Đừng dự báo viển vông

Nguyễn Ngọc Chu

10-2-2020

Ảnh: Zing

1. Dịch bệnh virus corona đang diễn biến phức tạp, nhưng ông Nguyễn Thanh Long Phó Ban Tuyên giáo vừa nhận chức Thứ trưởng Bộ Y Tế, hôm 04/02/2020 đã mạnh miệng “theo các nhà khoa học” dịch có thể đạt đỉnh sau 7-10 ngày (ở Trung Quốc) – tức là thời điểm bây giờ. Biết là dựa vào dự báo của người khác, chứ không phải ông Nguyễn Thanh Long dự báo. Nhưng ở địa vị Thứ trưởng của ông Nguyễn Thanh Long, thì có nghĩa là ông tin vào dự báo đó nên ông mới đưa tin. Nếu ông Long không tin vào dự báo đó thì hoặc ông không đưa tin, hoặc ông đã phản bác, hoặc ông thể hiện sự nghi ngờ.

2. Trong khi trên thực tế, thì dịch bệnh còn diễn biến ngày càng nặng nề mà chưa dự báo được điểm dừng. Tính đến 0h30′ (giờ GMT) ngày 10/02/2020, theo nguồn tin của Trung Quốc thì có 910 người tử vong, và 40.553 người nhiễm bệnh. Trung Quốc là nước che dấu thông tin đến mức thành tin giả – nên con số người chết và người nhiễm bệnh trên thực tế sẽ cao hơn rất nhiều.

3. Thống kê mấy ngày gần đây của Bắc Kinh cho thấy số lượng người chết và nhiễm bệnh ngày sau tăng vọt hơn ngày trước. Kể từ ngày 31/01/2020 thì số lượng người chết dao động trong khoảng 50-100 người/ ngày, và số lượng người nhiễm đã tăng lên trong khoảng 2000-5000/ngày. Từ đó để thấy được, chừng nào còn chưa có vacxin mới bào chế chống được virus corona, thì số người nhiễm bệnh còn tiếp tục tăng, có thể lên đến cả trăm ngàn, và số người tử vong sẽ đếm bằng đơn vị ngàn người.

4. Khi Việt Nam chưa tự sáng chế được vaccin mới chống được virus corona, thì đừng dựa vào nguồn tin của người khác, mà hùng hồn đưa ra dự báo. Không dự báo không ai nói mình dốt.

5. Việt Nam đã có bao nhiêu thất bại cay đắng về dự báo. Trong số đó, điển hình là cựu TBT Nông Đức Mạnh ngày 28/4/2006, ngay sau Đại hội 10 (18-24/4/2006), đã tuyên bố rằng đến năm 2020 thì Việt Nam sẽ trở thành ‘nước công nghiệp’. Nay đã là năm 2020, nhưng ‘nước công nghiệp’ vẫn là niềm mơ ước nhiều chục năm nữa của Việt Nam.

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

6. Các nhà quy hoạch Việt Nam chỉ thích “quy hoạch tầm nhìn 20-50 năm”. Đó là quy hoạch ma. Những quy hoạch này vẽ ra các dự án để lấy hàng trăm ngàn héc ta đất đai, để lấy hàng ngàn tỷ đồng tiền nghiên cứu khả thi, để bán trọn gói các dự án chục ngàn tỷ chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm đương chức. Người kế tiếp lại vẽ ra các dự án mới “tầm nhìn 20-50 năm”. Không ai đợi đến 20-50 năm sau để tổng kết quy hoạch mà chịu trách nhiệm.

7. Nhưng Nhân Dân thì phải đợi. Vì Nhân Dân là kẻ lãnh đủ cuối cùng hậu quả của tất cả các “quy hoạch tầm nhìn 20-50 năm”.

8. Ông Nông Đức Mạnh không ngờ phải chứng kiến kết cục ‘nước công nghiệp’ viển vông của ông vào năm 2020. Không biết ông nghĩ gì lúc này? Ông Nông Đức Mạnh có biết là gấp đôi cả thời gian ông dự báo thì Việt Nam cũng chưa thể thành ‘nước công nghiệp’?

9. Nhắc lại “quy hoạch” viển vông của cựu TBT Nông Đức Mạnh ở Đại hội 10 để những người đang chuẩn bị báo cáo cho Đại hội 13 biết mà tự kiềm chế. Quy hoạch đến năm 2025 đã rất khó rồi. Đừng quy hoạch đến năm 2030. Lại càng khômg thể quy hoạch đến năm 2045.

10. Ngoài sự không thể nhìn trước, thì năm 2030 hoàn toàn thuộc về các chủ nhân mới – không phải những người hiện đang quy hoạch!

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. “Tính đến 0h30′ (giờ GMT) ngày 10/02/2020, theo nguồn tin của Trung Quốc thì có 910 người tử vong, và 40.553 người nhiễm bệnh.”
    -Với 40.553 ng nhiễm bệnh, thì số ng có giao tiếp với 40.553 ng nhiễm bệnh là khoảng 40.553 x 15 = 608.295 ng (01 ng nhiễm bệnh giao tiếp với 15 ng trong thời gian ủ bệnh tối đa 14 ngày), chiếm tỷ lệ 0,6 triệu / 6 triệu = 10% dân số TP.Vũ Hán. (5 triệu ng đã đi khỏi TP.Vũ Hán trước ngày bị phong tỏa 23/1/2020, dân số Vũ Hán còn lại 11-5=6 triệu ng).
    -Với 40.553 ng nhiễm bệnh, thì số ng bị lây nhiễm từ 40.553 ng nhiễm bệnh là khoảng 40.553 x 3 = 121.659 ng (01 ng nhiễm bệnh lây nhiễm cho 03 ng). Tiếp tục, 121.659 ng bị lây nhiễm có giao tiếp với khoảng 121.659 x 15 = 1.824.885 ng. (01 ng bị lây nhiễm giao tiếp với 15 ng trong thời gian ủ bệnh tối đa 14 ngày)
    -Các bạn kiễm tra lại cách tính toán trên nhé?
    -Tập Hoàng đế vẫn rất tự tin dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ông, dịch virus corona sẽ bị dập tắt. Nhưng Tập Hoàng đế cũng biết rằng, dịch bệnh bùng phát là do:
    1/Sự bưng bít thông tin của Chính phủ khiến ng dân ko biết tình hình dịch bệnh bùng phát, cho rằng Chính phủ kiểm soát dc dịch bệnh, để rồi ko phòng bị & bị động khi dịch bùng phát. (các dịch bệnh trước đây bùng phát, Chính phủ TQ có phong tỏa TP ko? Hiện nay, TQ đã có 55 thành phố bị phong tỏa rồi).
    2/Trước nay, ng dân TQ chỉ có 01 chiều thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Chính phủ nên họ rất mực tin tưởng vào sự lãnh đạo của Tập Hoàng đế là luôn đúng. Điều này làm triệt tiêu sức đề kháng của ng dân TQ. Khi XH TQ xảy ra những rủi ro, ng dân TQ phòng chống dịch theo Chỉ thị, theo quân lệnh,…
    Với ng dân TQ, Tập Hoàng đế luôn lãnh đạo tài tình, sáng suốt nên Ông ta sẵn sàng hy sinh nhiều nguồn lực của đất nc TQ, để bảo vệ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ông ta trước ng dân TQ (hiện nay, Ông ta vẫn chưa chấp nhận sự trợ giúp của QT, chắc là khi nào dịch bệnh hoành hoành ở Bắc Kinh cũng giồng như ở Vũ Hán & số ng bệnh vượt quá số bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng mà TQ hiện có, thì Ông ta mới chịu pó tay? Lúc đó, Thế giới đứng ngoài nhìn vào TQ cũng miễn bàn luôn & khuyến cáo các nc tự lo đóng cửa biên giới).

  2. Vâng! Từ nay trở đi ai còn tin vào những DỰ BÁO dân túy (làm dân say mê) do CS đưa ra… thì bị mọi người gọi là ngu cũng đừng trách.
    Kinh nghiệm nửa thế kỷ, chả lẽ còn ít?
    – Mỗi khi nghe nói về một dự án “tầm nhìn 10 năm, 20 năm…” của CS, mà không dám nói (hoặc tỏ thái độ) công khai: “tôi éo tin” “tôi cóc tin”, tôi không tin, hoặc “tôi chưa tin”… là hèn ở các mức độ.

Leave a Reply to conganh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây