Tội ông Hải nặng hơn tội ông Thăng nhiều

LTS: Như nhận định trong bài cuối của loạt bài: Cựu Bí thư thành Hồ: “Vô sản lưu manh”, của tác giả Thu Hà viết riêng cho Tiếng Dân ngày 12/3/2020, rằng, có khả năng Bộ Chính trị sẽ quyết định cách chức cựu Bí thư Thành uỷ TP, cách chức cựu Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2010-2015 của hai ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân.

Nhận định của tác giả quả không sai, hôm nay Bộ Chính trị ra quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức “cách chức bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015“. Còn ông Lê Hoàn Quân, cựu chủ tịch UBND thành Hồ cũng đã nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Mức kỷ luật này nhằm xoa dịu dư luận, nhưng có lẽ sẽ làm cho dân chúng bực tức thêm, bởi những kẻ gây ra bao nhiêu tội, nhưng chỉ trả cái giá quá thấp so với cái giá mà dân phải trả do chúng gây ra. Kính mời quý độc giả đọc bài nhận định của tác giả Cù Mai Công về hai nhân vật chính, từng là nỗi kinh hoàng của dân Sài Gòn.

_____

Cù Mai Công

20-3-2020

Ông Thăng chỉ phá một bộ ngành vài ngàn tỉ, ông Hải phá cả một khu đô thị mấy trăm ngàn tỉ, “quậy tưng” TPHCM lớn nhất nước

* Gây ra ngàn vạn số phận oan khuất, thống khổ… Thủ Thiêm mà tới giờ TP.HCM vẫn phải gánh chịu, chưa giải quyết xong.

Ngày 20-3, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Thành ủy; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức Cách chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Cùng lúc, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Hoàng Quân bằng hình thức cảnh cáo. Ông Quân nguyên UV TW Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Đây là “cặp bài trùng” gây sóng gió và bức xúc mạnh trong dự luận cả nước, đặc biệt với dân Sài Gòn, đặc biệt hơn với dân Thủ Thiêm mà chính Bộ Chính trị đã kết luận: “Ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền Thành phố, gây bức xúc trong xã hội“.

Cả hai vị này rất giống nhau ở nụ cười hề hề, giả lả kiểu cười cầu tài; thoạt tưởng hồn nhiên nhưng phía sau là cả một trời tính toán, mưu mô. Ai không cùng phe cánh thì chỉ còn đường “liệu bài xa chạy cao bay”, “biến” khỏi TP.HCM. Nhiều cán bộ giỏi, có tài, có nhân cách của TP.HCM đã lâm vào cảnh này như vậy.

Riêng ông Lê Thanh Hải, gần 15 năm (từ tháng 5-2001 đến tháng 10-2015) làm Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy, rồi chỉ đạo Thành ủy TP.HCM, ông đã góp phần lớn, thậm chí tạo điều kiện, đứng sau lưng cho hàng loạt cán bộ cấp cao nhất của TP.HCM sai phạm nặng nề; kẻ bị kỷ luật, kẻ ngồi tù…

Có thể nói lịch sử SG-TP.HCM hơn 300 năm nay, chưa bao giờ số lãnh đạo ở đây hư hỏng như thời ông Hải cầm quyền.

Mức kỷ luật này có lẽ khiến ông Hải rũ bớt gánh lo lâu nay vì cái chức kia có còn đâu; ông hiện là “nguyên Bí thư Thành ủy” mà.

Ông Đinh La Thăng đang ngồi tù vì vì làm thất thoát vài ngàn tỉ công quỹ khi làm Bộ trưởng GT-VT. Công quỹ cũng là tiền dân, nhưng là tiền gián tiếp.

Còn ông Hải thật sự đã phá cả một khu đô thị Thủ Thiêm vài trăm ngàn tỉ đồng; đụng trực tiếp đến tài sản của hàng vạn người dân Thủ Thiêm nghèo rớt. Mà khi làm, ông đã tuyên bố trên báo chí hẳn hoi: “Cần có bàn tay sắt” khi quyết liệt cưỡng chế 14.600 hộ dân.

Gây ra bao nhiêu oan khuất, thống khổ… Thủ Thiêm mà tới giờ TP.HCM vẫn phải gánh chịu, chưa giải quyết xong.

Ở đây không nói ông Đinh La Thăng oan ức, không có sai phạm. Ông đã nhận tội và đang ngồi tù – một mức án tương xứng.

Nhưng so với sai phạm tày trời hơn nhiều của ông Hải, ông Quân, có lẽ mức kỷ luật này bất công với ông Đinh La Thăng?!…

***

P/s:

THỦ THIÊM 2018

20 năm dồn nén
Câm lặng ngàn vạn nỗi đau
Mái lá đi về, ruộng trước vườn sau
Dừa nước xanh trời, lá bàng đỏ đất…
Mất hết!

20 năm uất ức
Vung một chiếc giày!

20 năm…
Mẹ đã gần đất gần mây
Run rẩy chồng đơn khiếu kiện;
Cha giữa trời vần đất chuyển
Ứa nghẹn nước mắt đàn ông.
20 năm…
Tướng đặc công già trong túp lều tranh
Ôm súng đòi tử thủ;
Em nhỏ ơi, dãy nhà tôn tạm trú
Mồ hôi đẫm giấc mơ học trò…

“Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm”

Người ta nhân danh
Người ta hứa hẹn
Người ta cưỡng chiếm
Đập phá, tan hoang!

14.600 hộ dân
60.000 nhân khẩu
Phiêu dạt, tả tơi
Không còn đất,
Chưa thấy trời!
Gió cuốn
Mưa rơi
Mây trôi
Nắng dãi…
20 năm đầu bờ cuối bãi
Bao nhiêu số kiếp, phận đời
Nước mắt buông xuôi.

“Oán có đầu, nợ có chủ”

… Đêm nay mẹ và em về ngủ
Giấc ngủ làm sao yên!
Trời Thủ Thiêm
Đất Thủ Thiêm…

CMC 2018

_____

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Tôi chắc chắn BỘ CHÍNH CHỊ CHÍNH EM sợ vấn đề NHẬY CẢM vì thằng LÊ THANH HẢI heo Hải lợn thật ra họ LÃ như HOÀNG TRUNG HẢI là 2 con sâu cực nhớn ‘NẰM VÙNG’ do Trung Nam Hải nặn ra 2 thằng đó và do chính GIANG TRẠCH DÂN, HỒ CẨM ĐÀO, TẬP CẬN BÌNH điều khiển 2 CON ROBOT NGUỜI MÁY thông minh nhân tạp ‘madzê in China’ để xâm thực phá nát Việt Nam

    Nên hình phạt của vì thằng LÊ THANH HẢI heo Hải lợn thật ra họ LÃ gốc TÀU này có cái HÌNH PHẠT QUÁI ĐẢN

    Khách Quan 21/03/2020 at 5:38 am
    Đúng là chuyện khôi hài thế kỷ 21 chỉ có dưới chế độ CS.độc tài toàn trị
    khi cách cái chức qúa khứ trước đây mà thủ phạm giữ !

    Lâu nay bặt tin con LÝ NHÃ KỲ con tài tử nhí này lad CON CỬU VẠN con lừa cái CHUYỂN VẬN gia tài KHỔNG LỒ của thằng LÊ THANH HẢI Heo để RỬA TIỀN tại PHÁP như tôi đã viết trên TIẾNG DÂN

  2. Nếu tạo được một dư luận thật mạnh mẽ, thật dai dẳng… đòi xử ông Hải đúng với tội trạng của ông, thì uy tín ĐCSVN vô phương cứu chữa.

    Cách duy nhất là giới am hiểu viết bài để mọi người đọc

  3. Đúng là chuyện khôi hài thế kỷ 21 chỉ có dưới chế độ CS.độc tài toàn trị
    khi cách cái chức qúa khứ trước đây mà thủ phạm giữ !!!

    • Án Lê Thanh Hải phải nhận là treo cổ và tịch thu tài sản sung công quỹ. Mức án này trở thành hiện thực thì miệng người dân phát ra tiếng: bái phục, bái phục còn án như vừa nêu chỉ làm người dân cười theo kiểu kịch khôi hài do Hoài Linh và Chí Tài trên sân khấu.

  4. Tội thằng Hải Heo hơn gấp triệu lần chú Thăng là cái chắc !
    ******************************************

    Tội thằng Hải Heo gấp triệu lần Thăng
    Vì Hải Lợn có di thể Đại Hán Lý Bằng
    Hắn biến Thành Hồ hóa Tiểu trung Nam Hải
    Nhận chỉ thị từ Tử Cấm Thành, Bắc Kinh
    Hải Lợn láu cá láu tôm lấy họ Lê bỏ Lã
    Hòng che tai mắt chẳng ai thấy mình
    Nhiều cán nhớn ngố tưởng con cháu Lê Lợi
    Ai ngờ Mắt Thánh Mắt Thần thấy giòi Bắc Kinh
    Hải lợn Hải heo phải đưa ra pháp trường tùng xẻo
    Hay theo cách xử Đại Hán dùng Đàn hương hình

    La Thăng la giáng còn chút Đinh đại gia tộc
    Con cháu Bộ Lĩnh nhỡ dính máu Vua Lê Long Đinh
    Ôm Tây ban cầm hát nịnh bao cô đầm Việt
    Lây Vua Trụ tổ tiên thằng Heo nọc Hải lợn linh tinh
    Hãy tha cho Thăng nếu khai hết chuyện anh Ba X Ếch
    Cho về làm Phó thường dân gánh phân khu Ba Đình
    Gặp cô đầm Việt chân dài song đôi chân ngắn đi chữ bát
    Ối Giời sao giờ thơm thế chàng La Thăng la giáng họ Đinh
    Trở về đúng gốc bần cố nông gánh phân làng Cổ nhuế
    Có chàng Văn Tiến Dũng ‘đại thắng mùa xuân’ quang vinh

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây