Con đập vỡ…

Lưu Trọng Văn

5-12-2019

Arthur Waldon – Giáo sư Quan hệ Quốc tế và Lịch sử Trung Quốc tại Đại học Pennsylvania nhận định: “Trung Quốc đang bước vào thời kỳ tương tự như sự tan rã của Liên Xô trước đây.”

Gs Arthr Waldol tiết lộ thông tin một trợ tá cấp cao thân cận của Tập Cận Bình đã thẳng thắn chia sẻ với ông: “Arthur Waldron, chúng tôi đã đi đến đường cùng. Mọi người đều biết rằng thể chế này đã kết thúc. Những bước đi tiếp theo chúng tôi không biết phải đi như thế nào, vì giống như có mìn ở khắp nơi, bước sai một bước là có thể tan xương nát thịt.”

Chuyện ĐCSTQ sẽ sụp đổ nhiều người có hiểu biết sống trong chế độ CS bất cứ ở quốc gia nào như TQ đều nhận ra tiến trình mà họ gọi là tất yếu ấy. Giản đơn do ĐCS TQ cai trị TQ bằng tuyên truyền dối trá và bàn tay sắt chế độ cảnh sát trị đến từng ngõ ngách, gác bếp, chân giường.

Tại Hà Nội, Ts. Trần Đình Thiên, thành viên tổ Tư vấn nhiều đời thủ tướng, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế và chuyên gia đối ngoại Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt có cuộc trao đổi về chuyện sụp đổ của TQ này. Gã ngồi đó hóng hớt.

Nguyễn Trung nói: Sự sụp đổ không tránh khỏi, thác lũ con đập bị vỡ, VN đang ở dưới chân con đập ấy. Gã hiểu ý sâu sắc của Nguyễn Trung, TQ sụp đổ trước hết là kinh tế sụp đổ. Bao lâu nay kinh tế VN phụ thuộc TQ, bao lâu nay chấp nhận thân phận nằm bẹp dưới chân con đập liếm những giọt nước rỉ, thừa hoặc nhắm mắt hứng chịu con đập xả lũ chết chóc.

Cảnh báo của Nguyễn Trung là: Kinh tế TQ đổ sụp thì kinh tế VN sẽ hứng chịu nặng nề nhất có thể đổ sụp theo.

Cảnh báo của Nguyễn Trung là: Phải mau chóng thoát Trung ngay về kinh tế nếu không sụp đổ không tránh khỏi một khi kinh tế TQ sụp đổ.

Gã nghĩ câu nói trên của Nguyễn Trung một người rất am hiểu thể chế CS ở TQ cũng như ở VN còn có ý nghĩa rằng: TQ sẽ không muốn sự đổ sụp kinh tế, chính trị, phân rã nội bộ, khủng hoảng sắc tộc dẫn đến sụp đổ ĐCSTQ nên sẽ tìm lối thoát đó là hướng các mâu thuẫn ra bên ngoài: Chiến tranh Biển Đông.

VN hứng sự vỡ đập là như vậy. Gã cũng nghĩ vậy. Nhưng các nhà lãnh đạo có ai nghĩ vậy không? Những gì đang diễn ra thì thế này.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể sau nỗ lực của cả hệ thống chính trị về Luật Ba đặc khu thất bại phút chót, đã vận động cho TQ đầu tư, thiết kế, thi công đường cao tốc Bắc Nam. Kế hoạch chui bẫy nợ kinh tế TQ ấy bị toàn Dân phản đối như phản đối Luật Ba đặc khu, Thể theo lệnh thế lực nào đó không chịu dừng, lại tiếp tục vận động cho TQ làm đường sắt cao tốc nối TQ với Hà Nội, Hải Phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh vừa giới thiệu Sách trắng của Bộ QP vẫn chiến lược “Ba Không.”

Có nghĩa là về kinh tế có thế lực nào đó trong cầm quyền vẫn muốn tiếp tục lệ thuộc nhân dân tệ có hình Mao.

Có nghĩa là về quân sự vẫn tiếp tục “ba không” – không liên kết.

Khi không có nguy cơ chiến sự thì đường lối “ba không” là đúng. Nhưng sẽ là ngờ nghệch nhẹ dạ và phiêu lưu tự chói mình nếu bám chắc “ba không” khi bên vách là kẻ thù đã, đang từng giờ gây chiến cưỡng đoạt đất nước mình.

Nguyễn Trung hỏi Trần Đình Thiên: Lối thoát nào?

Trần Đình Thiên bảo chính TQ cũng có người đang tìm cách thoát Trung để tránh sụp đổ thì vì lẽ gì VN lại cứ “em… chã”?

Trước những nguy cơ này gã càng đánh giá cao ý kiến của Vũ Ngọc Hoàng nguyên phó ban Tuyên giáo của đảng CS VN: Phải lấy việc thoát Trung làm tiêu chuẩn hàng đầu để xét chọn người lãnh đạo.

Liệu ý kiến của Vũ Ngọc Hoàng có như gió thoảng qua không?

Đại hội đảng CSVN đang tới gần…

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. – Khi có người (Lưu Trọng Văn) nói “thoát Trung”… thì bác Sáu Lon viết (nguyên văn) : thoát trung là thoát cái đ… gì?
    Hỏi (thô tục) như vậy, chả lẽ bác Sáu Lôn không hiểu “thoát Trung” là gì?
    – Tôi tra google hai chữ “thoát Trung” thì kết quả là 230.000 kết quả. Đọc không xuể. Chỉ đọc vài bài, thì nội dung các bài thống nhất là VN phải thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Cộng. Vậy, có gì sai và khó hiểu đâu?
    – Bắt chước thái độ bác Sáu Lôn, tôi xin nói (theo văn phong của bác) như sau:
    Mày dùng nick, nói ở cái (xó) này, là mày rất an toàn. Còn các tác giả viết bài đang sống công khai trong nước… mà mày đòi người ta nói toạc ra (như mày viết ở cuối bàn luận của mày) rằng… Không cam đảm nói diệt cộng thì im m… nó mõm đi.
    – Dùng nick, nói trong xó, đòi người công khai danh tính phải nói như mày muốn? Thôi! (dùng lại nguyên văn): Sau Lôn hãy “Im m… nó mõm đi…

    – Ngu, mới “Like. Sáu Lon” (như nghiemnv). Chính vì mày like, nên tôi mới tỏ thái độ với 6 Lôn.

    232.000

  2. – Những trí thức phản biện CS viết và nói cho toàn dân đọc và nghe. Được tiengdan tiếp sức, càng nhiều người đọc và nghe.
    Còn nói ở đây (như nghiemnv) thì mấy ai nghe?
    Sao nghiemnv không viết một bài, có đầu có đuôi, có chứng minh, có kết luận, với văn phong “có học”… đăng lên – thể hiện quan điểm?
    – Nói thẳng nghe! Với trình độ “bàn luận” (như đã thấy) thì sao viết nổi?
    – Hãy thực hiện việc ký tên ủng hộ TS Phạm Chí Dững đi.

  3. “Tại Hà Nội, Ts. Trần Đình Thiên, thành viên tổ Tư vấn nhiều đời thủ tướng, nguyên viện trưởng Viện Kinh tế và chuyên gia đối ngoại Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt có cuộc trao đổi về chuyện sụp đổ của TQ này. Gã ngồi đó hóng hớt.
    Nguyễn Trung nói: Sự sụp đổ không tránh khỏi, thác lũ con đập bị vỡ, VN đang ở dưới chân con đập ấy. Gã hiểu ý sâu sắc của Nguyễn Trung, TQ sụp đổ trước hết là kinh tế sụp đổ. Bao lâu nay kinh tế VN phụ thuộc TQ, bao lâu nay chấp nhận thân phận nằm bẹp dưới chân con đập liếm những giọt nước rỉ, thừa hoặc nhắm mắt hứng chịu con đập xả lũ chết chóc.”
    Không hiểu sao thằng “gã” này vẫn đi hàng hai; sọc dưa… thoát trung là thoát cái đ… gì? Trước thằng này có mấy thằng/con xưng là Bọ la làng gõ thùng rỗng… Không cam đảm nói diệt cộng thì im m… nó mõm đi.

  4. Nguyễn Trung nói (trong bài) TQ sẽ đổ sụp bắt đầu từ kinh tế.
    Mời mọi người đọc còm của nghiemnv, so sánh với còm của vdk1509 (ngay ở trên)
    để thấy trình độ chênh nhau quá lớn: giữa Vô Học và Trí Thức.

  5. 1/Xuất nhập khẩu Việt-Trung trong 03 năm 2016,2017,2018.
    -Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của VN sang TQ là 22 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ TQ là 49,9 tỷ USD, VN nhập siêu 27,9 tỷ USD từ TQ.
    -Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của VN sang TQ là 35,463 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ TQ là 58,227 tỷ USD, VN nhập siêu 22,764 tỷ USD từ TQ.
    -Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của VN sang TQ đạt 41,268 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ TQ là 65,438 tỷ USD, VN nhập siêu 24,170 tỷ USD từ TQ.
    VN nhập siêu từ TQ trong 03 năm là: 27,9+22,764+24,170=74,83 tỷ USD.
    2/Xuất nhập khẩu Việt-Mỹ trong 03 năm 2016,2017,2018.
    -Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu của VN sang Mỹ là 38,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ là 8,7 tỷ USD, VN xuất siêu 29,8 tỷ USD sang Mỹ.
    -Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của VN sang Mỹ là 41,6 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ là 9,35 tỷ USD, VN xuất siêu 32,25 tỷ USD sang Mỹ.
    -Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của VN sang Mỹ là 47,53 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ là 12,75 tỷ USD, VN xuất siêu 34,78 tỷ USD sang Mỹ.
    VN xuất siêu sang Mỹ trong 03 năm là: 29,8+32,25+34,78=96,83 tỷ USD.
    3/Vậy là trong 03 năm 2016,2017,2018, VN có dư ra 96,83-74,83=22 tỷ USD là từ tay bọn “ĐẾ QUỐC MỸ TRONG CƠN RẪY CHẾT”, ko phải từ tay người “đồng chí bạn” thân thiết “16 chữ vàng” và “4 tốt”. Hi…hi…
    P/s: Đàm phán thương mại Mỹ-Trung dc dời qua sau tổng tuyển cử Mỹ 2020 nên Tổng thống Donald Trump hiện đang rảnh tay đã xoay qua chiến tiếp với EU, Brazil, Argentina,….VN cần xử lý tốt ko để xảy ra chiến tranh thương mại Mỹ-Việt, nếu ko là ko còn dư tỷ USD nào nữa đâu?

  6. “Giản đơn do ĐCS TQ cai trị TQ bằng tuyên truyền dối trá và bàn tay sắt chế độ cảnh sát trị đến từng ngõ ngách, gác bếp, chân giường.” (Trích LTV )
    Cách cai trị của đảng cs VN chỉ khác một chút là chỉ tới cổng nhà mà chưa tới chân giường .

  7. Đa số CB cao và trung cấp của CSVN đều biết như vậy cho nên chúng đã cho vợ con mua BĐS ờ các nước tư bản sẵn rồi và một khi TC sụp đổ thì chúng cap chạt xa bay với họ tên đã thay đổi thì nhân dân cũng bó tay

  8. Chú CHỆT thương lái ơi ! Nghề Một vốn Ngàn lời !!! ….
    ***********************************************************

    https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/660/2019/12/5/photo-1-15755053487571338415742-crop-15755053645561996131617.jpeg
    Cô Sumaira ở Gujalwala, Pakistan cho xem ảnh người chồng ‘hờ’ Trung C..uốc đã mua mình

    Chú CHỆT thương lái ơi !
    Nghề Một vốn Ngàn lời
    Bán hàng sau ‘chơi’ trước
    Lờ ‘vịt’ lờ ‘rệp’ tái xơi
    Bán đắt bảy vạn Mỹ
    Một ngàn mua rẻ hời
    Toàn gian thương thương lái
    Lũ ma quỷ trên đời
    Trung Cộng loài Đại Hán
    Cướp biển khắp mọi nơp
    Biển Đông trò hải tặc
    Hoa Đông chúng làm trời
    Phi châu loài bóc lột
    Thực dân vàng bốc giời !
    Nhà nước ăn cắp lớn
    Phát minh phần mềm thôi
    Mỗi năm chỉ nước Mỹ
    Ba lần làm Nước tôi
    Chúng ăn cắp cóp chép
    Đem về chế công cụ

    https://sohanews.sohacdn.com/2019/12/5/photo-2-157550535184187570315.jpeg
    Các công dân Trung Quốc bị cáo buộc buôn người ra tòa tại thành phố Lahore – Pakistan hồi tháng 5-2019.

    Theo dõi dân sáng tối
    Cho điểm xã hội chơi
    May gần hang Rắn độc

    https://www.youtube.com/watch?v=o8KX0PboIvU    
      Do You Hear the Hong Kong People Sing? 問誰未發聲    

    Hồng Kông rực sáng trời
    Dấn thân Dân Hương Cảng
    Cứu Nhân loại muôn nơi
    Vớt Trung Hoa khổ hải
    Giúp Loài Người thoát dơi
    Mùi Đại Hán Ngô Cẩu
    Nặc Trung C..uốc Xã hơi !
    Bọn Nhà nước Hải tặc
    Tự nhận mình con Giời
    Cướp Biển Đông tham vọng
    Bốn bể Năm châu ơi !
    Chớ ngây thơ tự sát
    Tàu Khựa giăng bẫy trời
    Một đai Một đường triệu bẫy !
    Ma cà rồng khắp nơi
    Lòi vòi bạch tuộc Chệt
    Hút máu Người đã đời
    Mua bán lại phụ nữ
    Nuôi béo độc tài chơi
    Áp bức Dân bóc lột
    Tàu Khựa giống quỷ hời
    Núp dưới đạo Khổng Chết
    Chỉ bạc tiền thế thôi !
    Chỉ toàn Nhăn Răng tệ

    https://storage.gra1.cloud.ovh.net/v1/AUTH_10e1a9235c63431c95e5b84a247830db/prod/artwork/394939_1_m.jpg

    Đồng nguyên Mao tanh hôi !

    May gần hang Rắn độc
    Hồng Kông rực sáng trời
    Dấn thân Dân Hương Cảng
    Cứu Nhân loại muôn nơi
    Vớt Trung Hoa khổ hải
    Giúp Loài Người thoát dơi

    https://www.youtube.com/watch?v=zhQIOfDQdCo
      Do You Hear the Hong Kong People Sing? 問誰未發聲    

    Mùi Đại Hán Ngô Cẩu
    Nặc Trung C..uốc Xã hơi !
    Bọn Nhà nước Hải tặc
    Tự nhận mình con Giời
    Cướp Biển Đông tham vọng
    Bốn bể Năm châu ơi !
    Chớ ngây thơ tự sát
    Tàu Khựa giăng bẫy trời
    Một đai Một đường triệu bẫy !
    Ma cà rồng khắp nơi
    Lòi vòi bạch tuộc Chệt
    Hút máu Người đã đời
    Mua bán lại phụ nữ
    Nuôi béo độc tài chơi
    Áp bức Dân bóc lột
    Tàu Khựa giống quỷ hời
    Núp dưới đạo Khổng Chết
    Chỉ bạc tiền thế thôi !
    Chỉ toàn Nhăn Răng tệ
    Đồng nguyên Mao tanh hôi !

    TỶ LƯƠNG DÂN

     Các đường dây buôn người thường thông qua trung gian là người Trung Quốc và Pakistan.

    Cuộc điều tra độc quyền của AP từ đầu năm nay đã tiết lộ: Nhiều cô dâu sau đó bị cô lập và lạm dụng hoặc bị ép làm gái mại dâm ở Trung Quốc.

    Theo điều tra, hầu hết cuộc hôn nhân diễn ra từ năm 2018 cho đến tháng 4-2019. Một trong những quan chức cấp cao cho biết họ tin rằng tất cả 629 cô gái đã bị chính gia đình bán cho chú rể.
     
    Những người môi giới Trung Quốc và Pakistan kiếm được từ 4-10 triệu rupee (25.000-65.000 USD) từ phía các chú rể nhưng chỉ trao khoảng 200.000 rupee (1.500 USD) cho gia đình cô dâu, một quan chức giấu tên cho biết.

    Nhu cầu về các cô dâu nước ngoài ở Trung Quốc bắt nguồn từ tình trạng mất cân bằng giới tính. Tại nước này, số nam giới nhiều hơn nữ giới là khoảng 34 triệu người. Đây là kết quả của chính sách một con kéo dài suốt 35 năm trước khi kết thúc vào năm 2015 cộng với tư tưởng “trọng nam khinh nữ”.

  9. Trong khi cả thế giới đang muốn đánh sập ĐCS Trung cẩu, thì đảng cs của trí thức xhcn, lại mở rộng đường cho chúng tìm lối thoát bao vây. Đảng của trí thức xhcn quả là đỉnh cao, một mình uýnh cả thế giới

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây