Chuẩn bị công bố hết dịch, Việt Nam “mắc dịch” trở lại

BTV Tiếng Dân

6-3-2020

Hơn 3 tuần sau khi xác nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 16 ở Việt Nam, không thấy các cơ quan chức năng xác nhận có thêm một ca dương tính nào nữa. Hôm 4/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tuyên bố: ‘Một tuần nữa không có ca nhiễm mới, Việt Nam sẽ công bố hết dịch’.

Trong lúc chuẩn bị tuần sau công bố hết dịch, tối 6/3/2020, Hà Nội họp khẩn về dịch Covid-19 lúc 22 giờ đêm. Tại buổi họp báo này, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông báo, Hà Nội có ca thứ 17 dương tính với virus corona. Mời xem clip họp báo từ trang Người Lao Động:

Tại buổi họp báo, ông Chung cho biết, bệnh nhân tên Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, thường trú ở quận 3 TPHCM, tạm trú tại số 125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trước đó, đêm 15/2 cô Nhung bay từ sân bay Nội Bài sang thăm chị gái ở London, Anh quốc. Từ ngày 18 đến ngày 26/2, Nhung cùng chị gái đi du lịch qua Milan (Italy), Paris (Pháp), rồi trở về London. Ngày 29/2 cô bắt đầu ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1/3, cô cảm thấy có triệu chứng đau nhức mỏi người, nhưng không sốt.

Cô đã bay về Hà Nội trong ngày 1/3 trên chuyến bay VN0054, xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng 2/3. Những ngày sau đó, cô bị sốt và ho, cảm thấy mệt mỏi, đến ngày 5/3 cô đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc ở phố Yên Ninh nhưng không khai báo lịch sử đi lại. Trong ngày 5/3, cô được chuyển đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung. Lúc 21h30′ đêm 6/3, BV Nhiệt đới xác nhận, cô Nhung dương tính với Covid-19.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà nội về ca nhiễm thứ 17. Nguồn: Nguyễn Sin

Cư dân mạng cho biết, cô Nguyễn Hồng Nhung là con gái của doanh nhân Nguyễn Khắc Thành ở Hải Phòng. Ông Thành, lên thăm con gái ở Hà Nội và ở đây với con mấy ngày qua, hiện đã về lại Hải Phòng và cũng đã bị cách ly.

Từ khi về nhà hôm 2/3, cô Nhung còn tiếp xúc gần với những người trong gia đình gồm: Bố, mẹ, 2 người giúp việc, 2 người tạp vụ và lái xe riêng. Ngoài ra, còn nhiều người khác đã tiếp xúc gần với cô, như bác sĩ và các nhân viên bệnh viện. Đây là danh sách 33 người được xác định có tiếp xúc gần với cô Nhung:

Nguồn: Đặng Như Quỳnh

Trên chuyến bay VN0054 từ London về Nội Bài, cô Nhung bay cùng 197 hành khách khác, vẫn không rõ cô đã lây nhiễm cho bao nhiêu người trong số hành này. Được biết, cô Nhung đi vé máy bay hạng thương gia, nên có khả năng cô ngồi cùng khu vực với các quan chức chính phủ trên chuyến trở về Việt Nam.

Nhiều người lo ngại, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng đã đi cùng chuyến bay với cô Nhung vì theo lịch trình làm việc, Bộ trưởng Dũng và phái đoàn cũng đã đến Anh và chuyến công tác kết thúc ngày 1/3/2020.

Một phóng viên đã nêu thắc mắc này với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Ông Chung cho biết, chuyến bay VN0054 từ London về Nội Bài có 28 vé hạng thương gia, nhưng ông không phủ nhận tin Bộ trưởng Dũng có mặt trên chuyến bay này, mà ông Chung chỉ nói, sẽ xác minh thêm. Clip ông Chung trả lời phóng viên:

 

Hiện tại, lực lượng chức năng Hà Nội cách ly từ số nhà 125 đến 139 Trúc Bạch, là khu nhà cô Nhung tạm trú ở Hà Nội. Clip: “Hà Nội cách ly một đoạn phố Trúc Bạch sau khi xuất hiện ca COVID-19″ của Vietnam Plus:

***

Về tình hình dịch bệnh trên cả nước, trong cuộc họp thường trực Chính phủ chiều 5/3, Thủ tướng yêu cầu các đô thị lớn chuẩn bị phương án cách ly diện rộng. Ông Phúc yêu cầu: “Tổ dân phố phải biết người dân sống thế nào, tình hình dịch bệnh ra sao”.

Một đề nghị rất khó khả thi vì các dân quân, công an phường lâu nay chỉ biết theo dõi xem người dân có đi gặp mấy nhà hoạt động hay không, có tham gia biểu tình không… Bây giờ lại bắt số an ninh chìm này theo dõi cả… thân nhiệt và sức khỏe của dân, thì khó quá. 

Còn TP.HCM lên phương án cách ly một quận để chống dịch Covid-19. Về phương án này, cần nhắc lại lời Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thừa nhận hôm 25/2, rằng, nếu có trên 1.000 ca nhiễm COVID-19, TPHCM sẽ “vỡ trận”. Trước đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chỉ để chữa trị cho 2 cha con người TQ, chính là 2 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận đầu tiên ở VN, BV Chợ Rẫy đã phải “trưng dụng cả một khoa bệnh”

Thành Hồ hiện có hơn 10 triệu dân, trong khi Hà Nội có hơn 8 triệu dân. Nếu phải tới mức cách ly 2 trung tâm đô thị lớn nhất cả nước, chắc chắn đất nước sẽ có hai nơi như “Vũ Hán”, nghĩa là có hai khu vực khổng lồ như nhà tù để quản chế người dân. Vẫn không rõ chính phủ có đủ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để nuôi nổi số dân này suốt cả tháng như bên Vũ Hán, trong thời gian cách ly, hay không. 

***

Trước khi Hà Nội công bố thông tin về ca nhiễm bệnh thứ 17, vào lúc 19h17’ ngày 6/3, VnExpress đưa tin: Học sinh lớp 12 tại TP HCM đi học từ 9/3. Thường trực UBND TP HCM đã ra quyết định, 73.000 học sinh lớp 12 sẽ đi học lại từ ngày 9/3, mỗi học sinh được phát 2 khẩu trang vải trong ngày đầu.

Đó là do sự tự tin của Sở Y tế thành Hồ khi cơ quan này khẳng định, trung tâm kinh tế VN đã không còn trường hợp nhiễm COVID-19 nào. Phụ họa cho sự tự tin đó là dàn dư luận viên được huy động để làm đầy mục bình luận bằng những lời kêu gọi học sinh nên đi học, không nên nghỉ nữa, VN đã “phòng dịch rất tốt”. Chưa đầy 3 tiếng sau, thông tin hé lộ một phần sự thật đằng sau cái gọi là công tác “dập dịch” ở VN.

Cần lưu ý, ca nhiễm thứ 17 nói trên được phát hiện là do bệnh nhân  phải nhập viện vì sốt cao, chứ không phải người này bị phát hiện từ lúc nhập cảnh. Cho nên chính quyền Hà Nội phải vội vàng thừa nhận và cuống cuồng tìm kiếm gần 200 người đã đi chung chuyến bay với ca bệnh thứ 17. Trong khi đó VN vẫn mở cửa cho các chuyến bay đến từ các nước châu Âu, nghĩa là vẫn có hàng vạn khách du lịch như cô Nhung có thể mang dịch vào VN.

Lẽ ra lãnh đạo CSVN không nên xoáy mãi vào con số 16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được trị khỏi để tạo “thành tích”, mà nên tập trung tăng cường đề cao cảnh giác trong dân. Trái lại, họ còn canh me để phạt tiền những người đưa tin về Covid-19, triển khai hàng vạn dư luận viên để tuyên truyền về khả năng “dập dịch” của VN, khiến người dân mất cảnh giác. Kết quả là, sau 22 ngày hết dịch, Việt Nam mắc dịch trở lại!

_____

Mời đọc thêm: Bệnh Covid-19 xuất hiện ở Hà Nội (VNE). – Hà Nội họp khẩn trong đêm liên quan đến dịch Covid-19, phố Trúc Bạch bị phong tỏa (TĐ). – Phong tỏa 2 tuyến phố tại Hà Nội vì phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 (TN). – Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội bay từ Pháp về Nội Bài ngày 2/3 (GT). – Bộ Quốc phòng diễn tập phòng chống dịch COVID-19 với quy mô chưa từng có (TT). – Virus corona: Hàn Quốc cử người qua Việt Nam hỗ trợ công dân bị cách ly (RFI).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. “Được biết, cô Nhung đi vé máy bay hạng thương gia, nên có khả năng cô ngồi cùng khu vực với các quan chức chính phủ trên chuyến trở về Việt Nam.” (trích)
    Có vẻ như đây là căn bệnh ông Trời dành riêng cho giới ăn chơi xa hoa phù phiếm và giới lãnh đạo của đảng và nhà nước VN?

  2. Xin lỗi cho được nghi ngờ….. (thuyết âm binh/à quên/thuyết âm mu):

    – Đây chỉ là một màn …kịch được soạn sẵn, có nghĩa là cái cô gái kia chẳng có vi rút, vi riếc gì xất, (hoặc có khi chỉ là cảm mạo xoàng xoàng) nhưng bị cho là đồ….. mắc dịch,

    Thế là cả đảng cùng đồng diễn một vở kịch thật hoành chán cho thế giới…Sáng Mắt, Sáng Nòng.

    Rồi Cô gái và hàng chục người với cả khu phố Trúc Bạch bị cách ni;

    Rồi cô gái được điều …chị nửa tháng;

    Rồi sau nủa tháng, “đảng ta” tiên bố đã chữa khỏi case Cồ rố nà thứ 17/17, và…….

    Và rồi sau đó thì “ta” tiên bố VN HẾT MẮC…. DỊCH!

    Ha ha ha ……Bờ rá vồ….đảng ta thật tài tình! Việt Nam Vô Địch muôn năm!

  3. Có bao nhiêu mạng ở VN chết vì Coronna nhưng giấy báo tử ghi chết do nguyên nhân khác, bệnh thành tích là trò lưu manh, là lá bùa hộ mệnh cho ngôi báu nhà Vẹm.
    Người cọng sản lúc chết còn nắm chặt mớ giấy khen.

Leave a Reply to Vo Danh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây