“Tâm thư” gửi tân Giám đốc BV Bạch Mai

Thanh Hằng

2-4-2020

Từ sáng đến giờ, MXH cãi nhau chí chóe về những phát ngôn của lãnh đạo BV Bạch Mai trên báo. Nhiều người gửi link cho tôi hỏi, tôi cũng chịu.

Ngày 30/3/2020, trên báo Tin tức của TTXVN: “GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, GĐ BV cho biết: ‘Trong số các y bác sĩ ở đây, có một bác sĩ trẻ vừa là đồng nghiệp, vừa là học trò của chúng tôi. Bác sĩ này đang mang thai tháng thứ 9 nhưng vẫn xung phong ở lại BV để chăm sóc cho bệnh nhân. Bác sĩ đã có rất nhiều chia sẻ trên facebook để truyền cảm hứng và được nhiều người theo dõi, chia sẻ. Đây là một tấm gương vì người bệnh’.” (ảnh 1)

Hôm qua, 1/4/2020, trên Báo PNVN, một lãnh đạo BV Bạch Mai lại phủ nhận “tấm gương” trên và cho biết lý do nữ BS này phải làm việc tại BV là do 2,3 BV khác từ chối nhận chị vào sinh khi biết chị là nhân viên BV Bạch Mai, mặc dù kết quả xét nghiệm âm tính… Cũng vị lãnh đạo này cho biết “đây là sự việc đau lòng. Bởi nhân viên BV Bạch Mai bị kỳ thị ghê gớm không chỉ ở cộng đồng mà còn ở chính những đồng nghiệp của mình.”

Chúng tôi đã điều trị, cứu chữa cho hàng ngàn bệnh nhân. Đến một ngày, chính chúng tôi lại bị cơ sở y tế khác từ chối chăm sóc, điều trị. Đau lòng lắm!” (Một lãnh đạo BV BM chia sẻ)” (ảnh 2,3)

Cùng một sự việc, nhưng GS. Tuấn – tân GĐ BV Bạch Mai và “một lãnh đạo BV Bạch Mai” lại phát ngôn hoàn toàn trái ngược. Điều này đang khiến BV – ngoài cuộc khủng hoảng về dịch COVID-19 khi BV hạng đặc biệt mà chưa vào cuộc chiến đã “dính đạn” – còn rơi tiếp vào cuộc khủng truyền thông, khi 2 bài báo này đang gây ồn ào trên MXH.

Bởi, nếu cùng một người phát ngôn, thì sẽ là “tiền hậu bất nhất”, còn 2 người phát ngôn lại cho thấy, lãnh đạo BV rõ là “trống đánhh xuôi, kèn thổi ngược”!

Tôi không biết ai tư vấn truyền thông để tân GĐ BV Bạch Mai rơi vào thế “khó đỡ” khi trả lời trên Tin tức. Bởi là một người quản lý, lẽ nào anh Tuấn không biết rằng, việc để cho thai phụ sắp đến ngày sinh vào làm ở nơi đang bị cách ly vì dịch bệnh là vi phạm Luật Lao động: “không được sử dụng lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 7” và đây không chỉ là việc nặng nhọc mà còn nguy hiểm.

Còn với cách trả lời là do các BV khác không nhận do kỳ thị, là lãnh đạo BV Bạch Mai càng đẩy mình vào thế còn khó hơn. Bởi với lời “tố” này, Bộ Y tế có quyền yêu cầu BV Bạch Mai phải nói rõ BV nào không nhận thai phụ đến sinh, để xử lý tội kỳ thị. Nếu không, dân sẽ rất hoang mang khi các cơ sở y tế ở Thủ đô còn kỳ thị cả nhân viên y tế, trong khi họ đang cần được giúp đỡ, nhất là khi mấy hôm trước, BV huyện Thạch Thất còn mổ đẻ cho một sản phụ đang cách ly ở Sơn Tây cơ mà!

Vụ BV Bạch Mai bán nước sôi cho bệnh nhân được coi là tận thu của những người bệnh nghèo khốn khó, cũng đang ồn ào cõi mạng. Không chỉ thế, trên PNVN, anh Dương Đức Hùng – PGĐ BV thì nói rằng “Với số lượng lên hàng ngàn người bệnh nội trú/ngày thì BV không thể đáp ứng miễn phí được” (ảnh 4). Trong khi đó, trên Tiền phong anh Quốc Tuấn – GĐ BV Bạch Mai thì khẳng định “Một BV lớn giữa trung tâm Hà Nội như BV Bạch Mai không thể để việc này tiếp tục, là tiếng xấu gần 20 năm nay” (ảnh 5)

Cứ “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” dư lày, công chúng nên tin ai đây?

Hàng trăm BS BV Bạch Mai đang phải cách ly khiến người dân rất chia sẻ và mong muốn BV nhanh chóng vượt qua giai đoạn này. Tôi cũng có nhiều bạn bè, người thân quý làm việc ở đây nên rất xót xa, đồng cảm sâu sắc với các thầy thuốc, với BV. Song, những khó khăn của BV sẽ được người dân ủng hộ hơn, khi mọi thông tin minh bạch, đàng hoàng.

Đây thực sự là giai đoạn vô cùng khó khăn của tân GĐ BV Bạch Mai, khi phải chèo chống để giải quyết ổ dịch ở BV vào đúng lúc vừa nhận chức (Bộ Y tế, Hà Nội, Chính phủ và dân chúng đều gọi là “ổ dịch”, nên BV đừng bảo không phải “ổ dịch” nữa ạ!).

Lúc này, tân GĐ hãy tập trung vào khống chế ổ dịch ở BV. Nếu thành công sớm, cộng đồng sẽ ghi nhận, không cần phải vội vã “làm màu” đâu anh! Kết quả mới chính là hình ảnh truyền thông đẹp nhất, như thành công trong khống chế dịch SARS năm 2003 đã tạo nên thành công vang dội trong truyền thông cho GS. Trần Quỵ, mà không bạc tiền nào mua nổi! Hay việc ngăn chặn dịch nguy hiểm xâm nhập vào VN liên tiếp nhiều năm, đã giúp anh Nguyễn Thanh Long (Thứ trưởng BYT), anh Trần Đắc Phu (Cục trưởng Cục YTDP) hiển nhiên trở thành các chuyên gia chống dịch có uy tín và được Chính phủ vời về khi dịch Cô vít xảy ra!

Chưa kể, nếu anh không tỉnh táo và điềm tĩnh, lại không có chuyên gia tư vấn truyền thông giỏi, thì dễ tiếp tục rơi vào bẫy khủng hoảng truyền thông như đã và đang!

Tin tôi đi, hãy tập trung vào dập dịch! Đó là lời khuyên của tôi kèm khuyến mại câu dặn của các cụ “thật thà bằng cha quỷ quái”!

____

Cập nhật: Nhà báo Thanh Hằng cho biết: “Ngày 2/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có công văn số 427/KCB-ĐD&KSNK gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu làm rõ việc bố trí người lao động đang mang thai thực hiện chăm sóc bệnh nhân“.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Quang Tuấn, GĐ BV cho biết: ‘Trong số các y bác sĩ ở đây, có một bác sĩ trẻ vừa là đồng nghiệp, vừa là học trò của chúng tôi. Bác sĩ này đang mang thai tháng thứ 9 nhưng vẫn xung phong ở lại BV để chăm sóc cho bệnh nhân. Bác sĩ đã có rất nhiều chia sẻ trên facebook để truyền cảm hứng và được nhiều người theo dõi, chia sẻ. Đây là một tấm gương vì người bệnh’.” (ảnh 1)

    Hôm qua, 1/4/2020, trên Báo PNVN, một lãnh đạo BV Bạch Mai lại phủ nhận “tấm gương” trên và cho biết lý do nữ BS này phải làm việc tại BV là do 2,3 BV khác từ chối nhận chị vào sinh khi biết chị là nhân viên BV Bạch Mai, mặc dù kết quả xét nghiệm âm tính… Cũng vị lãnh đạo này cho biết “đây là sự việc đau lòng. Bởi nhân viên BV Bạch Mai bị kỳ thị ghê gớm không chỉ ở cộng đồng mà còn ở chính những đồng nghiệp của mình.”

    Tôi thì có GIẢ THUYẾT khác ĐÁP ÁN cho việc một lãnh đạo BV Bạch Mai lại phủ nhận “tấm gương” trên CHỈ SỢ bác lãnh đ…ấy bị HỘI CHỨNG NGỦ TRƯA ÔM HÀ L..ỘI nên bị ám ảnh BỞI chú bbooj đội k ụ HỒ bỏ quên CHIẾC NÓN CỐI chình ình trên Nữ tiếp viên QUÁN NGỦ TRƯA ÔM HÀ L..ỘI rồi lẫn lộn qua HÌNH ẢNH KHẢ KÍNH nữ Bác sĩ này đang mang thai tháng thứ 9 nhưng vẫn xung phong ở lại BV để chăm sóc cho bệnh nhân.
    như bác lãnh đ…ụ ấy từng mê hoặc bởi EM Trường Sơn Tây ANH Trường Sơn Đông mà Mỹ thả bom trải thảm đến thế mà mấy đồng chí TÂN TRANG LẠI thành THẢM ăn BOM ÁI ÂN ha ha ha !!!


    Mối tình Không – Thời Chinh chiến : Nàng ấy có lẽ đến từ một Hành tinh nào khác ? ? ?
    **************************************************

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=W-YD2Y8ojYE&feature=emb_logo
    Malena – Ennio Morricone HA HA HA
    Nhìn hình Bác sỹ, Phó Giám độc Bệnh viện Bạch Mai đeo khẩu trang không đúng quy cách HA HA AH !!!!
    CHẮC LẠI như chú bé Ý ĐỢI LẠI trong VIDEO TRÊN thôi chắc là ĐANG hồi tưởng nhớ lại phim Nữ tướng NGUYỄN THỊ ĐINH do nữ tài tử hoa sắc KIM CHI đóng NÊN Bác sỹ, Phó Giám độc Bệnh viện TRẮNG TÓC đeo LỘN NGƯỢC khẩu trang không đúng quy cách HA HA AH !!!!

    MAI SAU GIÓ THOẢNG BÊN VƯỜN CŨ
    TA YÊU NGƯỜI BẰNG MỘT MỐI TÌNH KHÔNG !
    Trần Xuân kiêm

    Nàng có Ánh mắt từ hải vực sâu thẳm trong đôi mắt huyền
    Khiến cho ai lỡ yêu trở nên mù quáng rơi cạm bẫy tình
    Nàng đi nhún nhẩy bước ngọt ngào
    Làm cho kẻ ấy thành chú khờ ngớ ngẩn
    Tôi chắc rằng Nàng ấy đến từ một Tinh cầu nào khác

    Nàng ấy có cách lập ngôn lạ kỳ chẳng nói lời gì
    Điều ấy nói lên sự ngờ vực ký ức
    Cách đi bách bộ qua trung tâm phố nhỏ
    Nàng ấy chẳng đếm xỉa đến chiều cao tôi
    Tôi chắc rằng Nàng ấy đến từ dải Ngân hà nào khác
    Và tôi chú bé mới nhớn bỗng trở thành tên nô lệ Tình yêu
    Dáng điệu đi đứng lẫn nụ cười quyến rũ
    Cùng khuôn mặt khả ái của Nàng tuổi Chị cả mình !

    Và tôi nói với Nàng bằng đôi mắt ngây thơ
    Để Nàng đưa tôi đi về Thiên đàng hay Địa ngục tùy Nàng
    Và tôi đã sẵn sàng đối mặt với ngay cả cái Chết
    «Xin Em đưa anh đi về Thiên thai ! »
    Hướng đến nơi Bình minh hay Hoàng hôn khác
    Nhưng Bàng vẫm im lặng không trả lời
    Ngôn ngữ Việt tiếng Mẹ Nam chẳng có ý nghĩa với Nàng ấy
    Tôi chắc rằng Nàng ấy phải đến từ Tây phương
    Vẫn bước đi quyến rũ như mãng xà mang kính
    Còn tôi tay phù thủy Ấn Độ mới bước vào nghề ngoại cảm
    Không khéo con trăn khổng lồ nuốt chửng cả tôi
    Nàng ấy có bàn tay tinh tế của nhà phẫu thuật Trung C..uốc
    Cầm kéo cắt vài di thể từ đại phân tử di truyền
    Theo phương pháp Nữ bác học Sinh hóa người Pháp
    Chắc tay phù thủy Tàu sẽ nhân bản hàng triệu Bác Mao
    Chắc rồi Tể tướng Vệ Fuc*k đầu niểng
    Sẽ hạ lệnh Madzê in Vietnam một cách đại trà
    Sẽ madzê hàng triệu Bác Hồ !
    Để Việt Nam sớm thành Quảng Nam
    Như Quảng Tây Quảng Đông hay Tây Tạng lời nguyền

    Và tôi nói với Nàng bằng đôi mắt ngây thơ hạt huyền
    Để Nàng đưa tôi đi về Thiên đàng hay Địa ngục tùy Nàng
    Và tôi đã sẵn sàng đối mặt với ngay cả cái Chết
    «Xin Em đưa anh đi về Thiên thai ! »
    Hướng đến nơi Bình minh hay Hoàng hôn khác
    Nhưng Nàng vẫm im lặng không trả lời
    Ngôn ngữ Việt tiếng Mẹ Nam chẳng có ý nghĩa với Nàng ấy
    Tôi chắc rằng Nàng ấy phải đến từ Tây phương
    Vẫn bước đi quyến rũ như mãng xà mang kính
    Còn tôi tay phù thủy Ấn Độ mới bước vào nghề ngoại cảm
    Không khéo con trăn khổng lồ nuốt chửng cả tôi

    Hình bóng Mặt Hồ Gươm lung linh
    Khi Nàng dựa vào khung cửa hẹp của mình
    Tôi biết chuyển động đường sin tâm
    Ôi trái tim ốm yếu si tình
    Tôi chắc rằng Nàng phải đến từ một Thiên hà khác
    Và tôi chú bé mới nhớn bỗng trở thành tên nô lệ Tình yêu
    Dáng điệu đi đứng lẫn nụ cười quyến rũ
    Cùng khuôn mặt khả ái của Nàng tuổi Chị cả mình !

    Và tôi nói với Nàng bằng đôi mắt ngây thơ hạt huyền
    Để Nàng đưa tôi đi về Thiên đàng hay Địa ngục tùy Nàng
    Và tôi đã sẵn sàng đối mặt với ngay cả cái Chết
    «Xin Em đưa anh đi về Thiên thai ! »
    Hướng đến nơi Bình minh hay Hoàng hôn khác
    Nhưng Nàng vẫn im lặng không trả lời
    Ngôn ngữ Việt tiếng Mẹ Nam chẳng có ý nghĩa với Nàng ấy
    Tôi chắc rằng Nàng ấy phải đến từ Tây phương
    Vẫn bước đi quyến rũ như mãng xà mang kính
    Còn tôi tay phù thủy Ấn Độ mới bước vào nghề ngoại cảm
    Không khéo con trăn khổng lồ nuốt chửng cả tôi

    Hình như Tình yêu không có ý nghĩa với Nàng ấy
    Tôi chắc rằng Nàng không đến từ Địa đàng phương Đông
    Và chẳng mấy chốc tôi chú bé mới nhớn
    Bỗng trở thành tên nô lệ Tình yêu
    Của dáng điệu đi đứng lẫn nụ cười quyến rũ
    Cùng khuôn mặt khả ái của Nàng tuổi Chị cả mình !

    Và tôi năn nỉ với Nàng bằng đôi mắt ngây thơ
    Để Nàng đưa tôi đi về Thiên đàng hay Địa ngục tùy Nàng
    Và tôi đã sẵn sàng đối mặt với ngay cả cái Chết
    «Xin Em đưa anh đi về Thiên thai ! »
    Hướng đến nơi Bình minh hay Hoàng hôn khác
    Nhưng Nàng vẫn im lặng không trả lời
    Ngôn ngữ Việt tiếng Mẹ Nam chẳng có ý nghĩa với Nàng ấy
    Nàng ấy không bao giờ trả lời
    Mối tình Câm mối Tình Không
    Của chú bé mới nhớn vừa bước vào ngưỡng cửa Tình yêu .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
    Nhớ về Những ngày xa xưa thanh xuân thân ái …

  2. Lãnh đạo bố trí chị Hương làm việc khi đã mang thai 38 tuần là người không có tâm, không biết lãn đạo thiếu lòng nhân ái với cả thai phụ sắp sinh và cháu bé sắp chào đời. Lương tầm va tầm lòng yêu quý người của lãnh đạo viện chắc đã bị cách ly ở nhà!

  3. Làm đến giám đốc một bệnh viện thì phải cân nhắc mọi việc theo luật tắc. Đúng như tác giả đề nghị, cần công bố tên của những bệnh viện nào đã từ chối thai phụ để truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây