10 vấn đề kinh tế – chính trị trong năm 2019

Dương Quốc Chính

1-1-2020

Báo chí Cách mạng và anh em Facebooker chém nát chuyện này ra rồi. Nhưng mình lại đánh giá các sự kiện kinh tế, chính trị dưới góc nhìn khác. Đầu năm nói chuyện vui thôi. Dưới đây là bình chọn của mình theo tiêu chí… buồn cười. Thứ tự cao thấp do mọi người tự đánh giá ở comment.

1. Mây đen che phủ toàn cầu nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở VN do sự lãnh đạo tài tình của đảng và chú phỉnh.

2. Anh Hải cẩu, chuyên gia đập phá, được bổ nhiệm làm lãnh đạo 1 công ty Xây dựng. Sau đó, thấy trái chuyên môn, anh đã từ chức thành công và trở thành nhà từ thiện.

3. Bí thư Triệu Tài Vinh, bị đệ tử chơi xấu bằng cách cố tình đơn phương nâng điểm cho con anh, khiến anh được bổ nhiệm làm Phó ban Kinh tế TƯ. Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình đột nhiên trở thành trung tâm đào tạo thủ khoa cho cả nước.

4. Đại án AVG với việc tử hình hụt đồng chí chủ mưu trong số các đồng chí đã bị bắt. Tội danh đưa hối lộ được đổi tên từ “bỏ quên vali” (Dương Chí Dũng) thành “biếu thùng hoa quả” (Phạm Nhật Vũ). Lần đầu tiên, có 2.999 tổ chức, cá nhân xin tha tội cho 1 cư sỹ 7 vợ, 13 con, nhưng không thành công (Hội chữ thập đỏ đã từ chối xác nhận).

5. Lực lượng vũ trang VN bị tổn thất số lượng tướng tá còn nhiều hơn số tướng tá bị chết trong 3 lần đánh thắng đế quốc to. Hai chiến sỹ Vũ nhôm và Út trọc trở thành các dũng sỹ diệt tướng thời kỳ đổi mới.

6. VN đã trở thành một nước công nghiệp với khả năng sản xuất oto, điện thoại với tốc độ siêu thanh của VIN.

7. Giáo hội Phật giáo VN bị tổn thất 2 Phó Ban Truyền thông xuất sắc là Thích Trúc Thái Minh và Phạm Nhật Vũ.

8. Xuất hiện làn sóng kêu gọi tẩy chay, hạ thấp vai trò của chữ quốc ngữ được trình bày hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ.

9. Đúng theo truyền thống lịch sử miền Nam đi trước về sau, Gia Định bị thực dân chiếm trước HN. Anh em quản lý SG bị thay máu vì “cạp đất mà ăn”. Sau đó anh em quản lý HN rúng động bắt đầu từ vụ “Hà thành đầu độc”. Lãnh đạo HN bị bủa vây bởi cả nước ăn lẫn nước thải, có nguy cơ sẽ hi sinh vì nước.

10. Trong thông điệp đầu năm, anh Vượng tuyên bố mở rộng thêm về công nghệ, nhưng không thu hẹp dịch vụ, mà còn phải mở rộng hơn nữa. Cuối năm VIN bán cả Vinmart, một mảng dịch vụ lớn thứ nhì, với thông điệp tái cơ cấu, tập trung nguồn lực.

Sự kiện dự khuyết:

11. HN trở thành nơi ô nhiễm nhất thế giới vì phần mềm thù địch AirVisual. Cách chống ô nhiễm nhanh nhất là xóa phần mềm.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Cái KHỐN NẠN của “đảng ta” mỗi ngày mỗi tăng. Năm 2020 chắc “đảng ta” sẽ KHỐN NẠN hơn năm 2019. Thập niên 20 chắc sẽ KHỐN NẠN hơn thập niên 10 vừa qua.

  2. Tôi đã tự phạt mình không được text còm vì 1 cái còm cách đây 1 tuần (chúng ta không chống cộng sản nhưng chúng ta phỉ nhổ lũ khốn nạn dối trá bịp bợm…)

    Nhưng mà tự thân tôi đã ghét đui bọn CS cực kỳ thâm thù, nhưng có thể tôi đã lỡ lời, đầu 2020 cho tôi được nhận lỗi.

    10 điểm nhấn và 1 dự khuyết theo tôi là tạm ổn, nhưng mà 365 ngày 2019 lũ chính quyền bẩn thỉu này lấp liếm và man trá, phô bày, che dấu rất điếm đàng, còn rất nhiều điều chưa được nói.

    Chúc năm mới DL mọi người an toàn và hạnh phúc.

Leave a Reply to Dân Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây