EVN, kẻ đứng ngoài cuộc chiến!

Ngô Nguyệt Hữu

30-3-2020

Khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành Chính phủ, tôi thật sự tin Thủ tướng luôn lắng nghe cảm xúc của nhân dân, con đường kiến tạo là kiên định.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhấp nhổm loan tin thiếu điện với sự góp ý đắc lực của các báo. Các hợp đồng truyền thông khổng lồ từ EVN đã biến nhiều toà soạn báo gần như thành một thứ “của nhà trồng được” của EVN.

Thực tiễn đã chứng minh, gần như không còn những bài báo ca thán hay điều tra sâu về giá điện, về độc quyền nhưng không hiệu quả, về đầu tư trái ngành gây thất thoát… Thậm chí, dẫu có kết luận của Thanh tra Chính phủ về nhiều sai phạm, ban lãnh đạo của EVN không mảy may chịu trách nhiệm gì.

EVN doạ Chính phủ sẽ thiếu điện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngắn gọn, “Để thiếu điện sẽ có người mất chức”.

EVN không than thiếu điện, lại trình Chính phủ thông qua biểu đồ giá điện mới. Với biểu đồ giá điện này, chi phí chi trả tiền điện trong hộ dân, doanh nghiệp… tăng đột biến.

Đại dịch Corona hiện hữu, EVN thêm lần nữa chứng minh, “Cha mẹ chìu con thái quá, con sẽ ích kỷ đến bần tiện”.

Vẫn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh, “Chống dịch như chống giặc”. Mọi nguồn lực xã hội được huy động, đa phần từ nhân dân và doanh nghiệp.

Có những cụ già chồng con em út hy sinh trong công cuộc kháng chiến thống nhất đất nước, vẫn cặm cụi đạp xe đến Uỷ ban Xã ủng bộ Thủ tướng một triệu đồng chống dịch.

Có những doanh nghiệp khó khăn lắm, vẫn thu vén mấy tỷ đến toà soạn báo ủng hộ Chính phủ.

Ai cũng đồng lòng với Chính phủ, trừ EVN – đơn vị kinh tế Nhà nước.

Tính từ đầu đại dịch đến nay, bất chấp nhân dân doanh nghiệp cũng như lãnh đạo địa phương (điển hình TP.HCM) có nhiều khẩn khoản yêu cầu EVN tính lại giá điện để cũng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, EVN vẫn nhơn nhơn.

Để rồi tối nay họ phát đi thông báo không thể vô trách nhiệm hơn, không thể coi thường Chính phủ hơn, không thể xem nhẹ những khó khăn của doanh nghiệp và nhân dân hơn.

Các đối tượng trong diện miễn, giảm giá điện được EVN đưa ra là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm virus Corona, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19”.

“Cho người ốm uống rượu mạnh”, chính là thái độ của EVN trong bối cảnh này. Đó là một thách thức tột cùng của EVN đối với sự đồng thuận của xã hội.

Trong một cuộc chiến toàn dân đồng lòng theo lời kêu gọi của Chủ tịch nước – kẻ nào đứng ngoài xem đó không phải là chuyện của mình – đích thị là kẻ phản bội.

Và xin hỏi quý anh chị, quý anh chị đã thấy EVN đồng lòng cùng Chính phủ, đồng lòng cùng toàn dân chưa?!

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Xin Bác HowanShit lưu ý một chút
    Tác giả viết bài này trên facebook của ông ta. Tên thật. Dưới sự theo dõi của CA văn hóa. Bài viết “năm lần bảy lượt” nhắc tới thủ tướng để được an toàn mà vạch tội một cơ quan được chính thủ tướng nuông chiều và bao che hết mức. Mỗi tác giả một hoàn cảnh, miễn là đạt được mục tiêu: TỐ CÁO.
    An toàn để viêt tiếp, hơn là “lóe lên một lần rồi ngồi tù 510 năm”
    Kính bác, một người tâm huyết.

  2. EVN con đẻ của cố thủ tướng Kiệt. Tại sao ông Kiệt lại làm đường điện 500kv xuyên Bắc Nam??? TỐN KÉM VÀ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG VÔ CÙNG LỚN. AI là người chịu trách nhiệm nay cho đến nay con bạch tuộc EVN này vẫn đang hoành hành
    Mời các đệ tử của cố thủ tướng VÕ VĂN KÍT trả lời nhất là cái HỘI KÍN IDS của các vị khả kính sau khi đã KHẢ Ố QUANG A, TƯƠNG LẠI

  3. “Tính từ đầu đại dịch đến nay, bất chấp nhân dân doanh nghiệp cũng như lãnh đạo địa phương (điển hình TP.HCM) có nhiều khẩn khoản yêu cầu EVN tính lại giá điện để cũng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, EVN vẫn nhơn nhơn.”
    -Sáng 2/1/2020, giá dầu WTI 61,15 USD/thùng, dầu Brent 66,36 USD/thùng. Đến sáng ngày 31/3/2020, giá dầu WTI 20,67 USD/thùng, dầu Brent 23,05 USD/thùng. EVN mua dầu giá bèo chạy máy phát điện thôi.

  4. EVN là tập đoàn rất lớn, vốn lớn, quyền lớn, nhân lực lớn. Nhiệm vụ của EVN là sản xuất đủ điện cho đất nước và giá thành thấp ngang các nước xung quanh (họ bán điện rẻ hơn ta).
    Nhưng EVN đầu tư ra ngoài ngành (mất trắng). Bù đắp mất vốn bằng tăng giá thành, đổ lên đầu dân. Phát triển thủy điện thì bừa bãi, xô bồ… tác hại (lũ, úng, hạn, chết người). Phát triển nhiệt điện thì gần khu dân cư, gây ô nhiễm. Lại còn dự định điện nguyên tử…

    Chả lẽ bác HoWanShit không nhận ra?

    Lẽ ra, EVN phải sản xuất nhiều và rẻ, nay nó ban ơn cho “Các đối tượng trong diện miễn, giảm giá điện được EVN đưa ra là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm virus Corona, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm Covid-19”.
    Nó sẽ tăng giá ở nơi khác để bù vào.

    Thế mà nghiemnv khen “tỉnh táo”. Sai u mê vậy?

    • Những điểm bác nói hoàn toàn đúng và đã từng được nhiều bài viết vạch trần ra.
      Với trò mèo giới hạn đối tượng miễn giảm giá điện của EVN, chửi là đáng, thậm chí cần phải chửi mạnh hơn thế này nhiều.
      Tôi chỉ trích bài viết này không phải vì nó dám đụng đến EVN mà vì nó trơ trẽn quá.
      Một bài viết không dài mà:
      – Thủ tướng hoặc Thủ tướng CP được nhắc đến 5 lần. (hầu như luôn cung kính viết đầy đủ họ tên)
      – Chính phủ được nhắc đến 8 lần.
      – Dân tuy được nhắc đến 7 lần, nhưng không phải với vị trí “bị hại”, mà hơn phân nửa là đóng vai quần chúng trong ngữ cảnh “huy động sức dân”, “cuộc chiến toàn dân”, “cảm xúc nhân dân”.
      – Kết bài còn ráng lôi Chủ tịch nước vào cho thêm sức nặng.
      Bấy nhiêu đã đủ để nhận ra trò “cáo mượn oai hùm” chưa nhỉ.
      Bác dạy môn lịch sử, chắc là không lạ gì loại tấu sớ hài tội “khi quân” đâu nhỉ.
      Chưa kể là trong bài còn lộ rõ ý nịnh bợ Thủ tướng, có xếp bài viết này chung loại với 2 bài thơ của 2 cô giáo cũng không oan uổng gì đâu.

      P/S: được nghiemnv khen cũng chẳng mừng, bị hắn chê cũng chẳng buồn, trò ly gián ấy mà.

  5. Một bài viết yếu, lập luận lủng củng, nhiều đoạn nói chung chung để lấp liếm chuyện lười tìm dẫn chứng, đến gần cuối thì không thấy thông báo của EVN có gì giống với câu “cho người ốm uống rượu mạnh” ngoài yếu tố người ốm.
    Chẳng ưa gì EVN, nhưng bài viết dạng này cũng chẳng tốt lành gì, có thể xếp vào thể loại “mượn cớ để nịnh hót” (như người viết đã cố tình nhấn mạnh ngay từ câu đầu tiên).

  6. Rốt lại, thái độ và hành xử của EVN là chính là của một Cty độc quyền.
    Thời nào cũng vậy, không cứ thời CS. Chỉ có điều, dưới thời CS thì vốn của Cty độc quyền là từ dân (không phải vốn riêng, tự có) nhưng dân lại chịu hậu quả.

Leave a Reply to HoWanShit Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây