Vụ án “Trốn thuế” ở Nha Trang sẽ đi vào lịch sử kinh dị của tố tụng!

Trần Đình Triển

15-11-2019

Vụ án “Gọi là trốn thuế” có liên quan đến Luật sư Trần Vũ Hải sẽ đi vào lịch sử tố tụng của đất nước. Tôi chưa có thời gian phân tích nhiều, xin điểm qua một số nội dung:

– Oan! bất chấp pháp luật! Tại toà, Cơ quan thuế khẳng định không trốn thuế, cơ quan thuế đã thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật. Cả quá trình điều tra, không phối hợp với Cơ quan quản lý thuế, không cho người nộp thuế tự nguyện khắc phục; làm trái Luật Quản lý thuế và Thông tư Liên ngành Bộ CA và Bộ Tài chính;… để cố tình hình sự hoá quan hệ dân sự, quan hệ xử phạt hành chính vì thời hiệu xử phạt hành chính (nếu sai) đang còn;

– Người phải đóng thuế thu nhập trong vụ này là Bà Hạnh (Việt Kiều có Quốc tịch Na Uy) và cũng là có bất động sản duy nhất tại VN thì khi bán cũng không phải nộp thuế thu nhập. Mặt khác, bị cáo mang Quốc tịch nước ngoài thì thẩm quyền xét xử vụ án này tại cấp sơ thẩm là TAND Tỉnh Khánh Hoà (TAND TP Nha Trang xét xử là trái thẩm quyền). Hai vị Đại diện VKS TP Nha Trang tham gia phiên Toà chưa đủ tư cách theo BLTTHS 2015;

– Bà Hạnh là người phải nộp thuế,… thì không bị khám xét nhà ở, nơi làm việc;… Trong khi đó vợ chồng Ls Trần Vũ Hải là người mua (không phải chịu trách nhiệm đóng thuế TNCN) lại bị CQĐT Khánh Hoà ra tận HN để khám xét nơi ở và làm việc; có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng pháp luật về thành phần, thu giữ tài liệu, mất mát giấy tờ tài liệu, tiền bạc,… đang bị một số LS VPLS Trần Vũ Hải tố cáo;

– Ông Ngô Văn Lắm và vợ là bà Nguyễn Thị Xuân Thuý (bên bán) ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương (bên mua). Nội dung vụ việc của bà Thuý và bà Phương đều giống nhau: Không được bàn bạc, chỉ được gọi đến Phòng Công chứng để ký giấy tờ theo yêu cầu của Công chứng viên. Vậy mà bà Phương bị truy tố, còn bà Thuý thì không;

– Liên Đoàn Luật sư VN và Đoàn LS TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc CA và Thủ trưởng CQ CSĐT công an Khánh Hoà đề nghị xem xét giải quyết tố cáo (BCN Đoàn LS TP HN đã 2 lần cử LS vào trực tiếp liên hệ làm việc, nhưng không đươc bố trí và cũng không trả lời);

– Trưng cầu giám định, tư cách Giám định và Giám định viên trong hồ sơ vụ án đang thể hiện không đúng pháp luật và có dấu hiệu khuất tất;

– Vụ án có hơn 60 luật sư của nhiều Đoàn luật sư trong cả nước tham gia bào chữa miễn phí cho vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải; trên tinh thần đồng nghiệp, cùng mái nhà chung, tương thân tương ái, một con ngựa đau cả đàn bỏ cỏ;… đặc biệt là để bảo vệ công lý và bảo vệ sự trong sáng của pháp luật; đưa tiếng nói thánh thiện của giới luật sư đến với Đảng, nhà nước và đồng bào cả nước;

– Một số luật sư đã làm thủ tục bào chữa, nhưng Toà án Nha Trang và Hội đồng xét xử không giải quyết thủ tục đang ký bào chữa cho luật sư; Toà không trả lời, cũng không giải thích;

– Liên Đoàn LSVN cử Trưởng Ban Bảo vệ quyền hành nghề luật sư (Ls. Nguyễn Huy Thiệp) tham gia giám sát cả quá trình xét xử sơ thẩm vụ án này;

– Các bị cáo bị truy tố theo khoản 1 Điều 161 BLHS 1999 “Tội trốn thuế” (mức án cao nhất là cải tạo không giam giữ đến 2 năm). Vậy mà lực lượng Công an được bố trí đông trên các tuyến đường; cấm đường; dày đặc từ lối vào toà và hội trường xét xử (thậm chí cảnh sát được bố trí từ lối đi, đến cửa nhà vệ sinh; đi vệ sinh xong trong Toà, rồi buộc phải vòng ra ngoài đi qua máy kiểm tra lại)

– Toà án Nha Trang làm và treo Bản Nội Quy mới tinh; đưa những nội dung không có trong pháp luật và Thông tư của Chánh án TAND TC vào Nội quy phiên Toà, cản trở quyền hành nghề hợp pháp, công cụ hợp pháp để làm việc của luật sư; phải để ở ngoài và qua cửa máy móc rà soát, nắn bóp túi quần túi áo luật sư (Trong khi đó HĐXX, KSV, CA, và nhiều người đến dự phiên toà không bị sự kiểm soát này);

– LS Nguyễn Duy Bình đang có ý kiến hỏi HĐXX về lý do tại sao không hay chưa cấp Đăng ký bào chữa cho 6 luật sư đang có mặt tại phiên Toà hôm nay; Chủ Toạ không trả lời vào câu hỏi của luật sư, Ls Bình tiếp tục đề nghị trả lời thì Thẩm phán Chủ toạ phiên toà ra lệnh đuổi Ls Bình ra khỏi Phiên Toà; Cảnh sát tư pháp dùng tay để khoá tay LS Bình đưa về CA phường câu lưu làm việc; đối xử với LS như các bức ảnh đã công khai;

– Cản trở và nghiêm cấm báo chí tham dự phiên toà;

– Nếu bản án này tuyên các bị cáo có tội và nếu có kháng cáo, kháng nghị xử phúc thẩm y án sơ thẩm;… thì hệ luỵ từ vụ án này sẽ làm đảo lộn chính sách đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, cấp đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư, thuế khoá;… nhân dân có quyền kiện hoàn thuế, kiện đòi giá bồi thường đất và nhà khi bị thu hồi theo giá thoả thuận khi mua bán và đã nộp thuế đầy đủ.

Đây là thông điệp tôi gửi đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vụ án này. Đừng vì vụ việc nhỏ hoặc vì thành tích của một cơ quan nào đó mà hậu quả không lường trước được, phá vỡ cơ cấu chính sách đang tạm thời ổn định./.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. -Bài viết của LS Trần Đình Triển là 01 minh chứng cho dân Việt thấy nền Pháp chế nước CHXHCN VN ko phải là Luật pháp mà là Luật của Đảng, phục vụ cho ý muốn chính trị của Đảng. Như vậy, sống trong xã hội Việt, theo “chỉ đạo” của Đảng, bất cứ ai cũng có thể bị ghép tội & trở thành tội phạm, họ sẽ bị bắt bất cứ lúc nào khi Đảng muốn, rồi bị kết tội với mức án “chỉ đạo” cho dù họ ko có tội. Cuộc sống này có khác chi đang sống trong 01 cái nhà tù lớn là đất Việt.

    P/s: Lời nói sau cùng của ông Trần Vũ Hải trong phiên tòa: “vì bản thân tôi mang danh là luật sư lâu năm và nhiều kinh nghiệm”. Kiểu xử án “vô pháp” thì tòa “muốn cho chết là chết”, 01 “án điểm” của CS nhằm răn đe giới LS VN.

  2. Tôi có chút ý kiến về chuyện” trốn thuế” trong thiên đường xờ hờ cờ nờ này.
    Thiên đường xhcn hiện nay chỉ chốt lại một câu “ở dưới gầm trời này, ai cho tao lương thiện”.

    Thật ra, tôi cũng đã thấy những người sống ở TĐ xhcn cố gắng lương thiện. Phần nhiều họ là những người làm việc đến 16 h/ day. Nhưng cái income của họ 1 tháng chỉ từ 6 đến 7 triệu hồ tệ. Họ là quần quật, lúc nào cũng đang chạy và đang làm. Một ngày chỉ ngủ có 5 tiếng. Chỉ có những Rambo sức khoẻ đến thế mới có thể đem sức trâu ra để đổi lấy lương thiện.
    Trong xứ TĐ xhcn lương thiện không phải là chuyện dễ dàng.

    Như tôi đã nói rất nhiều, chế độ cộng sản duy trì công thức “carrot and stick”. Chúng khuyến khích hoặc thậm chí ép người dân phạm pháp bằng cách này hay cách khác. Mục đích để cho dân thấy theo chúng thì “làm gì cũng được”. Nhưng mặt khác, chúng lại nắm những việc đó trở thành cái “tẩy” của nạn nhân. Khi ai đó phản chúng thì chúng sẽ lật “tẩy” của họ ra.

    Trung cộng cũng nắm bọn vẹm bằng cách này. Bao che, bảo kê cho vẹm làm ác giết người cướp của. Nếu vẹm phản Trung cộng thì TC sẽ lật hết tẩy của vẹm lên cho Thế giới biết.

    Tôi lấy ví dụ như chuyện bằng cấp giả ở TĐ xhcn VN hiện giờ. Các bạn không nghe nói gì hết về chuyện này trong thời gian gần nay. Các bạn nghĩ chuyện đó đã chấm dứt ? Lầm to nhá.

    Chuyện bằng cấp giả ở TĐ xnch không còn ầm ĩ nữa vì công an đã hoàn toàn quét sạch được bọn xã hội đen cạnh tranh. Thay vào đó, bọn làm bằng cấp giả hiện nay là do công an trực tiếp thực hiện.
    Điều này khiến vẹm có lợi rất lớn:
    – Vẹm hưởng lợi khủng từ hoạt động bán bằng giả.
    – Tất cả những kẻ làm bằng giả đều được vẹm lưu thông tin lại đầy đủ. Khi cần thì đem nó ra tố cáo đương sự dùng bằng giả. Vừa triệt hạ được đối phương, vừa gây tiếng công an vẹm điều tra giỏi nhất thế giới.

    Kết: vẹm là loài ngu xuẩn và ác, vẹm chỉ có cái là đê tiện không giới hạn. Đôi khi chúng ta không ngờ đến là vẹm có thể đê tiện đến mức như thế, nên chúng ta thua.

Leave a Reply to vdk1509 Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây