Mỹ và Việt Nam cùng im lặng ở Đà Nẵng

Jackhammer Nguyễn

6-3-2020

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Mỹ tại cảng Tiên Sa. Ảnh: VGP

Vậy là sau bao nhiêu đồn đoán, cuối cùng chiếc USS Theodore Roosevelt cặp cảng Đà Nẵng ngày 5/3/2020, đúng hai năm sau ngày chiếc USS Carl Vinson cặp Đà Nẵng, và cũng đúng 55 năm toán thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ bãi biển Đà Nẵng (8/3/1965).

Không rõ có ai trong số những người lính thủy trên chiếc USS Theodore Roosevelt là con cháu của những người lính thủy quân lục chiến năm xưa? Hay có ai trong nhóm bộ đội biên phòng Đà Nẵng đón tàu hôm nay là con cháu những Việt Cộng đụng độ với thủy quân lục chiến Mỹ ở Vạn Tường sau cuộc đổ bộ?

Lịch sử thay đổi ngoạn mục dù ta muốn hay không muốn.

Một điều ai cũng dễ dàng nhận thấy là Theodore Roosevelt không ồn ào như Carl Vinson năm xưa. Lần này ta chả thấy tòa Bạch Ốc lẫn Ba Đình nói gì. Báo chí Mỹ thì bận loay hoay với các cụ già thất thập cổ lai hy người Mỹ: Bernie Sanders, Joe Biden, Donald Trump. Chỉ có một số kênh truyền thông tiếng Việt tò mò tọc mạch, một cái chuyện vẫn còn hấp dẫn người Việt năm châu.

Tôi thấy hai chuyện trong sự im lặng này.

Thứ nhất là hai bên biến chuyện tàu Mỹ lai vãng bờ biển Việt Nam thành một chuyện bình thường (a new normal). Nước Việt Nam cộng sản vẫn luôn “giương cao” chính sách ba không (không căn cứ, không liên minh, không liên minh chống nước thứ ba), để không làm phật lòng “người anh em thù hận” phương Bắc. Thế nhưng, như một nhà quan sát có lần nói với tôi: Cho một cái pháo đài nổi di động đó đậu trong cảng nhà mình, không liên minh thì là gì nữa!

Chuyện thứ hai là Washington chấp nhận trò chơi của Hà Nội, không chọc người Tàu.

Chuyện chấp nhận Hà Nội thật ra đã có từ bốn năm trước, từ khi ông Nguyễn Phú Trọng, trong cương vị Đảng trưởng, bước vào Tòa Bạch Ốc. Lúc ấy ông không kiêm chức chủ tịch, không có một chức vụ danh nghĩa nào ở Mỹ giống ông cả. Nhưng Tổng thống Mỹ tiếp ông, vì người Mỹ thực dụng, biết ông là người có thực quyền.

Nay cũng vậy, người Mỹ biết rằng hải quân còn dùng xuồng ba lá đó lại là đội hải quân có thể quần thảo với người Tàu, chỉ cần cho họ vài chiếc tàu của US Navy đã hoàn toàn khấu hao như chiếc Hamilton chẳng hạn, là họ có thể giúp người Mỹ khá đắc lực ngay.

Sự im lặng của Theodore Roosevelt cũng giống như sự im lặng của Tướng Vịnh khi đi Ngũ Giác Đài, của các tướng Mỹ đến Hà Nội, của các sĩ quan cấp tá Việt Nam đang được đào tạo tại Mỹ.

Hà Nội hiểu rất rõ Washington hơn Sài Gòn hiểu Washington ngày xưa. Hà Nội hiểu rằng, 3.200 cây số bờ biển của Việt Nam sát bên nước Tàu là một chỗ dựa tuyệt vời của Đệ Thất Hạm đội.

Người Mỹ cũng hiểu rằng, cuộc chiến ý thức hệ thời chiến tranh lạnh đã không còn gì nữa. Cuộc chiến ý thức hệ hiện nay nằm ở giữa lòng nước Mỹ giữa Bernie Sanders và Joe Biden chứ không phải giữa Donald Trump và Nguyễn Xuân Phúc.

Hai ông Donald và Phúc không có ý thức hệ gì với nhau hết. Ông Donald cầm cờ đỏ sao vàng của ông Phúc vẫy vẫy rất hồn nhiên (tôi đoán chắc là lần đầu tiên ông thấy lá cờ đó). Ông Donald cũng rất lớn tiếng chống cộng (và cộng đồng chống cộng ủng hộ ông ở hải ngoại vỗ tay hoan hô), nhưng ông chống cộng đây là ông dán nhãn cho ông Sanders thôi, chứ ông không chống ông Phúc đâu, ông thích chơi với ông Phúc.

Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco

Bình Luận từ Facebook

17 BÌNH LUẬN

  1. “Anh HÈN núp” – Anh HIỀN hiện !
    *************************

    Thân gởi Nhà Văn Nguyên Ngọc, tác giả “Anh hùng Núp”

    55 Năm trước “Anh HÈN núp” nơi đây
    Bác và Đảng cho ‘hồi kết’ Xứ Quảng này !
    ‘Nằm vùng’ ngày đêm thòi ra đánh phá
    Đặt mìn khủng bố trắng chẳng tiếc tay
    Bác và Đảng tuyên dương tuyên giáo:
    “Anh HÈN núp” sau giải f..óng ngày !
    Từ đấy thấy đồng bào f..ỏng lờ f..ỏng gi..ái
    “Anh HÈN núp” tự diễn biến đổi thay
    Đột biến đột gien hóa thành Anh HIỀN hiện !
    Mới hay ‘Đế c..uốc Mỹ Thực dân Pháp’ thật hay
    Chẳng qua nghe lời dạy bác Mao Xếnh Xáng
    Bác Hồ Chí Meo aka Chí Phèo bưng bô bày
    Đặt hàng triệu đồng chí “Anh HÈN núp” nhẹ dạ
    Cuồng tín đi theo Bác Chí Meo Chí Phèo tưởng hay
    Bác và Đảng cho ‘tập kết’ rồi ‘hồi kết’ Xứ Quảng
    ‘Nằm vùng’ thỉnh thỏang thụt B40 Đà Nẵng sân bay
    May thay “Anh HÈN núp” còn chút Tự tình Nuớc Việt
    Còn chút Lương tri Lương tâm tự diễn biến đổi thay
    Sáng nay Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ
    Viếng thăm Đà Nẵng phố dù vẫn sợ chào đón hăng say
    “Anh HÈN núp” tự đột biến gien hóa Anh HIỀN hiện
    Thức tỉnh hàng thập kỷ mình chỉ là ‘Anh hùng Khủng bố’ bày hày
    Giết Dân lành phá làng phá xóm giùm cho Mao Xếnh Xáng
    Nay hạ dao bầu biến thành Ông Bụt, Toàn Dân rộng lượng tha ngay
    Mừng cho “Anh HÈN núp” tự đột biến gien hóa Anh HIỀN hiện
    Vui vì Chiến lược ‘Ấn Thái Dương Tự do và Rộng mở’ hôm nay

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Đừng hiểu nhầm nhá Một Dân Việt, tớ tìm chỗ nào có mùi thơ để ị chứ chả đọc chữ nào đâu.
      Phẹt phẹt phẹt.

  2. Gởi BBT Tiếng Dân

    Đã đến lúc BBT Tiếng Dân NÊN DỌN những đống phân của thằng DÊ LỢN VIÊN hạng bét vô văn hóa !

    Ý kiến tranh biện phản hồi của 2 hay nhiều bên phải có trình độ văn hóa cân xứng
    Còn nếu BBT Tiếng Dân KHÔNG DỌN những đống phân của thằng DÊ LỢN VIÊN hạng bét vô văn hóa thì lỗi lại là BBT chớ không phải tên DÊ LỢN VIÊN nặc danh ….

    • Dê Lợn Vịt nhé.
      Đằng ấy cứ viết comment bình thường thế này thì tớ cũng bình thường, ấy ị thơ thì tớ cũng ị theo, thế nhé.
      Đơn giản, đây không phải là nơi để đằng ấy phô trương tài ị thơ, cũng không có độc giả nước ngoài nào vào đây để tán thưởng khả năng Anh ngữ của đằng ấy nhá.
      Đằng ấy thử vài cách phát hành thơ này xem, không dám chắc là thành công nhưng ít nhất là không làm rác mắt độc giả của Tiếng Dân:
      1) Kết bạn đủ 5000 người nước ngoài trên FB (cố gắng tìm người nào có liên quan đến thơ), tìm và gia nhập các nhóm thơ tiếng Anh trên FB, tha hồ có không gian cho đằng ấy vung bút dọc ngang nhé.
      2) Tạo tài khoản YouTube, quậy clip ngồi (hay đứng hay nằm tùy ý) đọc thơ thật truyền cảm (ai có khả năng đọc truyền cảm hơn chính tác giả nhỉ), đăng tải lên hằng ngày và chờ ánh hào quang đến.


  3. HỠI Quê Hương Đà Nẵng, VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba vận mệnh định mệnh Nước Nhà ?
    ***********************************************************

    HỠI Quê Hương Đà Nẵng !!!
    VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba ???
    Tháng Ba không tự chọn
    Lại là vận mệnh định mệnh Nước Nhà ?

    HỠI Quê Hương Đà Nẵng !!!
    Hãy trả lời ta
    VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba ???
    Siêu Hàng không mẫu hạm Nguyên tử Mỹ Carl Vinson
    Lại lạc bước đi chiến lược tới Đà Nẵng tháng Ba 2018

    HỠI Quê Hương Đà Nẵng !!!
    Hãy trả lời ta
    VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba ???
    Siêu Hàng không mẫu hạm Nguyên tử Mỹ Theodore Rosevelt
    Lại lạc bước hải hồ tới Đà Nẵng tháng Ba 2020

    HỠI Quê Hương Đà Nẵng !!!
    Hãy trả lời ta
    VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba ???
    Các bước ngoặt Sử lịch lại trùng hợp xảy ra vào tháng Ba

    HỠI Quê Hương Đà Nẵng !!!
    VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba ???
    Tháng Ba không tự chọn
    Lại là vận mệnh định mệnh Nước Nhà ?

    Tháng Ba, Xuân 1965: bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng
    Đoàn quân viễn chinh Mỹ tiền phương đổ bộ
    Như trên bờ biển Pháp Normandie

    Tháng Ba, Xuân 1973: sau Hiệp định Paris
    Lễ chính thức hạ cờ tại phi trường Đà Nẵng.
    Mỹ kết thúc vai trò tác chiến tại Việt Nam
    Tháng Ba, Xuân 1975: Tòa Lãnh sự Mỹ đóng cửa
    Ra đi trên con tầu viễn dương cuối cùng rời Đà Nẵng.

    HỠI Quê Hương Đà Nẵng !!!
    Hãy trả lời ta
    VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba ???
    Siêu Hàng không mẫu hạm Nguyên tử Mỹ Carl Vinson
    Lại lạc bước đi chiến lược tới Đà Nẵng tháng Ba 2018

    HỠI Quê Hương Đà Nẵng !!!
    Hãy trả lời ta
    VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba ???
    Siêu Hàng không mẫu hạm Nguyên tử Mỹ Theodore Rosevelt
    Lại lạc bước viễn chinh giang hồ tới Đà Nẵng tháng Ba 2020

    HỠI Quê Hương Đà Nẵng !!!
    VÌ SAO tại sao lại toàn những tháng Ba ???
    Tháng Ba không tự chọn
    Lại là vận mệnh định mệnh Nước Nhà ?

    HỠI Phố biển Đà Nẵng !!!
    Hãy trả lời Anh !
    HỠI Phố biển Đà Nẵng yêu dấu dấu yêu !!!

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Đừng hiểu nhầm nhá Một Dân Việt, tớ tìm chỗ nào có mùi thơ để ị chứ chả đọc chữ nào đâu.
      Phẹt phẹt phẹt.

  4. “Anh hùng Núp” – Anh hiền Hiện !
    *************************

    Thân gởi Nhà Văn Nguyên Ngọc, tác giả “Anh hùng núp”

    55 Năm trước “Anh hùng núp” nơi đây
    Bác và Đảng cho ‘hồi kết’ Xứ Quảng này !
    ‘Nằm vùng’ ngày đêm thòi ra đánh phá
    Đặt mìn khủng bố trắng chẳng tiếc tay
    Bác và Đảng tuyên dương tuyên giáo:
    “Anh hùng núp” sau giải f..óng ngày !
    Từ đấy thấy đồng bào f..ỏng lờ f..ỏng gi..ái
    “Anh hùng Núp” tự diễn biến đổi thay
    Đột biến đột gien hóa thành Anh hiền Hiện !
    Mới hay ‘Đế c..uốc Mỹ Thực dân Pháp’ thật hay
    Chẳng qua nghe lời dạy bác Mao Xếnh Xáng
    Bác Hồ Chí Meo aka Chí Phèo bưng bô bày
    Đặt hàng triệu đồng chí “Anh hùng Núp” nhẹ dạ
    Cuồng tín đi theo Bác Chí Meo Chí Phèo tưởng hay
    Bác và Đảng cho ‘tập kết’ rồi ‘hồi kết’ Xứ Quảng
    ‘Nằm vùng’ thỉnh thỏang thụt B40 Đà Nẵng sân bay
    May thay “Anh hùng Núp” còn chút Tự tình Nuớc Việt
    Còn chút Lương tri Lương tâm tự diễn biến đổi thay
    Sáng nay Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ
    Viếng thăm Đà Nẵng phố dù vẫn sợ chào đón hăng say
    “Anh hùng Núp” tự đột biến gien hóa Anh hiền Hiện
    Thức tỉnh hàng thập kỷ mình chỉ là ‘Anh hùng Khủng bố’ bày hày
    Giết Dân lành phá làng phá xóm giùm cho Mao Xếnh Xáng
    Nay hạ dao bầu biến thành Ông Bụt, Toàn Dân rộng lượng tha ngay
    Mừng cho “Anh hùng Núp” tự đột biến gien hóa Anh hiền Hiện
    Vui vì Chiến lược ‘Ấn Thái Dương Tự do và Rộng mở’ hôm nay

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Đừng hiểu nhầm nhá Một Dân Việt, tớ tìm chỗ nào có mùi thơ để ị chứ chả đọc chữ nào đâu.
      Phẹt phẹt phẹt.

  5. Khổ thân Nước Mỹ khổ thân TT Trùmp cũng phải ngậm ngùi tuân chir cái tôn giáo VN! Việt Cộng tai thật, tài thật! Liệu dân đen còn có hi vọng gì?

  6. Ông Donald cầm cờ đỏ sao vàng của ông Phúc vẫy vẫy rất hồn nhiên (tôi đoán chắc là lần đầu tiên ông thấy lá cờ đó).

    Jackhammer NGA6Y THƠ GỌI BẰNG CỤ

  7. Moá, bình thường thì viết kiểu mé mé đã thấy thum thủm rồi, nay ngả hẳn sang kiểu nói lấy được thì thúi không thua gì thơ của Triệu Lương.

  8. “Oa-sinh-tơn đêm nay lửa tranh đấu đang rực cháy.
    …Theo tiếng súng miền Nam, đi lên nhân dân Mỹ chúng ta hãy xiết chặt tay!
    …Cho khắp nơi xuống đừơng đi trong khúc ca kết đoàn. Cùng hát lên nhiệt tình bài ca Hồ Chí Minh!
    …Anh nghe chăng bên Việt Nam có bao bước chân cùng đi, ngăn bàn tay quân sát nhân, đi giữ gìn hòa bình!”

    Bà mẹ nó đúng là nhạc cách mạng, bây giờ chúng đang bắt chặt tay “quân sát nhân” trên con tàu USS. Bà mẹ nó giờ chẳng thấy ai xuống đường…

  9. Cũng thấy có cái gì gian manh trong này,
    Chỉ huy cao nhất QĐNDVN không được nhắc đến trong lễ đón,
    Báo chí Vẹm nhận định USS Theodore Roosevelt chỉ là CHUYẾN THĂM THÔNG THƯỜNG.
    Thật sự thì cái im lặng này cũng đáng ngờ, có mặt Đại sứ Mỹ, ngoài Tp. ĐN ra chẳng có bề trên nào. Lúc này Tập đang hắt xì hơi hay đang ho khàn.
    Cũng không thấy ai đeo khẩu trang.

  10. The Nuclear Aircraft Carrier Carl Vinson whistles to say “Goodbyes Vietnam !”
    ***************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=e3WzfCHqtwI

    Nối Vòng Tay Lớn – Ca sĩ Emily Kershaw – Wonderful, Great Circle of United States and VietNam

    We, the Vietnamese People think
    It would be better, our dear Carl Vinson and our beloved EMILY KERSHAW
    To part silently without saying goodbye.
    We wouldn’t have the Heart and the Mind
    To see you, thousands of American naval soldiers
    On the Nuclear Aircraft Carrier Carl Vinson goes away on the mission…

    When We, the Vietnamese People hear Carrier Carl Winson whistles
    We wouldn’t have the Heart and the Mind
    To see you, thousands of American naval soldiers are leaving us
    But we must hear the Warship whistles so many times

    How sad a Warship with a Peace mission
    Who whistles in the sunset on the East Sea …
    With a billion and a half of barbaric and cruel pirates

    We could imagine You, Carrier Winson completely feels alone and left
    On the platform, in the crowd of “Goodbyes Vietnam !”

    And I hear the Warship whistles in the Bay of TienSa
    When We, the Vietnamese People hear Carrier Carl Winson whistles
    And we hear a Warship on a Peace mission whistles

    How sad a Warship with a Peace mission
    Who whistles in the dusk on the East Sea … into the the night…
    With a billion and a half of barbaric and cruel pirates

    We nearly run to You, EMILY we nearly shout to You, KERSHAW
    But we almost couldn’t hold You back!
    How far away are you going on the Pacific Ocean ?
    How far away are you going on the East Sea ?
    Will you, EMILY ever have the time to come back to Hanoi and Saigon ?
    EMILY please do sing again and again
    Wonderful, Great Circle of United States and VietNam
    We, the Vietnamese People think
    It would be better, our dear Carl Vinson and our beloved Emily Kershaw
    To part silently without saying goodbye.
    We wouldn’t have the Heart and the Mind
    To see you, thousands of American naval soldiers
    On the Nuclear Aircraft Carrier Carl Vinson goes away on the mission…

    When We, the Vietnamese People hear Carrier Carl Winson whistles
    We wouldn’t have the Heart and the Mind
    To see you, thousands of American naval soldiers are leaving us
    But we must hear the Warship whistles so many times

    How sad a Warship with a Peace mission
    Who whistles in the sunset on the East Sea …
    With a billion and a half of barbaric and cruel pirates

    We think it would be better Emily and Carl !
    If we can leave without a goodbye
    But we feel that now everything is over like a Dream !

    I hear the Carrier Carl Vinson whistles even in exile in Paris
    And I hear the Warship on Peace mission whistles so many times

    How sad a Warship with a Peace mission
    Who whistles in the dusk on the East Sea …
    With a billion and a half of barbaric and cruel pirates

    We could imagine You, Carrier Winson completely feels alone and left
    On the platform, in the crowd of “Goodbyes Vietnam !”

    And I hear the train whistle,
    When We, the Vietnamese People hear Carrier Carl Winson whistles
    And we hear a Warship on a Peace mission whistles

    How sad a Warship with a Peace mission
    Who whistles in the dusk on the East Sea … into the the night…

    The Vietnamese People love Peace
    We will hear that Carrier Carl Winson all our Modern History…
    And I will hear that Warship with a noble Peace mission all my life…
    As I have still heard my Father’s commercial ship whistling at Danang’s harbour

    MILLIONS OF HONEST VIETNAMESE PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Các Anh đi ngày ấy chúng Em chờ : Người Mỹ từng ra đi nay Người Mỹ đang trở lại
    **************************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=a0uUrn62XuM

    HOW POWERFUL USS CARL VINSON IS, AND WHY CHINA FEARS IT?
    TẠI SAO ĐẠI HÁN LẠI SỢ ???
    TOP 5 FACTS 1 265 835 người xem

    Siêu hàng không mẫu hạm hạt nhân nguyên tử
    Chú Sam muốn trở lại Xứ Việt đầu tư
    Từ ấy Tháng tư Đen Chiến tranh Việt Nam kết thúc
    Từ nay Hạm đội 7 nhập vào Hạm đội 3 thành Tổ Sư
    Bờ Đông Thái Bình Dương cùng bờ Tây xích lại
    Quân cảng Cali chủ đạo đến Vịnh Cam Ranh hết tạ từ
    Thành Hạm đội 10 lũy thừa 10 nhân Sức mạnh
    Hải quân Chú Chệt chắc hết rồi khó thành Kình ngư

    https://www.youtube.com/watch?v=_dXXdgi5SRM

    USS CARL VINSON : L’ ARME ABSOLUE !!

    Tầu sân bay Liêu Ninh thành Chú Thoòng sọt rác sắt vụn
    Dù Tập củng cố quyền lực cứng rắn hơn cũng dễ lắc lư
    Khi Hoa Kỳ càng quyết tâm đặt Biển Đông trên hết
    Chú Sam tỏ tình quyến rũ Nước Vệ bé nhỏ nhưng tay cừ
    Càng tán gái chân dài Cam Ranh bán bar cả Mỹ lẫn Chệt
    Càng lâu càng dài càng dai càng tiến chậm mà chắc bỏ xừ
    Lão Sam ít tiền hơn lão Chệt nhưng răng bền thêm cặc chắc
    Chuyến này Cao bồi chắc bảnh giai đẹp trai Tàu Khựa láo sư !
    Cờ Hoa lại tung bay hiện diện vùng Biển Đông đang dậy sóng
    Bắn đi thông điệp cả vùng biển này không phải của Tàu lừ đừ

    https://www.youtube.com/watch?v=fB-Hh6MLDhA

    Siêu hàng không mẫu hạm hạt nhân PHÁP CHARLES DE GAULES VÀ Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử MỸ USS CARL VINSON ” COTE A COTE ” CHẠY SÓNG ĐÔI NHAU

    Tự do hàng hải bằng Hạm đội 3 Hạm đội 7 hợp lại
    Sức mạnh Hải quân Mỹ giờ lũy thừa 10 thành Đề đốc Kình ngư !
    Tây Thái Bình Dương cùng Đông Thái Bình Dương đến hẹn
    Đôi bờ Biển lớn Đại dương Chiến lược viễn kiến chắc khó từ
    Siêu tầu ngầm hạt nhân + tuần dương hạm mang hỏa tiễn nguyên tử
    Hạm đội 3 Hạm đội 7 hợp thành lũy thừa 10 hóa Đô đốc Siêu ngư !
    Tầu sân bay Liêu Ninh thành Chú Thoòng sọt rác đồng sắt vụn
    Chiến đấu cơ tàng hình sao chép Mỹ thành Bột Hải nổ tung Liêu Ninh tiểu sư !
    Gái Vịnh ghế Vinh gú N..ịch (1) thăm siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử
    Lé mắt đến rơi nón cối rớt mũ tai bèo khi Vượn vào Sài Gòn quả Bậc sư !

    https://www.youtube.com/watch?v=14_Hlo1jgjs

    Tại APEC, Tổng thống Trump nhắc tới Hai Bà Trưng

    Quả Vua Lia thia Đầu Vàng vừa ghé Đà Nẵng đọc diễn văn đề viễn kiến
    Khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương thành Tam giác Sắt hay Vàng chẳng từ
    Nhận chìm Hạm đội Nam Hải chỉ là bầy cá mập giấy hay sư tử giấy !
    Gái gú Cam Ranh giờ chỉ tiếp lính viễn chinh Mỹ đẹp giai hiền từ
    Không keo kiệt như chú Chệt chú Thoòng chơi cả nhà coi mọi nữ
    Chỉ có gái Phi gái Thái (2) đang ngả dần vào tay thương lái Khựa hữu tư
    Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử lớn nhất hùng mạnh nhất
    Đà Nẵng lại đón Cao bồi Mã thượng bằng Nàng Tiên Sa Tiểu thư

    https://www.youtube.com/watch?v=n3u-594_IcQ

    Hơn 90 Triệu dân xúc động với câu nói của Tổng Thống Trump trong bài phát biểu tại Hội nghị CEO APEC

    Thủy thủ phi công “mắt vàng tóc xanh” lái tầu lẫn lái gái rất cừ
    Có chú giống Bác Ô-Ba-Má lại càng to càng lọ hơn thế nữa
    Như Chú đen quảng cáo cười nge răng trắng c..ặc bền lắc lư
    Như Thủy thủ và Biển cả lắc lư con tầu đi trước mũi sóng
    Chú Chệt Tập Đa Đa trong Tử Cấm Thành tức giận gầm gừ !
    Không chỉ Gái Việt mà cả Trai Việt đều chọn Văn minh Văn hóa Mỹ
    Chớ ai mà dại đâm đầu vào cái Viện Khổng Chết hèn Tổ sư
    Không chọn thắt bím lại chọn quần bò quần jean máy tính
    Sức mạnh Mềm Hoa Kỳ năng động sáng tạo đến mức bỏ xừ !
    Ai lại chọn ‘Thầy’ là bọn cóp sao chép luộc lại nấu đi xào lại
    Cảm ơn Anh hùng McCain ngày nay Mắc Cây (3) ngày ấy quả Bậc Sư !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    (1)
    Tháng 10/2017, Thứ CH..ưởng C..uốc f…òng Vịt Nôm, Nguyễn
    Chí VỊNH đã thăm Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử lớn nhất
    hùng mạnh nhất USS Carl Vinson khi đến Mỹ.

    Hèn Đại tướng Ngô Xuân N..ỊCH, Bộ CH..ưởng Bộ C…uốc f..òng
    Việt Nam cùng Đ..ái sứ Vịt Nôm Phạm Quang VINH tại Mỹ cũng
    đã thăm Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George H.W.
    Bush ở Norfolk, Virginia. SAU KHI VIẾNG THĂM Siêu hàng không
    mẫu hạm nguyên tử lớn nhất hùng mạnh nhất các CHÚ BỘ ĐỘI
    Gái Vịnh ghế Vinh gú N..ịch đều lé mắt đến rơi nón cối rớt mũ tai
    bèo như khi Vượn khỉ Trường Sơn vào Sài Gòn Hoa lệ

    (2)

    Các nhà quan sát cho rằng sau khi Phi Luật Tân và Thái Lan có
    động thái ngả dần sang Trung Quốc, Hoa Kỳ nay muốn thể hiện
    quyết tâm hơn ở Biển Đông và Việt Nam hoan nghênh điều này.

    (3)

    Bác MacCain bị mắc cây trên Hồ Trúc Bạch Hà Nội năm xưa ấy …
    Nhưng CHÀNG PHI CÔNG TRẺ McCain vẫn bám chặt MÁY BAY BÀ
    GIÀ vịt nôm từ ấy đến nay để xây dựng MỐI TÌNH VIỆT-MỸ bất
    diệt theo Thời gian ! Xin trân trọng cảm ơn Tấm lòng hào hiệp
    của Chàng Cao bồi Trẻ mã thượng vùng Tiểu bang ARIZONA !!!

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=11593

  11. Chắc chắn Trump không hề biết chủ nghĩa CS hay chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa lả gì, cho nên cái loa “tuyên truyền FOX channel” ( theo đơn đặt hàng của cái chính phủ Trump) vẫn ra rả nhồi vào đầu nhân dân Mỹ rằng mấy nước Bắc Âu và Venezuela là một.

Leave a Reply to HoWanShit Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây