Nỗi lo thời “hậu dịch”

Nguyễn Như Phong

7-3-2020

Cô Nguyễn Hồng Nhung, bệnh nhân Covid-19 thứ 17. Ảnh trên mạng

Cứ nhìn hình ảnh này là đủ biết cái “Cô… Nhung” kia từng ăn chơi thác loạn đến thế nào?

Và đến bây giờ, khi cô ả con nhà giàu này đang gây họa cho xã hội bằng sự thiếu ý thức, vô cảm với xã hội của mình thì chúng ta đã thấy một thực tế là:

– Việt Nam đang có một lớp thanh niên con nhà giàu, sống bằng tiền của cha mẹ kiếm được bằng hai con đường “Hợp pháp” và “bất chính”… Bọn này sống phè phỡn, ăn chơi đàng điếm và hoàn toàn vô cảm với cộng đồng, vô ý thức chính trị và hành động vô thiên, vô pháp.

– Chúng đã tạo ra một “tầng lớp” người sống chỉ biết ăn bám và chỉ biết tiền, biết ăn chơi… Mặc dù cha mẹ chúng có thừa tiền cho chúng đi học Mỹ, học Úc hoặc quốc gia nào khác, nhưng với chúng, (như kiểu Cô… Nhung) này, đích thực là những đứa có chữ nhưng vô văn hóa.

– Đã có không ít vụ chúng gây tai nạn giao thông, chúng vi phạm pháp luật, hoặc có những lối sống, hành động vô đạo đức…! nhưng rồi vì có tiền, có rất nhiều tiền nên đã thoát tôi.

– Và điều rất đáng phê phán nhiều báo chí lại tung hô, cổ vũ cho bọn này bằng miêu tả tỷ mỉ những trò ăn chơi, những bộ váy, áo, đồ trang sức, hoặc xe cộ của chúng.

Ngày trước, khi còn là phóng viên an ninh thế giới, tôi đã từng đi viết phóng sự “Con nhà giàu phạm tội”. Và đã biết có trường hợp có đứa mừng sinh nhật mình bằng cách mua cho các bạn hơn chục chiếc Spacy…

Có một đặc điểm của đám con nhà giàu này là chúng được bố mẹ chiều chuộng hết mức, sẵn sàng đáp ứng tất cả những yêu cầu quái gở của chúng. Rồi khi chúng vi phạm pháp luật thì gân cổ bảo vệ rằng “cháu ngoan lắm; học giỏi lắm…”

Anh Hùng Cụ bảo tôi rằng: “Dịch nào rồi cũng qua, nhưng dịch do đám con nhà giàu này gây ra sẽ là thảm họa lâu dài cho văn hóa Việt“. Ngẫm thấy lời “tiên tri” này của anh rất có lý.

____

Ảnh trên cắt từ video clip của Kubet: Nguyễn Hồng Nhung 1993 nhiễm Covid 19 và Thánh Rắc Muối:

Mời đọc thêm: Chân dung Nguyễn Hồng Nhung mắc COVID-19 ém thông tin hành trình gây nóng Hà Nội (NA). – Nguyễn Hồng Nhung nhiễm Corona Covid-19 là ai? (Kubet).

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Tôi lại xem Cô chắt tên NHUNG là nạn nhân đáng thương của các bậc cha mẹ GIEO GIÓ THÌ GẶP BÃO !!!

    Cứ nhìn Hồng đế TẬP CẬN BÌNH duyệt binh OAI HÙNG như RỒNG HÉT RA LỬA thế mà Hồng đế TẬP phải bịt mồm bằng BĨM KHẨU TRANG chỉ dám công du lảng vảng TỬ CẤM THÀNH chẳng dám đùa với TỬ THẦN du hành PHỐ MA VŨ HÁN chỉ vì sợ đến TEO CHIM lỡ gặp Nàng Mỹ nhân Liêu Trai CO RONA

    Ngay Tổng thống cao bồi cao bẹt Trùm ma fia địa ốc Nữu Uớc New York đầu vàng như TT Trump cũng ngán Nàng Mỹ nhân Liêu Trai CO RONA

    Thì cô chắt NHUNG con ĐẠI GIA SẮT THÉP thấm béo gì với Nàng Mỹ nhân Liêu Trai CO RONA

    Nên hết sức thi hóa nhân vật “Cô chắt tên NHUNG” và mong thoát khỏi LƯỠI HÁI TỬ THẦN và không phải là “BỆNH NHÂN SIÊU LÂY NHIỄM” cho cả trăm người như Bà Nam Hàn thuộc Giáo phái TÂN THIÊN ĐỊA
    CẦU MONG cô chắt NHUNG khỏi bệnh và SỐNG LẠI CUỘC ĐỜI CÓ ÍCH HO ĐỜI CHO NGƯỜI HƠN


    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Tự tình Khúc thứ 17 dành tặng cho Cô chắt gái tên Nhung nơi Hà Nội Phố Sinh từ ….
    ***********************************************

    Tặng Cô chắt gái tên Nhung
    Tự tình Khúc thứ 17
    Từ Cụ xa cách ngàn trùng
    Mong chắt vững tâm vững chí
    Đức Giáo Hoàng Tổng thống Trump
    Lây nhiễm bệnh cũng như chắt
    Bệnh nhân ‘Bình đẳng’ tột cùng
    Không thuốc trị – không thuốc chủng
    Cũng như chắt gái tên Nhung
    Hãy lạc quan yêu đời sống
    Siêu vi khuẩn hóa khiêm cung
    Hãy cao thượng quyết chiến đấu
    Như Anh thư Nước Việt Anh hùng
    Như Tổ tiên đường ra trận
    Đại Hán hữu hình tiêu tùng
    Như Tổ tiên ra trận tuyến
    Corona vô hình trung
    Hãy cao thượng quyết tử chiến
    Bệnh nhân lạc quan yên hùng
    Hệ miễn dịch tất tăng kháng thể
    Bạch cầu trừ diệt vi trùng

    Hãy yêu Người yêu Đời sống
    Như chắt mở cửa ngàn trùng
    Viếng thăm Venise nước Ý
    Con đò khói sóng mịt mùng
    Hành hương Vatican Phố
    Thiên chúa Bác ái bao dung
    Luân Đôn mở khung cửa hẹp
    Anh thi Mối tình vạn trùng
    Romeo & Juliet
    Kết thúc bi kịch mông lung
    Ba Lê Kinh đô Ánh sáng
    Cái nôi Cách mạng sánh cùng
    Nhân quyền + Tự do + Dân chủ
    Trở về Hà Nội nhớ nhung
    Giá trị Nhân văn Nhân bản
    Mơ ước Thế hệ trẻ trung
    Nắm tay nối vòng tay lớn
    Canh tân Nước Việt cường hùng

    Ai ngờ con siêu vi khuẩn
    Corona tàn bạo vung
    Trúng phải Chắt gái tên Nhung
    Ngay Hồng đế Tập cũng sợ
    Cho dù duyệt binh ‘anh hùng’
    Quảng trường Thiên An Môn hét
    Guồng máy khổng lồ kiếm cung
    Hỏa tiễn Đông Phong đạn đạo
    Nay bĩm bịt mồm khẩu trang
    Chỉ lảng vảng Thành Tử Cấm
    Sợ lây chẳng dám bắt tay
    Chào bằng ‘bắt chân Vũ Hán’

    Ai ngờ con siêu vi khuẩn
    Corona tàn bạo vung
    Trúng phải Chắt gái tên Nhung
    Ngay Tổng thống Trump cũng ngán
    Corona quả ‘anh (k)hùng ‘ !

    Hãy lạc quan hãy tin tưởng
    Ngay cảm ơn siêu vi trùng
    Con Corona độc ác
    Xé Thế kỷ này làm đôi
    Xé Thiên kỷ Ba làm hai
    Trước và Sau-Corona
    Nhân loại Loài người sẽ KHÁC
    TÀU-Toàn cầu hóa chắc ngừng
    Corona là Phản ứng
    Từ Trái đất Mẹ phá tung
    Đạo đức tiêu thụ tận cùng
    Tự hủy tự diệt tự tử
    Toàn Nhân loại đều nạn nhân
    Từ lũ độc tài gian ác
    Đến tỷ Dân lành lương thiện
    Hãy tỉnh thức sống lành mạnh
    Không thôi tự huỷ tự diệt
    Đạo đức phá sản tận cùng

    Tặng Cô chắt gái tên Nhung
    Tự tình Khúc thứ 17
    Từ Cụ xa cách ngàn trùng
    Mong chắt vững tâm vững chí
    Đức Giáo Hoàng Tổng thống Trump
    Lây nhiễm bệnh cũng như chắt
    Bệnh nhân ‘Bình đẳng’ tột cùng
    Không thuốc trị – không thuốc chủng
    Cũng như chắt gái tên Nhung
    Hãy lạc quan yêu đời sống
    Siêu vi khuẩn hóa khiêm cung

    TỶ LƯƠNG DÂN

  2. Nhà báo Nguyễn Như Phong cũng khéo đấy. Hướng dư luận vào cô Nhung, nhưng như vậy là không công bằng. Cô Nhung như đã được cộng đồng mạng tung hết lý lịch đời tư lên, là hình bóng của: “Em là hoa búp măng non, lớn lên trong lòng Cắt Mạng”. Cô ta cư xử như vậy bởi vì cô ta được giáo dục như vậy.
    Có trách là trách người lớn cơ. Mà ở xứ Đông Lào, ai là người lớn nhỉ ???

  3. .Con hơn cha là nhà có phúc, nhìn đâu cũng thấy phúc. Đảng cha sinh ra Đảng con nối tiếp truyền thống anh hùng cướp chính quyền, giữ mại sự nghiệp vĩ đại của chúng… nó.
    Kể thì kể cho hết tuồng tích, úp mở làm chi, sợ nhất là lũ Thái tử Đảng, (con nhà giàu cũng tùy đứa, vơ đũa quá mất hay) cậy thế Đảng sát nhân phóng hỏa phi tang ém nhẹm cướp bóc không gì không dám làm.
    Hậu dịch là cái đám phường chèo XIII mới là đáng sợ hơn cả.

  4. 1) Bí thư Hà Nội (nay là ông Huệ) phát biểu: Bệnh nhân thứ 17 biết mình có khả năng lây nhiệm cho người xung quanh, nhưng KHÔNG khai báo.
    Các bác bình luận gì cũng nên tham khảo lời ông bí thư Huệ.

    2) Với nhà báo Nguyễn Như Phong, tôi đánh giá “tỉnh ngộ không bao giờ là muộn.
    Bởi vì, chính tôi cũng thế.

  5. Trích: “Việt Nam đang có một lớp thanh niên con nhà giàu, sống bằng tiền của cha mẹ kiếm được bằng hai con đường “Hợp pháp” và “bất chính”… ”

    Nêu trên là hai con đường khác nhau hay đó là tính chất của cùng một con đường? Nếu kiếm tiền hợp pháp thì chắc chẳng ai đặt vấn đề. E rằng những cách kiếm tiền “bất chính” đã được hợp pháp hóa rồi cũng nên.

    Ngoài ra, mọi người, đặc biệt một nhà báo kỳ cựu, không nên hạch tội nạn nhân hay đổ tội cho bệnh nhân. Có lẽ chính là nhờ thái độ minh bạch của gia đình cô Nhung, ca bệnh thứ 17 mới xuất hiện không thể che giấu, và đây là một điều tốt cho nỗ lực chống dịch.

    • Cô ta có triệu chứng bệnh rồi tới bệnh viện khám mói lòi ra là đã nhiễm bệnh thì đương nhiên mọi người người biết sau khi chính quyền công bố. Vậy “nhờ thái độ minh bạch của gia đình cô Nhung” là thế nào ?

  6. Thác loạn. Bác viết thế này chúng lại nói cái câu rất quen thuộc” ngu gì mà không chơi. Tiền nhiều để làm gì. Có đứa đéo có gì còn thích ăn chơi. Gato à. Hehe
    Cứ lướt phây ngày nay thì toàn khoe, toàn nổ rầm rầm. Show bịt ư, giang hồ xã tắc xăm trổ vằn vện đen kịt, ư, dạy cách làm tình ư, vừa bán on linw vừa chửi ư, vừa dạy kinh doanh vừa la lối om xòm thô tục ư ( lão Thẩm Dương chẳng hạn)…. ui ui, thôi thì kệ con cụ nhà chúng nó. Chết bớt đi cho sạch đất

Leave a Reply to Thanh Ba Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây