Trong tâm bão dịch: Đừng quên Gạc Ma

Nguyễn Ngọc Chu

14-3-2020

1. Đúng 32 năm trước vào sáng ngày 14/3/1988, Hải Quân Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma. Lực lượng tàu chiến của Trung Quốc gồm 3 tàu khu trục:

• Tàu khu trục 502 Nanchong / Nam Sung / 南充, lớp Giang Nam/065 (Jiangnan Class/065). Nặng 1.400 tấn, trang bị 3 pháo 100 mm và 8 pháo 37mm;

• Tàu khu trục 556 Xiangtan / Tương Đàm / 湘潭, lớp Giang Hộ II/053H1 (Jianghu II Class/053H1). Nặng 1.925 tấn, trang bị 4 pháo 100 mm và 2 pháo 37mm;

• Tàu khu trục 531 Yingtan / Ưng Đàm / 鹰潭, lớp Giang Đông/053K (Jiangdong Class/053K). Nặng 1.925 tấn, trang bị 4 pháo 100 mm và 8 pháo 37mm) – đã bất ngờ nã pháo tấn công 3 tàu công binh trọng tải 500 tấn của Việt Nam là HQ 604, HQ605, HQ505. Dã man hơn chúng dùng pháo 100mm và 37mm bắn vào 70 chiến sĩ công binh Việt Nam lưng trần đứng vòng tròn xung quanh cờ Tổ quốc bảo vệ chủ quyền đảo Gạc Ma, làm 64 chiến sỹ hy sinh. Thảm sát Gạc Ma là vết nhơ của Hải Quân Trung Quốc.

2. Thế nhưng, Trung Quốc đã chơi lá bài hai mặt trong tuyên truyền về Thảm sát Gạc Ma. Một mặt, trong nội quốc, liên tục hàng năm Trung Quốc rầm rộ tuyên truyền về thắng thợi “Hải chiến Nam Sa” (cách Trung Quốc gọi Trường sa), không chỉ trong quân đội, mà trong toàn dân, nhất là trong các trường học ở bậc phổ thông. Trung Quốc còn đê tiện đưa các hình ảnh Thảm sát Gạc Ma trong phim kỷ niệm 70 năn ngày thành lập Hải quân Trung Quốc.

Ở bình diện Quốc tế, Trung Quốc lại bịa đặt rằng trong khi các tàu Trung Quốc đang bỏ neo để yểm trợ cho “một nhóm nghiên cứu Liên hợp quốc thăm dò mỏ dầu ở Gạc Ma” thì Hải quân Việt Nam nổ súng tấn công, vì thế Hải quân Trung Quốc “bắt buộc phải tự vệ”.

3. Sự bịa đặt vu khống của nhà cầm quyền Trung Quốc là vô đối trong lịch sử nhân loại. Trung Quốc bịa đặt vu khống từ ngàn xưa, hôm nay, và còn mãi về sau. Trung Quốc bịa đặt vu khống không chỉ đối với Việt Nam, mà đối với tất cả các quốc gia có quan hệ.

4. Cụ thể, mới cách đây 2 ngày (12/3/2020), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã vu cáo Mỹ đưa virus corona đến Vũ Hán. Triệu Lập Kiên viết trên Twitter rằng “quân đội Mỹ có thể đã mang nCoV đến Vũ Hán”.

Phản ứng tức thì, ngày 13/3/2020 Bộ Ngoại giao Mỹ – Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stil – đã triệu tập đại sứ Thôi Thiên Khải để phản đối “chiến dịch tung tin giả toàn cầu trắng trợn về nCoV” của Trung Quốc.

Đến cường quốc số 1 Hoa Kỳ còn bị Trung Quốc vu cáo là nguyên nhân gây ra đại dịch virus Vũ Hán mà cả thế giới đã biết rõ, thì trong quan hệ nửa kín nửa mở giữa Trung Quốc với Việt Nam – có điều gì mà Trung Quốc không thể không bịa đặt vu cáo.

5. Nhắc lại sự tráo trở của nhà cầm quyền Trung Quốc không phải để gây hận thù, mà để không quên.

Nhắc lại Lịch sử Gạc Ma để nhớ công ơn các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc, để không quên lãnh thổ đang bị Trung Quốc chiếm đóng.

Nhắc đến Gạc Ma để rút ra những bài học trong quan hệ với Trung Quốc, rằng:

a. Ý THỨC HỆ VỚI TRUNG QUỐC CHỈ LÀ VỎ BỌC CHO Ý THỨC ĐẠI HÁN,

b. Ý THỨC HỆ VÔ NGHĨA TRƯỚC Ý THỨC DÂN TỘC,

c. SỢ ĐỐI ĐẦU SẼ KHÔNG TRÁNH KHỎI ĐỐI ĐẦU ,

d. YẾU THÌ BỊ BẮT NẠT.

Từ đó để có sách lược phù hợp.

Gạc Ma mãi là một vết thương không lành.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Thiên Anh Hùng Ca HOÀNG SA & TRƯỜNG SA
    ***************************************

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=2356

    Kính tặng các bậc góa phụ của
    Anh linh Tử sĩ Quân đội Việt Nam Cộng Hòa Anh dũng
    và Anh linh Liệt sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng
    tử chiến đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974
    và Trường Sa năm 1988 với tất cả chân tình kính trọng và biết ơn …
    NHV

    http://vietcatholic.net/pics/anhhungvietnam.jpg

    Bên kia cầu vồng bờ ảo vọng
    Trong giấc thụy miên em mơ mòng
    Quê hương lời ru hời một thuở
    Ôi dưới đấy Mẹ bạc lòng chờ mong
    Bên ấy chân mây cò bay thẳng cánh

    Sông Hồng khói chiều lam uốn cong
    Giấc mơ Việt Nam bay cao vút
    Chân tình thành hiện thực khát trông

    * *

    Ngày ấy Sao Mai thức trời xanh
    Hận thù hoán chuyển ước nguyện lành
    Giọt đắng năm xưa thành mật ngọt
    Băng chảy mưa nguồn mái dạ tranh
    Nơi ấy toàn Dân tộc Hòa giải
    Ngũ sắc cầu vồng Chim Câu canh
    Chúng mình biết làm gì em nhỉ ?
    «Xin vòng tay xiết mạnh trong anh ! »

    * *

    Nơi ấy ngoài tầm chân trời Biển Đông
    Lúc ấy Hoàng Sa về lại Sông Hồng
    Đảo-Sông nước mắt nụ cười đoàn tụ
    Ngày ấy Hòa Bình chắc thật nở bông
    Người tình góa phụ thôi khăn tang trắng
    Đợi chờ người về từ bến hư không
    Chốn hẹn trong tầm mênh mông biển cả
    Độ lượng mong em tái giá anh trông

    * *

    Biết tình em yêu bao la đại dương
    Chờ anh từ hư vô buốt đoạn trường
    Nếu được tái hồi sinh trên máu giặc
    Tha em bằng cánh hải âu yêu đương
    Mang em về ngoài tầm giải Ngân hà
    Đặt cạnh cầu Ô Thước cách chia xa
    Âm dương đôi bờ Ngưu Lang – Chức Nũ
    Em cất tiếng hát Thiên Anh hùng ca
    Át tiếng tầu ngầm hàng không mẫu hạm
    Hoàng Sa & Trường Sa tách quận Tam sa
    Với tay về lại Phố biển Đà Nẵng
    Vịnh Hạ Long chờ máu thịt Ông Cha .. ..

    * *

    Hôn em tạ ơn biển cả thủy thủ
    Tổ Quốc hôm nay sạch bóng quân thù
    Vó ngựa dập dồn biên ải truyền kiếp
    Thế kỷ Niên kỷ này chưa tiếp thu
    Bài học dài hơn Bốn ngàn giữ Nước
    Diên Hồng – Bạch Đằng – Đống Đa chiến khu
    Sông núi Việt Nam Hòa bình yêu chuộng
    Bất khuất kiên cường kháng chiến ngàn thu

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

  2. Tối nay nghe tin tức DRT1 nói lại vụ Gạc Ma nhưng lại nói quân ngoại bang, chẳng biết nước ngoại bang là nước nào? Từ người viết cho đến người đọc đều ngu cả! Phải nói cho rõ là quân tàu cọng chứ! Sao đảng và chính quyền Việt Nam lại sợ bọn tàu dữ vậy?

  3. Đừng quên 16 chữ vàng – “Thập Lục Tự Phương Châm” do Thiên Triều răn dạy, phủ dụ, ban phát sau khi CSVN “dâng cúng” tính mạng 64 người lính Hãi Quân cho Tàu để được triều kiến ở Thành Đô 1990….

    Nguyên Bản là:

    Sơn thủy tương liên = Non sông một giải
    Lý tưởng tương thông = Lý tưởng một dòng
    Văn hóa tương đồng = Văn hóa một cội
    Vận mệnh tương quan = Sống chết một lòng.

    Nhưng CS lại dịch trẹo đi để lừa dân VN là :

    “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”

    • Không phải trí thức LỜ NHỜ, NƯỚC LỢ KHÔNG BIẾT, mà họ biết đấy, nhưng vì danh vì quyền, vì tiền vì hy sinh đời bố củng cố đời con, hy sinh đời ông củng cố đời cháu nên cứ vong vo 3 cuốc. Nó cũng tương đồng với ruột gan nhà Sản từ ngày có bác Hồ đến nay: hy sinh đồng chí, đồng bào để trước thì giữ ghế, sau là giữ đảng Sản của trí thức nước Lợ. Chốt lại như các cụ xưa đã nói” LỜ NGỨA KHÔNG GÃI CỨ GÃI XUNG QUANH”

  4. Thầy Chu hãy hành động ngay theo câu nói của nhà trí thức nước lợ, tiến sĩ tâm thần” SỐNG CÒN ÉO SỢ, CHẾT SỢ ÉO GÌ.” HIHI

Leave a Reply to Nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây