Xin chớ nhầm trí nhớ với trí tuệ

Nguyễn Đình Cống

10-11-2019

Tôi xem một số video trên Youtube về một số người được xem là Siêu Trí Tuệ VN. Đó là những cái tên như Dương Anh Vũ, Nguyễn Lan Phương Nghi, Nguyễn Thị Tường Vân, Diệu Linh, Nguyễn Thị Thủy, Lê Nguyễn Phước Vinh v.v… Họ đã trình bày khả năng ghi nhớ siêu đẳng, hoặc như Nguyễn Ngọc Thịnh rất tài nghệ xoay rubic.

Những ngừoi tổ chức chương trình Trí tuệ VN để họ biểu diễn cũng như những người chứng kiến đều cho rằng họ thuộc loại Siêu Trí Tuệ. Một vài người trong số họ cũng tự nhận mình như vậy. Xin dẫn ra vài biểu diễn.

Lê Nguyễn Phước Vinh 14 tuổi, biểu diễn trí nhớ về các sự kiện lịch sử. Lần lượt chiếu lên màn hình 1000 sự kiện trên thế giới và trong nước. Mỗi sự kiện kèm theo thời gian bằng một bộ số. Thí dụ: 18041942-Mỹ dùng B25 ném bom Tokyo, thủ đô Nhật Bản.

Thời gian để ghi nhớ 1000 sự kiện chưa đến 20 phút. Ban tổ chức nhặt ra 19 bộ số, ghép lại thành một dẫy liên tục gồm 146 con số. Phước Vinh xem dãy số đó trong vài phút và lần lượt kể ra các sự kiện. Thí dụ 18061918 là ngày 18 tháng 6 năm 1918, Nguyễn Ái Quốc, thay măt nhân dân xứ An nam trình bản yêu sách 8 điểm ở hội nghì các cường quốc.

Ngoài việc trả lời chính xác cả 19 sự kiện, Vinh còn trả lòi câu hỏi thứ 20 như sau: Trong 1000 sự kiện có 1 thời gian không chính xác. Đó là sự kiện nào? Câu trả lời là bia tiến sĩ ở Văn miếu được lập vào năm 1484 chứ không phải năm 1488 như đã cho.

Mai Thị Tường Vân, khoảng 25 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện sống ở Úc. Tường Vân xem 100 tờ, mỗi tờ gồm các mã vạch và số điện thoại với 22 ký tự, là hồ sơ của một thùng hàng (tất cả là 2200 ký tự). Nhặt ra 3 mã vạch, hỏi số điện thoại tương ứng, Vân đã trả lời đúng. Vân đã từng tham dự giải vô địch về trí nhớ toàn thế giới năm 2016.

Trí nhớ là một trong các vai trò của bộ não, là một phần của trí tuệ, nhưng chưa phải là vai trò cơ bản nhất, chưa phải là quan trọng nhât. Phần quan trọng nhất của trí tuệ là suy nghĩ và nhận thức. Những trí tuệ lớn của thế giới như Newton, Einstein, Hawking, Pascal, Platon, Socrates v.v… nổi tiếng không phải vì có trí nhớ hơn người mà là nhờ khả năng tư duy sáng tạo.

Trí nhớ cần không? Rất cần. Có quan trọng và quý giá không? Có.

Những người có trí nhớ tốt đóng góp được gì cho sự phát triển xã hội? Có, nhưng rất ít. Họ có thể huấn luyện phương pháp, truyền đạt kinh nghiệm ghi nhớ cho nhiều người khác, ngoài ra họ góp vui trong giải trí. Chỉ bằng siêu trí nhớ họ hầu như khó có thể đóng góp gì cho sự phát triển khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, tư tưởng, đạo đức, chính trị. Như vậy Siêu trí nhớ chưa phải là Siêu trí tuệ.

Trong những người có siêu trí nhớ có thể tồn tại một số người có thêm những khả năng khác. Kết hợp siêu trí nhớ họ phát huy tốt những khả năng này. Như thế siêu trí nhớ là lực lượng bổ trợ chứ không phải chủ đạo.

Ca ngợi những người có siêu trí nhớ, cổ vũ việc học tập, rèn luyện để có trí nhớ tốt là đúng, nên làm. Nhưng hiểu sai khái niệm, từ trí nhớ thành trí tuệ rồi bốc người ta lên mây, cho người ta là siêu trí tuệ, là một việc làm lợi bất cập hại. Rất mong những người tổ chức chương trình Siêu Trí tuệ VN như Lại Văn Sâm, Trần Thành Nam có những điều chỉnh thích đáng.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Thấy ruồi muỗi vo ve quá nhiều (ở trên). Không hiểu chúng nó đánh hơi thấy cái gì mà bu lại?

    Do vậy, tôi đã thử đọc kỹ bài của tác giả (Nguyễn Đình Cống)
    Té ra, ông viết rất đơn giản: Trí nhớ chưa phải là trí tuệ. Do vậy các cuộc thi mang tên “trí tuệ” không nên chỉ khảo sát trí nhớ.
    Thế thôi.
    Có hai bác được quyền comment chính thức (là Khanh Tran và Minh Ngo) cũng phát biểu vào đúng đề tài, và rất văn hóa…
    Không hiểu sao, ruồi muỗi căm ghét bài này đến thế? Có đứa còn nhè đích danh tác giả.

  2. Bay đừng lòi nguyên với nui sông cho cha ông Non sông hor thẹn.
    Bay tự NGUYỀN RỦA BAY ĐI CHO GIÒNG HỌ BAY ĐỠ TỦI NHỤC

  3. TÔI CHU HẢO, QUANG A, MẠC VĂN TRANG… ĐẠI DIỆN GIỚI NHÂN SĨ, TRÍ THỨC ĐẢNG BỎ NAY CÓ LỜI NGUYỀN VỚI NÚI SÔNG
    CHÚNG TÔI CẢ CUỘC ĐỜI VÌ THÂN, VÌ GIÒNG HỌ THEO ĐẢNG ĐỂ NO ẤM SUNG TÚC, ĐẾN NAY THẤY NHỤC VÌ MIẾNG ĂN, VÌ CÁI MẢ GIÒNG HỌ MÀ QUÊN ĐI DÂN TỘC. NAY CHÚNG TÔI NGUYỆN VÌ DÂN SẴN SÀNG LIỀU CHẾT VỚI BỌN CỘNG SẢN VN, MONG CHUỘC LẠI NỖI Ô NHỤC. NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC, CHÚNG TÔI NGUYỆN LAO ĐẦU TỰ VẪN TRÊN HỒ GƯƠM, CHỈ MONG SAO CON CHÁU SAU NÀY THA TỘI

    • Bay đừng lòi nguyên với nui sông cho cha ông Non sông hor thẹn.
      Bay tự NGUYỀN RỦA BAY ĐI CHO GIÒNG HỌ BAY ĐỠ TỦI NHỤC

  4. Trí thức phản biện-yêu Đảng, có thiện chí với Đảng được xem là triết gia thì lầm lẫn trí nhớ với trí tuệ là chiện nhỏ còn hơn con thỏ bác Cống ui . Hoàn toàn vô hại, hoặc ít nhất không có hại bằng những thứ trời ơi đất hỡi khác . Cứ vô tư đi thui .

    Còn nếu khuyến cáo thiên hạ vì những người này có thể bị/được xem là “trí tuệ” hơn các bác yêu Đảng ? No Star Where. Dân mềnh có nhiều người đủ trí tuệ để sẵn sàng đội các bác lên đầu cả đời . Các bác có fan cuồng kiêm dư lợn viên trên này rùi nè .

    • Thật tình mà nói, tôi không còn muốn nói với bác Cống nữa. Già rồi lẩn thẩn. Nhưng cái máu” cao ngạo trí thức cộng sản” của bác Cống và đồng loại hăng tiết vịt quá. Nhịn tý cho tuổi già êm vui

Leave a Reply to Nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây