Lại chuyện Vũ La quê mình

Mạc Văn Trang

4-3-2020

Hôm qua tôi về quê (Vũ La, Nam Đồng, Nam Sách, Hải Dương) Giỗ Tổ họ Mạc. Vừa bước vào nhà ông anh, bà chị dâu hớt hải bảo:

– Chú ơi, ở quê nó đồn ầm lên chú là phản động đấy; chú viết báo bêu xấu quê hương, lấy tiền của nước ngoài… Chú bị khai trừ đảng rồi!…

– Những đứa nào nói?

– Công an ở trên tỉnh người ta về phổ biến cho chi bộ, cho cán bộ. Người ta vào mấy nhà họ hàng, điều tra về chú đấy. Người ta hỏi hôm nay Giỗ Tổ chú có về không? Khéo hôm nay họ kéo về bắt chú đấy!…

Có chuyện rồi đây. May quá, nghệ sĩ Kim Chi, tác giả phim “NỖI ĐAU MẤT ĐẤT”, đọc mấy bài của tôi về Vũ La bị cướp đất, liền liên hệ để hôm nay cùng về tìm hiểu thực tế. Thế là tôi đi gặp Bí thư chi bộ thôn, gặp mấy đảng viên cựu chiến binh, mấy đảng viên lão thành hỏi cho ra nhẽ.

Ối Giời ơi! Ai cũng bảo cảm ơn bác nói lên sự thật. Chúng em đi kiện lên Tỉnh, không ăn thua, vì họ quyết định tập thể, bênh che nhau; kiện lên ông Tô Lâm, lên Thanh tra Chính phủ, họ lại đưa trả về tỉnh…

Trong khi dân phản đối thu hồi đất, vì KHÔNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH, KHÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT, CÒN ĐANG ĐI KIỆN, THÌ HỌ KÉO MẤY TRĂM QUÂN, MẤY CHỤC XE ỦI, Ô TÔ VỀ CƯỠNG CHẾ, SAN ỦI CƯỚP CẢ CÁNH ĐỒNG và ĐÀN ÁP NHỮNG NGƯỜI ĐẤU TRANH…

Thương nhất là ông Bạch, ngoài 80 tuổi, già yếu, có thửa ruộng trồng hoa sắp đến Tết là bán, vậy mà nó cho xe ủi hết. Ông ấy lăn ra ruộng, nó khiêng vứt lên bờ. Mấy người xuống nhổ giúp ông ấy ít cây hoa cũng không kịp. Nó tập trung mấy ô tô đổ đất vào đấy và san ủi ngay, xóa hết mọi dấu tích… Có cô giơ điện thoại lên ghi hình, nó cho mấy thằng xã hội đen đuổi cướp điện thoại…

– Sao ở chỗ Ba Hàng, mấy chục ha đất thu hồi, bỏ hoang hơn 10 năm nay, họ không làm gì, lại đi thu hồi đất đang canh tác 2 vụ lúa, 1 vụ màu của làng ta?

Mấy đảng viên trả lời tự nhiên: Đất ấy là của mấy ông nhiệm kỳ trước bán cho doanh nghiệp rồi. Nhiệm kỳ này, mấy ông mới lên, phải bán nốt bên này…

– Thế sao làng không mua mấy sào theo giá 97 triệu 1 sào để mở rộng nghĩa trang ra?

– Nó bảo nghĩa trang sẽ được quy hoạch chung của tỉnh, chứ không tùy tiện được…

– Thế nó quy hoạch mãi trên núi Chí Linh, thì làng cũng đem người chết mãi lên đó chôn à? Mỗi làng là một cộng đồng dân cư, phải có đình, chùa, trường học, nghĩa trang… mới thành cộng đồng chứ. Rồi ra thăm viếng mồ mả ông bà làm sao?

Mấy đảng viên già rồi cứ ngơ ngác, bức xúc, ấm ức, mà chẳng biết làm sao. Lại có chuyện: “Trên” ép về phải kiểm điểm kỷ luật 16 đảng viên “không gương mẫu giao đất”, có người còn “theo đuôi quần chúng” ký đơn khiếu kiện, vi phạm vào “Những điều đảng viên không được làm”(?) Nhưng họp chi bộ đến 5 lần bỏ phiếu kín, cũng không xong!…

Hóa ra “Đảng” bây giờ như cái vòng kim cô trên đầu đảng viên! Đảng viên không được tự do suy nghĩ, tự do biểu đạt, tự do hành động… theo ý mình hay ý dân nữa! Phục tùng “trên” thì vô lý, ấm ức; thoát ra thì không dám, cứ như con chim trong lồng, con cá trong chậu, vùng vẫy thì mang thương tích, vô vọng; yên phận, phục tùng thì sống kiếp “cá chậu, chim lồng”; cam phận mà lại biết “hót hay, bơi đẹp” thì nó còn cho tí mồi ngon, béo bở…

Nghệ sĩ Kim Chi vớ bẫm, ghi hình được bao nhiêu chuyện người thật, việc thật để làm tiếp phim về vấn đề NÔNG DÂN – ĐẢNG – ĐẤT…

Định dừng câu chuyện ở đây, nhưng qua chuyện quê mình, có thể rút ra vài điều: Gọi chính quyền ở Việt Nam hiện nay là “Cộng sản” là không chính xác, vì nó đã tha hóa, xa rời bản chất cộng sản, vứt bỏ từ lâu những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản do các ông Tổ Cộng sản đề xướng. Người ta gọi chính quyền hiện nay là chế độ “độc tài toàn trị” (ĐTTT) là chính xác; nó vứt bỏ hết những mơ mộng tốt đẹp của những người cộng sản tiền bối, chỉ còn giữ lại và phát huy triệt để những thủ đoạn thâm hiểm của cộng sản. Có thể nêu vài ví dụ.

1. Tuyên truyền dối trá: Vì chính quyền ĐTTT, không có lực lượng đối lập, không tự do báo chí, nên một mình nó muốn nói gì thì nói; nó che giấu những việc làm xấu xa tầy đình, bằng những lời lẽ lừa bịp. Phổ biến áp đặt ý muốn của nó cho đảng viên, cựu chiến binh, nhân dân, không trả lời được những câu hỏi của dân, nó vẫn tuyên truyền là đã nhiều lần “đối thoại với dân”… Nó đem lực lượng áp đảo từ đâu về làng người ta cưỡng chế, cướp đất, nó gọi là là đã “THU HỒI đất thành công”(!). Mình viết bài tố cáo đúng sự thật, nó cho người về quê vu khống, bôi đen là “phản động”, “kích động” dân, “lấy tiền của thế lực thù địch nước ngoài”…

2. Chia rẽ, cô lập: Một số người cần tiền, nhẹ dạ đồng ý bán ruộng rẻ, nhận tiền đền bù, nó ầm ĩ tuyên dương “gương mẫu chấp hành chính sách”; ai hăng hái đấu tranh, nó gọi là “những phần tử kích động, phá rối”; ở Vũ La, nó nói thôn Đồng Ngo nhận tiền hết rồi; ở Đồng Ngọ, nó nói Vũ La nhận tiền rồi… Nó gây chia rẽ trong xóm làng; cô em dâu tôi nói, bác ơi dân làng chia rẽ lắm: Bây giờ “đỉa cắn chân ai người đó giẫy” thôi!

Ngay bản thân tôi, nó cũng gieo rắc trong họ rằng, ông Trang “phản động”. Thế nên hôm nay đông đủ cả họ, tôi phải phát biểu, lên án, vạch mặt luận điệu phản động của bọn tuyên truyền xuyên tạc. Cả họ vui mừng, hết lo sợ. Lại càng vui khi thấy mình được Hội đồng Mạc tộc Việt Nam tặng “Huy chương” “Mạc tộc Tinh hoa”, cả họ vỗ tay đôm đốp!

3. Đe dọa khủng bố: Các cán bộ, giáo viên ở Vũ La bị lập danh sách, trên tỉnh gọi lên “quán triệt”, phải về vận động gia đình, người thân giao đất, nếu không sẽ bị xem xét về việc chấp hành chủ trương, chính sách… Mấy cháu chia sẻ bài viết về cướp đất Vũ La, bị công an triệu tập, cơ quan chủ quản gọi lên kiểm điểm… Đảng viên lão thành bao nhiêu năm tuổi đảng, mặc kệ, không “gương mẫu chấp hành”, không “giáo dục” được vợ con giao đất, đều phải kiểm điểm. Nên khi tôi hỏi: Anh khỏe không? Ông anh lại trả lới: Nhục lắm chú ạ!

Hôm qua cũng vậy, 5 -7 công an mặc thường phục đi 1 ô tô, 2 xe máy về làng. Chúng gọi bí thư chi bộ ra làm việc. Chúng cứ lượn lờ quanh chỗ họ Mạc cúng lễ, họp hành và ăn cỗ. Lúc tôi ra gọi cậu lái xe vào ăn cỗ, mấy CA ngồi trơ khấc, chầu trực, nghĩ vừa thương vừa giận, vừa buồn cười… Mình đi thăm nhà ai trong làng, mấy CA cũng lấp ló đi theo, nhưng mục đích của chúng không phải để khống chế tôi và nghệ sĩ Kim Chi mà để cho dân làng thấy sợ hãi là chính…

Công an rất giỏi sử dụng bạo lực tinh thần bằng mọi thủ đoạn, nhất là những mưu hèn, kế bẩn.

4. Dùng “tập thể lãnh đạo” và số đông quần chúng u mê để khỏa lấp tội lỗi: Bà con bảo, họ tuyên truyền, đây là quyết định của tập thể tỉnh ủy, Hội đồng Nhân thành phố… Đúng rồi, đến Nguyễn Tấn Dũng còn nói trước Quốc hội: Tôi chỉ thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, làm gì cũng báo cáo Bộ Chính trị… Nó cứ đổ cho “tập thể” là thoát tội. Thứ nữa là số đông đảng viên và người dân chỉ xem Tivi, nghe đài, đọc báo của chính quyền ĐTTT, nên đa số u mê, tin theo. Rồi nó lấy số đông đó áp đảo những ý kiến đúng đắn, những thiểu số…

5. Dùng bạo lực để khuất phục: Dùng hết các thủ đoạn trên không đạt được mục đích thì nó sẽ dùng bạo lực để cưỡng chế, gọi trắng ra là cướp đoạt. Như ở Vũ La, đó là dùng bạo lực, mấy trăm quân, mấy chục ô tô, xe ủi về cướp đất trắng trợn, chứ còn gì nữa!

Mà nếu kiên quyết kháng cự, giữ đất một cách có tổ chức thì nó sẽ tấn công tàn bạo như vào thôn Hoành, xã Đông Tâm, Hà Nội, sát hại dã man cụ Lê Đình Kình và bắt đi 27 nông dân, vu cho tội “khủng bố, giết người”!… Mục đích là gây khiếp đảm cho muôn dân, trăm họ!

Tóm lại, dùng BẠO LỰC để đạt mục đích, rồi dùng TUYÊN TRUYỀN dối trá để che giấu những hành động bất minh, vô pháp, vô đạo là phương thức tồn tại của chính quyền hiện nay.

_____

Một số hình ảnh và chú thích của tác giả Mạc Văn Trang:

Bà con họ Mạc đang họp bên trong Đình
Nghệ sĩ Kim Chi đang hỏi chuyện mấy đảng viên Cựu chiến binh, cả Bí thư chi bộ tham dự
Hai CA đang đi xe máy, mình dừng lại rẽ vào nhà dân, 2 cậu cũng vội dừng lại.
Đất Ba Hàng bỏ hoang hơn 10 năm (cỏ xanh)
Đất Vũ La mới cướp, đất còn loang lổ…
Bình Luận từ Facebook

13 BÌNH LUẬN

  1. “Gọi chính quyền ở Việt Nam hiện nay là “Cộng sản” là không chính xác, vì nó đã tha hóa, xa rời bản chất cộng sản, vứt bỏ từ lâu những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản do các ông Tổ Cộng sản đề xướng. Người ta gọi chính quyền hiện nay là chế độ “độc tài toàn trị” là chính xác; nó vứt bỏ hết những mơ mộng tốt đẹp của những người cộng sản tiền bối, chỉ còn giữ lại và phát huy triệt để những thủ đoạn thâm hiểm của cộng sản”

    Chủ nghĩa Cộng Sản của bác Mạc Văn Trang gồm (ít nhất) 2 phần; đầu tiên những mơ mộng tốt đẹp tức là những nguyên lý của chủ nghĩa Cộng sản, kế là những thủ đoạn thâm hiểm để đạt được những mơ mộng tốt đẹp đó . Cộng sản thứ xịn, aka “cộng sản cũ” của 1 bác nhắc lại muốn phát chán, là đề cao mơ mộng cao đẹp gì gì đấy, và những thủ đoạn thâm hiểm chỉ để đạt được những mơ mộng cao đẹp . Cộng sản thoái hóa đời này thì … chán hơn . Biết những mơ mộng cao đẹp ấy đều là hão huyền nên chăm chỉ hạt bột chú trọng vào những thủ đoạn thâm hiểm của Cộng sản .

    Có lẽ chính vì vậy mà bác Mạc Văn Trang -và có thể rất nhiều trí thức thời nay- đã từng phấn đấu vào Đảng ngày xưa, và từ bỏ “Đảng của Nguyễn Phú Trọng” thời nay .

    Các bác nên đấu tranh để Đảng -dù sao cũng là của mềnh- trở lại với Việt Nam Thời Bác, aka Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thui . Ký tên vô bản “tố cáo tội ác giết chết đảng viên gần 6 chục tuổi Đảng Lê Đình Kềnh” là 1 bước tiến vững chắc về hướng đó .

  2. Giá như mấy bác TRÍ THỨC LỢ LỢ NƯỚC ĐẢNG GHÉ THỦ THIÊM QUÊ EM RÙI ĐI GẶP BÍ THƯ PHƯỜNG, QUẬN… THẬM CHÍ CẢ NHÂN BÍ THƯ THÀNH HỒ THÌ NHÀ BỌN EM PHÚC LẮM Ạ CHÚNG EM NGHÈO NHƯNG CHÓ NHÀ NUÔI NHIỀU, SẴN SÀNG MẦN THỊT VÀI CHÚ ĐỂ HẬU TẠ CÁC BÁC TU HỒ Ạ.

  3. “Hôm qua cũng vậy, 5 -7 công an mặc thường phục đi 1 ô tô, 2 xe máy về làng. Chúng gọi bí thư chi bộ ra làm việc. Chúng cứ lượn lờ quanh chỗ họ Mạc cúng lễ, họp hành và ăn cỗ. Lúc tôi ra gọi cậu lái xe vào ăn cỗ, mấy CA ngồi trơ khấc, chầu trực, nghĩ vừa thương vừa giận, vừa buồn cười…”
    -Xem hình thấy các anh thanh niên đi làm công việc rình mò, rình mò thấy hèn hèn sao vậy. Chán thật. Buồn thật. Các anh cũng nên xem lại, bạn bè cùng trang lứa với mình có công ăn, việc làm đường đường chính chính; còn mình suốt tháng ngày chỉ có mỗi việc đi rình mò. Thời gian trôi qua, khi tuổi đã chững, nhìn lại bản thân chỉ có mỗi chuyên môn là rình mò sao?
    -Cám ơn bác Mạc Văn Trang về bài viết ngắn gọn nhưng đã nêu bật lên bản chất CS để đạt mục đích thì ko bỏ qua bất kỳ âm mưu, thủ đoạn nào từ bần tiện đi đến ti tiện, đê tiện hay hạ tiện (sự đê tiện xuống đến hạ đẳng, cùng cực).

  4. – Nghiemnv đã rất nhiều lần hỗn xược với tác giả bài này. Đó là một PGS đã viết rất nhiều bài vạch bản chất đảng CS. Ông có tuổi đời hơn tuổi của hắn từ 1 đến 2 giáp)
    – Lấy lý do gì để người này “thiếu dạy” như vậy?
    – Té ra, hắn chỉ cần gọi Mạc Văn Trang là “trí thức xhcn” (về sau là “trí thức nước lợ” (!).
    – Thế là đủ tiêu chuẩn để bị hắn lăng mạ.
    – Đây là triệu chứng của một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần?

    • Đẹp quá. To đùng, hoành tráng nhất làng. Tủ chè, sập gụ, .. toàn gôc gộc.
      Tớ thèm rỏ dãi. Ui ui tu đạo Hồ có khác. Mấy bác xe ôm, mấy chị ve chai, mấy cụ nông dân tha hồ ngưỡng mộ.

  5. Again and again the Dawn is coming over Capital Hanoi and Vietnam !
    ********************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=Elb7_aKr4Aw
    Mùa Xuân Đầu Tiên (Văn Cao) – Thanh Thúy 4 777 706 vues•6 avr. 2013

    When a dream, the Vietnam Dream
    For an Immortal Spring
    With Freedom and Democracy
    Hasn’t come true
    Since the ephemeral Democracy of the DienHong Conference
    In the 13th Century under the Tran Dysnasty

    When Love and even Patriotism comes to an end
    When even Hope and Belief doesn’t exist anymore,
    Only Indifference, Loneliness and Alienation

    When a Peach blossom in the North Vietnam
    When a Apricot blossom in the South Vietnam
    Any beautiful flower
    Appears on a tree in my Hometown and my Homeland
    Because the Spring wind determines it
    When Fate and Destiny takes something from us
    Let’s trust in Time

    https://www.youtube.com/watch?v=BxkTYEuLDrE
    Mùa Xuân Đầu Tiên

    Because again and again the Dawn is coming 
    Over Capital Hanoi and Vietnam !
    And again a Morning brings Capital Hanoi and Vietnam his Sunlight
    Yes, again and again the Dawn is coming 
    Over Capital Hanoi and Vietnam !
    Because pro-china Red dictatorship does never exist forever
    Does never exist forever, does never exist forever

    When I listen to a flock of Swallows for the Vietnam Spring
    Even any spring
    That we knew, I still think
    Of how beautiful this spring was –
    We were happy once upon a Time
    Before 1954 in the North Vietnam
    And before 1975 in the South Vietnam
    Then I realize it was because you were here and there
    And when anyone tells you about me
    A political refugee has been living in exile
    In Paris for forty years

    That I had forgotten, then think of this:
    I believe in Tomorrow and in the Future of Vietnam
    Because eventually you will stand in front of me one day
    In our beloved Hanoi’s Heart and Center

    Because again and again the Dawn is coming 
    Over Capital Hanoi and Vietnam !
    And again a Morning brings Capital Hanoi and Vietnam his Sunlight
    Yes, again and again the Dawn is coming 
    Over Capital Hanoi and Vietnam !
    Because pro-china Red dictatorship does never exist forever
    Does never exist forever, does never exist forever
    Because again and again the Dawn is coming 
    Over Capital Hanoi and Vietnam !
    And again a Morning brings Capital Hanoi and Vietnam his Sunlight
    Yes, the Immortal Vietnam Spring will come
    And the Great ZienHong Conference in the 21st Century
    With Freedom and Democracy !
    Everywhere in a New Vietnam .. ..

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    • Triệu Lương Dân Việt khá Anh văn sao không dịch mấy bài báo như vầy và tìm cách đăng tải trên các báo Anh ngữ ở Mỹ,Anh Canada,Úc Đại Lợ,Tân Tây Lan,Singapore,Thái Lan…có tầm ảnh hưởng sâu rộng có ích cho đất nước hơn nhiều

  6. Thêm một ý kiến: Để chống biện pháp bá đạo “bảo vệ công trình từ xa”, người dân trong các làng mạc bị bao vây ở Việt Nam có thể kéo nhau cầm cờ trắng ra biểu tình ngồi. Làm thế với đầy đủ sự hỗ trợ bằng camera (dù không livestream vì sẽ không có internet), hy vọng dân làng có thể ngăn ngừa được “trận đánh đẹp” mà các tướng công an trù tính sẽ xảy ra nay mai.

  7. Đề nghị ông Trang không bao giờ nên ra đồng một mình. Đề nghị dân làng mỗi nhà sắm một vài lá cờ trắng. Nếu thấy dấu hiệu có lực lượng ngàn người đến “bảo vệ công trình từ xa” (bất kể công trình là gì, ở đâu, có nhìn thấy hay không), thì cả làng cùng rủ nhau treo cờ trắng và tự quay phim chụp ảnh cảnh bà con ra đầu hàng. Mình đầu hàng trước thì các tướng công an sau này không còn tuyên bố lực lượng “bảo vệ công trình từ xa” của họ “thực hiện mọi việc phải làm” — chẳng hạn vãi đạn lên một vài nhà nào đó. Nếu có điều kiện, mỗi nhà gắn vài camera giám sát ở các cổng, cửa ra vào, lối đi trước và sau, v.v. Khi có dấu hiệu “bảo vệ công trình từ xa” thì nhớ mở camera lên thu hình. Đây sẽ là những thước phim có khả năng làm nhục VTV và bất cứ báo đài nhà nước nào đến làng “chế biến” quang cảnh hiện trường.

    • Rủ nhau cờ trắng à?
      Chúng chỉ việc áp dụng lại bài ở thôn Hoành, kéo đến nửa đêm, chặn cửa từng nhà, mở cửa ló đầu ra là cho ăn đập ăn dùi cui ngay nhé.
      Lắp camera?
      Chúng cắt điện 1 tháng, phao tin có dịch để cách ly, khi mở màn thì tấn công luôn cả những nhà nào cho chạy máy phát điện để sử dụng camera.
      Cho nên, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, mắt đấu mắt, răng đấu răng, giờ thì chỉ còn mỗi cách là khủng bố ngược lại bọn đầu não đ*.
      Không biết địa chỉ bọn chóp bu thì khủng bố bọn tép riu trước rồi truy dần lên, chúng nó toàn đến nhà cấp trên để quên đồ, thế nào mà chẳng biết địa chỉ.

Leave a Reply to HoWanShit Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây