Các tổ chức kêu gọi Thủ tướng Việt Nam thả tù nhân vì dịch COVID-19

VOA

8-4-2020

Công an Việt Nam đứng gác bên cạnh những người thân đến đón tù nhân từ nhà tù Thanh Xuân ở ngoại ô Hà Nội hôm 29/8/2010. Nhiều tổ chức trong và ngoài nước đang kêu gọi Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thả tù nhân để ngăn chặn lây lan virus corona trong các nhà tù. Ảnh: Reuters

Nhiều cộng đồng và tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cũng như Uỷ ban Luật gia Quốc tế hôm 6/4 đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả tự do cho tù nhân ở Việt Nam để họ tránh bị lây nhiễm virus corona trong lúc lệnh cách ly xã hội đang được áp dụng trên toàn quốc.

Bức thư chung của 28 cộng đồng và tổ chức tôn giáo cùng với 108 cá nhân thuộc các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc ở Việt Nam gửi đến Thủ tướng Phúc đề nghị “trả tự do cho những tù nhân không nguy hiểm cho xã hội như các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, những người thực thi quyền tự do ngôn luận, hoặc những người lên tiếng bảo vệ môi sinh.”

Bức thư chung, hiện vẫn đang tiếp tục thu thập chữ ký, giải thích rằng “lệnh cách ly toàn xã hội hiện không thể áp dụng trong hoàn cảnh sinh sống chật chội ở các trại tù” và dẫn chứng là nhiều quốc gia đã trả tự do cho tù nhân để giảm nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Thủ tướng Phúc vừa tuyên bố kéo dài thêm thời gian cách ly xã hội trên toàn quốc thêm 15 ngày nữa cho tới hết 30/4 trong khi Việt Nam đã ghi nhận 249 ca nhiễm bệnh COVID-19.

“Dịch bệnh không chừa một ai. Do đó, công cuộc phòng, chống đại dịch này đòi hỏi sự nhập cuộc của mọi người, mọi thành phần trong xã hội,” bức thư có đoạn viết. “Bất kỳ sự độc quyền hay phân biệt nào cũng làm giảm hiệu quả của việc dập dịch bệnh.”

Ngay sau khi bức thư chung này được công bố, Uỷ ban Luật gia Quốc tế (ICJ) trong cùng ngày 6/4 cũng gửi một bức thư ngỏ tới Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ những lo ngại về những người đang bị giam cầm, mà tổ chức này tin là đang gặp nguy cơ về sức khoẻ và thể chất.

“Đó là bởi vì họ không được tiếp cận đầy đủ về chăm sóc y tế và chữa trị trong tù,” theo lá thư ngỏ đăng trên trang web chính thức của tổ chức nhân quyền có trụ sở chính ở Geneva, Thuỵ Sỹ.

ICJ cũng kêu gọi các giới chức Việt Nam “tôn trọng, bảo vệ và hoàn thành nghĩa vụ trong việc đảm bảo sự đối xử nhân đạo và cung cấp sự tiếp cận công bằng về chăm sóc và dịch vụ y tế tới tất cả các tù nhân và những người bị giam giữ, trong các nỗ lực của (chính phủ) nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch COVID-19.”

Tổ chức này cũng kêu gọi Việt Nam thả những tù nhân đặc biệt dễ bị tổn thương đối với cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra, bao gồm những tù nhân cao tuổi và những người đang ốm hoặc có bệnh lý nền.

Hôm 2/4, Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ, Sam Brownback, đã đưa Việt Nam vào danh sách những nước đang giam giữ tù nhân lương tâm tôn giáo nhiều nhất và yêu cầu thả tự do cho họ như một biện pháp phòng hộ trong đại dịch COVID-19. Ông nói rằng: “Trong thời gian diễn ra đại dịch, những tù nhân tôn giáo cần phải được trả tự do. Đó là một biện pháp y tế tốt và là điều nên làm.”

Hội Người Bảo vệ Nhân quyền hồi tháng 1 nói Việt Nam đang giam giữ 239 tù nhân lương tâm. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào của các tổ chức quốc tế và nói rằng không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Please do think of Me, hundred thousands of my dearest Sons .. ..
    ****************************

    Thân gởi Chiến hữu TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LƯƠNG TRI Trần Anh Kim
    Anh hùng trong Chiến tranh Vệ Quốc 1979
    Nhà Tranh đấu Khí phách và Bất khuất cho một VIỆT NAM MỚI Dân chủ Tự do Pháp quyền

    https://www.youtube.com/watch?v=ipzLLEz-qwc
    TRƯỜNG SA HOÀNG SA bị CSVN bán, Trung Tá Trần Anh Kim

    Hundred thousands of my dearest Sons,
    Old Soldiers inside or outside Homeland today
    Hundred thousands of my dearest Sons,
    Young Soldiers in the two both Sides yesterday .. ..
    If you have a deep anguish in living in exile
    Please do think of Me, your Mother Vietnam
    If you want to weep silently
    With anger against the pro-china Red mafia’s corruption
    Please do think of Me, your Mother Vietnam

    Hundred thousands of my dearest Sons,
    You see I do love so much my children

    I cherish your souvenirful images
    Your innocent eyes that were so childlike
    Showed me how to adore you those faraway years

    Hundred thousands of my dearest Sons,
    Old Soldiers inside or outside Homeland today
    Hundred thousands of my dearest Sons,
    Young Soldiers in the two both Sides yesterday .. ..
    If you have a deep anguish in living in exile
    Please do think of Me, your Mother Vietnam
    Think of me when you suffer in North America or Western Europe
    When you cry, also think of me

    https://www.youtube.com/watch?v=nSF_HSOfs5M
    Đoàn người viếng thăm ông Trần Anh Kim bị CA đánh hội đồng

    If you want to weep silently at thousands of corners in Homeland now
    With full of anger against the pro-china Red mafia’s corruption
    Please do think of Me, your Mother Vietnam

    Hundred thousands of my dearest Sons,
    Old Soldiers inside or outside Homeland today
    Hundred thousands of my dearest Sons,
    Young Soldiers in the two both Sides yesterday .. ..
    I am always with you all your life !
    Your Mother Vietnam is with you forever ! .. ..

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Viet Nam chỉ có 251 ca bị nhiễm corona trong nhiều ngày qua, một con số rất nhỏ và khá ổn định so với nhiều quốc gia trên thế giới mà Ô. thủ tướng vẫn kéo dài cách ly toàn xã hội thì hơi lạ. Dường như cách ra lệnh này dựa trên trí tưởng tượng nhiều hơn là dựa trên lời khuyên của mấy ông ở bệnh viện. Cách ly toàn xã hội là một giải pháp bất đắc dĩ, bởi vì tổn hại vì kinh tế không sao đo lường được . Nước Mỹ kia, Trump phải đau đầu khi phải làm như vậy: 56 triệu thất nghiệp vào tháng 6 này theo nhiều dự đoán.

  3. Đảng và nhà nước (ta) rất giỏi nghề làm ngơ và thích khoe bản tính ù lỳ. Hy vọng các tổ chức xã hội dân sự, tôn giáo, và các chính phủ tiếp tục duy trì chiến dịch kêu gọi thả tù nhân trong thời gian tới.

  4. Luận điệu quen thuộc:
    Tao không thả tù. Phản đối can thiệp vào công việc nội bộ của VN
    Đây là “kiến nghị” của thế lực thù địch…
    (NXP)

Leave a Reply to conganh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây