Người nhà thượng tá Vũ Nhôm sỉ nhục Thủ tướng Phúc?

Trang Nguyễn

31-3-2020

Ảnh: Báo Lao Động

Sáng nay, Hội An xuất hiện nhóm người đi xe ô tô sang trọng nhưng đóng giả ăn xin đi lang thang, khiến chính quyền Quảng Nam phải vào cuộc điều tra. Cơ quan chức sau đó xác định là vợ con của Vũ Nhôm – thượng tá tình báo, kẻ thao túng chính trường Đà Nẵng chục năm qua.

Chạy từ Đà Nẵng vào Quảng Nam (quê của ông Phúc) đóng giả ăn mày, phải chăng vợ con Vũ nhôm muốn sỉ nhục quyết định chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc? Được biết, hôm qua ông Phúc quyết định cách ly cả nước, “ai ở đâu thì ở yên đấy”. Bắt dân ở yên mà không hỗ trợ lương thực, thì khác gì kêu dân đi ăn mày!

Mâu thuẫn giữa Vũ nhôm và Thủ tướng Phúc trở thành giai thoại. Trước đây Quảng Nam – Đà Nẵng chưa tách, thời Nguyễn Xuân Phúc làm quan chức bé bé tại địa phương, đã có lúc Vũ nhôm – Xuân Phúc cùng đi chung xe máy xuống hiện trường kiểm tra. Thế rồi Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Xuân Phúc tranh nhau vị trí “lãnh chúa miền Trung”, Vũ nhôm theo phe Bá Thanh, từ đó hai bên xem nhau là thù.

Hồi 2017, Nguyễn Xuân Phúc sai nhóm tình báo Tổng Cục 2 của Hùng tút sang Singapore bắt Vũ Nhôm về quy án, khi đó chính quyền Singapore cò cưa không nhả Vũ. Thủ tướng Phúc phải khăn gói vào thăm Huế và quyết định cho phép một công ty Singapore nâng vốn đầu tư của một dự án du lịch dưới chân đèo Hải Vân từ $800 triệu lên mức $2 tỷ như là điều kiện đổi trác, phía Singapore sau đó mới chịu giao Vũ.

Đại Hội 13 đang đến gần, ngày hôm kia đọc báo Tiếng Dân thấy có tin nội bộ là Đà Nẵng đánh nhau to giữa Bí thư Trương Quang Nghĩa và đàn em của Thủ tướng Phúc là Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ. Nghe nói hai bên lúc nào cũng lận lưng khẩu K54 để phòng khi chính biến. Chẳng biết thực hư tin đồn ám sát thế nào, nhưng vài năm nay liên tục có chuyện lãnh đạo đang khoẻ mạnh, yêu đời bỗng dưng té lầu, dính “virus lạ”…

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. TRÍCH

    Hồi 2017, Nguyễn Xuân Phúc sai nhóm tình báo Tổng Cục 2 của Hùng tút sang Singapore bắt Vũ Nhôm về quy án, khi đó chính quyền Singapore cò cưa không nhả Vũ. Thủ tướng Phúc phải khăn gói vào thăm Huế và quyết định cho phép một công ty Singapore nâng vốn đầu tư của một dự án du lịch dưới chân đèo Hải Vân từ $800 triệu lên mức $2 tỷ như là điều kiện đổi trác, phía Singapore sau đó mới chịu giao Vũ.

    HẾT TRÍCH

    FUC*K ĐẦU NIỂNG ĐÃ CHI TIÊU THẶNG DƯ

    2000 000 000 – 800 000 000 = 1200 000 000 đô N…a !!!!

    như là điều kiện đổi trác, phía Singapore sau đó mới chịu giao Vũ.

    TRÊN TIỀN THUẾ CỦA DÂN !!!!

    http://universite-digitale1.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    Trên sự khổ cực khốn cùng của MẸ VIỆT NAM già khổ gánh gồng như hình trên
    hả thằng 7 (thất) Phúc đầu Niền ‘thèng’ FUC*K ĐẦU NIỂNG ?????

    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41

    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền CHỈ TẠI NƯỚC PHÁP trên xương máu hàng triệu Dân oan

Leave a Reply to conganh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây