Nghe hay không nghe?

Lưu Trọng Văn

21-1-2020

Chiều 20/1 Thủ tướng Phúc làm việc với Tổ tư vấn kinh tế.

Hình ảnh trên cổng Thông tin Chính phủ ngồi bên cạnh TT phúc là Nguyễn Đức Kiên, người được TT bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ Tư vấn kinh tế nhưng bị phản ứng dữ dội của những ai am hiểu kinh tế và biết thực lực của Nguyễn Đức Kiên.

Vậy là tin đồn rằng, trước phản ứng của dư luận về trình độ và tư cách của Nguyễn Đức Kiên, TT sẽ gỡ rối và bảo vệ uy tín cho mình bằng cách khuyên Kiên tự rút lui vì lý do… sức khoẻ, hoặc Kiên thấy cần bảo vệ uy tín của TT nên chủ động rút lui, đều trật lất.

TT không khuyên Kiên rút vì chính TT chấp nhận Kiên, thích Kiên, tin Kiên và có thể TT tinh tế biết Kiên là ai, quan điểm chính trị thuộc thế lực nào có thể tạo sự an toàn quan điểm chính tri cho tổ tư vấn mà nhiều thành viên có quan điểm cởi mở hơn về chính trị.

Nếu đó là sự thật thì nền kinh tế nước nhà chưa thoát là chính mình mà còn bị soi chiếu bởi ánh sáng… “định hướng”.

Nếu đó là sự thật thì TT cần tổ tư vấn kinh tế để làm gì?

Câu trả lời hé mở chính TT nói trong cuộc gặp tổ tư vấn do ông Kiên là tổ trưởng:

“Các thành viên trong Tổ tư vấn là những pháo đài quan trọng để bảo vệ đường lối, chính sách.”

Lẽ ra TT phải cần các chuyên gia kinh tế tư vấn cho mình để phản biện đường lối, chính sách kinh tế cho mình để vạch ra chiến lược phát triển đúng cho kinh tế Quốc gia và ngăn chặn những chỉ thị, đường lối, chính sách kinh tế sai tránh thảm hoạ kinh tế cho Đất nước.

Một số thành viên của tổ tư vấn của TT Phan Văn Khải kể rằng, khi TT Khải nghỉ, TT Dũng vừa lên đã ra lệnh các thành viên tổ tư vấn của TT Khải dọn đổ ngay ra khỏi Văn phòng CP. Lý do vì chính tổ tư vấn này đã ngăn cản TT Khải không kí duyệt một số nghị quyết, chính sách do phó TT thường trực Dũng trình lên bởi theo tổ tư vấn,các đề xuất ấy không có lợi cho các doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tiến sĩ Đặng Kim Sơn thành viên tổ tư vấn do TT Dũng lập riêng cho mình kể: TT Phúc có gặp tôi nhờ tôi nói với ông Trương Đình Tuyển là TT Phúc muốn mời ông Tuyển lập tổ tư vấn cho mình. TS Sơn gặp ông Tuyển, ông Tuyển từ chối và nói: Tổ tư vấn phải thực chất chứ không làm cảnh. Các chuyên gia cứ tư vấn còn TT cứ làm theo ý mình, vô ích.

Vậy thời gian qua tổ tư vấn do ông Kiên là tổ trưởng đã tư vấn những gì cho TT?

Xin nói về một nội dung lớn mà ông Kiên đã coi là thành tích của mình qua thông tin trên Cổng Thông tin của CP:

“Tại cuộc làm việc, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, ông Nguyễn Đức Kiên đã trình bày tình hình hoạt động của Tổ năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020. Theo đó, năm 2019, Tổ tư vấn đã cùng Ngân hàng Thế giới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hoàn thành nghiên cứu về mô hình tăng trưởng mới, dựa trên đổi mới, sáng tạo”.

Mọi người đã biết Ngân hàng Thế giới hoạt động ở VN bao lâu nay thế nào rồi. Đại diện của Ngân hàng này nặng về ru ngủ và khen ngợi CP VN và ít có những cảnh báo cần thiết những sai lầm cũng như hậu quả của nó bởi những chọn lựa, đầu tư không thích hợp cho CP VN. Còn Học viện Chính trị QG HCM và Viện Hàn lâm KHXH VN lại không phải nơi tập hợp các chuyên gia kinh tế độc lập có kinh nghiệm và xuất sắc. Vậy thì sẽ có mô hình tăng trưởng mới dựa trên đổi mới, sáng tạo nào cho CP đây?

Tiến sĩ Trần Đình Thiên thành viên tổ tư vấn của TT Dũng và hiện là thành viên tổ tư vấn TT Phúc luôn cho rằng: Muốn có một mô hình tăng trưởng bền vững trước hết nền kinh tế VN phải thoát khỏi lệ thuộc kinh tế Trung Quốc đã.

Nhìn vào danh sách thành viên tổ tư vấn nhiều người có hiểu biết tin rằng ý kiến của TS Thiên cũng là ý kiến đa số trong tổ tư vấn. Chỉ có điều ý kiến này có được tổ trưởng Kiên cho thành ý kiến chính thức của tổ tư vấn đưa trình TT hay không mà thôi.

Vâng. Liệu TT Phúc đã nghe tư vấn mang tính cá nhân của TS Thiên này chưa?

Chắc là có nghe vì TS Thiên vốn thẳng thắn không e sợ ai.

Nếu nghe, vậy tại sao chính TT lại là người ủng hộ nhiệt thành vụ công an đàn áp Dân Đồng Tâm do tranh chấp đất đai? Chả lẽ TT không biết rằng vụ giết chết ông Lê Đình Kình ở Đồng Tâm trước khi Quốc hội EU bỏ phiếu thông qua Hiệp định EVFTA liên quan đến vi phạm Nhân quyền sẽ có thể làm ảnh hưởng tới việc thông qua hiệp định này?

TT là người hơn ai hết cổ vũ cho hiệp định Thương mại VN- EU đem lại phồn thịnh cho kinh tế VN với khả năng tăng trưởng thêm 2-4% GDP tạo công ăn việc làm tốt cho hàng triệu Dân Việt, tạo nâng cao đời sống cho hàng chục triệu Dân Việt đồng thời từng bước thoát khỏi lệ thuộc Trung Quốc, vậy tại sao TT lại cổ vũ cho vụ công an giết chết cụ Kình ở ĐT?

Vậy ra, vấn đề không phụ thuộc cái gọi là tổ tư vấn kinh tế nói gì mà phụ thuộc ở điều ông Tuyển phàn nàn là: Có nghe theo và làm theo không.

Vậy ra chừng nào những vấn đề “chính trị vì lợi ích nhóm” trong chính những nhà lãnh đạo CP vẫn bao trùm những vấn đề “kinh tế mang tầm vóc chính trị lợi ích Quốc gia, lợi ích Dân tộc” thì nền kinh tế VN khó mà có được “mô hình tăng trưởng mới, bền vững” đem lại phồn thịnh cho Nước nhà mà ông Kiên khoe thành tích.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Lu mờ dần Một Sao Vàng và Tàn lụi dần Năm Sao Vàng
    ******************************************** 

    https://previews.123rf.com/images/valyalkin/valyalkin1810/valyalkin181000094/110976516-socialist-republic-of-vietnam-and-china-the-vietnamese-and-chinese-flags-official-colors-correct-pro.jpg
    Dull is One Gold Star and Gloomy are Five Golden Stars

    Một Sao Vàng và Năm Sao Vàng
    Trái tim và Linh hồn đã bán cho ma qủy
    Chỉ còn Ảo vọng ảo tưởng Ốc đảo
    Trên Quảng trường Ba Đình hay Quảng trường Thiên An Môn

    Một Sao Vàng và Năm Sao Vàng
    Hai ngọn cờ đã đánh mất Đại nghĩa
    Chỉ còn Ảo ảnh trên Quảng trường Ba Đình
    Hay Quảng trường Thiên An Môn

    Một Sao Vàng và Năm Sao Vàng
    Chính trị không phải Chính đạo chỉ toàn là dối lừa
    Chỉ để Hận thù hơn?
    Chúng ta không thể chịu nổi nữa rồi !
    Sự tức giận và giọng nói của hàng triệu Lương Dân chúng tôi,
    Bọn độc tài Đỏ cảm thấy và nghe thấy không?
    Nỗi khổ và nỗi đau của ta … có hay không? ? ?
    Một Sao Vàng và Năm Sao Vàng
    Chúng bay phải biến mất!
    Và chúng tôi, quyết tâm, chiến đấu và chiến đấu chống lại lũ độc tài phản quốc !
    Để tự giải phóng chính mình! ….
    Để phá vỡ xiềng xích Đỏ
    Từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 trên Quảng trường Ba Đình
    Và ngày 01 tháng 10 năm 1949 trên Quảng trường Thiên An Môn

    Một Sao Vàng và Năm Sao Vàng
    Chúng bay phải biến mất!
    Và chúng tôi, quyết tâm, chiến đấu và chiến đấu chống lại lũ độc tài phản quốc !
    Để tự giải phóng chính mình! ….
    Hoặc không sống nữa ngay cả trên Quê Hương thân yêu của chính mình
    Chúng tôi, một trăm triệu Người Việt đang sống lưu vong
    Ngay trên Đất Mẹ và Quê Cha
    Tổ quốc của chúng ta gọi là ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’
    Kể từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 trên Quảng trường BaĐình

    Một Sao Vàng và Năm Sao Vàng
    Chúng bay phải biến mất!
    Và chúng tôi, quyết tâm, chiến đấu và chiến đấu chống lại lũ độc tài phản quốc !
    Để tự giải phóng chính mình! ….
    Hoặc không sống nữa ngay cả trên Quê Hương thân yêu của chính mình
    Chúng tôi, một tỷ rưỡi người Trung Quốc đã sống lưu vong
    Ngay trên Đất Mẹ và Quê Cha
    Tổ quốc của chúng ta gọi là ‘Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’
    Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1949 trên Quảng trường Thiên An Môn

    Tuy nhiên, không còn an toàn … và không hạnh phúc
    Hàng ngàn Đồng Tâm ở Việt Nam và hàng ngàn Ô Khảm ở Hoa lục Đỏ

    Đêm duy nhất … Đêm tối nhất … và Đêm dài nhất …
    Kể từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 trên Quảng trường BaĐình
    Và Bác Hồ Chí Meo tự Chí Phèo!
    Với hàng triệu bức tượng lớn nhỏ của lão khắp mọi nơi Việt Nam
    Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1949 trên Quảng trường Thiên An Môn
    Và bác Mao Xếnh Xáng tự AQ!
    Với hàng tỷ bức tượng lớn nhỏ của Lão mặt thịt ở khắp mọi nơi trên Hoa lục Đỏ

    À! …
    Đờ đẫn là những Vì ngôi Sao Vàng !
    Lu mờ dần Một Sao Vàng và Tàn lụi dần Năm Sao Vàng

    Với Vầng Trăng nhợt nhạt trên Hà Nội
    Tiếng khóc nức nở cho Tình yêu Tự do đã mất
    Và chào mừng Hận thù hiện tại
    Bắn mất mình như con Khủng long
    Rồi bay đi mất.
    Đêm vắng, đêm tối nhất
    Và niềm Hy vọng ngắn ngủi nhất của Hà Nội – Phố Sinh từ
    Bây giờ là Mùa Xuân 2020 cay đắng
    Một trăm triệu và một tỷ rưỡi Trái tim bị thương
    Và vô vọng của Người xứ Vệ và Người xứ Tề
    Chắc vậy, bạn ơi đã mất
    Giấc mơ Trung Quốc trống rỗng
    Vì vậy, Cô Xẩm ơi , chú Thoòng hỡi đã mất tất cả
    Cuộc sống ngắn ngủi
    Để quên đi cái ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’
    Hay cái gọi n..à ‘Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’
    ….
    Hoặc không sống nữa
    Tuy nhiên, không an toàn … và không hạnh phúc

    Đêm duy nhất … Đêm tối nhất … và Đêm dài nhất …
    Kể từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 trên Quảng trường Ba Đình
    Và Bác Hồ Chí Meo tự Chí Phèo!
    Với hàng triệu bức tượng lớn nhỏ của lão khắp mọi nơi Việt Nam
    Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1949 trên Quảng trường Thiên An Môn
    Và bác Mao Xếnh Xáng tự AQ!
    Với hàng tỷ bức tượng lớn nhỏ của Lão mặt thịt ở khắp mọi nơi trên Hoa lục Đỏ

    À! …
     
    Hàng ngàn Đồng Tâm ở Việt Nam và hàng ngàn Ô Khảm ở Hoa lục Đỏ
    Tiếng nói và uất hận của chúng tôi, tụi bay có cảm thấy có nghe thấu chăng
    Có đau đớn hay không?
    Tuy nhiên, chẳng an toàn an lành … và chỉ toàn bất hạnh
    Đêm duy nhất … Đêm tối nhất … và Đêm dài nhất …
    Lu mờ dần Một Sao Vàng và Tàn lụi dần Năm Sao Vàng

    Ánh Trăng nhạt mờ trên Hà Nội trên Bắc Kinh
    Tình yêu Tự do đang bật thầm khóc
    Đâm vỡ nát giấc mơ như con Khủng long phá tan sau đó bay đi
    Đêm trống vắng nhất
    Và niềm Hy vọng ngắn ngủi nhất của Hà Nội – Phố Sinh từ
    Bây giờ là Mùa Xuân 2020 cay đắng
    Một trăm triệu và một tỷ rưỡi Trái tim bị thương
    Và vô vọng của Người xứ Vệ và Người xứ Tề
    Chắc vậy, bạn ơi đã mất
    Giấc mơ Trung Quốc trống rỗng
    Vì vậy, Cô Xẩm ơi , chú Thoòng hỡi đã mất tất cả
    Cuộc sống ngắn ngủi
    Để quên đi cái ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’
    Hay cái gọi n..à ‘Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’
    ….
    Hoặc không sống nữa

    Một trăm triệu và một tỷ rưỡi Trái tim bị thương
    Và vô vọng của Người xứ Vệ và Người xứ Tề
    Chắc vậy, bạn ơi đã mất
    Giấc mơ Trung Quốc trống rỗng

    Với hàng tỷ bức tượng lớn nhỏ của Lão mặt thịt ở khắp mọi nơi trên Hoa lục Đỏ

    À! …
    Đờ đẫn là những Vì ngôi Sao Vàng !
    Lu mờ dần Một Sao Vàng và Tàn lụi dần Năm Sao Vàng

    Với Vầng Trăng nhợt nhạt trên Hà Nội
    Tiếng khóc nức nở cho Tình yêu Tự do đã mất
    Và chào mừng Hận thù hiện tại
    Bắn mất mình như con Khủng long
    Rồi bay đi mất.
    Đêm vắng, đêm tối nhất
    Và niềm Hy vọng ngắn ngủi nhất của Hà Nội – Phố Sinh từ
    Bây giờ là Mùa Xuân 2020 cay đắng
    Một trăm triệu và một tỷ rưỡi Trái tim bị thương
    Và vô vọng của Người xứ Vệ và Người xứ Tề
    Chắc vậy, bạn ơi đã mất
    Giấc mơ Trung Quốc trống rỗng
    Vì vậy, Cô Xẩm ơi , chú Thoòng hỡi đã mất tất cả
    Cuộc sống ngắn ngủi
    Để quên đi cái ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’
    Hay cái gọi n..à ‘Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’
    ….
    Hoặc không sống nữa

    Ánh Trăng nhạt mờ trên Hà Nội trên Bắc Kinh
    Tình yêu Tự do đang bật thầm khóc
    Đâm vỡ nát giấc mơ như con Khủng long phá tan sau đó bay đi
    Đêm trống vắng nhất
    Và niềm Hy vọng ngắn ngủi nhất của Hà Nội – Phố Sinh từ
    Bây giờ là Mùa Xuân 2020 cay đắng
    Một trăm triệu và một tỷ rưỡi Trái tim bị thương
    Và vô vọng của Người xứ Vệ và Người xứ Tề
    Chắc vậy, bạn ơi đã mất
    Giấc mơ Trung Quốc trống rỗng
    Vì vậy, Cô Xẩm ơi , chú Thoòng hỡi đã mất tất cả
    Cuộc sống ngắn ngủi
    Để quên đi cái ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’
    Hay cái gọi n..à ‘Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’
    ….
    Hoặc không sống nữa

    Một trăm triệu và một tỷ rưỡi Trái tim bị thương
    Và vô vọng của Người xứ Vệ và Người xứ Tề
    Chắc vậy, bạn ơi đã mất
    Giấc mơ Trung Quốc trống rỗng

    Như thế này bạn đang chạy trốn
    Giống như Giấc mơ Trung Quốc trống rỗng đang trốn chạy
    Như thế này bạn đang lạc lối
    Giống như cơn lốc đi qua của Lịch sử
    Để quên ‘Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’
    Hay ‘Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa’
    ….
    Hoặc không sống nữa
    Tuy nhiên, không an toàn … và không hạnh phúc
    Tốt như … trừ khi …
    Chỉ Đêm duy nhất … Đêm tối nhất … và Đêm dài nhất …
    Kể từ ngày 02 tháng 9 năm 1945 trên Quảng trường Ba Đình
    Và Bác Hồ Chí Meo tự Chí Phèo!
    Với hàng triệu bức tượng lớn nhỏ của lão khắp mọi nơi Việt Nam
    Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 1949 trên Quảng trường Thiên An Môn
    Và bác Mao Xếnh Xáng tự AQ!
    Với hàng tỷ bức tượng lớn nhỏ của Lão mặt thịt ở khắp mọi nơi trên Hoa lục Đỏ

    TỶ LƯƠNG DÂN – BILLIONS OF HONE ST PEOPLE


    Dull is One Gold Star and Gloomy are Five Golden Stars
    *************************************************

    https://thumbs.dreamstime.com/z/flag-china-flag-vietnam-woven-fabric-texture-78340042.jpg
    Dull is One Gold Star and Gloomy are Five Golden Stars

    One Gold Star and Five Golden Stars,
    You that Heart and Soul lost
    For a Mirage on BaĐình Square or Tiananmen Squar

    One Gold Star and Five Golden Stars,
    You that Great Cause lost
    For an Illusion on BaĐình Square or Tiananmen Squar

    One Gold Star and Five Golden Stars,
    You that Politics deceived
    To hate more ?
    We cannot !
    Our angry and our voice,
    Do you feel and hear ?
    Your Misery and Pain… or not ? ? ?
    One Gold Star and Five Golden Stars,
    You must disappear !
    And we, determined, fight and combat against you !
    To liberate ourselves ! ….
    To break off the Red chains
    Since September 2nd 1945 on BaĐình Square
    And October 1st 1949 on Tiananmen Squar

    One Gold Star and Five Golden Stars,
    You must disappear !
    And we, determined, fight and combat against you !
    To liberate ourselves ! ….
    Or not to live anymore even in our dear Homeland
    We, one hundred million Vietnamese have been living in exile
    Even in our Motherland and Fatherland called ‘Republic of Socialist Vietnam’
    Since September 2nd 1945 on BaĐình Square

    One Gold Star and Five Golden Stars,
    You must disappear !
    And we, determined, fight and combat against you !
    To liberate ourselves ! ….
    Or not to live anymore even in our dear Homeland
    We, one billion and a half Chinese have been living in exile
    Even in our Motherland and Fatherland called Red China
    Since October 1st 1949 on Tiananmen Squar

    https://st2.depositphotos.com/1757583/11273/i/950/depositphotos_112731058-stock-photo-vietnam-flag-with-china-flag.jpg
    Dull is One Gold Star and Gloomy are Five Golden Stars

    Yet, unsafe… and unhappy
    Thousands of Đồng Tâm in Vietnam and thousands of Ô Khảm in Red China’s mainland

    Only Night… the darkest Night… and the longest Night…
    Since September 2nd 1945 on BaĐình Square
    And Uncle Hồ ChíMeo aka ChíPhèo !
    With millions of his big and small statues everywhere in Vietnam
    October 1st 1949 on Tiananmen Squar
    And Uncle Mao XếnhXáng aka AQ !
    With billions of his big and small statues everywhere in RED CHINA’s mainland

    Ah !…
    Dull are the stars
    Dull is One Gold Star and Gloomy are Five Golden Stars

    With the pale Moon over Hanoi BEIJING
    Cries for the lost Love
    And welcomes for the present Hate
    That shoots hertself like a monsterous dragon
    Then he goes away
    Empty, the darkest Night
    And Hanoi’s BEIJING’S briefest Hope
    Now Spring 2020 the bitter Regret
    One hundred million one billion and a half wounded and hopeless Hearts passes there in Vietnam CHINA
    So you escaped
    The empty Chinese Dream
    So you lost all
    The brief Life
    To forget ‘The Socialist Republic of Vietnam’ ‘People’s Republic of China ‘
    ….
    Or not to live anymore
    Yet, unsafe… and unhappy
    Only Night… the darkest Night… and the longest Night…
    Since September 2nd 1945 on BaĐình Square
    And Uncle Hồ ChíMeo aka ChíPhèo !
    With millions of his big and small statues everywhere in Vietnam
    October 1st 1949 on Tiananmen Squar
    And Uncle Mao XếnhXáng aka AQ !
    With billions of his big and small statues everywhere in RED CHINA’s mainland

    Ah !…

    Thousands of Đồng Tâm in Vietnam and thousands of Ô Khảm in Red China’s mainland
    The voice of us, d’you feel
    Its pain, or not?
    Yet, unsafe… and unhappy
    Only Night… the darkest Night… and the longest Night…
    Dull is One Gold Star and Gloomy are Five Golden Stars

    Along the pale Moon over Hanoi BEIJING
    Love’s crying
    Crashing like a monsterous dragon then receding
    Void the darlest Night
    And Hanoi’s BEIJING’S briefest Hope
    Now Spring 2020 the bitter Regret
    One hundred million one billion and a half wounded and hopeless Hearts passes there in Vietnam CHINA
    So you escaped
    The empty Chinese Dream

    With the pale Moon over Hanoi BEIJING
    Cries for the lost Love
    And welcomes for the present Hate
    That shoots hertself like a monsterous dragon
    Then he goes away
    Empty, the darkest Night
    And Hanoi’s BEIJING’S briefest Hope
    Now Spring 2020 the bitter Regret
    One hundred million one billion and a half wounded and hopeless Hearts passes there in Vietnam and Red China
    So you escaped
    The empty Chinese Dream

    Along the pale Moon over Hanoi and Beijing
    Love’s crying
    Crashing like a monsterous dragon then receding
    Void the darlest Night
    And Hanoi’s or Beijing’s briefest Hope
    Now Spring 2020 the bitter Regret
    One hundred million one billion and a half wounded and hopeless Hearts passes there in Vietnam and Red China
    So you escaped
    The empty Chinese Dream

    Like this you are running away
    Like the empty Chinese Dream
    Like this you’re lost
    Like the History’s passing whirlwinds
    To forget ‘The Socialist Republic of Vietnam’ and ‘People’s Republic of China ‘
    ….
    Or live no more
    Yet, unsafe… and unhappy
    As good as… unless…
    Only the Night… the darkest Night… and the longest Night…
    Since September 2nd 1945 on BaĐình Square
    And Uncle Hồ ChíMeo aka ChíPhèo !
    With millions of his big and small statues everywhere in Vietnam
    October 1st 1949 on Tiananmen Square
    And Uncle Mao XếnhXáng aka AQ !
    With billions of his big and small statues everywhere in RED CHINA’s mainland
    Only the Night… the darkest Night… and the longest Night…
    Ah!
    Dull is One Gold Star over Vietnam now
    And Gloomy are Five Golden Stars over Red China now

    BILLIONS OF HONE ST PEOPLE – TỶ LƯƠNG DÂN

  2. “Một số thành viên của tổ tư vấn của TT Phan Văn Khải kể rằng, khi TT Khải nghỉ, TT Dũng vừa lên đã ra lệnh các thành viên tổ tư vấn của TT Khải dọn đổ ngay ra khỏi Văn phòng CP. Lý do vì chính tổ tư vấn này đã ngăn cản TT Khải không kí duyệt một số nghị quyết, chính sách do phó TT thường trực Dũng trình lên bởi theo tổ tư vấn,các đề xuất ấy không có lợi cho các doanh nghiệp và nền kinh tế.”
    -Theo Wikipedia:
    Ông Nguyễn Tấn Dũng làm Phó Thủ tướng Thường trực từ ngày 20/9/1997 đến ngày 24/6/2006 là 8 năm, 277 ngày & làm Thủ tướng từ ngày 24/6/2006 đến ngày 6/4/2016 là 9 năm, 287 ngày. Từ ngày 6/4/2016, Ông thôi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và nghỉ hưu theo chế độ. Thời gian ông Nguyễn Tấn Dũng làm lãnh đạo tính tròn 18,5 năm.
    -Theo tin tức báo chí:
    *Trong 9 năm, 287 ngày ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, dự trữ ngoại hối đã đạt được khoảng 41 tỷ USD vào cuối năm 2016. Trong 3 năm, 270 ngày ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, dự trữ ngoại hối tăng thêm 79 – 41 = 38 tỷ USD. Vậy với thời gian chỉ bằng 1/3, Ông Phúc đã đạt dc dự trữ ngoại hối bằng với Ông Dũng!!!???
    *Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong gần 20 năm (giai đoạn 2000-2019) đã đạt tới 3.995 tỷ USD. Chỉ tính riêng 5 năm gần đây (từ năm 2015 đến năm 2019), kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.106 tỷ USD, cao hơn kim ngạch xuất nhập khẩu của cả 15 năm về trước cộng lại (giai đoạn 2000-2014). Như vậy, để có tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tương đương nhau thì ng khác mất 05 năm, còn ông Nguyễn Tấn Dũng làm lãnh đạo thì phải mất 15 năm?
    Kết luận: Ta tự hỏi, có phải việc ông Nguyễn Tấn Dũng dẹp bỏ, ko cần đến Tổ tư vấn KT, nên Chính phủ Ông Dũng đã phải tiêu phí thời gian gấp 03 lần, thì mới đạt bằng các chỉ tiêu KT so với Chính phủ Ông Phúc, nhờ Chính phủ Ông Phúc có Tổ tư vấn KT?
    Thực ra, khi Chính phủ đề ra chính sách, các chuyên gia KT phản biện lại chính sách của Chính phủ, thì trách nhiệm của Tổ tư vấn KT Chính phủ Ông Phúc là phải phản biện lại các phản biện của các chuyên gia KT, làm lá chắn bảo vệ chính sách của Chính phủ Ông Phúc luôn đúng.

  3. Có 19 thằng UV BCT, đến cái Tết Tý này đếm còn 16, 1 thằng ngủm, 1 mất tích, 1 xộ khám. Nếu nhận rằng nó là chính phủ kiến tạo thì đúng là thằng tâng bóng cho thằng khác đập, dễ hiểu hơn là cầm cu cho thằng khác đái. Nó chẳng qua là thứ CP rà soát, ỉa đến đâu chùi đến đó, không ỉa không chùi.
    Trong 16 thằng còn lại, Võ văn Thưởng lo phần hồn cho 5 triệu thằng con đảng viên và một lũ bò đỏ, bò vện; thằng Tô Lâm lo phần xác, con mẹ Mai lo phần quạ rỉa xác thối, thằng Huệ lo cơm áo gạo tiền, miễn sao tăng thu và tăng chi nuôi bộ máy, dân đóng góp.
    Cho nên mấy ông không nên lo Bò đỏ lông, thằng Kiên không là cái củi lửa gì, nó dựng lên cho có vẻ đảng ta là đảng vểnh tai, nếu nó là con người, nó đã nghe kiến nghị ngoài luồng đảng chó.

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây