90 năm tuổi – “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc”?

Trần Gia Ninh

6-2-2020

Thiên hạ dù đang phát sốt lên vì Coronavirus, thế mà vẫn phản ứng dữ dội với bài viết “nổi tiếng” của TS Nhị Lê, một cây lý luận chủ chốt của đảng, đến mức ông TS này lại phải lên tiếng thanh minh, cãi lại “quần chúng”.

Ông Nhị Lê đã sai lại còn cố mượn Marx để cãi, mà thực ra thì ông ta đã không hiểu Marx lại còn xuyên tạc Marx. Cụ thể, trong ‘Tuyên ngôn cộng sản’ (Tiếng Việt – Nhà xuất bản Sự thật), Marx viết:

Công nhân không có tổ quốc. Người ta không thể cướp của họ cái mà họ không có. Vì giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc, tuy hoàn toàn không phải theo cái nghĩa như giai cấp tư sản hiểu.” (không rõ tên người dịch, tuy chưa hoàn toàn chính xác, nhưng dùng tạm cũng được).

Bản tiếng Anh: “The working men have no country. We cannot take from them what they have not got. Since the proletariat must first of all acquire political supremacy, must rise to be the leading class of the nation, must constitute itself the nation, it is so far, itself national, though not in the bourgeois sense of the word.”

Tiếng Đức bản gốc: “Die Arbeiter ha-ben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht nehmen, was sienicht haben. Indem das Proletariat zunächst sich die politischeHerrschaft erobern, sich zur nationalen Klasse erheben, sichselbst als Nation konstituieren muß, ist es selbst noch national,wenn auch keineswegs im Sinne der Bourgeoisie.”

Cái sai của tác giả Nhị Lê là vận dụng sai, cụ thể Marx nói là “Giai cấp vô sản” thì tác giả lại biến thành ”đảng”. Một đảng không thể trở thành ”dân tộc”, thậm chí cũng không thành một giai cấp được, chỉ là bộ phận tiên phong của giai cấp vô sản. Marx nói tuy có thậm xưng, bốc đồng, nhưng logic, bởi vì CNCS xoá bỏ hoàn toàn tư hữu, biến tất cả dân tộc thành ra “vô sản” cả, nghĩa là vô sản (chứ không phải là đảng) lúc đó sẽ là (cả) dân tộc.

Thông cảm cho Marx, khi viết tuyên ngôn CS, Marx mới 30 tuổi. Khi về già, năm 1882, chín chắn hơn, Marx đã từng than thở: “If anything is certain, it is that I myself am not a Marxist.” (tạm dịch: Nếu có bất cứ điều gì chắc chắn, thì đó là bản thân tôi không phải là người theo chủ nghĩa Mác) – [In a letter about the peculiar ‘Marxism’ which arose in France 1882]”.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Hà Nội Phố với những Mối tình Không – Cuộc tình Thầm giữa Thời Đại dịch Viêm phổi viêm Tim ! …
    ***********************************************************

     https://3.bp.blogspot.com/-9l4cfd3Mc1w/TbpRmJNpOcI/AAAAAAAAAUg/LyoNwnpVFS4/s1600/4562287230_16c16e81b8_o.jpg
    Hình có đồng chí Giám đốc duy nhất còn sống sót sống còn cho đến
    hôm nay – ngày xưa bộ đội kụ Hồ đang cầm quạt tay phe phẩy thoải mái … trước Dinh Độc Lập tháng 4 năm 1975

     Dù Giám đốc đã có gia đình
    Và Cấp trên biết tôi cũng đang hạnh phúc với chồng con
    Làm gì không biết rõ Sơ yếu lý lịch
    Tò mò tham khảo cơ sở dữ liệu trong hãng sở !
    Nhưng Giám đốc kể cả Trường fòng vẫn tiếp tục theo đuổi…
     “(Anh !… ) thường xuyên nhắn SMS (Em !… )  tin ngắn vắn
    Bảo vệ sức khỏe trong những ngày dịch bệnh bùng phát …. ”  

    Hahahahahahaha !

    Thời gian đầu, Ngài Giám đốc đối với tôi hết sức bình thường
    Nhưng sau đó thì thái độ có đổi khác
    Giám đốc dành tình cảm và sự quan tâm đến tôi
    Hơn trội hẳn so vớinhững người khác trong hãng
    Và đồng chí Trưởng f…òng dành tình cảm và sự quan tâm đến tôi
    Hơn trội hẳn so vớinhững người khác trong f..òng
    Chỉ vì Nhan sắc Nửa chừng Xuân hơn đứt hẳn
    Bà phó Chủ tịch Nước Tòng thị F..óng
    Thường đánh Trống đồng Mùa khai giảng tựu trường

    Dù Giám đốc đã có gia đình
    Và Cấp trên biết tôi cũng đang hạnh phúc với chồng con
    Nhưng Giám đốc kể cả Trường fòng vẫn tiếp tục theo đuổi…
     “(Anh !… ) thường xuyên nhắn SMS (Em !… )  tin ngắn vắn
    Bảo vệ sức khỏe trong những ngày dịch bệnh bùng phát …. ”  

    Hahahahahahaha !

    Thời gian đầu, tôi nghỉ chỉ vì Đồng chí Giám đốc quý mến tôi
    Nhưng sau đó anh thừa nhận rằng :
    “Tôi là mẫu phụ nữ mà anh rất thích
    Từ tính cách cho đến cách nói năng
    Gu ăn mặc, anh cũng đều cảm thấy thích”
    Hahahahahahaha !

    Tôi cũng chỉ nghĩ là câu nói đùa
    Nên không để ý
    Nhưng càng ngày anh càng dành sự quan tâm đến tôi nhiều hơn.

     Dù Giám đốc đã có gia đình
    Và Cấp trên biết tôi cũng đang hạnh phúc với chồng con
     Nhưng Giám đốc vẫn tiếp tục theo đuổi…

     “Anh từng bộ đội Kụ Hồ
     Kụ từng ôm hôn hít các cháu nhi đồng khăn quàng đỏ
    Trước các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đồng tình vỗ tay
    Em hiểu Anh từng bộ đội Kụ Hồ
    Có chuyện tình Nông Thị Xuân rất thảm khốc lẫn đa tình
    Mong để quên cái Nón Cối trên bụng Em….”
    Hihihihihihihihihihi !
     
     Dù Giám đốc đã có gia đình
    Và Cấp trên biết tôi cũng đang hạnh phúc với chồng con
     Nhưng Giám đốc vẫn tiếp tục theo đuổi…

     Anh từng chân thành tâm sự
    “Anh từng bộ đội đi Giải f … óng Miền Nam nghe Kụ Hồ
    Mà kụ Hồ lại nghe lời dạy Bác MAO
    Em thấy đấy hình bọn anh trước Dinh Độc n..ập

    https://3.bp.blogspot.com/-9l4cfd3Mc1w/TbpRmJNpOcI/AAAAAAAAAUg/LyoNwnpVFS4/s1600/4562287230_16c16e81b8_o.jpg
    Hình có đồng chí Giám đốc duy nhất còn sống sót sống còn cho đến
    hôm nay – ngày xưa bộ đội kụ Hồ đang cầm quạt tay phe phẩy thoải mái … trước Dinh Độc Lập tháng 4 năm 1975

    Xe HònĐá đồng hồ 5 cửa sổ đẹp hơn cả đồng hồ Liên Xô
    Nồi niêu xoong chảo xe đạp thồ đèo bồng
    Cả suốt Tuổi 20  thanh xuân lẫn trung niên
    Sống hoang dã trên rừng Trường Sơn 
    Anh là người may mắn sống sót đến Hôm nay
    Đứa thì chết bên Campuchia 1977
    Đứa thì chết trên Biên giới Bắc 1979
    Đứa thì chết trên Gạc Ma 1988
    Đứa thì chết vì thanh trừng sau Thời Mở cửa 1986
    Đứa thì chết xử bắn vì tham nhũng Thời Toàn cầu
    Anh là người may mắn sống sót đến Hôm nay

    Nay anh muốn sống đền bù lại
    Những ngày đi bộ đội  Giải f … óng Miền Nam nghe Kụ Hồ
    Nay anh muốn sống đền bù lại
    Sống thật hiện sinh như bọn ‘Mỹ-ngụy’ có Tình có n…ý
    Mong để quên cái Nón Cối trên bụng Em….”
    Hihihihihihihihihihi !
     

    Có hôm tan giờ làm
    Giám đốc còn mời tôi đi uống cà phê
    Ngày lễ Tình yêu Valentin tặng tôi quà
    Thường xuyên nhắn tin cho tôi
    “Em bảo vệ sức khỏe trong những ngày dịch bệnh bùng phát …”
    Thú thực
    Tôi không cảm thấy vui
    Mà chỉ cảm thấy buồn và lo lắng
    Tôi cũng tránh các cuộc tiếp xúc riêng với anh Giám đốc
    Từ chối tất cả những buổi hẹn hò
    Do anh mời sau giờ làm.
    Anh Giám đốc có vẻ không vui về chuyện đó
    Nên tối về lại nhắn tin ngắn SMS cho tôi
    Nói “Tại sao Em vì sao Em không để ý đến anh ?
    Khi anh chân tình muốn hẹn hò với tôi !

    Huhuhuhuhuhuhu !

    Có n..ần tôi đã thẳng thắn nói với anh rằng
    “Em và anh đều đã có gia đình
    L..ên em n..uôn đặt ra giới hạn cho các mối quan hệ
    Em không muốn vợ anh hay chồng em
    Hiểu n..ầm mối quan hệ của anh và em…”
    Huhuhuhuhuhuhu !

    Tôi cũng đề nghị ông Giám đốc đừng điện thoại
    Nhắn tin và gây rắc rối cho tôi nữa
    Nhưng chỉ được vài hôm …
    Rồi lại đâu vào đó !

    Bây giờ mỗi ngày đến chỗ làm
    Tôi luôn phải tìm cách tránh mặt Ngài Giám đốc
    Và trở về nhà phải tắt máy điện thoại cầm tay
    Vì sợ bị Giám đốc làm phiền.
    Tôi cũng không biết làm thế nào để Giám đốc hiểu
    Và tôn trọng cuộc sống riêng của tôi
    Mong đừng làm phiền đến tôi nữa.
    “Em và anh đều đã có gia đình
    L..ên em n..uôn đặt ra giới hạn cho các mối quan hệ
    Em không muốn vợ anh hay chồng em
    Hiểu n..ầm mối quan hệ của anh và em…”
    Huhuhuhuhuhuhu !

     TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
     

  2. Té ra thì Nhị Lê cóp ý của Marx. Và cóp 1 cách rất lưu manh, rất dốt nát.

    Lưu manh vì từ giai cấp công nhân, hắn ta biến thành đảng.
    Dốt nát vì đảng bây giờ không (và chưa bao giờ) đại diện cho giai cấp CN. CN VN là thành phần khốn khó nhất trong xã hội, bị bọn chủ và công đoàn quốc doanh bóc lột, chèn ép tận cùng. Không có bất cứ ưu đãi nào cho người CN dưới chế độ mà đảng đã nắm quyền mấy mươi năm.

    Mà đảng viên bây giờ toàn làm giàu bất chánh, lương thiện hơn thì cũng mở nhà máy, công ty, thuê mướn hàng trăm, hàng ngàn CN. Nghĩa là theo lý thuyết Marx thì ăn giá trị thặng dư không khác gì tư bản. Vậy làm sao cái đảng này đại diện cho giai cấp CN VN ?

    Lý thuyết CS đã được bọn Tàu cộng, VC vất mẹ nó vào hố phân đã 30 năm nay để bọn lãnh đạo làm tư bản đỏ. CN trong nước thì chỉ được xem là những người làm thuê cùng cực, sống trong các nhà trọ bần hàn, tối tăm, mỗi năm về thăm nhà ở xa may lắm 1 lần … Làm đếch gì còn giai cấp CN “tiên tiến” “lãnh đạo xã hội” nữa (dù chỉ trong lý thuyết bá xàm của mấy thằng cộng sản con vẹt)

    Thế nhưng cái tài đánh hơi của tên mặt dầy Nhị Lê là biết rằng viết cái câu “đảng đã tự mình xứng đáng trở thành dân tộc” sẽ được các “lãnh tụ” ngu dốt, ác độc như tổng chủ thủ và bộ CT ban thưởng. Vì hơn lúc nào hết, bọn cầm thú lãnh đạo đang cần tính chính danh trong việc đòi hỏi điều 4 hiến pháp được tồn tại, đòi hỏi quân đội, công an phải trung thành với đảng CS, đòi hỏi cả dân tộc VN phải quỳ gối trước đảng. Cho nên sai 1 thằng mặt dầy, không còn chút danh dự, lương tâm viết lên cái câu “đảng tao là dân tộc VN đây” để hòng bịt miệng bất cứ ai đòi hỏi Tổ Quốc, Dân Tộc phải đi trước bất kỳ đảng phái nào.

    Đã nói trong chế độ CS, không có trí thức CS hay trí thức XHCN mà chỉ có bọn biết viết, biết đọc xin làm con ký sinh sống trong cái ruột già của bọn cầm quyền !

  3. Tôi thấy ông Nhị Lê có thể có lý và hoàn toàn có thể tự bào chữa được cho mình nếu chỉ giữ lại luận cứ: đảng đang trở thành một bộ tộc (hay bộ lạc)!

  4. 90 năm tuổi – “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành … những thằng lưu manh, bịp bợm, xuyên tạc CN Marx – Lenin theo cách không thể nào thô bỉ hơn!
    – “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ sinh ra một băng đảng “CS”, đích danh là lũ “tư bản đỏ”, “vừa hồng, vừa chuyên bóc lột giai cấp công nhân, bóc lột nhân dân lao động!

    Thà TS Nhị Lê cứ thẳng thắn nhận, đấy là suy luận có logic của mình… rằng HCM nà cha đẻ của Đảng CSVN, nhưng HCM cũng nại nà “cha già dân tộc” – tử đó suy ra … “Đảng nà dân tộc”, có khi lại được UNESCO phong… “danh nhân (đại bịp) văn hóa thế giới”!

Leave a Reply to Tám Tàng Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây