Cô đã thay đổi

Lã Minh Luận

12-2-2020

Con nói: “Cô đã thay đổi rồi” và “từ nay hai đường, hai ngả”… Đúng! Con ạ! Cô đã thay đổi rồi và thay đổi đã từ lâu…

Cô đã “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, dù cô chẳng ở trong “tổ chức” nào…
Cô đã thay đổi vì cô đã nhận ra cái nghề bạc bẽo, làm thuê, vắt sức, đổi bát mồ hôi lấy bát cơm mà nhận dư thừa đắng cay, tủi cực.

Cô đã thay đổi vì cô nhận ra giáo dục không phải là nghề cao quý… mà giáo dục đã trở thành thị trường thương mại, ai cũng có thể bị thao túng, bị chà đạp, hoặc tự bôi nhọ, tự vấy bẩn chính mình…

Cô đã thay đổi vì cô nhìn thấy nó cũng bát nháo thị trường, lọc lừa, dối trá, mua bán, đổi chác, bóc lột, tranh giành, chà đạp lên nhau… như xã hội đen…

Cô đã thay đổi vì cô không chấp nhận sự bảo thủ, trì trệ, khuôn mẫu, nhồi sọ trong cái gọi là kiến thức, truyền thụ và thi cử…

Cô đã thay đổi vì cô không chấp nhận những gì giáo dục đi ngược nền văn minh nhân loại, nếu cô cứ cắm mặt nhồi cho trò thì cô sẽ có tội với tương lai…

Đúng! Cô đã thay đổi… nhưng cô thay đổi về nhận thức, tư tưởng… trước sự biến thiên như vũ bão của trào lưu hội nhập toàn cầu, chứ cô không hề đổi thay về đạo lí làm người, làm thầy… con ạ!

Con nói cô là “nghệ sĩ tuồng chèo hơn là một cô giáo”… sau khi con đọc “bức tình thư”… Con ơi! Con lại làm cô đau thêm một lần nữa… Chẳng lẽ 7 năm dạy – học – ăn – ngủ (trưa), chăm sóc các con + 16 năm ra trường = 23 năm tất thảy… mà con và cả lớp không nhận ra cô giáo này sống GIẢ DỐI, hả con?

Được lắm! Theo con, cô giáo này “diễn” rất giỏi trước mọi người nên được mọi người “chia sẻ” xót thương… còn con thì bị mọi người chỉ trích?

Không đâu con! Chỉ là con không nhận ra xã hội Việt Nam đã phân hoá, đã thay đổi nhiều rồi, từ những comment ấy. Trong cơn đổi thay vật vã, xã hội phải chấp nhận sự tranh chấp, giằng xé, thậm chí phải mất mát cả những giá trị tốt đẹp nhất như tình gia đình, tình thầy trò, bè bạn thân hữu chẳng hạn… để loại trừ một cái đã cũ kĩ, để vun trồng một cái mới, tốt đẹp hơn con ạ!

Bây giờ, con có thể xúc phạm cô và bôi xoá tất cả những ngày qua cũng được. Chỉ biết rằng hình ảnh các con vẫn mãi là một phần máu thịt trong cô… Những tháng năm cô lèo lái một chuyến đò… nước mắt cô rơi… tóc cô hoa muối… dù có lúc “ác ôn” với các con nhưng cô chưa bao giờ ghét bỏ một trò nào… chưa bao giờ cô hành xử trái đạo làm thầy, con ạ!

Từ nay, đường tư tưởng… ta tạm chia hai ngả; tình thầy – trò hai ngã rẽ buồn tênh. Thôi! Con cứ tin yêu lí tưởng của con như vạn lí trường thành… còn cô, thì vẫn quý yêu con như những ngày con còn thơ bé. Biết ơn con sâu sắc, dù tình khúc thầy trò… vĩ thanh cay xé… nhưng không sao! Cô chịu được mà con! Yêu con và rất hiểu con, con ạ!

Ảnh: GS Trần Đình Sử, người thầy giáo của cô đã nói thế này, đấy con!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Một dân tộc sống mà toàn gây ra từ trường xấu, dân tộc đấy mãi mãi khổ đau.
    Trí thức mà chúng ta quan trọng, cũng chỉ là do viễn kiến. Tầm nhìn vượt ra khỏi trí thức gọi là TRÍ HUỆ. ƠN PHÁP PHẬT, CON MỚI HIỂU ĐƯỢC PHẦN NÀO
    SINH VÀ HOẠI LÀ LẼ THƯỜNG TÌNH CỦA THIÊN ĐỊA. NAY TÔI LÀ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, MAI TÔI LÀ XÁC KHÔ. NAY TÔI GIÀU HƠN NGUYỄN PHÚ TRỌNG, MAI TÔI MUÔN ĐỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM KIẾP NGƯƠI
    THEO NHÀ PHẬT” CHẾT LÀ TIẾP NỐ SỰ SÔNG KHÁC
    ĐỊA NGỤC, NGẠ QUỶ SÚC SINH ĐANG CHỜ TẤT CẢ.
    TÔI NÓI THEO HIỂU BIẾT GIỚI HẠN MÀ TÔI ĐƯỢC CHỨNG.
    LOÀI NGƯỜI U MÊ NGU SI LẮM, THẾ THÌ BỎ QUA U MÊ, NGU SI CỦA ĐẢNG

  2. Tham, Sân Si bản châdt của loài người
    Nhưng duy nhất trên mọi loài là con người có thể thay đôie cho tốt đẹp lên
    Đảng là một tổ chức, đảng là con người chứ không phải là loài súc sinh trâu bò, chó
    Đảng của người Việt thì đảng phải yêu con người Việt, nếu đc sau đó mới yêu nhân loại
    ĐẢNG CÓ CẦN PHẢI GIẾT CHÓC ĐỂ ĐỨNG TRÊN CON DÂN VIỆT. ĐẢNG TỪ CHA MẸ SINH RA, CHA MẸ ĐẢNG LÀ NGƯỜI VIỆT. CỚ SAO KHÔNG THÙ OÁN MÀ GIẾT CẢ DÂN TỘC VIỆT ĐẺ ĐẢNG VĨNH HẰNG. ĐẢNG ÍCH KỈ VÌ ĐẢNG U MÊ. KHÔNG HIỂU ĐƯỢC VÔ THƯỜNG VÔ NGÃ.
    MỘT DÂN TỘC MAY MẮN CÓ ÁNH SÁNG CỦA PHÁP PHẬT RĂN DẠY. NHƯNG VÌ THAM, VÌ SI MÊ ĐẢNG ĐÁNH RƠI DÂN TỘC, PHỈ BÁNG PHẬTP PHÁP. AI THA THỨ, AI BỎ QUA ĐÂY, NẾU ĐẢNG KHÔNG QUAY ĐẦU SÁM HỐI TỘI LỖI. CHẲNG LẼ SÁM HỐI LÀ HÈN NHÁT, LÀ THIẾU BẢN LĨNH CM, LÀ CẢI LƯƠNG, LÀ ỦY MỊ. KHÔNG, SÁM HỐI LÀ CỦA KẺ DŨNG. NGANG TÀNG NGỖ NGƯỢC MỘT THỜI, NAY MỚI THẤY NGU SI, U MÊ. MÌNH CƯỚP, MÌNH GIẾT… BIẾT ĐÂU MÌNH ĐANG GIẾT ÔNG BÀ CHA MẸ CỬU HUYỀN THẤT TỔ NHÀ MÌNH. ĐẢNG ÁC LẮM NHƯNG ĐẢNG U Mê vì 6 CĂN CHE MÙ
    6 CĂN: MẮT, TAI, MIỆNG, MŨI, Ý NGHĨ, THÂN..
    THÂN KHẨU Ý GÂY RA ĐẠI HỌA CHO MÌNH VÀ NHÂN LOẠI
    ĐẢNG BÂY GIỜ CÓ THỂ COI NHƯ LOÀI QUỶ DỮ. NHƯNG QUỶ DỮ VẪN MONG MUỐN LÀM THÁNH, BỒ TÁT, PHẬT. ĐỂ THOAT KHỎI LUÂN HỒI
    BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ.

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây