Bài về Hòa thượng Thích Quảng Độ trên báo Tuổi Trẻ đã bị gỡ

LTS: Sáng nay, báo Tuổi Trẻ có đăng bản tin, dẫn nguồn từ trang Giác Ngộ Online, nói về sự qua đời của Hòa thượng Thích Quảng Độ, với tựa đề: “Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch, trụ thế 93 năm“, nhưng chẳng bao lâu sau thì bài báo này đã bị gỡ. Có vẻ như nhà cầm quyền vẫn còn sợ Hòa thượng Thích Quảng Độ ngay cả sau khi ngài viên tịch. Chúng tôi xin được đăng lại bài báo đã bị gỡ tại đây.

____

Tuổi Trẻ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ viên tịch, trụ thế 93 năm

23/02/2020 08:17

TTO – Theo tin từ báo Giác Ngộ Online, Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đã viên tịch vào lúc 21h30 ngày 22-2-2020 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý), tại chùa Từ Hiếu, Quận 8, TP.HCM, trụ thế 93 năm.

Chân dung Trưởng lão Hòa thượngThích Quảng Độ (1928-2020)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, vị giáo phẩm tác giả của nhiều công trình biên dịch Phật học, đã viên tịch vào lúc 21h30 phút ngày 22-2-2020 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Canh Tý), tại chùa Từ Hiếu, Quận 8, TP.HCM, trụ thế 93 năm.

Bộ Phật Quang Đại từ điển do Trưởng lão HT.Thích Quảng Độ biên dịch do NXB Phương Đông cấp phép in và tái bản trong nước

Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Độ thế danh Đặng Phúc Tuệ, sinh năm 1928 tại tỉnh Thái Bình.

Trưởng lão Hòa thượng nhà phiên dịch của nhiều bản kinh, sáng tác, biên soạn nhiều tác phẩm, như Kinh Mục Liên sám pháp, Thoát vòng tục lụy, Truyện cổ Phật giáo, Ðại thừa Phật giáo tư tưởng luận, Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận, Nguyên thủy Phật giáo tư tưởng luận, Từ điển Phật học Hán Việt…, đặc biệt bộ từ điển đồ sộ Phật Quang Đại từ điển đã được xuất bản chính thức trong nước.

Một số tác phẩm do Trưởng lão Hòa thượng biên dịch từ Hán văn và Anh ngữ đã được tái bản gần đây, góp nguồn tham khảo về nghiên cứu cho người học Phật.

Được biết, theo di huấn để lại, tang sự của ngài sẽ được tổ chức đơn giản. Tăng Ni, Phật tử đến lễ bái, thọ tang miễn phúng điếu, kể cả vòng hoa, trướng liễn, không điếu văn, tiểu sử, cảm tưởng và mọi hình thức khác.

Mọi người chỉ đến lễ bái, thọ tang trong mật niệm theo nghi thức tâm tang.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Mùa Thu Hà Nội + Sài Gòn năm nay 2017 vẫn thoảng Hương Chia ly !
    **********************************************

    Thân gởi Đại Huynh trưởng Một Thời Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

    ”Súng + Đàn đầy gánh – Cố Hương chung Tình …

    Mùa Thu Hà Nội vẫn Hương Chia ly :
    Hòa giải Hòa hợp mãi chẳng ra gì !
    Vẫn lưỡi gỗ vẫn Ăn mày Quá khứ .. ..
    ”Anh Nam ơi ! Chúng ta chẳng còn Xuân thì !
    Hò hẹn hẹn hò này sao đầy ý nghĩa
    Cùng chọn Dân Tộc – Mẫu số chung vượt qua đi .. .. ” (1)

    ”Anh Xin (3) ơi ! Hãy ”Hòa hợp + Hòa giải”
    Với Người đã chết trong Nội chiến Sử thi
    Với Người sống sót Formosa, Vũng Áng
    Hòa giải với ”Khúc ruột trong Nước” đi !
    Tức thì ”Khúc ruột Ngàn dặm” sẽ về hết
    TẤT CẢ CÙNG VỀ VIỆT NAM – Cố Quốc qui .. .. ” (2)
    Đất Mẹ đang hàng triệu tấn treo trên đầu sợi chỉ :
    Mỗi khoảnh khắc qua Họa Vong Quốc chu di !
    Mùa Thu này Hà Nội vẫn Hương Chia ly :
    Vẫn Mùa Thu 1954 buồn giã biệt
    Mùa Thu này Sài Gòn vẫn Hương Chia ly :
    Vẫn Mùa Xuân Đen 1975 di tản

    Hòa giải Hòa hợp mãi chẳng ra gì !
    Vẫn lưỡi gỗ vẫn Ăn mày Quá khứ .. ..
    ”Anh Nam ơi ! Chúng ta chẳng còn Xuân thì !
    Hò hẹn hẹn hò này sao đầy ý nghĩa
    Cùng chọn Dân Tộc – Mẫu số chung vượt qua đi .. .. ” (1)

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    (1) Anh Nam ơi, tôi muốn nói thêm rằng, chúng ta đều
    không còn trẻ nữa. Tôi hình dung cuộc gặp này là rất có ý nghĩa
    cho những năm tháng còn lại của mỗi chúng ta. Tôi cũng dự
    đoán rằng, có thể có những khó khăn. Nhưng từ trong sâu thẳm
    thiên chức nhà văn, chúng ta cùng chọn Dân Tộc làm mẫu số
    chung để vượt qua tất cả.

    Trích thư HỮU THỈNH

    (2) Xin hãy ”Hòa Hợp Hòa Giải” với những người đã chết. Với
    người đang cố sống sau thảm họa Formosa, Nghệ An. Hãy hoà
    hợp, hòa giải với ”Khúc ruột ở trong nước” trước. Khi ấy không
    cần mời, chúng tôi ”Khúc ruột ngàn dặm” sẽ về. Về rất đông.
    Người Viết Văn – Lương Tri và Chứng Nhân của Thời Đại sẽ VỀ.

    TẤT CẢ CÙNG VỀ VIỆT NAM.

    Trích thư PHAN NHẬT NAM

    (3) Anh Xin = Anh Thỉnh (Hữu Thỉnh = Có Xin).
    ”Anh Xin” gần đồng âm với ”Ăn mày” Quá khứ .. ..

  2. Tôi thấy việc Tuổi Trẻ đăng bài ấy cho thấy ít ra trong tờ báo còn có những người tử tế. Nhưng một tờ báo muốn tử tế đối với thầy tu vừa qua đời cũng không được, vì mọi báo chí ở Việt Nam đang là công cụ của một chế độ không tử tế. Chế độ này đặc biệt “nhất quán” ở chủ trường chà đạp phẩm giá của những cá nhân không ủng hộ nó, và chà đạp một cách toàn diện, nghĩa là không chừa một cơ hội nào để cho người khác nhìn nhận và khen.

  3. Đúng là TT.còn trẻ mà đã lú lẫn như ông già lảm cẩm !
    Thật ra,câu chưởi bới đê tiện đầy đủ phải là ‘khẩu Phật tâm xà” nhưng TT.
    muốn người đọc hiểu ngầm là mình cũng muốn…nương tay nhưng vì phải
    nghe lệnh chủ nên chỉ SỦA vu vơ nửa chừng như vậy thôi ?
    Trò đánh lừa này xem ra non kém qúa,chỉ chứng tỏ tâm địa gian manh của
    mình vì HT/TQĐ không hề “tâm xà” như TT.vu cáo mà là có ý chí để PG.giữ
    vai trò đối lập nào đó,dù nhỏ bé trong chế độ CS.độc tài toàn trị !

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây