Tại sao người Việt Nam yêu Trump?

Jackhammer Nguyễn

16-1-2020

Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump được nhiều người mến mộ trên mạng xã hội, sự mến mộ đôi khi đi đến chổ cực đoan mà chỉ có sự sùng bái lãnh tụ ở Bắc Hàn hiện nay, hay các xã hội cộng sản xưa cũ, bao gồm cả Việt Nam, mới có thể so sánh được. Đó là sự sùng bái đã từng xảy ra đối với các nhân vật cộng sản như Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Fidel Castro,…

Ở ngoài đời có một sự sùng bái giống như vậy không?

Tờ Politico có một phóng sự về sự yêu thích Donald Trump của người Việt Nam vào thời điểm năm 2017, trong phóng sự này có dẫn thông tin thăm dò ý kiến do tổ chức Pew của Mỹ thực hiện. Năm 2019, tổ chức này cũng có làm một cuộc thăm dò ý kiến về Donald Trump, nhưng không thấy nói về ý kiến của người Việt Nam.

Yêu mến cuồng nhiệt

Vào năm 2017 ông Trump đến Việt Nam dự APEC. Số liệu thăm dò của Pew cho thấy có đến 58% người Việt ở trong nước cho rằng, Trump đã làm đúng đối với những vấn đề quan hệ quốc tế, so với con số trung bình là chỉ có 22% dân chúng toàn cầu tin rằng ông Trump làm đúng.

Một cô bán pizza tại Hà Nội nói với Politico rằng, cô mến mộ ông Trump vì ông ấy thay đổi nước Mỹ, mà nếu nước Mỹ thay đổi thì thế giới và Việt Nam cũng thay đổi.

Một thanh niên lập trang Facebook Vietnamese For Donald Trump với 15 ngàn thành viên, nói rằng, ông Trump đại diện cho những giá trị của nước Mỹ là: Tư bản, Tự do, và Thượng đế. Người thanh niên này tự gọi mình là Vietnamese deplorable, từ được bà Hillary Clinton dùng để chỉ những người ủng hộ Trump trong cuộc vận động tranh cử hồi năm 2016 (sau đó bà này có lời xin lỗi). Tuy nhiên người thanh niên này không muốn nêu danh tánh khi trả lời Politico.

Ông Tran Le Thuy, Giám đốc một trung tâm nghiên cứu về truyền thông, nói với Politico rằng, người Việt Nam có cái nhìn tích cực về ông Trump một phần là do báo chí chính thống của nhà nước Việt Nam hạn chế đưa những tin tức không có lợi cho ông Trump, vì lo ngại những rắc rối về ngoại giao.

Một kiến trúc sư tại Hà Nội nói, ông thích ông Trump vì ông ta lớn tiếng chỉ trích Trung Quốc.

Lý do thích ông Trump vì ông ấy chỉ trích Trung Quốc là lý do đầu tiên được Politico đưa ra để giải thích hiện tượng sùng bái ông Trump ở Việt Nam. Tiếp đến là sự sùng bái những doanh nhân thành đạt tại Việt Nam. Những cuốn sách của ông Trump tương tự như cuốn Nghệ thuật Đàm phán (The Art of Deal) đều được dịch ra tiếng Việt. Nhà xuất bản Trẻ, một nhà xuất bản lớn hàng đầu Việt Nam còn mô tả ông bầu sô Donald Trump là một người thầy vĩ đại.

Thậm chí, theo Politico, tỉ phú Việt Nam, Phạm Nhật Vượng, người chủ của VinGroup, đang có vô vàn cơ sở làm ăn tại Việt Nam, còn được xem là Donald Trump của Việt Nam.

Một thiểu số cẩn trọng

Tuy nhiên có những người Việt không ủng hộ Donald Trump và chính sách của ông ấy.

Sau khi ông Trump rút nước Mỹ ra khỏi hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một nhà kinh tế Việt Nam là ông Lê Đăng Doanh nói rằng, ông rất lấy làm tiếc vì Mỹ làm điều đó.

TPP được chính quyền ông Obama đưa ra bao gồm 12 quốc gia vùng Châu Á – Thái Bình Dương, nhưng không bao gồm Trung Quốc, với mục đích bao vây Trung Quốc về kinh tế và chiến lược. Ông Trump đã rút ra khỏi hiệp định này ngay ngày thứ hai nắm quyền.

Ông Ngô Vĩnh Long, từ Đại học Maine, nói với Politico: Những người Việt bình dân có thể tin là Donald Trump chống Trung Quốc mãnh liệt, nhưng giới có học thức thì lo ngại những sự việc xung đột như vậy sẽ tạo nên ảnh hưởng xấu đến Việt Nam.

Một người Việt Nam ở nước ngoài khác là ông Nguyễn Hoàng, vào ngày 4/11/2019, viết trên một tờ báo của Tiểu bang Utah, The Salt Lake Tribune, so sánh Donald Trump với Richard Nixon.

Theo ông Nguyễn Hoàng, Nixon là thủ phạm gây ra sự sụp đổ của Việt Nam Cộng hòa vào tay cộng sản, còn Donald Trump là người không đi quân dịch sang Việt Nam vì viện cớ bị bệnh gai xương (Bone Spur), vì thế ông này đối với Hà Nội là nhân vật rất dễ mến.

Ông Nguyễn Hoàng dẫn lời ông Trump nói như sau về cuộc chiến Việt Nam: Tôi (Trump) chẳng bao giờ ủng hộ cuộc chiến đó cả.

Ông Hoàng viết: Trump chẳng hiểu gì cả, nếu như Tổng thống Johnson không gửi quân sang Việt Nam vào năm 1965 thì Sài Gòn đã sụp đổ rồi, mà xem chừng cả khối ASEAN nữa. Trump không hiểu gì cả về ý nghĩa của cuộc chiến Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh lạnh là như thế nào.

Ông Nguyễn Hoàng so sánh hai ông Nixon và Trump: Nixon là một nhà chính trị chuyên nghiệp, ông ta hiểu vấn đề, và rút quân khỏi Việt Nam trước khi quá trễ, còn Trump là một tổng thống bầu sô.

Ông Nguyễn Hoàng trước đây là một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng hòa, từng bị đi tù cải tạo của cộng sản sau năm 1975, hiện về hưu sau một thời gian dài làm việc tại thư viện trường Đại học Utah.

Trở lại tiệm bán bánh pizza ở Hà Nội mà Politico bắt đầu bài phóng sự về tình yêu Trump của người Việt Nam, một nhân viên khác lại không thích Trump, người này nói rằng Trump là một kẻ xấu tính và láo lếu.

Jackhammer Nguyễn, từ San Francisco

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Ba Tháp ba Nhân chứng Lịch sử = Tháp Eiffel Paris + Tháp Bút Hà Nội + Tháp Bút Washington D.C.
    ************************************************************************

    Khung trời đêm Paris phủ đầy bụi Sao
    Đêm nay dưới vầng Trăng Huyết lưu vong
    Tôi đang lắng nghe Vọng âm
    Từ Quê hương yêu dấu hơn mười ngàn cây số
    Và bất cứ nơi nào tôi cũng có thể chạm vào Bàn tay
    Gầy guộc Mẹ Việt Nam bằng Trái tim mình

    Chúng tôi là hai Tiếng vọng im lặng
    Chúng tôi là hai cộng hưởng thầm lặng
    Chúng tôi là hai tiếng vang cộng hưởng lẫn nhau.

    Chúng tôi là hai vật lưu niệm khó quên
    Chúng tôi là hai Ký ức không thể phá hủy
    Chúng tôi là hai kỷ vật lưu niệm không thể tách rời nhau.

    * * *

    Khung trời đêm Washington phủ đầy bụi Sao
    Đêm nay dưới vầng Trăng Huyết lưu vong
    Nhưng tạm lưu lạc tận Đất Mỹ
    Tôi đang lắng nghe Vọng âm
    Từ Quê hương yêu dấu hơn mười hai ngàn cây số
    Và bất cứ nơi nào tôi cũng có thể chạm vào Bàn tay
    Gầy guộc Mẹ Việt Nam bằng Trái tim mình
    Và Mẹ dạy chúng ta rằng
    Có lần Hai Dân tộc Việt-Mỹ hiểu lầm bi thảm.
    Nhưng Chiến tranh và Hòa bình kêu gọi
    Và đoàn kết chúng ta lại với nhau
    Nhân danh Tình bạn Việt-Mỹ bất tử
    Chúng tôi Hai Dân tộc yêu chuộng Hòa bình
    Chúng tôi là những Người yêu Hòa bình
    Chúng tôi là hai Dân tộc yêu Hòa bình bất tử của nhau.
    Tháp Bút Hà Nội và Tháp Bút Washington D.C.
    Là hai Nhân chứng Lịch sử Mỹ-Việt Hiện đại
    Vì vậy, chúng ta quên tất cả kỷ niệm buồn khổ từ cuộc chiến cuối cùng
    Chúng tôi là hai Tiếng vọng im lặng
    Chúng tôi là hai cộng hưởng thầm lặng
    Chúng tôi là hai tiếng vang cộng hưởng lẫn nhau.

    Chúng tôi là hai vật lưu niệm khó quên
    Chúng tôi là hai Ký ức không thể phá hủy
    Chúng tôi là hai kỷ vật lưu niệm không thể tách rời nhau.

    * * *

    Khung trời đêm Paris phủ đầy bụi Sao
    Đêm nay dưới vầng Trăng Huyết lưu vong
    Tôi đang lắng nghe Vọng âm
    Từ Quê hương yêu dấu hơn mười ngàn cây số
    Và bất cứ nơi nào tôi cũng có thể chạm vào Bàn tay
    Gầy guộc Mẹ Việt Nam bằng Trái tim mình
    Và Mẹ dạy chúng ta rằng
    Có lần Hai Dân tộc Việt-Pháp hiểu lầm bi thảm.
    Nhưng Chiến tranh và Hòa bình kêu gọi
    Và đoàn kết chúng ta lại với nhau
    Nhân danh Tình bạn Việt-Pháp bất tử
    Chúng tôi Hai Dân tộc yêu chuộng Hòa bình
    Chúng tôi là những Người yêu Hòa bình
    Chúng tôi là hai Dân tộc yêu Hòa bình bất tử của nhau.
    Tháp Bút Hà Nội và Tháp Eiffel Paris
    Là hai Nhân chứng Lịch sử Việt-Pháp Cận đại
    Vì vậy, chúng ta nên quên tất cả kỷ niệm buồn khổ từ cuộc chiến cuối cùng

    Chúng tôi là hai Tiếng vọng im lặng
    Chúng tôi là hai cộng hưởng thầm lặng
    Chúng tôi là hai tiếng vang cộng hưởng lẫn nhau.

    Chúng tôi là hai vật lưu niệm khó quên
    Chúng tôi là hai Ký ức không thể phá hủy
    Chúng tôi là hai kỷ vật lưu niệm không thể tách rời nhau.

    Chúng tôi là hai Tiếng vọng im lặng
    Chúng tôi là hai cộng hưởng thầm lặng
    Chúng tôi là hai tiếng vang cộng hưởng lẫn nhau.

    Chúng tôi là những vật lưu niệm khó quên
    Chúng tôi là Ký ức không thể phá hủy
    Chúng tôi là hai kỷ vật lưu niệm không thể tách rời nhau.
    Chúng tôi Hai Dân tộc yêu chuộng Hòa bình
    Chúng tôi là những Người yêu Hòa bình
    Chúng tôi là hai Dân tộc yêu Hòa bình bất tử của nhau.

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    History’s Three Witnesses = The Eiffel Tower in Paris + the Pencil Tower in Hanoi + the Pencil Tower in Washington D.C.
    ************************************************************************

    Paris’ night sky is covered with star dust
    Tonight under the Blood Moon of Exile
    I am listenning to You,
    My beloved Homeland for more ten thousand kilometers
    And wherever I would be
    I could touch your bony hands, Mother Vietnam with my heart

    We are the silent Echoes
    We are the quiet Resonances
    We are the two Resonant Echoes of each other.

    We are the unforgettable Souvenirs
    We are the indestructible Memory
    We are the two inseperate Souvenirs of each other.

    * * *

    Washington’ night sky is covered with star dust
    Tonight under the Blood Moon of Exile but in the USA
    I am listenning to You,
    My beloved Motherland for more ten thousand kilometers
    And wherever I would be
    I could touch your bony hands, Mother Vietnam with my heart
    And She teaches us that
    Once time we misunderstood tragically
    But War and Peace call us and unite us again with themselves
    On behalf of the Immortal Vietnamese-American Friendship

    We are Peace Lovers
    We are Peace Lovers
    We are Immortal Peace Lovers of each other.
    The Pencil Tower in Hanoi
    And the Pencil Tower in Washington D.C.
    They are the Modern Vietnamese-American History’ s two Witnesses
    So we would forget all miserable souvenirs of the last war
    We are the unforgettable Souvenirs
    We are the indestructible Memory
    We are the two inseparate Souvenirs of each other.
    We are Peace Lovers
    We are Peace Lovers
    We are Immortal Peace Lovers of each other.

    * * *

    Paris’ night sky is covered with star dust
    Tonight under the Blood Moon of Exile
    I am listenning to You,
    My beloved Motherland for more ten thousand kilometers
    And wherever I would be
    I could touch your bony hands, Mother Vietnam with my heart
    And She teaches us that
    Once time we misunderstood tragically
    But War and Peace call us and unite us again with themselves
    On behalf of the Immortal Vietnamese-French Friendship

    We are Peace Lovers
    We are Peace Lovers
    We are Immortal Peace Lovers of each other.
    The Pencil Tower in Hanoi
    And the Eiffel Tower in Paris
    They are the Contemporary Vietnamese-French History’ s two Witnesses
    So we would forget all miserable souvenirs of the last war
    We are the unforgettable Souvenirs
    We are the indestructible Memory
    We are the two inseparate Souvenirs of each other.
    We are Peace Lovers
    We are Peace Lovers
    We are Immortal Peace Lovers of each other.

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  2. Đúng như có người nói là khi mình bất lực,không thể làm gì với Tàu cộng thì
    có ông Trump dám đối đầu với Tàu là tự nhiên họ thiện cảm với ông ta.Đó là
    lý do về tâm lý,chứ không phải như tác giả cường điệu “sùng bái” kiểu những
    người dân sống dưới chế độ CS.chuyên chế !
    Về ý kiến của ông Nguyễn Hoàng thì có lẽ là ông ta chưa chuẩn bị kịp câu trả
    lời nên đành phải trả lời theo kiểu người Mỹ chống chiến tranh VN.đã ngộ nhận
    về chiến tranh VN.Nixon thuộc Hành Pháp không hề là “thủ phạm” mà là người
    bị Quốc Hội (Lập Pháp) do Dân Chủ nắm đa số đã “trói tay trói chân” ông ta để
    đến nỗi ông ta chỉ còn có khả năng duy nhất và cuối cùng là cam kết hay hứa ẩu
    với lãnh đạo VNCH.(NVT.) là sẽ bảo vệ miền Nam nếu VC.vi phạm v.v.hầu ký kết
    cho được Hiệp định Paris mà rút quân về theo yêu cầu của Quốc Hội trong cái kế
    hoạch “hoà bình” (không đánh nhau) cho phiá Mỹ hay nói thẳng ra là bán đứng
    miền Nam cho CS.

Leave a Reply to Khách Quan Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây