Thầy Kiên!

Lưu Trọng Văn

14-12-2019

Ông Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngày 12/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Kiên giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Kiên là ai, có phải tiến sĩ thật ở Đức không, chưa rõ, nhưng rất rõ Kiên lấy tiền nhà nước đi nghiên cứu ở Đức lại trốn ở lại Đức thêm nhiều năm, mãi sau được mời chào chức, quyền mới chịu về… cống hiến.

Kiên là ai, chỉ cần nghe các phát ngôn của Kiên thì bất cứ ai có cảm tình với thủ tướng Phúc đều cảm thấy lo ngại cho thủ tướng khi thủ tướng mời ông ấy làm… thầy.

“Người dân nghèo dùng xe máy thì đã được miễn phí qua trạm BOT, vì vậy không bị ảnh hưởng gì.”

Vậy xe tải chở hàng tăng phí vận chuyển đẩy giá lên người nghèo bị bóp cổ họng mua mà sinh nhai thì không bi ảnh hưởng à, tiến sĩ kinh tế Kiên?

“Chúng ta sống và làm việc theo luật. Luật đã quy định nó là “thu giá” thì ta gọi nó là “thu giá”.

Thể GTVT chắc nghe thầy Kiên này mới bắt gọi thu phí là thu giá sau bị cả nước chửi nên buộc trả lại tên cho em. Vậy theo Kiên thì cả nước này ngu luật à?

“Hiện nay, trên thế giới, không nhà thầu nước nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc. Với các tiêu chí mời thầu như hiện nay, chỉ doanh nghiệp Trung Quốc mới đáp ứng được.”

Thể GTVT chắc cũng nghe nhời thầy Kiên nên ra rả cổ vũ cho Trung Quốc đầu tư, thầu làm đường cao tốc Bắc Nam, để rồi lại bị toàn Dân phản đối nên rụt vòi lại.

Kiên biết vì sao Dân phản đối không?

Hình như Kiên không biết nên mới đăng đàn tiếp thế này khi ủng hộ Luật Ba đặc khu mà phút chót cũng bị ngưng lại vì nhận ra âm mưu “Một vành đai một con đường” của Trung Quốc:

“Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của Trung Quốc tại các đặc khu. Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ… đều có Chinatown. Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?”

Gã không nghĩ Kiên dốt nữa mà gã nghi Kiên giả dốt. Mọi phát biểu của Kiên đều hướng đến bảo vệ lợi ích của bọn lợi ích nhóm làm cho kinh tế nước nhà lụn bại và lệ thuộc vào Trung Quốc.

Nguy to!

Thủ tướng Phúc có thấy mối nguy to này không mà rước Kiên làm thầy?

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Giọng văn thể hiện sự khinh bỉ tận cùng cái tên Kiên tổ trưởng nầy . Hoan hô thủ tướng đã chọn một tên bị dân khinh bỉ làm thầy.

  2.   Anh Tuấn ! Anh Hùng ! Một hay Hai hay vạn Chàng trai Nước Việt !
    *********************************************************************

       
    Anh Tuấn ! Chàng trai Nước Vệ !
    Thời Thanh xuân, trái tim hát bản Tình ca yêu Quê Hương
    Rồi du học du sinh
    Khối óc động não sau phân số thập phân
    Là toàn vi phân tích phân ngày đêm Trường Lớn
    Toàn phân đến độ tha hóa mất xác vong thân
    Thời Thanh xuân, Anh Tuấn – Chàng trai Nước Vệ !
    Từng hát bản Tình ca yêu Quê Hương
    Rồi du học du sinh thành tài thành danh
    Đất lành chim đậu Chim Việt càng ngày càng xa cành
    Hóa ăn quịt Nợ học bổng Quốc gia
    Quên trả nợ Nhân dân cái học bổng Nhà nước
    Cho dù đã thành tài thành danh
    Đất lành chim đậu Chim Việt càng ngày càng xa cành
    Ai ngờ sống thất vọng tha hóa vong thân

    Này Bạn ơi ! Bạn ta vẫn còn trẻ
    Như Bạn đã biết vào Tuổi 20
    Đối với thông minh và khôn ngoan còn lại
    Tình yêu Quê Hương là
    Một Hành trình vạn dặm vẫn còn quá dài

    Anh Tuấn ! Chàng trai Nước Vệ !
    Thời Thanh xuân, trái tim hát bản Tình ca yêu Quê Hương
    Rồi du học du sinh
    Khối óc động não sau phân số thập phân
    Là toàn vi phân tích phân ngày đêm Trường Lớn
    Toàn phân đến độ tha hóa mất xác vong thân
    Thời Thanh xuân, Anh Tuấn – Chàng trai Nước Vệ !
    Từng hát bản Tình ca yêu Quê Hương
    Rồi du học du sinh thành tài thành danh
    Đất lành chim đậu Chim Việt càng ngày càng xa cành
    Hóa ăn quịt Nợ học bổng Quốc gia
    Quên trả nợ Nhân dân cái học bổng Nhà nước
    Cho dù đã thành tài thành danh
    Đất lành chim đậu Chim Việt càng ngày càng xa cành
    Ai ngờ sống thất vọng tha hóa vong thân
    Chuyên gia chuyên ngành bán óc nuôi miệng nuôi trôn
    Sống vong thân đến thất vọng ngậm bồ hòn !

    Anh Tuấn ! Chàng trai Nước Vệ !
    Thời Thanh xuân, trái tim hát bản Tình ca yêu Quê Hương
    Rồi du học du sinh
    Khối óc động não sau phân số thập phân
    Là toàn vi phân tích phân ngày đêm Trường Lớn
    Toàn phân đến độ tha hóa mất xác vong thân
    Thời Thanh xuân, Anh Tuấn, Chàng giai Nước Việt !

    Yêu thiết tha Quê Mẹ bằng trọn vẹn trái tim mình
    Thời Thanh xuân, Anh Tuấn, Chàng giai Nước Việt !
    Từng đã mơ mòng …
    Nhưng than ôi đã rơi vào cạm bẫy
    Vào tròng vào vòng
    Trước mặt công ty tập đoàn ông chủ
    Chàng Anh Tuấn như là chỉ một tiếng thở dài
    Trôi dạt không bến chẳng bờ trước Số phận :
    Nô lệ hiện đại : Kiều Thời đại bán óc nuôi miệng nuôi trôn
    Về Giấc mơ Thanh xuân cùng Lý tưởng của Anh Tuấn

    Này Anh Tuấn, Chàng giai xưa Nước Việt nay Nước Vệ !
    Bạn thật đẹp thật xinh
    Anh Tuấn, Chàng giai xưa Nước Việt nay Nước Vệ !
    Thời Thanh xuân, trái tim hát ban Tình ca yêu Que Huong
    Rồi du hoc du sinh khối óc động não
    Với chương trình Toán vô tâm tích phân vi phân
    Toàn phân !
    Cố nhồi nhét vào Tiểu óc mình Toán cao cấp toàn phân
    Động não đến mất xác vong thân
    Thời Thanh xuân, Anh Tuấn, Chàng giai Nước Việt !
    Yêu thiết tha Quê Mẹ Quê Cha bằng trọn vẹn trái tim mình
    Giờ đây thôi hết Thời Thanh xuân !
    Nay Anh Tuan, Chàng giai xưa ấy
    Bước vào tuổi trung niên rồi lão niên
    Đang mơ tìm lại trái tim Thanh xuân
    Từng hát bản Tình ca yêu Quê Hương
    Tìm lại nước mắt ăn năn hối hận
    Luôn luôn tìm kiếm
    Tìm kiếm lại
    Tình yêu thiết tha Quê Mẹ Quê Cha
    Bằng trọn vẹn trái tim mình
    Nhưng Tình yêu chắc sẽ không bao giờ trở lại
    Theo cách của Anh Tuấn, Chàng giai Nước Vệ !
    Thời Thanh xuân, trái tim hát bản Tình ca yêu Quê hương
    Này Anh Tuấn, Chàng giai xưa Nước Việt nay Nước Vệ !
    Bạn thật đẹp thật xinh
    Anh Tuấn, Chàng giai xưa Nước Việt nay Nước Vệ !
    Thời Thanh xuân, trái tim hát bản Tình ca yêu Quê hương
    Rồi du hoc du sinh khối óc động não
    Với chương trình Toán vô tâm tích phân vi phân
    Toàn phân !
    Cố nhồi nhét vào Tiểu óc mình Toán cao cấp toàn phân
    Động não đến mất xác vong thân
    Thời Thanh xuân, Anh Tuấn, Chàng giai Nước Việt !
    Yêu thiết tha Quê Mẹ Quê Cha bằng trọn vẹn trái tim mình
    Giờ đây thôi hết Thời Thanh xuân !
    Nay Anh Tuan, Chàng giai xưa ấy
    Bước vào tuổi trung niên rồi lão niên
    Đang mơ tìm lại trái tim Thanh xuân
    Từng hát bản Tình ca yêu Quê Hương
    Tìm lại nước mắt ăn năn hối hận
    Luôn luôn tìm kiếm
    Tìm kiếm lại
    Tình yêu thiết tha Quê Mẹ Quê Cha
    Bằng trọn vẹn trái tim mình
    Nhưng Tình yêu chắc sẽ không bao giờ trở lại
    Theo cách của Anh Tuấn, Chàng giai Nước Vệ !
    Thời Thanh xuân, trái tim hát bản Tình ca yêu Quê hương

    Rồi du học du sinh
    Khối óc động não sau phân số thập phân
    Là toàn vi phân tích phân ngày đêm Trường Lớn
    Toàn phân đến độ tha hóa mất xác vong thân
    Thời Thanh xuân, Anh Tuấn, Chàng giai Nước Việt !
    Yêu thiết tha Quê Mẹ Quê Cha bằng trọn vẹn trái tim mình

    Giai điệu Tình yêu
    Hát lên từ trái tim tan rã vỡ tan
    Từ hàng vạn Chàng Anh Tuấn
    Với trái tim đập may ra còn đập
    Bên ngoài hàng vạn xác thân tha hóa vong thân
    Giai điệu Tình yêu Quê Hương
    Hát lên từ trái tim Tuấn, Chàng giai Nước Vệ hôm nay
    Bên Trời Tây Âu Bắc Mỹ ngay cả Nga-Trung này
    Anh Tuấn, Anh Hùng tên Cha mơ Mẹ đặt
    Cơ thể giờ đây tan rã rữa nát
    Như người chết thây ma
    Đang sống tiêu thụ như ký sinh trùng
    Hàng giả hàng dỏm hàng nhái từ siêu thị
    Trong Thời Toàn cầu hóa nặc Tàu Khựa mùi Tây Thi
    Từ hàng vạn Chàng Anh Tuấn
    Với trái tim đập may ra còn đập
    Bên ngoài hàng vạn xác thân tha hóa vong thân
    Giai điệu Tình yêu Quê Hương
    Hát nhạt mờ từ trái tim
    Anh Tuấn, Chànggiai Nước Vệ hôm nay

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. Trích: “Ở California mình có Little Saigon. Ở đó toàn người Việt, nói bằng tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay không?”

    Ông Kiên chắc chưa ở Mỹ ngày nào nên không biết tình hình tại chỗ. Để người địa phương tôi đây góp dăm ba ý kiến vậy nhé.

    Ở Mỹ, chính phủ của Tổng thống Trump quả thật đang có mối lo ngai về an ninh quốc phòng đối với số lượng người Trung Mỹ băng qua biên giới ồ ạt. Họ đã có những biện pháp mạnh tay, chưa kể còn muốn có biện pháp xây tường. Di dân Việt Nam vào Mỹ không thể ồ ạt theo kiểu băng qua biên giới! Vì thế, nước Mỹ và tiểu bang California không hề để ý đến riêng nhóm người đến từ Việt Nam.

    Ở Việt Nam, di dân hợp pháp, di dân lậu và du khách của xứ trên tỉ người là Trung Quốc có thể kéo qua một cách ồ ạt và tràn ngập hơn cả di dân Trung Mỹ kéo vào Hoa Kỳ! Giả dụ là đến nay vẫn chưa thấy sự tràn ngập hoặc do ngoại tệ của du khách vô nhiều nên mờ mắt, Việt Nam cũng nên dự liệu những mối nguy về an ninh quốc phòng. Chỉ sợ rằng chính quyền Việt Nam không dám mạnh tay để có những phản ứng hiệu quả như Mỹ đã làm với di dân ùa vào qua ngả Mexico.

    Bối cảnh khác để quan sát: Di dân vào Anh tăng gấp hơn chục lần trong gần một thập kỷ qua đã khiến cho phong trào Brexit manh nha từ lâu nhưng yếu ớt mới có thêm đà đi vào dòng chính và rốt cuộc thắng thế.

  4. tay này phải bồi thường chi phí đào tạo của nhà nước đã bỏ ra. Quy ra ngoại tệ để tính tiền bồi thường vì học phí du học ở Đức. Cộng luôn lãi suất ngân hàng và tiền phạt. Hắn sẽ đi ăn mày vì cộng dồn sẽ lên cả triệu USD

  5. Anh này không biết sự khác biệt giữa “đặc khu kinh tế” với các “phố Tàu” là nơi sinh hoạt của nhiều “công dân bản địa” gốc Tàu tại các nước ngoài TQ (về các mặt quản lý hành chánh, tư pháp, di trú..v.v….), mà làm tổ trưởng tư vấn kinh tế thì….leave mother rồi …Phúc ơi!.(*)

    (*) Anh ta còn dám nói cái Lí Tô Saigon ở Mỹ là một “đặc khu kinh tế của người (Mỹ gốc) Việt” nữa chứ, thế mới thật là….khủng khiếp! Chả biết anh ta là “kinh tế da” kiểu gì?

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây