Nhân ngày 20 tháng 11, tự ngẫm về người thầy tri ân nhất

Nguyễn Danh Lam

21-11-2019

Một phần những “ông thầy” của tác giả còn gửi lại ở VN. Ảnh: FB tác giả

Ngày 20/11, tự nhiên ngẫm nghĩ, người Thầy nào mình biết ơn nhất, để lại ấn tượng lớn nhất?

Xin các thầy cô cũ tha thứ cho thằng học trò… vô ơn này, khi nó suy nghĩ theo một hướng khác. Tút này không hề có ý hạ thấp nghề giáo, bản thân cha mẹ người viết bài này cũng theo nghề giáo… nhưng.

Bạn nghĩ coi, trên đời có (những) người thầy nào như vậy không:

– Người thầy ấy (những người thầy ấy) thuộc vào hàng vĩ nhân của văn minh nhân loại, hoặc đất nước. Tên tuổi vô cùng nổi tiếng.

– Những bài giảng được thầy trực tiếp rút tỉa, với những chắt lọc tinh túy nhất từ cả sự nghiệp nghiên cứu, suy ngẫm, học hỏi trước đó của thầy.

– Chương trình học hoàn toàn tự do, mình có thể lựa chọn theo ý mình bất cứ môn nào, tiết nào, hoặc bỏ qua môn nào, tiết nào.

– Thầy trực tiếp đến nhà dạy cho mình bất kể ngày đêm, bất kể giờ giấc, bất cứ lúc nào mình thích học là thầy dạy.

– Thầy có thể đi theo mình khắp nơi trên thế giới nếu mình muốn, mình có thể ăn cùng thầy, ngủ cùng thầy, hay… đi thư giãn cùng thầy mà không sợ vi phạm đạo đức!

– Thầy hoàn toàn để mình tự nguyện tự giác trong việc tiếp nhận bài giảng, không hối thúc, không gò ép, hoàn toàn tự do. Thầy cũng không ép… làm bài tập, dò bài, kiểm tra…

– Thầy có thể giảng đi giảng lại một bài cho mình, học bữa nay chưa hiểu, vài chục năm sau nhờ thầy dạy lại, thầy vẫn tiếp tục dạy.

– Học phí vô cùng rẻ, thậm chí miễn phí.

***

Mình còn có thể kể ra rất nhiều những điểm tuyệt hảo khác từ thầy, nhưng thôi, mất công dài quá, nhức đầu. Vậy mấy ông thầy trên đây là ai mà bí hiểm thế? Dạ chắc nhiều bạn cũng đoán ra rồi, đó chính là… những cuốn sách và tác giả của chúng.

Mình không phủ nhận nghề giáo, nhưng ngoảnh lại gần 50 năm cuộc đời, quả thực điều mình học được nhiều nhất là từ những cuốn sách, từ việc tự học. Mình đã theo học nhiều môn, nhiều trường, nhưng thực tình cái nghề nuôi sống mình mấy chục năm nay lại là cái nghề do mình tự học.

Mình đã và sẽ khuyên con mình. Học ở trường rất quan trọng, nhưng nó chỉ đủ lấy bằng. Cần phải học thêm cả đời qua những “ông thầy sách”.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Nói gì thì nói tớ cũng ” nòi thổ tả cộng sản mà chui ra” m cũng đã từng đọc Paven, vũ đài sau dây thép khai, bất khuất, muối của đất, 17 khoảng khắc mùa xuân, ng tình bado vĩ đại,…nhưng sau 75, tớ tiếp quản mấy cuốn sách chế độ ngụy quân, ngụy quyền để lại, từ nhà của mấy thằng bạn vnch. Heya đúng là ma đưa lối quỷ dẫn đường, bây chừ ” BƠ VƠ”, may mà còn đc đi làm thuê cho bọn giãy chết, không thì cũng ở nhà vợ nuôi. Được cái mụ vợ thi thoảng chửi xéo” chửi đảng cho lắm vào, ngồi đấy mà bà nuôi, không thì giã họng. Hihi”
    Hôm nay nói cho rõ , tớ được mời vào đảng three times, nhưng lỡ ăn phải bả của bọn ngụy nên, bỏ đảng về hưu, nghe vợ ca cẩm. Không như cái đám” BỎ ĐẢNG VỀ HƯU, TIỀN ĐẦY TỦ VÀ NHIỀU THỨ KHÁC.
    CHẤM HẾT.

  2. Cái bọn “trí thức” viết bài cho Nhân Dân, Tuyên Giáo, Quân Đội… bao giờ cũng trưng ra đủ danh hiệu GS, TS…
    Chẳng biết danh hiệu này có xứng đáng hay không…
    Chỉ có điều bọn Ruồi, Muỗi chưa bao giờ dám đụng đến chúng nó. Cứ như chúng nó là bậc sinh thành ra Ruồi và Muỗi.

    Còn các trí thức viết bài nâng cao dân trí (đăng trên tiengdan với slogan KHAI DÂN TRÍ) thì không bao giờ nêu danh hiệu, bằng cấp. Ruồi Muỗi chửi cùng một giọng điệu – rất căm hận, thô bỉ, xuyên tạc.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_H%E1%BA%A3o

    • Tớ ị vào cái Trí Khai nhà dân thường. Đã hen, đã dốt lại còn tỏ ra trí tuệ, khảng khái.
      Một đám bầy nhầy trí khắm múa gạy vườn ĐẢNG

  3. Bác Pham Bon bàn đúng nội dung bài. Cam ơn.
    – Nói cho Ruồi thêm sáng óc. Trí thức xhcn (ủng hộ đảng) chỉ viết bài trên tạp chí CS, Nhân Dân, Quân đội, Tuyên giáo… thôi, nghe! Chúng nó trưng ra đủ danh hiệu (CS, PGS, TS…) để dễ thực hiện nhiệm vụ là làm ngu dân.
    Nhưng nghiemnv đéo dám đụng đến chúng, mà chỉ răm rắp chửi trí thức bỏ đảng đang viết bài nâng cao dân trí. Ngu đến đâu mà không biết rằng admin Tiengdan đã chọn những bài khai dân trí để đăng? Thế thì… diễn đàn này đúng là nơi Ruồi Muỗi len lỏi vào để chửi các tác giả.

    – Cái ngu thứ hai (nghiemnv viết: cái đám ăn lương ngất ngưởng…). Ngu. Lương trí thức VN rất thấp, dù là trí thức xhcn hay là trí thức dấn thân. Không biết rõ lương trí thức VN thì đứng ngu mà viết là “ngất ngưởng”. Có đủ trình độ tìm trên internet về lương trí thức không?
    Bọn trí thức nịnh đảng đéo cần lương, mà chúng có các khoàn khác, gấp trăm lương…

    – Cái ngu thứ ba là chửi bới “danh hàm, học vị…” lại không phân biết cái nào là thật, cái nào là giả. Chửi tuốt.
    – Chửi tuốt là chủ trương của CS, nhằm để người dân không phân biệt trắng đen. Nhưng dân đã khác xa ngày xưa rồi.

    • Tổ cha bay, ở cái thiên đường này, trí thức nhà mày sống bằng lương thì không đủ uông bia cỏ húp mắm tôm. Thế sao đứa nào cũng béo đỏ như LỢN GIỐNG zayj. Không ĂN CẮP, DỐI TRÁ thì mần cái gì, chẳng kẽ làm chổi đót, xe ôm

  4. Tks bạn đã có bài viết ngắn nhưng sâu sắc. Ai cũng như bạn thì cái đám ăn lương ngất ngưởng, bổng lộc dồ dào vì khoác áo trí thức xhcn, danh, hàm, học vị nghe đến là chuột chạy hết vào hang, sẽ như kit bị mưa.

  5. Quá đúng,dù người thầy có giỏi đến đâu thì thời gian ta được tiếp xúc có giới hạn,trong khi sách thì vô cùng,chỉ sợ ta không đủ thời gian để “ HOC” !
    – giáo sư Nguyễn cảnh Toàn có nói: học là một quá trình lao động gian khổ và phức tạp để đẩy lùi sự dốt nát của bản thân!

Leave a Reply to Pham bon Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây