Chuyện mùa dịch

Võ Xuân Sơn

7-4-2020

Chuyện thứ nhất:

Sáng hôm nay là buổi sáng thứ 3 liên tiếp không có ca bệnh nào được công bố. Nhiều người thể hiện sự vui mừng, trong đó có cả các quan chức có vị trí trong công tác chống dịch. Có người còn bàn đến chuyện sau mùa dịch này sẽ làm gì. Đúng vậy, 3 ngày nay, tất cả các ca bệnh đều được công bố vào buổi chiều.

Chuyện thứ hai:

Chuyện kể rằng mấy cụ bà ở Cà mau quyên góp 23 triệu cho chống dịch, trong khi các cụ đều không chồng con, không nơi nương tựa. Việc làm của các cụ thật đáng trân trọng. Nếu tất cả các cụ già không nơi nương tựa học tập và làm theo các cụ này như báo chí biểu dương, thì chắc các báo phải đóng góp tiền nuôi các cụ quá.

Chuyện thứ ba:

Ở một số tỉnh, người dân từ Hà nội hay TP HCM về đó sẽ phải cách li 14 ngày, người thì cách li tại nhà, người thì phải cách li tập trung. Trong khi tại TPHCM và Hà nội, người dân lại không phải cách li. Cũng có thể vì các tỉnh chống dịch quyết liệt như vậy, nên con số bị lây nhiễm của họ ít hơn Hà nội và TPHCM.

Chuyện thứ tư:

Đi siêu thị hay tất cả các nơi còn được phép lui tới, chỗ nào cũng thấy những cái vạch ngăn cách. Mọi người rất nghiêm chỉnh chấp hành khoảng giãn cách 2m. Người trong cùng một hàng đứng cách nhau 2m. Mọi người chấp hành rất nghiêm chỉnh. Họ còn tránh không vung tay, để không đụng vào người ở hàng bên cạnh, cách họ đúng 1 gang tay.

Chuyện thứ năm:

Ở một số chung cư hay công viên, có khá nhiều người đi bộ hay chạy bộ. Họ chạy một mình trên đường, cách người khác cả 15m, 20m, nhưng mang khẩu trang kín mít. HTV đưa tin các cua rơ xe đạp Cúp Truyền hình cũng tập luyện với cái khẩu trang che kín mít. Cứ tưởng là con Wuhanvirus nó không có lơ lửng trong không khí, nhất là chỗ không có người.

Chuyện thứ sáu:

Báo Thanh niên đưa tin, rằng có người ngồi trong công viên, bỏ khẩu trang ra để ăn, và bị phạt hành chánh vì không mang khẩu trang nơi công cộng. Trong hình là một Grabiker, xung quanh kgông có ai cả. Nghe vị quan chức nào đó giải thích, là chỉ được ăn ở nhà hay cơ quan thôi. Không biết Thủ tướng qui định chỉ được ăn ở nhà hay cơ quan lúc nào nhỉ?

Chuyện thứ…

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Từ Tân-YORK đến Tân-Orléans trong Mắt cơn bão Đại dịch CoroChina
    *********************************************

    Cảng Nữu Ước cập bến Bệnh viện Nổi (1)
    Tử thi từ Khủng bố Mới 11 tháng Chín ngã gục liên hồi
    New York đang diễn ra trận Tân Trân Châu cảng
    Nữu Ước đang diễn ra đỉnh dịch
    Hôm nay Bang và Phố New York vừa mất mạng 2000 Người

    https://www.youtube.com/watch?v=-tHE5Y_Yv9g U.S.
    Con số tử vong 8.000 khi các tiển bang thất vọng với thử nghiệm và vật tư | Tin tức hàng đêm của NBC 888455 người xem • 5 avr. 2020 – Death Toll Tops 8,000 As States Frustrated With Testing And Supplies | NBC Nightly News 888 455 vues•5 avr. 2020

    Phố giàu nhất Tân-YORK Người chết như rạ
    Phố Tường Wall Street Cờ rũ chiều tà
    Phố nghèo nhất Tân-Orléans Người chết như rơm
    Mới đó các nẽo đường dòng người đi trẫy Hội
    Người dự Lễ còn giả làm Vi rút CoroChina thối hôi !
    Mới đấy khắp nẽo đường dòng người đi trẫy Hội
    “Mùa Mardi Gras bữa dư thừa – Mùa Carnival Thứ ba béo”

    https://www.youtube.com/watch?v=NgwmDiHXBN4
    Cuộc sống về đêm của đường Bourbon – Khu phố Pháp – Vieux Carre, New Orleans – Bourbon Street Night Life – French Quarter – Vieux Carre, New Orleans

    Mới đó Tiếng cười nay thành Tiếng khóc nức nở ngậm ngùi
    Mới đấy Nụ cười giờ hóa Giọt lệ kết liễu cuộc hoan vui !
    Phố giàu nhất New York vừa mất mạng 2000 Người
    Phố nghèo nhất New-Orléans vừa mất 582 bệnh nhân
    Vào Thứ ba béo bữa dư thừa sau Ngày Cá tháng Tư
    Tiếng kèn đồng Nhạc Jazz của Nhạc sĩ tài hoa
    Đang vui Louis Armstrong bỗng thành ngấn lệ
    Như năm 2005 đã từng than khóc Cơn giông thác lũ Katrina
    Ngang qua Phố Việt VietnamTown Mẹ Việt Già
    Ly hương tha hương vừa ngồi bán rau Chợ Chồm Hổm
    Vừa nhớ Cố Hương lệ thầm trong bão lốc Katrina đi qua

    Phố giàu nhất Tân-YORK Người chết như rạ
    Phố Tường Wall Street Cờ rũ chiều tà
    Phố nghèo nhất Tân-Orléans Người chết như rơm
    Mới đó các nẽo đường dòng người đi trẫy Hội

    https://www.youtube.com/watch?v=eg_EEic_e80
    NEW ORLEANS 2020 | ‘MARDI GRAS!’

    Người dự Lễ còn giả làm Vi rút CoroChina thối hôi !
    Mới đấy khắp nẽo đường dòng người đi trẫy Hội
    Khắp khu Phố cổ Pháp (2) tháng Hai hơn hàng triệu du khách về
    “Mùa Mardi Gras bữa dư thừa – Mùa Carnival Thứ ba béo”
    Mới đó Tiếng cười nay thành Tiếng khóc nức nở ngậm ngùi
    Mới đấy Nụ cười giờ hóa Giọt lệ kết liễu cuộc hoan vui !
    Phố giàu nhất New York vừa mất mạng 2000 Người
    Phố nghèo nhất New-Orléans vừa mất 582 bệnh nhân

    https://www.youtube.com/watch?v=I_uqbP0CYyY
    Phố Bourbon, Khu phố Pháp, New Orleans ĐÃ ĐÓNG CỬA do Đại dịch coravid-19 Covid-19 – Bourbon Street, French Quarter, New Orleans CLOSED Due To The Coronavirus Covid-19 Pandemic

    Vào Thứ ba béo bữa dư thừa sau Ngày Cá tháng Tư
    Tiếng kèn đồng Nhạc Jazz của Nhạc sĩ tài hoa
    Đang vui Louis Armstrong bỗng thành ngấn lệ
    Như năm 2005 đã từng than khóc Cơn giông thác lũ Katrina
    Ngang qua Phố Việt VietnamTown Mẹ Việt Già
    Ly hương tha hương vừa ngồi bán rau Chợ Chồm Hổm
    Vừa nhớ Cố Hương lệ thầm trong bão lốc Katrina đi qua
    Bỗng chốc cơn Đại dịch Cúm phổi Tàu do siêu vi trùng Vũ Hán
    Tất cả nguồn Năng lượng Tích cực của Trái-đất-Mẹ thành Xế tà
    Bỗng chốc bao nguồn Năng lực Dương cực của Trái-đất-Mẹ hóa Chiều tàn .. ..

    TỶ LƯƠNG DÂN

    https://www.youtube.com/watch?v=vFZZF39fgWM
    Before and after coronavirus – scenes from the world’s biggest cities Trước và sau coronavirus – cảnh từ các thành phố lớn nhất thế giới
    1630642 lượt người xem • 28 mars 2020

    (1) Bệnh viện Nổi USNS Comfort cập bến cảng New York
    Trân Châu Cảng là một bến cảng ở Hạ Uy Di, là căn cứ Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ. Vào 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng làm 21 tàu chiến, 350 máy bay bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng, 2.390 người thiệt mạng và hơn 1.700 người bị thương. Sau cuộc tấn công này Hoa Kỳ bắt đầu tham gia Thế Chiến Hai

    (2) Vieux Carré Français

    https://www.youtube.com/watch?v=hzj1Hwa_6A8
    Mardi Gras New Orleans Adventures

    https://www.youtube.com/watch?v=XGUzmWweCOY
    Mardi Gras 2020: 3 Festive Fat Tuesday Stories

    https://www.youtube.com/watch?v=7J3ZKkmQxEE
    How to do Mardi Gras in New Orleans

    https://www.youtube.com/watch?v=Ggfz0xGgua8
    Chứng kiến một New Orleans trống rỗng trong đại dịch coronavirus
    Witness an empty New Orleans during the coronavirus pandemic

  2. Vậy giờ gọi là Côn Ăn cho hợp với cái tinh thần “hở cái là phạt”.
    Còn mấy thứ “làm màu” kia thì có gì lạ đâu, bệnh mãn tính rồi mà.

    • Chuyện “phạt” này xem ra cũng còn “đỡ” hơn vụ toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc hành tội 1 thầy giáo bán lại mấy cái khẩu trang mà dám “ăn lời” 2000 đồng vì không có tiền thối lại.

    • Bác sĩ đang mỉa mai chuyện ngày nào cũng có ca mới mà truyền thông cố tình đưa tin kiểu 1 nửa sự thật, bày đặt “3 buổi sáng liên tiếp không có ca mới”.

Leave a Reply to Tui Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây