Đôi lời với Thủ tướng và các tỷ phú

Mai Quốc Ấn

12-3-2020

Tôi đọc hết bản tin vài lần mà vẫn chưa hiểu chống đỡ khó khăn do dịch virus Vũ Hán cho ai? Cho người dân hay cho các siêu doanh nghiệp? Trăn trở quá mới viết đôi dòng này, nếu lời thật mất lòng xin thủ tướng và các vị siêu chủ nhân các siêu doanh nghiệp bỏ qua cho.

Thứ nhất, với các siêu doanh nghiệp tại Việt Nam, hay đối với Chính phủ; nếu bỏ giá trị đất đai vốn dính đến rất nhiều oan sai, giải toả đất mà đền bù rẻ mạt thì thực sự thặng dư của các siêu doanh nghiệp và thuế phí của Chính phủ (cũng liên quan đến các giao dịch đất) sẽ còn lại bao nhiêu?

Thứ hai, khối doanh nghiệp tư nhân trong chuỗi cung ứng của quốc gia vốn nhỏ lẻ đã nhanh chóng bị bẻ gãy do dịch không phải chỉ có vài cá nhân như trên. Họ liệu đã được lên tiếng về cái khó, cái khổ của mình chưa?

Thứ ba, cho phép tôi nghi ngờ sự hỗ trợ “có chọn lọc” khi trước đây gói 100.000 tỉ đồng hỗ trợ nông nghiệp sạch đã rơi vào các đại gia là chủ yếu và trong đó không có mấy đại gia thành công.

Thứ tư, nếu phá sản như dự kiến thì khối doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nhanh chóng phá sản trước và điều đó gây hại hơn là cứu những “con nợ trầm kha” của ngân hàng khi bong bóng bất động sản chắc chắn vỡ.

Khó khăn do dịch ai cũng có. Doanh nghiệp của tôi thành lập từ 6/1/2020 đến nay không vay nổi 1 xu từ ngân hàng dù đơn hàng (khẩu trang) lúc nào cũng gấp 10, gấp trăm so với năng lực của đơn vị sản xuất.

Dịch đến, chúng tôi vẫn dành khẩu trang để ưu tiên tặng trẻ vùng ô nhiễm, trẻ ung thư máu và các tỉnh đang phòng chống dịch mà sẵn sàng chậm hàng đối với hàng nghìn khách hàng sỉ, lẻ trong và ngoài nước. Không dùng hàng để xoay vòng vốn mà tặng chống dịch vì con người, bao gồm con người trong Chính phủ, thì có phải khó khăn không?

Nguyên liệu đại tăng giá, 100% rồi 300% rồi 500% và hơn nữa vẫn cắn răng chịu đựng để bình ổn giá cho cộng đồng. Phải vay mượn tứ tung từ lòng hảo tâm, từ sự chia sẻ của bằng hữu các nơi chứ chưa thấy nhà nước giúp được cái gì, dù gõ cửa nhiều nơi.

Thậm chí có những đơn hàng xuất khẩu chỉ cần sang tay là kiếm được tiền tỉ cũng vẫn dứt dạt từ chối, để cùng Chính phủ chung tay chống dịch.

Nên cảm thấy như có bên trọng bên khinh, nên không thể không mang cảm giác con ruột con ghẻ.

Thưa thẳng cùng Thủ tướng, doanh nghiệp mới thành lập đã có công an đến rỉ tai “đang điều tra Mai Quốc Ấn”. Là tôi – chủ doanh nghiệp – đăng ký trụ sở kinh doanh tại Quận 1- trung tâm kinh tế của Tp.HCM, mà Tp.HCM là trung tâm kinh tế cả nước.

Thử hỏi, may là doanh nghiệp xã hội được nhiều người biết đến, có cam kết kinh doanh vì con người chứ không kiếm lợi từ sự sợ hãi của đồng loại; mà còn bị như vậy thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các hộ kinh doanh cá thể “non gan”, không dám lên tiếng sẽ ra sao?

Các vị! Dù là Thủ tướng hay các Bộ trưởng, dù là tỉ phú hay các đại gia; cứ nói về khó khăn do dịch tiếp đi. Nhưng thế giới này nói chung hay quốc gia này nói riêng, tất cả đều có liên quan đến nhau.

Thì cuộc gặp hỡ kia nếu chỉ tháo khó cho các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân loại “thượng tầng” mà quên mất nền tảng xã hội sở dĩ duy trì còn có các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể khắp ngõ ngách quốc gia. Thì khác nào sơn mái cho đẹp còn mặc cho nền bong, móng lở?

Cái nhà có vững hay không đâu chỉ dựa vào vài cây cột thân hữu, vài lớp sơn lợi ích?

Đọc hoài chỉ thấy tỉ phú nói về quyền lợi lĩnh vực mình kinh doanh chứ chưa thấy nói chuyện chung tay. (Hình như có Mr Vượng Vin Group là từng giảm giá thuê mặt bằng đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ hơn).

Nếu chỉ có thế, cứ đóng cửa họp kín cùng nhau, thay vì công bố rộng rãi thì những thân phận doanh nghiệp nhỏ xíu như tôi hẳn đỡ tủi phận, đau lòng hơn đấy ạ!

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. -Xem hình ảnh trong bản tin “Vin, FLC, Masan… kiến nghị gì với Thủ tướng để chống đỡ khó khăn do dịch?” ko thấy ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đô la Mỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (VIC). Có lẽ riêng cá nhân Ông có nhiều việc cần phải giải quyết cấp bách hơn việc đi họp, tỷ như:
    1/Dịch virus corona đang làm chặn bớt lại tham vọng bán xe VinFast tại thị trường Mỹ của Ông.
    2/Giải đua F1 2020 ở Việt Nam được tổ chức vào ngày 5/4 có thể bị tạm hoãn hay hủy vì dịch bệnh virus corona (Thủ hiến bang Victoria của Úc sáng 13/3 thông báo hủy giải đua F1 Melbourne Grand Prix tại thành phố Melbourne vì COVID-19).
    3/Ông bắt đầu bước vào đầu tư một số khu công nghiệp tại Hải Phòng & tại một số địa phương khác, để đón dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, khi các nc chuyển hướng địa bàn sx từ TQ sang VN do dịch bệnh virus corona (với khoảng 70% vốn đầu tư trực tiếp FDI là vào lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp). Đồng thời, việc đầu tư một số khu công nghiệp là góp phần phát triển quỹ đất, xây dựng hạ tầng, triển khai và vận hành các dự án bất động sản quy mô lớn của Tập đoàn nhằm củng cố ba trụ cột chính của Tập đoàn là bất động sản nhà ở, văn phòng và khu công nghiệp. (sx xe hơi & đua xe F1 chỉ là làm màu sao?)
    -Có danh hiệu tỷ phú đô la Mỹ mệt thiệt, độ khó làm tỷ phú đô la Mỹ gấp 23.290 lần làm tỷ phú VNĐ. (độ khó tính theo tỷ giá bán ra của ngân hàng Vietcombank ngày 13/3/2020).
    P/s:
    -Nếu tính từ phiên ngày thứ 2 (9/3/2020) tới phiên ngày thứ 5 (12/3/2020) thì vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đã “bốc hơi” 552.000 tỷ đồng (23,8 tỷ USD) chỉ sau 4 phiên giao dịch. Ngày 12/3/2020, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm xuống còn 769,25 điểm, tương đương giai đoạn tháng 1/2016 khi chỉ số đạt 530 điểm. Virus corona làm chao đảo toàn bộ thị trường chứng khoán Thế giới, ko riêng gì VN nhưng khi niềm tin của dân vào Chính phủ giảm sút thì lúc dịch bệnh qua đi, chứng khoán VN phục hồi sẽ chậm hơn.
    -Đóng cửa thị trường phiên cuối cùng của năm 2019, VN-Index đạt 960,99 điểm, tính chung cả năm 2019, VN-Index vẫn tăng được 68,45 điểm, tương ứng tăng 7,7%

  2. Không biết bác MQA đã đọc” Ai chông lưng cho bạn, Mặt dầy tim đen, hoặc Đắc nhân tâm..” những cuốn sách mà giới doanh nhân vn rất tâm đắc, nằm lòng. Hehe
    Doanh nghiệp nhỏ giống như đạp xe đạp, đạp mệt sỉu, dừng là đổ
    Doanh nghiệp nn, sân sau thì như xe đạp điện, bon bon, hết điện là sạc điện.. lại tiếp tục bon bon. Đến khĩne hỏng thì coi như đã hạ cánh an toàn.

  3. Phải công bố cho danh chính ngôn thuận chứ bác.
    Còn phần “lại quả” thì tất nhiên là phải họp kín rồi, bác không phải nhắc.

Leave a Reply to HoWanShit Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây