Ai cũng thấy các ông Bộ trưởng thường rất giàu

Mạnh Quân

16-12-2019

Ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (phải) được dẫn đến tòa hôm 16/12/2019. Ảnh: internet

Mỗi lần coi mấy cái hình mấy ông bộ trưởng ra tòa, công nhận thấy thảm. Ông nào cũng một thời có chút oai phong, tuy còn đứng dưới vô số ông khác, ít nhất là cả một tá gồm các cấp Phó Thủ tướng, Thủ tướng, rồi mười mấy vị Bộ chính trị… Nhưng ví dụ trong ngành báo, hai cái ông cựu Bộ trưởng kia kêu dẹp báo này, đình bản báo kia, rút thẻ thằng này, thằng kia… số người sợ các ông kể cũng lên tới hàng ngàn.

Và ai cũng thấy các ông Bộ trưởng thường rất giàu. Người ta biết rằng, có những ông có vài ba cái biệt thự là ít, con gái làm doanh nghiệp nọ, kia… Mà chẳng nói các ông Bộ trưởng, làm đến Vụ trưởng, Cục trưởng… nhiều ông bà đã giàu vãi. Con cái học hành toàn đi du học Anh, Mỹ… về nước toàn được bố trí chỗ ngon. Nên mấy em dự thi đường lên đỉnh Olympia chiến đấu tướt bơ mãi qua các vòng, vô địch, được suất học bổng đi nước ngoài thì đại đa số một đi không trở lại vì có về cũng chẳng có chỗ tốt mà làm.

Hôm nay thấy hình mấy bố cựu Bộ trưởng ra tòa, cám cảnh. Ừ thì đó là một cuộc chơi: Được làm vua, thua làm… củi. Nhưng trông bộ dạng các ngài Bộ trưởng ra tòa cũng thê thảm lắm chứ.

Bỗng nhớ tới hình ảnh cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama về hưu, ngày ngày đạp xe đi chợ mua đồ cho vợ.

Ông Tomiichi Murayama về hưu chẳng có một chế độ đãi ngộ nào. Bảo vệ không, nhà không, nhà cũng là ngôi nhà be bé ông bà xây dựng được trước khi ông lên làm lãnh đạo, cũng không có bất cứ khoản trợ cấp nào, kể cả sách báo, tiền khám chữa bệnh… tóm lại, về hưu là như một người dân thường.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Tomiichi Murayama. Ảnh: internet

Thế mà ở ta, nhiều ông về hưu vẫn có chế độ nhà, xe, bảo vệ… đủ thứ để họ vẫn là đẳng cấp quá xa so với dân thường. Các ông Bộ trưởng, Thứ trưởng về hưu tuy không có chế độ ấy, nhưng thử kể xem ông nào nghèo? Ta mặc định đa số là họ giàu, họ sống ở đẳng cấp khác, bởi những quà cáp, bổng lộc thời còn đương chức, như ông Trương Minh Tuấn nói ráo hoảnh ở tòa rằng, 200 ngàn USD được nhận, ông ấy “tưởng” là quà mừng ông lên chức Bộ trưởng.

Thế thực ra thì các Bộ trưởng có thường xuyên nhận “quà” to như thế không? Không dám chắc là tất cả, nhưng chắc không chỉ có mình ông Tuấn, ông Son chứ- là những ông Bộ trưởng những bộ mà “lộc lá” có khi còn thua nhiều bộ to đoành khác, nhiều DN lớn, lắm dự án tỷ đô như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông…?

Ở nước người ta, Thủ tướng, Bộ trưởng về hưu thì vẫn nghèo, nhưng đất nước giàu mạnh, người dân sung túc. Nước mình, các ông thì giàu có, còn dân, đa số vẫn nghèo… Ngày hít bụi mịn, đêm uống nước nhiễm bẩn. Ờ mà vẫn vui.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Trích: “… Trương Minh Tuấn nói ráo hoảnh ở tòa rằng, 200 ngàn USD được nhận, ông ấy “tưởng” là quà mừng ông lên chức Bộ trưởng.”

    Thường thường, người ta “tưởng” khi một sự việc đã thành thông lệ xảy đến với họ. Nhận định “ráo hoảnh” (nói theo kiểu dân miền Nam là “tỉnh queo”) của ông Tuấn cho thấy “quà mừng lên chức” đã thành thông lệ trong quan trường ở Việt Nam. Mà đã là thông lệ thì “ngu sao” không nhận?

  2. Bộ trưởng của Nhật là đày tớ của nhân dân. Sau khi hết nhiệm vụ lại trở về làm nhân dân.
    Bộ trưởng của VN là “đày tớ”… của Đảng cướp!
    Chỉ cần hô hào người dân VN “sống học tập, làm theo gương bác Hồ vĩ đại” là lũ cướp suốt đời được hưởng chế độ… “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”!


  3. Combat and fight against the pro-chinese Red dictorship in Homeland, Vietnam
    ***********************************************

    Combat and fight without tears
    Combat and fight with your smiles

    Combat and fight with the pro-chinese Red dictorship
    In Homeland, Vietnam
    Do take attention, it will pass you by

    Combat and fight against the pro-chinese Red dictorship
    In Motherland, Vietnam
    And those heavy steel chains will fall away
    From the Vietnamese People’s shoulders

    Combat and fight against the pro-chinese Red dictorship
    In Fatherland, Vietnam
    To find a little Civil Rights and Huam Rights

    Combat and fight with your enthousiastic Youth
    And I’ll listen to you, my dear Vietnam’s Young Generation
    Combat and fight like I write poems for you, my beloved Youth
    Free what is killing your Hope, Belief and Dream

    Combat and fight against the pro-chinese Red dictorship
    In Motherland, Vietnam
    Combat and fight against them
    In Homeland, Vietnam
    Combat and fight against the pro-chinese Red dictorship
    In Fatherland, Vietnam

    And we’ll share the Youth’s action and combat

    Please do combat and fight !
    Don’t be scared, my dear Vietnam’s Youth
    I’m an honest and old man living in exile in Paris
    Please do combat and fight !
    Oh millions of my young friends !

    Let you go on the longest road of fighting
    Against and against the pro-chinese Red dictorship
    In Fatherland, Vietnam
    Open the door and let you go
    For the greatest train for the Future
    But let them go to hell themselves
    They have no Love no Combat and no Fight
    For the Eternal and Immortal Spring Vietnam
    With Liberty, Freedom and Democracy
    A man is not even a normal man
    If he is not able to love, to combat
    And to fight for that …
    For the Eternal and Immortal Spring Vietnam
    With Liberty, Freedom and Democracy

    Why combat and fight, my dearest Youth ?
    I move forward an d towards you
    If you want fresh air from Freedom and Liverty
    Please come and sit here with me
    Talk to me about your Youth’s Dreams and Hopes

    Do sit down a moment with me
    And let me write in verse
    Then a blue sky returns over Capital Hanoi
    And everywhere in Vietnam

    O I’m an honest and old man living in exile in Paris
    Who never does you any harm
    And never let the pro-chinese Red dictators
    Killing gently your Youth with China’s sugar-coated bullets

    Let you go on the longest journey of fighting
    Against and against the pro-chinese Red dictorship
    In Fatherland, Vietnam
    Please do leave your sadness in a corner
    Of your Home and University
    Open the door and let you go
    For the greatest ship for the Future
    But let them go to hell themselves
    They have no Love no Combat and no Fight
    For the Eternal and Immortal Spring Vietnam
    With Liberty, Freedom and Democracy
    A man is not even a normal man
    If he is not able to love, to combat
    And to fight for that …
    For the Eternal and Immortal Spring Vietnam
    With Liberty, Freedom and Democracy

    Why combat and fight, my dearest Youth ?
    I move forward an d towards you
    If you want fresh air from Freedom and Liverty
    Please come and sit here with me
    Talk to me about your Youth’s Dreams and Hopes
    And let me write in verse to motivate you
    Then let you go on the longest journey of fighting
    Against and against the pro-chinese Red dictorship
    In Fatherland, Vietnam
    Please do leave your sadness in a corner
    From your Home and University
    Open the door and let you go
    For the greatest flight for the Future

    MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE – TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Khổ nỗi mấy ông về hưu nhưng vẫn hưởng bổng lộc lại do người dân nghèo đóng thuế mà có!!! Người dân nghèo VN còn thua con chó, chó thì có chủ nuôi, dân không cày thì rã họng, bệnh không có tiền thì quy tiên!!! Cày để tự nuôi và cung cấp bổng lộc cho quan!

  5. Không riêng gì các bộ trưởng kính mến, khắp nơi đều đục khoét, lớn ăn lớn nhỏ ăn vừa, vừa vừa càng ăn lớn.

    Nói thêm ví dụ về chó đứng đường cũng khổ như chó, phải cúng cấp trên, cúng một hồi mấy nẻo sơn khê mới đến tay bộ trưởng Tô Lâm, cho nên cướp đường mới có đất mà sống.

    Kiểm lâm nháy nhó mở cửa rừng, lâm tặc cũng là phe ta, cúng một chặp thì đến tay Ng. xuân Cường. Nhưng giàu nhất vẫn là bọn cướp đất và buôn đất.

    Kèo trên Bộ Chính Trị thì thôi rồi!

Leave a Reply to Trần H. Cách Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây