Quan hệ Việt – Trung ngày càng nồng ấm, dù chủ quyền VN bị xâm phạm

BTV Tiếng Dân

29-11-2019

Thứ trưởng BNG Lê Hoài Trung dẫn phái đoàn VN sang Bắc Kinh, đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt – Trung và quan hệ song phương hai nước, với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy, từ ngày 26 đến 28/11/2019. Quan điểm hai đoàn Việt Nam – Trung Quốc: Nhất trí xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần vào ổn định trên Biển Đông, trang Thế Giới và Việt Nam đưa tin.

Hai bên “đã trao đổi về vấn đề trên biển; nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông”.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (trái) gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh trong chuyến làm việc tại Trung Quốc ngày 26-28/11. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Mặc dù bị Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải liên tục gần 4 tháng, thay vì triệu tập đại sứ của họ tới để lên án, nhưng lãnh đạo CSVN đã không làm, lại vác mặt qua bên đó “khấu đầu” với bọn chúng. Rõ ràng là lãnh đạo CSVN không quan tâm đến chuyện TQ xâm phạm lãnh hải VN, khi họ vừa hoàn thành chiến dịch thách thức chủ quyền Việt Nam nghiêm trọng cách đây một tháng, sẵn sàng đánh đổi lãnh hải vì “tình đồng chí”.

Cũng trong ngày 28/11, VKSND Tối cao hai nước Việt-Trung và VKSND các tỉnh “có chung đường biên giới” giữa hai nước đã tổ chức hội nghị thống nhất tăng cường phối hợp thực hiện tốt hoạt động tương trợ tư pháp. Thông Tấn Xã VN đưa tin: Hội nghị Viện Kiểm sát các tỉnh có chung đường biên giới Việt-Trung.

Trong hội nghị này, “ngoài lĩnh vực hợp tác trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hai nước tập trung thảo luận về hợp tác bảo vệ lợi ích công trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm và dược phẩm, qua đó, xác định phương hướng hợp tác thời gian tới”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho đại diện VKSND Tối cao Trung Quốc. Nguồn: Báo Quảng Ninh/TTXVN

Bất chấp tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng, thế lực bành trướng Bắc Kinh ngày càng lấn tới, người dân ngày càng bất an, trong khi lãnh đạo CSVN luôn dang rộng vòng tay, ôm chặt “bạn vàng” vào lòng, nhất là mới đây, họ đã đánh lừa dân, khi thông qua một phần dự luật đặc khu kinh tế với tên gọi mới là “khu kinh tế ven biển”.

_______

Mời đọc thêm: Việt – Trung nhất trí kiểm soát bất đồng trên Biển Đông (VNE). – VN, TQ nhất trí kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên Biển Đông (Zing). – Việt – Trung trao đổi việc kiểm soát, xử lý bất đồng trên Biển Đông (DT). – Việt Nam và Trung Quốc thẳng thắn trao đổi về vấn đề trên biển (NLĐ). – Việt Nam nêu rõ với Trung Quốc lập trường về biển Đông (TP). – Hội nghị VKSND các tỉnh biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ Hai đã thành công tốt đẹp (KS).

Chấm dứt tình trạng mượn văn hóa tuyên truyền về “đường lưỡi bò“ (VOV). – Ngăn chặn ‘đường lưỡi bò’ ở các thiết bị điện năng lượng mặt trời (ĐĐK). – Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam: Những bằng chứng lịch sử và pháp lý (VOV). – Lần đầu triển lãm lưu động ‘Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam’ đến với huyện vùng sâu M’Đrắk (VTC). – Hội nghị về tình hình biển Đông và kết quả công tác đối ngoại năm 2019 (KH).

Chặn tham vọng Trung Quốc độc chiếm Biển Đông (ANTĐ). – Tokyo e ngại Trung Quốc muốn dùng bộ quy tắc ứng xử loại Mỹ, Nhật ra khỏi Biển Đông (TN). – Các nước cần tiếp tục lên tiếng phản đối những hành vi sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông (VOV). – Sốc: CNN nói Trung Quốc có thể ngắt toàn bộ lưới điện quốc gia của Philippines bất cứ lúc nào (Viet Times). – Trung Quốc bác bỏ khả năng ngắt lưới điện Philippines (Zing).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Thi Sĩ Bùi Chí Vinh.

    Biển Đông không chấp nhận “Đường Lưỡi Bò” láu cá
    Không chấp nhận tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính thưa em (thứ tàu lạ mơ hồ)
    Biển Đông không có dầu hỏa cho bọn cường hào, không có thềm lục địa cho ác bá
    Nhưng có ngư dân hiền lành và tuổi trẻ khát tự do

    Biển Đông tang thương từ những rặng san hô
    Nơi xác cha ông trồi lên thành quần đảo
    Nơi bọn xâm lăng đang gióng trống giương cờ
    Tưởng đất nước Tiên Rồng thời bình trôi hết máu

    Anh đã từng nếm mùi chiến tranh, từng nếm mùi đói cơm thiếu áo
    Thoát chết ở Trường Sơn, sống lại ở đồng bằng
    Thuộc lòng sử Việt Nam như một người tử đạo
    Thương cọc nhọn Ngô Quyền, mê chiến thắng Bạch Đằng Giang

    Làm sao có thể thờ ơ trước bầy cá mập ăn đêm
    Dám lồng lộn khắp Biển Đông dọa nạt
    Chúng săn anh và chúng đuổi em
    Bằng lý luận của Thiên Triều xưa… “quá đát”

    Em ơi em tự do có thật
    Mộ gió cha ông cũng có thật kia kìa
    Sờ lên ngực anh đi, khi trái tim còn đập
    Thì đâu dễ gì giặc phương Bắc được hả hê ?

    Em ơi em khi sinh tử cận kề
    Mới hiểu hết thế nào là nhân quả
    Mới thấy “cháy nhà ra mặt chuột” ngô nghê
    Thấy “tàu lạ” thành tàu quen… dối trá

    Biển Đông không có chỗ cho Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống rạp mình hèn hạ
    Không có chỗ cho tàu Hải Giám, tàu Ngư Chính “giả nai” quen thói mơ hồ
    Càng không có dầu hỏa cho cường hào, không có ngư trường cho ác bá
    Chỉ có cọc nhọn Bạch Đằng và cánh tay “Sát Thát” khát tự do !

    Nguồn Mạng.

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây