Cướp! Cướp! Ối làng nước ơi, cướp!…

Mạc Văn Trang

10-12-2019

Chiều 09/12/2019 tôi nhận được 2 tin nhắn của 2 cháu ở quê, làng Vũ La, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương:

– “Bác ơi, Hôm nay họ cưỡng chế toàn bộ khu đất ở đằng trước làng, bác ạ. Họ thuê mấy trăm công an, xã hội đen các ban ngành vào cuộc. Họ đông, dân mình ít không làm gì được bác ạ. Giờ không biết làm sao bác ơi? Họ còn đóng cọc, rào dây thép gai luôn”…

– “Bác ơi, chúng lộng hành kinh khủng quá. Chúng cấm người dân không được quay video và chụp ảnh. Chúng thu mấy cái điện thoại của dân. Dân mình ai mà ra đấu tranh là công an và xã hội đen xông ra chèn ép. Bây giờ chúng quây kín hết ruộng đất của dân rồi Bác ạ. Mà quê mới lên phường được 1 tuần ạ…

Dân làng đang định kéo nhau lên Trung ương kêu cứu có được không, bác ơi”?

Kèm theo, các cháu gửi mấy tấm hình chụp từ xa và mấy đoạn video clip quay lén, siêu vẹo, không có tiếng, chỉ thấy hình công an, CSCĐ đứng gác dọc làng; ngoài cánh đồng mấy chục cái xe ủi đất cát; những người dân chân đất, tay không giằng co với lực lượng công an, dân phòng, xã hội đen… đông nhung nhúc…

Tôi đâu được như cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm mà biết trả lời các cháu! Tôi một ông già ngoài 80 tuổi, cô đơn, ở xa quê, biết làm gì giúp quê hương bây giờ? Tôi chỉ còn biết kêu lên thảm thiết:

CƯỚP! CƯỚP! ỐI LÀNG NƯỚC ƠI, CƯỚP!… để cho bàn dân thiên hạ biết.

Thực ra, mấy năm nay, dân làng Vũ La đã kháo nhau, làng mình, xã mình sắp lên Phường của TP Hải Dương… Dân làng chưa kịp hỏi lên Phường được lợi gì, thì đã nghe tin sét đánh: Về TP thì toàn bộ đất nông nghiệp của thôn sẽ bị “thu hồi” cho “đô thị hóa”! Thế thì bao nhiêu người dân sống nhờ ruộng đất, nhất là những người đã lớn tuổi, biết lấy gì để sống?

Dân bảo, thu đất làm gì phải có Dự án, có văn bản trình ra cho Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra… Và giá bao nhiêu 1 sào, xem Dân có thỏa thuận không?

Chính quyền bảo: Thu hồi đất cho doanh nghiệp, xây dựng nhà máy chế biến gỗ; giá đền bù là 97 triệu đồng 1 sào (360m2). Đó là cộng cả tiền hỗ trợ “đào tạo nghề mới” cho nông dân mất đất…

Dân bảo: Doanh nghiệp muốn mua đất thì chính quyền làm trung gian, để Dân và chủ Doanh nghiệp thương thảo giá cả, thuận mua, vừa bán. Và doanh nghiệp phái báo cáo cho Dân biết Dự án gì, để làm gì, có đảm bảo không ô nhiễm môi trường không?

Và cần lấy bao nhiêu đất cho Dự án phải có bản vẽ đàng hoàng, cụ thể, sao chỉ nói mồm? Cần bao nhiêu đất, mua từng đấy, chứ sao lại thu hồi hết cả cánh đồng bờ xôi ruộng mật, một năm 2 vụ lúa, một vụ màu? Sao không hướng dẫn dân làm nông nghiệp sạch để cung cấp cho thành phố?…

Cứ nhũng nhẵng như thế gần năm trời, không thấy doanh nhân xuất hiện, không thấy trình ra Dự án, nhưng loa cứ gọi, giấy cứ sức về thúc ép cán bộ xã, thôn đi vận động các hộ dân ra kê khai ruộng đất và nhận tiền đền bù…

Có một số gia đình cần tiền cấp bách quá thì bán ruộng quách cho xong. Thế là được tuyên dương “gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của trên”!

Còn hơn 100 gia đình họp nhau kiên quyết không bán đất tù mù như vậy. Thế là “cả hệ thống chính trị” từ trên xuống dưới “đồng loạt ra quân” quần thảo suốt mấy tháng trời: Họp chi bộ kiểm điểm, họp hội cự chiến binh, họp Hội phụ nữ để “quán triệt”…

Các giáo viên ở địa phương, nhất là các đảng viên được triệu tập để răn đe, phải vận động gia đình chấp hành nghiêm chủ trương giao đất… Loa thúc giục ầm ầm, công an, cán bộ về rầm rập… Làng quê kinh khiếp hơn cả ấp chiến lược hay làng tạm chiếm ngày xưa!

Hơn chục gia đình nữa không chịu được sức ép, phải bán ruộng cho xong. Xóm làng lục đục chia rẽ. Thế là “doanh nghiệp” mua được một số mảnh ruộng xen kẽ “xôi đỗ”, lập tức ban đêm cho xe chở đất cát lấp đầy các mảnh ruộng đã mua, lấp cả mương nước, đường đi và tràn sang các ruộng khác… Dân kéo ra xô xát, có người vỡ đầu, đổ máu… Tình hình căng thẳng. Dân kéo đi khiếu kiện, nộp đơn khắp nơi, mấy bài viết và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội…

Thế là cái làng Vũ La trở thành “địa bàn phức tạp”, “có nhiều phần tử gây rối, mất an ninh”, “nhiều đảng viên diễn biến theo đuôi quần chúng”; chính quyền thôn, xã ra sức thực hiện nhiệm vụ “trên” giao, thì bị dân coi như thù địch! Vũ La đang là điểm “đen”, một cái gai trong con mắt của chính quyền!

Này, mấy anh cầm quyền hiện tại có biết không? Làng Vũ La từng lẫy lừng cùng với xã Ái Quốc, Nam Đồng trong chiến dịch “Sấm Đường 5” hồi đánh Pháp và là xã Anh hùng thời chống chiến tranh phá hoại của Mỹ đấy! Trận địa pháo Vườn Cam, Vũ La anh dũng chiến đấu bắn máy bay Mỹ, bảo vệ cầu Phú Lương, ghi vào truyền thống Anh hùng của tỉnh Hải Dương đấy!

Vũ La còn kinh lắm, đi đầu phong trào Hợp tác xã nông nghiệp, lá cờ đầu của miền Bắc; HTX Vũ La còn kết nghĩa với HTX Đời Mới của Hungary… Ông Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và vô thiên lủng cán bộ Trung ương về nghiên cứu, tổng kết, khen ngợi nhé. Sổ Lưu niệm của HTX còn đầy bút tích của các ông tai to, mặt lớn đấy.

Lại cả hàng đàn văn nghệ sĩ về thực tế ca ngợi Vũ La tận mây xanh nhé. Các nhà báo, quay phim, nhiếp ảnh thì về Vũ La như cơm bữa, ăn mòn bát đĩa của dân làng cả trong những ngày thiếu đói…

Đào Vũ viết “Cái Sân Gạch”, “Vụ Lúa Chiêm”, Nguyễn Khải viết “Cày 2 lưỡi” ở Vũ La đấy.

Đỗ Nhuận viết nhạc “Quê ta từ đất dấy lên, khoai tròn, lợn béo”…

Hoàng Tố Nguyên viết: … “Anh cũng thế muốn đủ đầy hạnh phúc/ Lại tìm em đồng ruộng Vũ La ơi”…

Chế Lan Viên viết: “Suốt một đời ăn hạt gạo nhân dân/ Lần thứ nhất nhà văn đi tập cấy/ Bỗng hối tiếc nghìn câu thơ nước chảy/ Chửa vì người bằng một cơm ăn”…

Nhiều lắm! Nhiều nhiều lắm! HTX Vũ La như là báu vật của CNXH, nó đẻ ra vô khối lý luận về con đường đi lên CNXH, vô khối thơ, ca, nhạc, họa, phim, kịch… hiện thực XHCN đấy…

Nó có vô khối Huân chương, Bằng khen, Cờ Thi đua đấy…

Vậy mà chính quyền bây giờ không cần biết Vũ La từng là gì, dân Vũ La là ai, họ coi Vũ La như cái đống rác cần hốt đi cho sạch để cướp đất cho nhanh gọn. Rất lạnh lùng Robot, vậy thôi.

Người ta nói: Cộng sản ăn thịt hết các giai cấp khác, rồi ăn thịt chính những đứa con do nó đẻ ra, quả không sai!

Những ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp … MỚI đâu cả rồi? Các ngài hãy về Vũ La xem đi. Nó cách Hà Nội có 60km, phóng xe đường số 5 mới 60 phút ngon lành!

Nào những nhà Thơ, nhà Văn, Nhạc sĩ, nhà Quay phim, Nhiếp ảnh và hàng đàn, hàng lũ các nhà báo đâu? NHÂN DÂN VŨ LA ĐANG GÀO THÉT GỌI TÊN CÁC NGƯỜI ĐẤY!

Tất cả im lặng. Những người dân Vũ La như đàn cừu đang trần trụi giữa bầy sói.

Lão già này chỉ biết gào lên thảm thiết: CƯỚP! CƯỚP! ỐI LÀNG NƯỚC ƠI, QUÊ TÔI, VŨ LA ĐANG BỊ CƯỚP!…

Một số hình ảnh:

Bình Luận từ Facebook

14 BÌNH LUẬN

  1. Theo đảng cướp chính quyền từ năm đói Ất Dậu, đến bây giờ bà con Vũ La mới la làng hô cướp. Liệu có quá muộn rồi không ?

  2. Mạc Văn Trang chính danh bị tên nặc danh nghiemnv chửi bới hàng trăm lần. Lần này, nó lấy cớ gì để chửi?
    Nó viết “nguyên văn”: Đấy mà khi mà đích thân gia tộc bị cướp mới thấy la làng. Ô ô..
    Thế thì cách đây rất lâu, khi Mạc Văn Trang lên án CS cướp đất ở Đồng Tâm thì sao?
    Tư cách Ruồi là nấp trong bụi (nick) để chửi người đường đường chính chính.
    Biết điều, hãy tự vả vào miệng… khi cứ sưng sưng nói đưa cả nhà ký tên bênh vực trí thức Phạm Chí Dũng (tiến sĩ) mà tới nay vẫn chưa làm.
    Còn chút liêm sỉ nào thì thực hiện lời hứa ngay đi.

    • Tớ có anh hùng như chí sĩ cs hà lội đâu mà dứt khoát ko khai 3 thằng trong đống rơm.
      Hãy thực hiện ngay” sống còn ko sợ, chết sợ éo gì” . Đây là cơ hội để trả nợ phần nào cho bà con, chỏm xóm. Đừng như con mụ bán phở chửi nơi hà lội văn khắm

    • Bác Mạc nên kêu la làng: ỚI BÁC HỒ ƠI, BÁC GIÁP ƠI, BÁC DUẨN ƠI, THẰNG LÚ NÓ CƯỚP
      YÊU BÁC YÊU LÃNH ĐẠO THẾ LÀ CUNG
      VERY SORRY, NHẠN THỨC CỦA CỤ ÔNG U90 KHÔNG BẰNG ĐỨA TRẺ RANH 16
      ĐỪNG HỎI TẠI SAO NỮA NHÉ

  3. Từ ngày có bác hồ, đến nay con cháu bác sinh sôi nảy nở như giòi bọ. Theo gương bác từ ngày đầu kháng chiến đến nay, quy trình cướp của con cháu bác ngày một tinh vi, thô bỉ. Không cướp thì lấy đâu ra mà chia phần cho lũ con cháu bác hồ.

  4. “ Sao không hướng dẫn dân làm nông nghiệp sạch để cung cấp cho thành phố?…”.
    -HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH về mối quan hệ gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, là phải học tập và làm theo tư tưởng trọng dân, phong cách gần dân bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. HCM đã dạy các thế hệ cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân, tôn trọng dân như tôn trọng bản thân mình, lắng nghe dân nói và biết nói cho dân nghe, tất cả đều hướng vào phục vụ lợi ích của nhân dân. Cụ thể là: “đối với dân ta đừng có làm điều gì trái ý dân, dân muốn gì, ta phải làm nấy”; “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”; “Chúng ta có trọng dân, yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta, tôn trọng và tin tưởng nhân dân là tôn trọng và tin tưởng những người làm ra lịch sử, những người sáng tạo ra của cải, vật chất, những người được sánh với Trời, Đất”; “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng…”; “Cán bộ, đảng viên là người đầy tớ trung thành của nhân dân…”; “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân,… Trong xã hội không có gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ cho lợi ích của nhân dân”. HCM còn yêu cầu phải lựa chọn “những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng, luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng, như thế, thì dân chúng mới tin cậy cán bộ và nhận cán bộ là người lãnh đạo của họ” vì quần chúng nhân dân chỉ quý trọng, yêu mến những người có đức, có tài, hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân, trọng dân, gần dân, biết chăm lo đến cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân. Trời ơi là Trời, những lời giáo huấn trên quá tuyệt vời, quá đẹp, lãnh đạo CS chỉ cần đạt được 6~7 phần nêu trên là diễm phúc cho dân Việt rồi.
    -Theo ý kiến của bác Mạc Văn Trang là “hướng dẫn dân làm nông nghiệp sạch” để nông dân có thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với làm lúa, có thu nhập cao nông dân chuyển hướng sx nông nghiệp & giảm trồng lúa, đất ruộng dư ra, chính quyền thu hồi đất ruộng của nông dân sẽ hợp lý, hợp tình hơn. Còn thực tế giờ thì chính quyền cứ ngang nhiên chiếm đất của nông dân, cắt đường sinh sống của nông dân, “sống chết mặc bay”, ko phải chuyện của tao, nông dân mất ruộng hết còn đường sống phải nổi loạn, xã hội bất ổn là từ đây.

  5. Ruộng đất ấy ngày xưa cướp không của địa chủ, đảng chia cho dân nghèo bần cố. Nay đảng muốn lấy cho doanh nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, có đền bù hẳn hoi. Dân chẳng bị đấu tố mà lại được tiền. Sao không sáng mắt,sáng lòng mà nghe theo đảng như ngày xưa ấy ? Mất lập trường rồi sao ?

  6. Mạc Văn Trang U90, đã dấn thân tố cáo tội ác của CS từ hàng chục năm nay. Số bài ông viết đã lên tới Trăm hoặc Ngàn
    Ông xứng đáng là trí thức phản biện.
    Tại diễn đàn này, bọn Ruồi Muỗi đã trăm lần chửi bới Mạc Văn Trang (và những người giống như ông) chính là Nghiemnv và Mosquito.

  7. Hỡi dân làng Vũ La, hãy mang ảnh, thơ, bài hát, bài báo của những người nổi tiếng viết về làng quê mình ra phố bán. Nhất là gạ bán cho các viện bảo tàng cách mạng.Cũng được khá tiền đấy, các cụ ạ !

  8. Không chỉ “Cấm ghi âm – ghi hình – chụp ảnh”….mà chúng cấm luôn cả NÓI (no ….talking) nữa mới là khốn nạn!

    Đảng chúng nó cướp của mà còn cấm nạn nhân không được ….há mồm, dù chỉ để kêu một tiếng….Á.

    Đúng là tận cùng khốn nạn!

    • Tôi nghĩ họ dịch “chụp ảnh” thành “photo-taking” rồi viết sai “taking” thành “talking” — cấm nói!

      Nhưng tại sao lại có cả phần tiếng Anh cho người dân thôn quê Việt Nam? Các “cơ quan, ban ngành, xã hội đen” của đảng (ta) muốn dằn mặt quốc tế à?

      Vụ cướp đất xảy ra chỉ một tuần sau khi nhà cầm quyền cho làng “lên phường”, cho thấy đây là cả một chiến dịch có tính toán kỹ, và giờ đây hành động của các “cơ quan, ban ngành, xã hội đen” diễn ra rất “rụp rụp” đồng bộ và dứt khoát.

      Đúng là một cơn ác mộng! Đây cũng sẽ là một cơn ác mộng của một số người Việt hải ngoại, những người tuy đã nhận xứ khác làm quê hương nhưng vẫn còn bà con dòng họ sống ở những ngôi làng như thế này.

  9. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng,
    hơn ba trăm mét vuông chỉ vài ngàn đôla,
    Ghi công ơn của đảng chúng cháu hết quần thay
    Cùng phân nền bán lô, đảng cướp sạch của dân

    Xứng danh đảng cướp bẩm sinh ăn thịt người.

  10. Hãy lập lại lời một người đã nói: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói. Cứ nhìn những gì Cộng Sản làm“.

Leave a Reply to Trúc Bạch Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây