Đôi điều nhìn từ thảm sát ở Đồng Tâm…

Kông Kông

27-1-2020

Đầu năm không ai muốn nói đến chết chóc chứ chưa nói đến chuyện giết người ghê rợn còn hơn cả băng đảng. Đó là đảng giết chính “đồng chí” của mình chỉ vì muốn cướp đất đồng Sênh!

Chọn thời điểm bận rộn nhất trong năm để hành động, đảng tin rằng sẽ giới hạn được sự bùng nổ thông tin và theo thời gian tự nó sẽ nhạt dần. Nhưng đảng chỉ thành công giết được cụ Lê Đình Kình và hoàn toàn thất bại vì không thể khống chế được thông tin.

Những tấm ảnh khi tẩm liệm cụ Kình được phổ biến rộng rãi với nhiều dấu vết tra tấn dã man cũng như dấu đạn hành quyết, bắn ngay tim ở cự ly rất gần, đang làm rúng động dư luận cho dù trong 3 ngày Tết.

Dưới đây là một cái nhìn khác với nhiều phân tích đang có.

Đó là dấu vết trên cơ thể cụ Kình được phổ biến không phải là sơ xuất của công an mà có chủ đích. Vì Bộ trưởng Tô Lâm muốn “nắm đàng cán” của biến cố để phòng hờ, nếu nội vụ đổ bể lớn có thể Bộ Chính trị sẽ trút hết trách nhiệm lên một mình ông, như cách ông Hồ đổ tội cho thuộc cấp trong Cải cách Ruộng đất.

Vì giết cụ Kình không khó và bịa ra chứng cứ cũng rất dễ dàng. Ví dụ, sau khi hành quyết chỉ cần đặt một quả lựu đạn dưới xác rồi cho nổ tung. Thân xác cụ Kình sẽ nát bấy và công an dùng hình ảnh đó để buộc tội cụ tàng trữ vũ khí, đã dùng một quả lựu đạn giết 3 công an, một quả tự sát. Như thế đặt dư luận vào thế phân vân vì thiếu hình ảnh cụ thể kết tội công an. Còn công an thì có nhiều cách hơn để biện minh.

Thế nhưng thực tế là cả 3 lần công an “tường trình nội vụ” đều khác và trái ngược nhau. Sự thật trình độ của Tướng công an đâu đến nỗi dốt nát ngớ ngẩn như trẻ nít dối quanh như thế?

Chính ông Tô Lâm muốn xác nhận trước công luận là “công an rất bối rối” vì phải thi hành “lệnh Trên” nên mới có nhiều sơ hở! Từ đó dư luận có thể đoán lệnh Trên là của ai nếu không phải của ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Xuân Phúc vì hai ông đó là cấp trên trực tiếp của ông Tô Lâm?

Vì thế, khi hay tin có 3 công an “hy sinh”, ông Trọng, ông Phúc vội vàng ban thưởng huân chương, phong liệt sĩ, được tổ quốc ghi công. Còn ông Lâm thì ký thăng cấp, thăm viếng và tổ chức học tập noi gương… Chính sự nhịp nhàng nhanh nhẩu nầy giúp dư luận thấy rất rõ và đã phản ứng đúng như kỳ vọng của ông Tô Lâm!

Việc khác là ông Lâm cho mổ xác cụ Kình để chứng tỏ với Trên là ông tích cực tìm thêm chứng cứ (nếu cụ Kình nuốt tài liệu vào bụng) nhưng mục đích chính là giữ những đầu đạn làm bằng chứng. Vì dấu vết trầy trên đầu viên đạn sẽ xác định được từ khấu súng nào bắn ra và tên người bắn. Đây là yếu tố then chốt. Từ đây ông Tô Lâm thu video lời khai của sát thủ. Sát thủ nhận lệnh trực tiếp từ ai (dĩ nhiên không phải từ ông Tô Lâm). Có trong tay băng video thì nếu nhận tiếp lệnh thủ tiêu sát thủ để bịt miệng, công an không còn lo lắng.

Nếu suy luận trên có vẻ hợp lý thì nội bộ cao cấp nhất của đảng đang chia rẽ nghiêm trọng. Sự chia rẽ nầy là tất yếu. Vì đó là yếu tố mâu thuẫn nội tại của cộng sản. Và chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ vì chính yếu tố nầy.

Từ “vô sản đoàn kết lại để tiêu diệt bọn bóc lột” đến khi tiêu diệt xong “bọn bóc lột” thì đảng trở thành chủ nhân ông. Lúc nầy sẽ không còn bóc lột hoang dã như thời phong kiến nữa mà là bóc lột bằng Hiến pháp. “Đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý” (!)

Đã hẳn vừa sau khi chiếm được miền Nam người phía Bắc rất “hồ hỡi, phấn khởi” Nam tiến, tràn vào cướp trắng tài sản của người phía Nam. 45 năm sau, chính đảng lại quay ra “giải phóng” đất của những thành phần trung kiên với đảng đang xảy ra khắp nước, điển hình như Dương Nội, Văn Giang, Thủ thiêm, Đồng Tâm… đều nằm trong yếu tố mâu thuẫn nội tại.

Hiện tại cả nước chia sẻ nỗi uất hận của người Đồng Tâm nhưng liệu toàn dân có thức tỉnh hay không, đặc biệt ở phía Bắc? Rất mong đây là cơ hội để người phía Bắc hiểu được tận cùng nỗi đau của người phía Nam và cùng xác định được kẻ thù của dân tộc.

(Mồng 3 Tết Canh Tí, 2020)

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  2. Học Giả: Thái Bá Tân

    Mục đích của cách mạng
    Vô sản và công nông
    Là thông qua bạo lực
    Biến của tư thành công.

    Khi cách mạng thắng lợi,
    Nhanh chóng hoặc từ từ,
    Các quan chức cộng sản
    Biến của công thành tư.

    Cộng sản gây đau khổ
    Cho hàng triệu, triệu người
    Rốt cục để mang lợi
    Cho một số ít người.

    Một sự thật chua xót –
    Các vấn đề của ta,
    Cách này hay cách nọ,
    Từ cộng sản mà ra.

    Nguồn Mạng.

  3. Học giả: Bùi Chí Vinh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện truyền đời trang sử máu tanh
    Ngày xưa có quân sư Nguyễn Trãi
    Giúp nhà Lê mã đáo công thành

    Dè đâu lúc lên ngôi cửu ngũ
    Diệt trừ ngay cả trẻ sơ sanh
    Mượn Lệ Chi Viên làm án ảo
    Giết đời cha, con, cháu cho đành

    Hỏa mù Thị Lộ thành con rắn
    Công thần thua một lũ hư danh
    Ải Nam Quan giờ còn chảy máu
    Bình Ngô mà khóc Nguyễn Phi Khanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Chuyện xưa giờ tái hiện sử xanh
    Đồng Tâm có cụ Kình giữ đất
    Chẳng ai ngờ bụng rạch, thây phanh

    Hai con án chết đầy oan khốc
    Một cháu chung thân xử rành rành
    Tam tộc một đời đi theo Đảng
    Tưởng thời phong kiến mới lưu manh

    Không ngờ thế kỷ 21
    Còn cảnh vua quan “chém treo ngành”
    Còn cảnh nhổ cỏ nhổ tận gốc
    Ba đời máu chảy vẫn còn tanh

    Tru di ta viết một bài hành
    Quả báo ngày nay đến rất nhanh…

    Nguồn Mạng.

  4. HỌC GIẢ NGUYỄN DUY.

    Phúc chu thủy tín dân do thủy (*)

    Thượng sách muôn đời lấy dân làm gốc
    nhân dân đây
    cái gốc quốc gia này.

    Bán mặt cho đất
    bán lưng cho trời
    nhân dân mẹ cha
    nhân dân ông bà
    nhân dân tổ tiên
    nhân dân nguồn cội
    hột gạo củ khoai nuôi nấng cả giống nòi.

    Mảnh đất truyền đời
    chát mồ hôi
    đắng máu
    lớp lớp anh hùng áo vải
    lớp lớp xác người giữ đất
    vẫn nhân dân.

    Sao nên nỗi người cày không có ruộng
    luật hoang vu hoang hóa nhân tình?

    Sao có kẻ sống mọt đời vắt vểu
    ăn quả trên cành tè axit gốc cây?

    Ai ủ cái ung mủ tanh khoang mũi
    ngửi hoa hồng sặc một mùi hôi?

    Ai nuôi cái mù lòa đáy mắt
    nhìn nhân dân ngấp ngoáng bóng thù?

    Ai lăm lăm đẩy dân sang phía địch
    tự biến thành thù địch trước nhân dân?

    Lai tỉnh
    hỡi lương tri
    lai tỉnh!

    (*) Lật thuyền mới biết dân là nước
    (Quan hải, Nguyễn Trãi)

    Nguồn Mạng.

  5. “Nguỵ quân, nguỵ quyền, bè lũ phản động” đâu còn ở đây nữa ?
    Chỉ còn “ta” chém giết “mình” ở mức độ dã man nhất.
    Bây giờ là những “đồng chí” mà không “đồng tình” chém giết nhau.
    Mai này chờ xem “đồng chí” chém “đồng bọn”, thậm chí huynh đệ tương tàn cũng chỉ vì miếng mồi giành được nhưng không ăn đồng, chia đều.
    Luật nhân quả có sai bao giờ?

  6. Đến hôm nay, đã 20 ngày kể từ (ngày 8 rạng 9/1/2020) cuộc tập kích của CSCĐ Hà Nội , để trấn áp “nhóm đồng thuận, phản động” ở thôn Hoành , Đồng Tâm vẫn chưa thấy phát ngôn của Văn phòng Quốc hội về vấn đề này ? Bởi QH là cơ quan quyền lực và là đại diện tối cao của công dân Việt Nam.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây