Ngửa cổ kêu giời, giời có thấu? Thế lực thù địch là đây, thưa ngài chủ tịch Trọng!

Lưu Trọng Văn

22-2-2020

Ảnh: Việt Báo

Chỉ còn hai tháng nữa là hết hạn tiến trình Tham khảo Trước (10.2019 – 4.2020) cho dự án thuỷ điện Luang Prabang. Nếu chính phủ và người Dân VN không có phản ứng quyết liệt nào trong hai tháng tới để ngăn chặn dự án ngăn dòng Mekong này thì lễ động thổ khởi công xây con đập Luang Prabang sẽ diễn ra vào tháng 4.2020.

Theo các chuyên gia về sông Mekong thì cùng 11 con đập ở Trung Quốc ngăn nước Mekong với đập tại cố đô Lào này sẽ càng tạo nên thảm hoạ cho đồng bằng Cửu Long của VN.

Hàng triệu ha lúa, cây trái cùng kế sinh nhai của 20 triệu đồng bào chúng ta sẽ bị huỷ diệt vì cạn nguồn nước ngọt và nguồn phù sa.

Thảm hoạ được báo trước!

Tội ác đối với Dân tộc, Lịch sử không tha thứ cho bất cứ ai không hành động để ngăn chặn cuộc huỷ diệt môi sinh khủng khiếp này.

Tại Lào vừa diễn ra hội nghị sông Mekong, cái tay bắt hữu nghị của Phạm Bình Minh với Vương Nghị tên trùm đồ tể cùng Tập Cận Bình chủ mưu huỷ diệt Mekong và biến Mekong thành vũ khí huỷ diệt để chi phối các nước hạ nguồn trong đó có VN. Ông Minh đã nói gì trong hội nghị này, không thấy báo chí đưa tin.

Ông có phản ứng gì về quả bom hạt nhân treo trên đầu VN? Không thấy báo chí đưa tin. Mà chỉ thấy ông mỉm cười bắt tay kẻ khốn nạn – tác giả của âm mưu, thủ đoạn bá quyền Đại Hán.

Mới đây, Vương Nghi nói: Sẽ mở nước các con đập để giúp đỡ các nước hạ nguồn bị cạn nước.

Tiên sư nó, khốn nạn, nó cướp nguồn nước chung của người ta rồi còn bảo sẽ giúp đỡ xả đập.

Và chính phủ VN không thể vô can vào hùa với bọn ngăn sông Mekong. Thủ tướng Phúc công bố kế hoạch mua điện của Lào – tiếp tay cho bọn làm thuỷ điện trên chính dòng Mekong ấy.

Và, theo báo Tài Nguyên Môi Trường ngày 4.11.2019, chủ đầu tư dự án Luang Prabang là công ty TNHH Năng lượng Luang Prabang của Lào, với hai cổ đông: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam góp 38% vốn chủ sở hữu; Công ty TNHH PT của Lào giữ 37%; và Chính phủ Lào sở hữu 25% vốn.

Lộ rõ bọn phá hoại sông Mekong ở VN. Lộ rõ bọn rước rắn cắn gà nhà tiếp tay và cả tham gia cùng bọn phá sông Mekong ở Trung Quốc và Lào.

Chủ tịch Trọng hay ra rả thế lực thù địch, vậy thế lực thù địch là đây chứ đâu.

Ai là kẻ chủ mưu cho PetroVietnam đầu tư vào dự án đập thuỷ điện ngăn Mekong này?

Bây giờ bà con đồng bằng Cửu Long vựa lúa Quốc gia sẽ hiểu vì sao nhà cầm quyền VN đã lên tiếng rất yếu ớt trước thảm cảnh do các đập thuỷ điện trên Mekong gây ra.

Bà con giữa cánh đồng toang toác nứt nẻ hãy hỏi: Tham gia dự án Luang Prabang, PetroVietnam thu được bao nhiêu, so với bức tranh bi thảm khốc liệt mà hàng triệu người ĐBSCL có thể gánh chịu?

Giời ơi!

Ngửa cổ kêu giời, giời có thấu?

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Nghiem chỉnh gì tới loại người này?
    – Hai vị Lưu Trọng Văn và Phạm Đình Trọng được nghiemnv khen!!!
    Nó có biết tằng hai tác giả này rất thân thiết với những người bị tên này chửi bới? Họ có chung mục tiêu và cùng nhau viết các bài giác ngộ người dân, nâng cao dân trí.
    – Sao bọn CS phải dùng đến bọn tay sai ngu xuẩn đến vậy?

    • Oooo ô, đảng viên bồ cãi xăng bậy quá. Cứ thấy ai oách là nhận xằng làm quen.
      Sao các vị chơi với nhau mà tính trái ngược nhau vẩy hè.

    • Đây là thằng đệ tử Lú nhất trong trung đoàn 47, do Nguyễn p Trọng bổ nhiệm, quá trình 3 năm nay đọc TD nhiều nên tư tưởng lung lay, lúc tỉnh lúc say, nhiều lúc còm sai cương lĩnh. Kết luận rằng DLV của đảng thì phải thối như đảng.

  2. Từ Mô hình Liên bang Xô Viết đến Mô hình Liên b..ang Trung C…uốc? HAY Từ Đại Nga đến Đại Hán !!
    **************************************************************************************

    Chiến tranh Lạnh lần Nhất với Liên Xô :
    Tường Bá Linh sụp đổ Đông Đức xuống mồ !
    Kéo theo Liên bang Xô Viết xuống huyệt ‘vĩ đại’
    Chú Sam tưởng bở thật thơ ngây ngây ngô
    Cho phép khủng long khổng tượng nhập cuộc
    Cơ quan Thương mại Thế giới cóp chép tha hồ
    Tư bản di tản nhà máy sản xuất sang Trung C..uốc
    Đào tạo hàng triệu kỹ sư mỗi năm cho Tàu ô !
    Hai Thập kỷ qua dân Âu-Mỹ thất nghiệp hàng loạt
    Trung C..uốc ‘trổi dậy Hoà bình’ thật lõa lồ
    Biển Đông Hoa Đông dậy Sóng thần Đại Hán
    5 châu chằng chịt 1 Đai 1 Đường TRIỆU Bẫy nhấp nhô
    Nhà máy Thế giới tha hồ phì phè nhả khói
    Khựa chệt di dân qua châu Phi giàu có dựng cơ đồ
    Chưa hết cài Đội quân Thứ năm ‘nằm vùng’ làm kinh tế
    Phố Tàu Chệt phố mọc như nấm độc sau cơn mưa ô
    Trại lao cải chứa cả hàng triệu dân Tàu gốc Ô Nhĩ
    Bỗng chốc Đại dịch sưng phổi đến khăn trắng tang sô
    Chưa hết ‘biển người’ tràn Biên giới Tây Giặc Châu chấu
    Như Đại Hán năm 79 cày nát Biên cương Việt-Tàu ô
    Học giả học thật Tàu mộng mơ mong cứu Trung C..uốc
    Mơ Mô hình Liên bang Mỹ-Đức hay tuỵệt vời lắm cơ !
    Tớ bảo chưa phải Thần dược chỉ là viên thuốc tạm chữa
    Không khéo Liên b..ang Trung C…uốc lại sẽ chui xuống mồ
    Kéo theo Vạn lý Trường thành Cổ điển cùng Tường Lửa
    Chỉ vì công nghệ nhận diện số hóa chép lại Bậc thầy Tàu tô !
    Chỉ thuốc Thánh từ bỏ Di thể Đại Nga đến Đại Hán !!
    Nặc máu Anh cả Đỏ * gấu Nga xô
    Tanh mùi tàu khựa chệt siêu đại hớn Gấu trúc
    Thay bằng Nhân bản Nhân văn di tặng truyền lại điểm tô …..

    TỶ LƯƠNG DÂN

    * Red Big brother !

  3. Ngạn ngữ phương Tây có câu “Hãy tự cứu rồi trời mới cứu” và ở bên Đông
    phương thì có câu “tận nhân lực tri thiên mệnh”.chứ còn ngồi trông mong
    kẻ khác đến giúp mà mình không động tay động chân thì hãy quên đi,kính
    thưa qúy vị động bào VN.trong & ngoài nước !
    Thật là qúa bất công khi cứ đi trách người mà không trách mình vì cổ nhân
    có câu minh triết “tiên trách kỷ,hậu trách nhân” !
    Trân trọng.

  4. Cái đập Luang Prabang đã được các nhà quan sát như Ngô Thế Vinh và nhóm Vietcology báo động từ lâu. Khốn nạn là dự án gây hiểm nguy cho VN lại có sự đầu tư của bọn cộng sản Bắc Việt Petrovietnam!

    Thế nhưng những tay “trí thức” cộng sản hay thân cộng như Tô Văn Trường chúng nói rằng cảnh báo của NTV là “cực đoan”! TVT là kẻ nói theo cộng sản Bắc Việt vì hắn là cộng sản. Phải vạch mặt bọn “trí thức” quốc doanh này và đám phên dậu hải ngoại để công chúng biết cái nguỵ biện của chúng.

    • Bầy đàn trí thức nước đảng đã nghe rõ chưam hay chỉ đau đáu cái nồi cơm họ tổ nhà trí thức nc đảng

  5. Bác Lưu Văn khỏi cần kêu trời. Tương kế tựu kế, cái khó ló cái khôn. Đảng nhà trí thức và đc tiên sư Quang A và đồng bọn đã có evfta. Đất khô cằn không trông lúa, đền bù rẻ mạt cho evfta thuê giá rẻ mở công xưởng tái chế, lắp ráp, người nông dân mỗi tháng 10 triệu Hồ, tha hồ tiêu sài, nhậu nhẹt karaoke

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây