HKMH Mỹ thăm Đà Nẵng: Ý nghĩa song phương, đa phương và triển vọng của nền ngoại giao “gắn kết” và “thích ứng”

TS Đinh Hoàng Thắng

5-3-2020

Ý nghĩa đầu tiên và quan trọng nhất, bang giao Việt – Mỹ có thể đi vào khúc quanh mới. Nói như thế này không phải để thổi phồng, mà để thấy rõ hơn bối cảnh chuyến thăm giữa những biến động địa chính trị trong khu vực, trên toàn cầu và biến động đã xẩy ra trong bang giao Việt – Trung, đặc biệt là những tiến triển bất định và bất toàn về mọi mặt từ nay đến cuối năm.

Quả thật, chuyến thăm của mẫu hạm USS Theodore Roosevelt có thể mở ra một giai đoạn “đột phá”, nếu 2 nước tiếp tục giữ được nhịp độ cải thiện quan hệ như hiện nay. Đặc biệt, hai bên Việt Mỹ bắt đầu coi trọng hơn những ưu tiên chiến lược của nhau. Không chỉ trên “ngôn ngữ ngoại giao” mà đi vào thực chất. Mỹ cần triển khai mạnh mẽ hơn FONOP, còn Việt Nam cần giữ cho một Biển Đông đừng có xấu hơn những năm qua. Mỹ không phê VN mạnh như lên án ban đầu của ông Trump, VN tích cực hơn trong quá trình làm cân bằng cán cân thương mại…

Ý nghĩa thứ hai, nó thể hiện ở sự khác nhau trong chuyến thăm lần này của Hải quân Mỹ (HQM) so với lần 2018. Lần trước, Mỹ và Bộ tứ chỉ mới khai sinh ra IPS, dù là khai sinh tại Đà Nẵng (nay đổi tên thành FOIP). Lần này FOIP đã được 28 tháng tuổi, có 1 đối tác AOIP hình thành về nhận thức của bộ khung.

Lần trước, chưa có cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung (chỉ mới manh nha), chưa có tình hình hậu-Tư Chính và đặc biệt là chưa diễn ra Covid-19 ở TQ cũng như trên toàn cầu. Tất cả những nhân tố này làm cho cái vạc dầu ở khu vực đặc biệt trên Biển Đông tăng thêm độ sôi. Vừa qua, do Covid-19 nên báo chí cũng như dư luận tạm lơ là về Biển Đông, trong khi tình hình ở đây rất đáng lo ngại. Không rõ là chính quyền Trump đã đưa công hàm phản đối chính phủ Trung Quốc vụ chiếu la-de chưa, nhưng đây là dấu hiệu nguy hiểm trong quan hệ Trung – Mỹ.

Với 2 ý nghĩa sát sườn vừa phân tích, việc VN chấp thuận đón đội tàu HQM, phát lộ ra ý nghĩa thứ ba, đó là VN có một động thái khá nhuẫn nhuyễn giữa ngoại giao song phương và đa phương. Tức là chuyến thăm không chỉ tạo dấu ấn nổi bật sau một phần tư thế kỷ (25 năm) trong mối quan hệ vừa duyên vừa nợ giữa HK và VN, mà trên bình diện khu vực, thậm chí liên khu vực, so với các thành viên ASEAN khác, VN đã có 1 bước đi khá ngoạn mục. Bước đi chủ động này càng có ý nghĩa trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Asean vừa qua không phải lúc nào “cơm cũng lành canh cũng ngọt”: Phi tình chuyện bỏ VFA, quan hệ Phi – Mỹ trục trặc. Rồi chuyện chỉ có 3 nước Asean gặp đoàn Mỹ ở Thái Lan, việc đình hoãn gặp cấp cao Mỹ – Asean tại Las Vegas (trước đó, chỉ 5 nước cam kết qua Mỹ)…

Ý nghĩa thứ tư, nếu như rồi đây Bộ Ngoại giao Việt Nam có ý định thúc đẩy ý tưởng xây dựng đất nước thành 1 cường quốc bậc trung, thì những động thái song phương và đa phương quyện trong nhau như chuyến thăm HQM hiện nay sẽ mở ra 1 viễn cảnh ngoại giao sáng sủa cho đất nước. Với chữ “nếu” ở đầu mệnh đề này, tôi muốn đề cập đến tính thận trọng của dự báo lạc quan này. Bởi vì sự thành công của khung khổ quan hệ, cái pe-rơ-đam này không chỉ tuỳ thuộc vào ngoại giao, nó còn được quyết định bởi nhiều chiều kích khác. Trong các nhân tố ấy, tính tự cường, ý chí độc lập trong quyết sách, “độ giãn Trung” của elite lãnh đạo, tư thế đồng-dẫn dắt (cùng với các nước khác như Indo, Thái Lan, Mã Lai…) các chuyển động tích cực trong khu vực… có ý nghĩa quyết định. Nhất là trong tình hình khủng hoảng nội bộ ở Mã Lai và Thái Lan, Việt Nam có thể nổi lên như 1 đối tác ổn định tương đối.

Và ý nghĩa thứ năm: Mỹ, Bộ tứ và Asean thấy rõ hơn chuyển biến bước đầu của VN trong việc đáp ứng cái đón đợi của Bộ tứ, để rồi đây, khi các điều kiện khác chín muồi, VN sẽ trở thành một “thành viên theo sát” (shadow member) của FOIP. Vào thời điểm hiện nay, nhiều người có thể vẫn nghĩ, điều này chỉ là ảo tưởng. Nhưng nếu ta nhìn lại 25 qua, thì đúng như các nhà ngoại giao Việt – Mỹ từng khẳng định, nếu một khi cục diện chiến lược đòi hỏi, thì không gì là không thể trong quan hệ Mỹ – Việt. Trước đây, khi chưa có khoa học vũ trụ, loài người đã có giấc mơ bay lên mặt trăng…

Kết lại 1 câu, đây là quả ngọt đầu tiên trong năm nay của nền ngoại giao “gắn kết” và “thích ứng”. Một bước tiến nữa trên con đường “nối vòng tay lớn”… Hẳn nhiên, nếu không có những vị chua và vị chát của các sự kiện đối nội ở Việt Nam vừa qua như vụ Đồng Tâm, vụ Thủ Thiêm hay việc can thiệp vào đám tang của hoà thượng Thích Quảng Độ, thì những quả ngọt của nền ngoại giao “gắn kết” và “thích ứng” sẽ còn phát huy mạnh mẽ và hiệu quả hơn, vì lợi ích lâu dài quốc gia dân tộc.

Bình Luận từ Facebook

16 BÌNH LUẬN

  1. On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    *************************

    On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    All school-girls and school-boys of our highschool
    Were reunited that Summer 69
    In the last 20th Century
    I was singing into that faraway summer night
    This LoveStory song for you and only you

    On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    Every night we have secretly taken a long walk
    And the day of our depart for that summer vacations
    I understood that I have fallen in love with you

    On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    Oh ! The sweetest souvenir in my life
    On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    Where a LoveStory was burried
    When I hear the sea’s wave melody
    Which gives me so much Nostalgy
    About our LoveStory
    I know that faraway night
    In the Summer 1969
    Our LoveStory took your life and my heart
    On the beach of our beloved SeaCity ĐàNẵng

    Tonight I look at television in Paris
    The aircraft carrier USS Theodore Roosevelt is coming
    Into the Bay of our beloved SeaCity ĐàNẵng
    After the carrier USS Carl Vinson made the first historic visit
    To our dear Hometown ĐàNẵng in 2018

    Suddenly I think of the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    And of course our LoveStory in the Summer 69
    In the last 20th Century
    As you know I have never returned our LoveCity ĐàNẵng since 1971
    On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    Oh ! The sweetest souvenir in my life
    On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    Where a LoveStory in the Second Civil War
    In the Cold War of the last Century
    On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    Where that LoveStory was burried .. ..

    I do hope in Little Saigon, California tonight
    You think of our LoveStory
    In the most beautiful SeaCity ĐàNẵng
    In the Second Civil War of the Vietnamese History
    In the Cold War of the last Century

    I do hope in Little Saigon, California tonight
    You think of our LoveStory
    On the beach of TiênSa, Peninsula SơnTrà
    Where that LoveStory was burried .. ..

    MILLIONS OF HONEST VIETNAMESE PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Đừng hiểu nhầm nhá Một Dân Việt, tớ tìm chỗ nào có mùi thơ để ị chứ chả đọc chữ nào đâu.
      Phẹt phẹt phẹt.

  2. Gởi BBT Tiếng Dân

    Đã đến lúc  BBT Tiếng Dân NÊN DỌN những đống phân của thằng DÊ LỢN VIÊN hạng bét vô văn hóa !

    Ý kiến tranh biện phản hồi của 2 hay nhiều bên phải có trình độ văn hóa cân xứng
    Còn nếu  BBT Tiếng Dân KHÔNG DỌN những đống phân của thằng DÊ LỢN VIÊN hạng bét vô văn hóa thì lỗi lại là BBT chớ không phải tên DÊ LỢN VIÊN nặc danh ….

    Đã đến lúc  BBT Tiếng Dân NÊN DỌN những đống phân của thằng DÊ LỢN VIÊN hạng bét vô văn hóa !

    • Gọi Dê Lợn Vịt cho nó gần gũi nhé.
      Đằng ấy cứ viết comment bình thường thế này thì tớ cũng bình thường, ấy ị thơ thì tớ cũng ị theo, thế nhé.
      Đơn giản, đây không phải là nơi để đằng ấy phô trương tài ị thơ, cũng không có độc giả nước ngoài nào vào đây để tán thưởng khả năng Anh ngữ của đằng ấy nhé.
      Đằng ấy thử vài cách phát hành thơ này xem, không dám chắc là thành công nhưng ít nhất là không làm rác mắt độc giả của Tiếng Dân:
      1) Kết bạn đủ 5000 người nước ngoài trên FB (cố gắng tìm người nào có liên quan đến thơ), tìm và gia nhập các nhóm thơ tiếng Anh trên FB, tha hồ có không gian cho đằng ấy vung bút dọc ngang nhé.
      2) Tạo tài khoản YouTube, quay clip ngồi (hay đứng hay nằm tùy ý) ngâm thơ thật
      hùng hồn & truyền cảm (ai có khả năng ngâm truyền cảm hơn chính tác giả nhỉ), đăng tải lên hằng ngày và chờ ánh hào quang đến.

  3. “Anh hùng Núp” – Anh hiền Hiện !
    ************************************

    Thân gởi Nhà Văn Nguyên Ngọc, tác giả “Anh hùng núp”

    55 Năm trước “Anh hùng núp” nơi đây
    Bác và Đảng cho ‘hồi kết’ Xứ Quảng này !
    ‘Nằm vùng’ ngày đêm thòi ra đánh phá
    Đặt mìn khủng bố trắng chẳng tiếc tay
    Bác và Đảng tuyên dương tuyên giáo:
    “Anh hùng núp” sau giải f..óng ngày !
    Từ đấy thấy đồng bào f..ỏng lờ f..ỏng gi..ái
    “Anh hùng Núp” tự diễn biến đổi thay
    Đột biến đột gien hóa thành Anh hiền Hiện !
    Mới hay ‘Đế c..uốc Mỹ Thực dân Pháp’ thật hay
    Chẳng qua nghe lời dạy bác Mao Xếnh Xáng
    Bác Hồ Chí Meo aka Chí Phèo bưng bô bày
    Đặt hàng triệu đồng chí “Anh hùng Núp” nhẹ dạ
    Cuồng tín đi theo Bác Chí Meo Chí Phèo tưởng hay
    Bác và Đảng cho ‘tập kết’ rồi ‘hồi kết’ Xứ Quảng
    ‘Nằm vùng’ thỉnh thỏang thụt B40 Đà Nẵng sân bay
    May thay “Anh hùng Núp” còn chút Tự tình Nuớc Việt
    Còn chút Lương tri Lương tâm tự diễn biến đổi thay
    Sáng nay Siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ
    Viếng thăm Đà Nẵng phố dù vẫn sợ chào đón hăng say
    “Anh hùng Núp” tự đột biến gien hóa Anh hiền Hiện
    Thức tỉnh hàng thập kỷ mình chỉ là ‘Anh hùng Khủng bố’ bày hày
    Giết Dân lành phá làng phá xóm giùm cho Mao Xếnh Xáng
    Nay hạ dao bầu biến thành Ông Bụt, Toàn Dân rộng lượng tha ngay
    Mừng cho “Anh hùng Núp” tự đột biến gien hóa Anh hiền Hiện
    Vui vì Chiến lược ‘Ấn Thái Dương Tự do và Rộng mở’ hôm nay

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Đừng hiểu nhầm nhá Một Dân Việt, tớ tìm chỗ nào có mùi thơ để ị chứ chả đọc chữ nào đâu.
      Phẹt phẹt phẹt.

  4. In Paris on the television, the USS Aircraft Carrier Carl Vinson is docking in the Bay of Tiên Sa, I am dreaming my beloved SeaCity ĐàNẵng
    ********************************************

    There is my dear SeaCity ĐàNẵng
    Where the troubled East Sea shimmers
    And the New Wind is gusting violently
    A strongly geo-political sea storm is going to come sooner and later
    And a great naval war with its tsunami will become evident
    On my old Home in front of the Gulf of my beloved SeaCity ĐàNẵng
    A wounded Old Soldier of the South Vienam is looking towards the Pacific Ocean’s other bank
    In the Free Vietnamese People’s Capital in the Free World,
    Little Saigon, Orange County in California –
    Where his old Lover, once upon a time in SeaCity ĐàNẵng, was HồngĐức Highschool ‘s school-girl
    And the Old Soldier, once upon a time in SeaCity ĐàNẵng, was PhanChâuTrinh Highschool ‘s school-boy
    This romantic andwounded Old Soldier of the South Vienam is dreaming towards the Pacific Ocean’s other bank
    In the Silicon Valley so-called romantically the Valley of Yellow Flowers
    Certainly in recalling of the Yellow Flag
    Or in memory of the DreamCity ĐàLạt, the Valley of Rose Flowers
    It seems he is embracing all nostalgic souvenirs of a LoveStory
    In the Second Vietnam Civil War in the Cold War in the 20th Century
    And the Old Soldier is weeping silently afterwards
    When he looks at the USS aircraft carrier Carl Vinson is docking
    In the Gulf of my dear ĐàNẵng, my beloved Second Hometown
    Then the Old Soldier is singing silently
    « In Boundary’s rain, Frontier’s rain
    Where are you, my beloved ?
    In that Blood Rain that Bullet Rain and that Red Rain ! ! »
    This romantic war song is resonnating his throat
    And begins the song again in looking at the USS aircraft carrier Carl Vinson is docking
    In the Gulf of my dear ĐàNẵng, my beloved Second Hometown
    America is back ! The American Naval Force is back to keep Peace on the East Sea
    And my beloved Second Hometown – my dear SeaCity ĐàNẵng
    Where I was PhanChâuTrinh Highschool ‘s school-boy
    I do love you, my dear SeaCity ĐàNẵng very much
    So much, so much, you know , ĐàNẵng, my beloved Second Hometown
    America is back ! The American Naval Force is back to keep Peace on the East Sea
    My dear Paracels Islands will return back Motherland Vietnam
    These beloved Islands are bond s to all of us Vietnamese from now on and forever ! .. ..
    That must free the Indomptable Blood of LạcHồng
    In my beloved 90 million Vietnamese Compatriots’ Hearts inside the Motherland
    And in my dear 4 million Free Vietnamese Compatriots’ Hearts outside the Fatherland
    We are always belonging to the Homeland, You know , Mother Vietnam !
    The History lesson from Diên Hồng Conference of our Heroic Ancestors against the Mongol Empire
    Must evolve and incarnate into Great ZiênHồng Conference in the 21st Century
    Against the Red China is threating the International Peace
    And regional Peace on our Motherland’s East Sea
    Mastering the Military lesson of our Hero Trần HưngĐạo
    Vietnam’s Youth and young naval soldiers must and realize the Third
    BạchĐằng Victory
    But the next time will be on the East Sea against the Pirate Red
    China state
    So now from Paris, I am dream ing with my old friend, the Old Soldier
    We see the Lighthouse in the middle of the troubled East Sea
    That is the USS Aircraft Carrier Carl Vanson who is arriving
    As the last American Generation of Soldiers were combatting and fighting
    Against the Red Waves from Red China for the Freedom of the South Vietnam as well as the North Vietnam
    All Free Vietnamese, we thank John McCain, John Kelly and all the American Veterans in the Vietnam War
    And from Paris where I have been living in exile for 40 years
    I think of all the Free Vietnamese , once upon a Time Boatpeople there
    In North America and Western Europe as well as Eatern Europe in Warsaw Budapest and Sophia
    And even in Moscow perhaps not in Beijing !…
    They were only the Young Soldiers
    In the Second Civil War and in the Cold War
    in the Vietnam War in the 20 th Century
    And now they are Old Soldiers in exile
    We feel the pain in each words of the lyric
    « In Boundary’s rain, Frontier’s rain
    Where are you, my beloved ?
    In that Blood Rain that Bullet Rain and that Red Rain ! ! »
    He is walking on the ThanhBình Beach
    And looking at Hải Vân passage where his honest Generam Ngô Quang Trưởng’s ashes
    Reposes in Peace in the Motherland and his Fatherland
    And America is back with the great USS carrier is docking in the Tiên Sa Military port
    He forgets thoses days the pro-china Red traitors and dictators
    Taking the bathing towel and toilet papers
    Like Nguyễn Bá Thanh and Nguyễn Văn Chì were kissing
    Giang Trạch Dân’s and Hồ Cẩm Đào’s sh..thole s at HộiAn’s Cửa Đại
    And in exile in Paris when he see the Blood Moon
    Emerging from a cloud in the Light Capital’s sky
    Even Death seems sweeter tonight to me,
    An Old political refugee in exile more half of my life
    I am dreaming the first girl I has fallen in Love in my Youth
    Then suddenly thousands of tender tears felling silently
    And I mysels believe I am drowning and going with the New Wind towards my Homeland Vietnam

    I do love you, my dear SeaCity ĐàNẵng very much
    So much, so much, you know , ĐàNẵng, my beloved Second Hometown
    America is back ! The American Naval Force is back to keep Peace on the East Sea
    My dear Paracels Islands will return back Motherland Vietnam
    These beloved Islands are bond s to all of us Vietnamese from now on and forever ! .. ..
    That must free the Indomptable Blood of LạcHồng
    In my beloved 90 million Vietnamese Compatriots’ Hearts inside the Motherland
    And in my dear 4 million Free Vietnamese Compatriots’ Hearts outside the Fatherland
    We are always belonging to the Homeland, You know , Mother Vietnam !
    The History lesson from Diên Hồng Conference of our Heroic Ancestors against the Mongol Empire
    Must evolve and incarnate into Great ZiênHồng Conference in the 21st Century
    Against the Red China is threating the International Peace
    And regional Peace on our Motherland’s East Sea
    Mastering the Military lesson of our Hero Trần HưngĐạo
    Vietnam’s Youth and young naval soldiers must and realize the Third
    BạchĐằng Victory
    But the next time will be on the East Sea against the Pirate Red
    China state
    So now from Paris, I am dream ing with my old friend, the Old Soldier
    We see the Lighthouse in the middle of the troubled East Sea
    That is the USS Aircraft Carrier Carl Vanson who is arriving
    As the last American Generation of Soldiers were combatting and fighting
    Against the Red Waves from Red China for the Freedom of the South Vietnam as well as the North Vietnam
    All Free Vietnamese, we thank John McCain, John Kelly and all the American Veterans in the Vietnam War
    And from Paris where I have been living in exile for 40 years
    I think of all the Free Vietnamese , once upon a Time Boatpeople there
    In North America and Western Europe as well as Eatern Europe in Warsaw Budapest and Sophia
    And even in Moscow perhaps not in Beijing !…
    They were only the Young Soldiers
    In the Second Civil War and in the Cold War
    in the Vietnam War in the 20 th Century

    MILLIONS OF HONEST VIETNAMESE PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  5. SIÊU ANH HÙNG nguyễn văn đua NUỐT TRỌN siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử TỐI TÂN NHẤT Gerald Ford PHÍ TỔN 12,9 TỈ ĐÔ LA
    ****************************************************

    http://nguoilinh.net/chi-ve-lai-ban-do-thu-thiem-cac-quan-c…

    Mụ Nguyễn Thị Quyết Tâm hợp với thằng Nguyễn Văn Đua
    Nhà cửa ruộng vườn Dân oan hóa thành của chùa :
    Hàng triệu Dân lành ven đô Sài Gòn thống khổ
    Màn trời chiếu đất dưới cơn nắng cơn mưa
    Con Tâm thằng Đua chỉ cần vẽ bản đồ lại
    12 tỉ đô la bọn LÊ THANH HẢI vơ vét lùa
    Bạn hỏi tôi 12 tỉ đô n..a lớn cỡ mấy
    Số tiền khổng lồ thừa sức đủ tậu mua
    3 siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử
    Vừa cập bến Tiên Sa Đà Nẵng thấy nhiều chưa !
    Số tiền khổng lồ đủ xây 600.000 trường học
    Hàng chục triệu cháu bé đến lớp vui đùa
    Nhìn mặt thằng NGUYỄN VĂN ĐUA muốn buồn mửa
    Cả vào cha mẹ ông bà Hắn cũng chưa đủ hơn thua
    Chưa kể thằng Trùm LÊ THANH HẢI con vợ bé CHỆT
    MỤ XẨM Trương Mỹ Lan tập đoàn Vạn Thịnh Phát hùa
    Đất vàng của Dân oan ngủ màn trời chiếu đất
    Cho tài tử nhí LÝ NHỠ (kinh !) KỲ qua RỬA TIỀN chùa
    Bay đến PARIS cùng bọn cha con thằng HOÀNG CHÚC
    Chuyên gia RỬA TIỀN cho HOÀNG VĂN NGHIÊN Hà Nội Vua
    Cùng cho Bố già Thành Hồ trùm sò LÊ THANH HẢI
    HOÀNG CHÚC bốc giời muốn tậu cả THÁP EIFFEL mua
    Chúng sống như KÊN KÊN kền kền trên nước mắt
    Hàng chục triệu Dân oan Dân lành cả đời đều thiệt thua

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://www.youtube.com/watch?v=o4gSedIu7Rw

    PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Tìm hiểu về hàng không mẫu hạm đắt giá nhất USS Gerald R.Ford (CVN 78)

    PHÍ TỔN 12,9 TỈ ĐÔ LA bằng SÔ TIỀN KHỔNG LỒ mà thằng NGUYỄN VĂN ĐUA và con NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM ăn cướp của Dân OAN ven đô SÀI GÒN qua vụ THỦ THIÊM

    12.000.000.000 đủ xây 600.000 trường học miền quê miền núi
    như vậy mỗi tỉnh thành của 63 tỉnh thành của Việt Nam có thê xây gần 10.000 trường học thế SÓ TIỀN 12.000.000.000 ĐÔ LA KHỔNG LỒ ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO !!!

    https://www.youtube.com/watch?v=ISAwB3yyj84

    SUPERCARRIER USS Gerald R. Ford IN ACTION

    GIÁ CHIẾC siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford
    do BÀ PHAN GIAO công trình sư xây dựng PHÍ TỔN 12,9 TỈ ĐÔ LA bằng SÔ TIỀN KHỔNG LỒ mà thằng NGUYỄN VĂN ĐUA và con NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM ăn cướp của Dân OAN ven đô SÀI GÒN qua vụ THỦ THIÊM

    https://www.youtube.com/watch?v=XpRrDuyDgLw

    Siêu hàng không mẫu hạm USS Gerald R Ford trị giá 13 tỷ USD Vừa được hải quân Mỹ tiếp nhận

    The US Navy’s most expensive warship just got even pricier as the service says it needs to spend an additional 0 million on the new USS Gerald Ford aircraft carrier to “correct deficiencies identified during testing” — an amount that will cause the ship’s overall cost to exceed a .9 billion cap set by Congress

    KIỂM CHỨNG bấm vào đây

    https://edition.cnn.com/…/uss-gerald-ford-aircra…/index.html

    GIÁ CHIẾC siêu hàng không mẫu hạm do BÀ PHAN GIAO công trình sư xây dựng PHÍ TỔN 12,9 TỈ ĐÔ LA bằng SÔ TIỀN KHỔNG LỒ mà thằng NGUYỄN VĂN ĐUA và con NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM ăn cướp của Dân OAN ven đô SÀI GÒN qua vụ THỦ THIÊM

    https://www.youtube.com/watch?v=7n4eBmIGPQk&t=21s
    Nữ hậu duệ VNCH chỉ huy đóng 3 Tàu sân bay hiện đại nhất cho Hải quân Hoa Kỳ

    https://www.youtube.com/watch?v=m25i0SpnfZk
    Bên trong tàu sân bay tối tân và không thể đánh chìm của Mỹ

    Bọn Bác Hồ Chí Meo Chí Phèo và Đảng Cướp ĐÁNH
    CHÌM GIÙM cho Mao Xếnh Xáng bao nhiêu chiếc Đại bàng Vàng USS Carl Vinson ? ? ?
    **********************************************

    Chu choa nhớp mắt ta là AI giặc nội xâm ? ? ?
    Chính Bọn Bác Hồ Chí Meo Chí Phèo cù lần
    Chính Đảng Cướp ĐÁNH CHÌM GIÙM cho Mao Xếnh Xáng
    DẠ THƯA 200 chiếc Đại bàng Vàng USS Carl Vinson ! ! !
    Chắc MAO XẾNH XÁNG trong Lăng cười văng ra sán lãi
    Mèng đéc ơi ! Nhờ tỉnh FUC*K Kiến CỜ MÁU Sao Vàng
    Chu choa Thiếu tá HỒ Lập Chương “lồm” được lắm chuyện
    « Cổm ơn » đệ tử ruột HỒ cùng Đảng cướp « vịt nôm » !!

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    https://boxitvn.blogspot.fr/…/kieu-hoi-ve-vn-nam-2017-se-tu…

    19/08/2017Kiều hối về VN năm 2017 sẽ tụt giảm về 10 năm trước?Thiền Lâm(Cali Today)

    https://1.bp.blogspot.com/…/kieu-hoi-vietnam-chart-doanhnha…
    http://donghotitan.org/…/su-quan-trong-cua-nguon-von-300×20…

    vneconomy.vn/…/my-dung-dau-ve-kieu-hoi-gui-ve-viet-nam-2015…

    Mỹ đứng đầu về kiều hối gửi về Việt Nam 2015Việt Nam đón lượng kiều hối 12,25 tỷ USD trong năm 2015, đứng thứ 11 thế giới…

    Bọn Bác Hồ Chí Meo Chí Phèo và Đảng Cướp ĐÁNH CHÌM GIÙM cho Mao Xếnh Xáng bao nhiêu chiếc Đại bàng Vàng USS Carl Vinson ? ? ?

    Tính từ 1998 đến 2018 Kiều hối Người Việt Tự do gởi về suốt 20 NĂM qua khoảng 200 tỉ đô la

    Ngân sách xây dựng Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson là 956 triệu dollars vào năm 1975
    https://fr.wikipedia.org/wiki/USS_Carl_Vinson_(CVN-70)

    La commande a été passée le 5 avril 1974 au Newport News Shipbuilding et Dry Dock Co de Newport News, en Virginie, sous la désignation CVN-70, pour un budget estimé à 956 millions de dollars (en dollars de 1975).
    CHO NÊN

    https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Carl_Vinson

    TÍNH THEO mức lạm phát MỸ Ngân sách xây dựng Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson là 956 triệu dollars vào năm 1975 thì tương đương với 4.404.476.802 đô la VÀO NĂM 2018

    $ 956,000,000 in 1975 → $ 4,404,476,802.97 in 2018

    http://www.in2013dollars.com/1975-dollars-in-2018…

    Vào trang Web trên mà tính tiền THEO THỜI GIÁ HÔM NAY !!!

    NẾU TÍNH thời giá mà không TÍNH THEO mức lạm phát MỸ Ngân sách xây dựng Hàng không mẫu hạm ĐẠI BÀNG VÀNG USS Carl Vinson là 956 triệu dollars vào năm 1975

    Tính từ 1998 đến 2018 Kiều hối Người Việt Tự do gởi về suốt 20 NĂM qua khoảng 200 tỉ đô la

    Bọn Bác Hồ Chí Meo Chí Phèo và Đảng Cướp ĐÁNH CHÌM GIÙM cho Mao Xếnh Xáng bao nhiêu chiếc Đại bàng Vàng USS Carl Vinson ? ? ?

    DẠ THƯA (nói kiểu Nhà thơ BÙI GIÁNG!!) 200 HÀNG KHÔNG MẪU HẠM Đại Bàng Vàng !!!!! SO VỚI VINASINK chẳng thấm béo vào đâu !!!!

    Giặc ÂN là bọn Bác Hồ Chí Meo Chí Phèo và Đảng Cướp chứ AI chứ chưa phải TẬP CẬN BÌNH !!!

    Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan xây dựng phí tổn tất cả là 4,3 tỉ đô la vào năm 1995

    https://fr.wikipedia.org/wiki/USS_Ronald_Reagan_(CVN-76)

    https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Ronald_Reagan

    Il aura finalement coûté un total de 4,3 milliards de dollars (en dollars de 1995)

    NĂM 2014 kiều hối gởi về 13 tỉ đô la có nghĩa NGƯỜI VIỆT TỰ DO đã gởi về 3 SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM USS Ronald Reagan !!!

    https://1.bp.blogspot.com/…/WZYo…/AAAAAAAAZMo/URR2OQVwHyA94-
    yowl71UrqvwckrizvyQCLcBGAs/s1600/kieu-hoi-vietnam-chart-doanhnhansaigon-large.jpg

    Bọn Bác Hồ Chí Meo Chí Phèo và Đảng Cướp ĐÁNH CHÌM GIÙM cho Mao Xếnh Xáng bao nhiêu chiếc Đại bàng Vàng USS Carl Vinson ? ? ?
    **********************************************

    Chu choa nhớp mắt ta là AI giặc nội xâm ? ? ?
    Chính Bọn Bác Hồ Chí Meo Chí Phèo cù lần
    Chính Đảng Cướp ĐÁNH CHÌM GIÙM cho Mao Xếnh Xáng
    DẠ THƯA 200 chiếc Đại bàng Vàng USS Carl Vinson ! ! !
    Chắc MAO XẾNH XÁNG trong Lăng cười văng ra sán lãi
    Mèng đéc ơi ! Nhờ tỉnh FUC*K Kiến CỜ MÁU Sao Vàng
    Chu choa Thiếu tá HỒ Lập Chương “lồm” được lắm chuyện
    « Cổm ơn » đệ tử ruột HỒ cùng Đảng cướp « vịt nôm » !!

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  6. Khả năng cao là Trung cộng sẽ động binh. Đây là động thái mươn oai cop Mỹ của csvn để răn đe. Dịch cúm Tập Hán là cơ hội để csvn quay hẳn sang Mỹ vì Trung cộng đang mắc kẹt cúm Tập Hán. Thôi thì cũng tốt hơn cho csvn và cho dân

  7. Tôi thiển nghĩ muốn nhận định bất cứ vấn đề gì liên quan đến chính trị một
    cách rốt ráo thì phải xét cả 2 mặt ngoài (hình thức) và mặt trong (nội dung)
    chứ không thể nhìn một mặt ngoài rồi suy diễn có tính gợi ý hay khuyên răn
    v.v.như nhà cựu ngoại giao ĐHT.này được.
    Đây là lần thứ 2 hay 3 gì đó,HKMH.của Mỹ được mời đến thăm xã giao,cốt để
    trình diễn với người dân VN.ta đang không cò thiện cảm gì mấy với Tàu cộng
    qua những việc của chúng làm gây hại nhiều mặt trên khắp nước ta và nhất
    là cách hành xử “cạn tàu ráo máng” của VC.đối với những chiến sĩ đã hy sinh
    tính mạng trong cuộc chiến chống Tàu cộng vừa qua mà mục đích là tạo nên
    ảo tưởng rằng thì là mà…Mỹ sẽ giúp chúng ta chống lại Tàu cộng v.v.và v.v.
    còn Mỹ thì cũng phải tuân theo nguyên tắc ngoại giao bề ngoài cũng đã đưa
    HKMH.hay khí giới của mình đến để diệu võ dương oai với TC.,đang là đối thủ
    chính tranh giành vai trò bá chủ toàn cầu của Mỹ !
    Trong mặt trận chính trị thì nội dung (bao gồm việc bí mật như tình báo,phản
    gián) quyêt đình tất cả.Vẽ vời ra nhiều ý nghĩa chẳng có giá trị bao nhiêu! Cứ
    xét cuộc chiến tranh VN.thì những gì diễn ra bề ngoài bằng văn bản hay mồm
    mép sau khi họp báo và hội nghị để chứng tỏ…yêu hoà bình,ghét chíến tranh
    hay ổn định thế giới v.v. đều dối láo cả !

    • Màn trình diễn của chế độ độc tài mục đích MỴ dân do những tiến sĩ đầu ruồi,công cụ tuyên truyền cho chế đô.Tin lời CS nói là tự cột dây thắt cổ tự vẫn sớm.Đồng minh Hoa Kỳ KHÔNG bao giờ là một nước theo chế độ CS.Bỏ qua đi …8.

  8. https://www.youtube.com/watch?v=ufBfnJC9roI
    Hàng không Mẫu hạm Nguyên tử USS Theodore Roosevelt lừng lững vào vịnh Đà Nẵng

    Người Việt Đất Việt đã mất trọn 55 Năm quý báu Tình Việt-Mỹ !
    ***************************************

    Tưởng như hai Vị Tổng thống Mỹ thăm Đà Nẵng
    Lại Hàng không Mẫu hạm Nguyên tử khó Ai bằng !
    Đoàn quân Viễn chinh bảo vệ Tự do đổ bộ bãi Biển
    Mỹ Khê Năm ấy Quảng Đà bị Bùa Vịt cộng chăng ?
    Đánh mất Vận hội Việt Sử trong Thời Chiến tranh Lạnh
    Bỏ lỡ Thời cơ mà Nam Hàn, Tân Gia Ba mộng mơ hằng
    Đưa đến Đại Thảm họa Miền Nam ‘giải fóng fỏng gi..ái’
    Cả Nước Việt chìm trong lạc hậu độc tài thân Tàu lai căng !
    Thời TÀU-Toàn cầu hóa Đại Hán tự đánh rơi mặt nạ ‘đồng chí’
    Hãy máu thoát Trung thoát Hán..G hướng Dân chủ Vĩnh hằng
    Canh tân bằng trọng Nhân tài Hiền tài qua Công nghệ Hiện đại
    Hướng về Tây phương như Nhật Bản Nam Hàn đã qua băng
    Tận dụng Tài năng Người Mỹ gốc Việt Hồn vọng về Cố Quốc
    Chắc chắn Tân Việt Nam khai sinh đầu Thể kỷ 21 hay chăng ? ? ?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    cảm tác nhân Hàng không Mẫu hạm Nguyên tử Theodore Roosevelt vào Vịnh Đà Nẵng sau 55 Năm cuộc Đổ bộ Tiền phương của Đoàn quân Viễn chinh bảo vệ Tự do đổ bộ bãi Biển
    Mỹ Khê Năm 1965 trong Thời Chiến tranh Lạnh

    https://www.youtube.com/watch?v=iNCGEql2CMU

    Hàng không Mẫu hạm Nguyên tử USS Theodore Roosevelt lừng lững vào vịnh Đà Nẵng

Leave a Reply to HoWanShit Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây