Cựu TBT Nông Đức Mạnh và cựu TT Nguyễn Tấn Dũng có trách nhiệm gì trong vụ sai phạm tại Khu ĐTM Thủ Thiêm?

Nguyễn Thùy Dương

9-1-2020

Cựu TT Nguyễn Tấn Dũng và cựu TBT Nông Đức Mạnh. Ảnh: internet

Những tấm ảnh dưới đây là bài phát biểu, trình bày của một Đảng viên bị kỷ luật vì đã Tố Cáo ông Lê Thanh Hải nguyên Bí Thư Thành Uỷ – Chủ Tịch TP. Hồ Chí Minh: Bác Mai Đốc – nguyên Giám đốc Sở điện lực TP.HCM.

Từ năm 2004, khi ông Lê Thanh Hải ra ứng cử Hội Đồng Nhân Dân TP.HCM, bác Mai Đốc đã có đơn tố cáo ông Lê Thanh Hải, gửi đến Tổng Bí Thư – Bộ Chính Trị – Uỷ Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng. Thậm chí bác Mai Đốc đã ra đến Trung Ương để tố cáo Lê Thanh Hải. Trong lịch sử Thủ Thiêm, có lẽ bác Mai Đốc là người Tố cáo Lê Thanh Hải quyết liệt nhất. Cho đến sau này bác ấy bị kỉ luật khai trừ ra khỏi Đảng bởi ông Tất Thành Cang.

Đề nghị Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng hiện nay kiểm tra rà soát lại vụ việc bác Mai Đốc liên tục làm đơn tố cáo ông Lê Thanh Hải vào thời kì 2004-2010. Tại sao khi một đảng viên tố cáo một đảng viên khác thì đảng viên đó lại bị kỉ luật trong khi đảng viên bị tố cáo chưa bị điều tra xử lý?

Người đứng đầu Đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 2004- 2010 là ông Nông Đức Mạnh, ông Mạnh có bất kì trách nhiệm nào trong vụ việc ông Mai Đốc đã Tố cáo hay chưa?

Tôi ước gì ông Mạnh và gia đình ông dọn đến chung cư Bình Trưng (chung cư 10 mẫu) để ở cùng người dân Thủ Thiêm bị di dời bởi dự án Đại lộ Đông Tây. Những căn hộ 36-42m2 giữa cánh đồng cỏ và năng bộp. Những người dân Thủ Thiêm quen trên bến dưới thuyền phải mất 10 năm để ổn định cuộc sống mới. Lớp trẻ bị di dời ngày đó gần như bỏ học hết, cái nghèo vẫn đeo bám họ cho đến ngày nay. Lay lắt, khổ sở, không lối thoát đó chính là họ một bộ phận người dân Thủ Thiêm bị ảnh hưởng bởi dự án Đại Lộ Đông Tây (Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ).

Cho đến Dự án Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, với cương vị Tổng Bí Thư nếu ông Nông Đức Mạnh có chủ trương quyết liệt về việc ngưng triển khai dự án để rà soát lại thì đã giảm bớt đau khổ cho dân và kịp thời khắc phục nhiều sai phạm. Tôi không biết đến nay ông Mạnh có hối tiếc gì cho dân Thủ Thiêm, có hối tiếc gì về thiếu sót của những tháng năm ấy đã gây thiệt hại cho cả người dân Thủ Thiêm lẫn ngân sách Quốc gia hay không?

Về nguyên Thủ Tướng CP Nguyễn Tấn Dũng, tại sao từ năm 2007 dân Thủ Thiêm nhiều lần kiến nghị thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra dự án Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm, trong đó có cả đề nghị của Nguyên Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết mà ông vẫn không thực hiện?

Thời điểm những năm 2004-2010, internet chưa phổ biến như hiện nay, những bức tranh sáng tối nhá nhen chút ánh sáng yếu ớt. Người dân đã chiến đấu hết mình giữ đất, giữ công bằng, giữ kỉ cương lề lối. Muốn biết tại sao dân hôm nay mất niềm tin hãy nhìn quá khứ họ bị gạt ra rìa khỏi thành quả lao động vốn thuộc về họ.

Thủ Thiêm không thể nào chỉ là sai phạm của những quan chức TP.HCM bởi đó là dự án cấp quốc gia và lời kêu gọi cầu cứu đã vang đến Trung ương gần 20 năm trường gian khổ. Nếu thời đại phong kiến quay trở lại thì thời kì của ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí Thư và Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ Tướng CP có được xem là một triều đại hay không? Triều đại mà lớp hậu sinh như tôi cảm thấy quá u tối, lầm than cho những kiếp người.

Ảnh: FB tác giả
Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  2. Gió Tây Nguyên nhiễm mùi bô-xit
    Ma lực đồng tiền gia cố pô-ly-me
    Dìm Vinashin
    Cướp đầm Tiên Lãng
    Phái côn đồ giày xéo đất Văn Giang
    H.X.P.

  3. Nếu thấy hối tiếc,ân hận thì đã đứng ra nhận lỗi cứ giả vờ làm ngơ cứ coi như ta ko biết gì . chắc chẳng ai biết mình làm gì đâu.

  4. “Tôi không biết đến nay ông Mạnh có hối tiếc gì cho dân Thủ Thiêm, có hối tiếc gì về thiếu sót của những tháng năm ấy đã gây thiệt hại cho cả người dân Thủ Thiêm lẫn ngân sách Quốc gia hay không?” ( Trích )
    – Người như ông Mạnh mà biết hối tiếc sao em ? Em đừng hi vọng hão huyền.

Leave a Reply to Anh cả Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây