Thư của bác Nguyễn Hữu Thao gửi các bạn công nhân VN đi XHLĐ, đang làm việc tại Bulgaria

Nguyễn Hữu Thao

9-11-2019

Thân gửi: Các bạn công nhân Việt Nam (CNVN) đang làm việc tại Công ty “ELIMEKC” Tp. Troyan”, Công ty “ZITI” Tp. Ruse và Công ty “POPOV – S.I.E” Tp. Shumen nước Bulgaria (BUL).

Từ tháng 12/2018, sau khi nghe tin các bạn CNVN đi XKLĐ đến làm việc tại BUL không được bình thường, tốt đẹp như truyền thông VN thông báo sau chuyến đi thăm BUL của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, bác đã quan tâm theo dõi. Và khi được biết, ngay từ lúc các bạn làm hồ sơ đi, rồi sang đây ký HĐLĐ với lương quá thấp so với tiền nộp “phí dịch vụ” quá cao và những lời hứa hẹn lừa dối của các công ty NIBELC, VNCY ở VN…

Rồi phần lớn không có sự chuẩn bị nghề nghiệp, không được học tập tiếng Bulgaria, không có phiên dịch nên khó khăn cho học nghề và làm việc, tiếp xúc, sinh hoạt… Bác rất buồn và thương cảm với tất cả anh chị em công nhân chúng ta, vô hình dung đã trở thành những nạn nhân của những kẻ bóc lột sức lao thông qua các CT và cá nhân làm “dịch vụ môi giới XKLĐ” ở VN!

Bởi thế bác đã tranh thủ đến thăm, gặp gỡ nói chuyện với tất cả CNVN ta tại cả 3 cơ sở trên. Riêng CT “Popov” ở Shumen, bác đã đặt vấn đề và đã được ông GĐ nhà máy thân mật đón tiếp, và ông PGĐ gọi điện trao đổi một số vấn đề liên quan đến CNVN và nhà máy, việc làm, ăn ở sinh hoạt nói chung.

Bác cũng đã nhiều lần chia sẻ lên mạng xã hội và với bà con cộng đồng Việt Nam (CĐVN) ở Bulgaria, mọi người trong và ngoài nước đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ về sự lừa dối của các CT và cá nhân ở VN, cũng như thương cảm cho hoàn cảnh của CNVN đã sang làm việc tại Bulgaria. Bà con VN ở BUL đều sẵn sàng giúp đỡ với những gì có thể, nhất là tạo dư luận lên mạng xã hội, với Chính phủ, Bộ LĐTBXH và các cơ quan, ban ngành liên quan tìm sự quan tâm, can thiệp giúp đỡ CNVN đang làm việc Bulgaria hiện nay.

Riêng đoàn Troyan, tết vừa rồi bác đã chở đoàn đại diện CĐVN đến thăm hỏi, tặng quà, chúc tết tại khu nhà ở, không khí thắm tình vui vẻ.

Và hôm nay, nhìn lại gần một năm từ khi có những người CNVN đi XKLĐ trở lại BUL sau 30 năm gián đoạn, bác thấy tình hình ngày càng xấu đi, báo hiệu những tình huống không tốt đẹp có thể sẽ xẩy ra! Vì sẽ rất cực kỳ gian khổ khó khăn cho các bạn, riêng chỉ để hoàn vốn số tiền vay mượn nộp đi BUL, các bạn phải lao động không công từ 10, 15, 24, 30…thậm chí 70 tháng! Phải xa gia đình bạn bè quê hương thân yêu, không giúp được gì!

Bác rất buồn khi biết tin có người không chịu được mức lương, điều kiện làm việc như thế đã tự huỷ HĐLĐ tự mua vé về VN tìm việc làm khác, cũng như một số bạn đã bỏ Công ty! Sắp tới sẽ như thế nào? Bác và mọi người đang rất lo lắng cùng các bạn!

Chúng ta đang cùng chứng kiến sự thật khốn nạn, phũ phàng là mức thu “phí dịch vụ” đã và đang tăng lên ở mức báo động. Từ 3300$, 4000$, 5000$…nộp để sang các CT ELIMEKC, ZITI với mức lương 450-500$, đoàn sang CT POPOV các bạn đã phải nộp 5000-6000€, thậm chí đến 14000€, mức lương chỉ được ký 350€ mỗi tháng!

Nói chuyện với GĐ nhà máy, tôi được biết các bạn sẽ được ký HĐLĐ từng năm một, theo thẻ cư trú hàng năm, tối đa là 3 năm. Nhưng…nếu như có những nguyên nhân “bất khả kháng” của một trong hai bên mà các bạn phải…về nước ngoài sự trông chờ, thì sao? Sẽ có không những người sẽ không đủ bản lĩnh để chịu đựng, chấp nhận nổi hay không?

Cách đây một tháng, hôm gặp gỡ PTT Thường trực Trương Hoà Bình và đoàn cán bộ cao cấp của CPVN sang thăm BUL, bác đã trình bày những sự thật này và đề nghị ông PTT quan tâm chỉ đạo Bộ LĐTBXH Bộ Công an kiểm tra giám sát theo dõi mảng tuyển chọn, dịch vụ đưa XKLĐ đi BUL…nhưng không được ông PTT và đoàn lưu tâm.

Cụ thể là Hội nghị truyền thông về công tác XKLĐ 10/2019 tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chủ trì báo cáo đã không hề có một từ nào nói về các bạn, về XKLĐ dang BUL thực chất thế nào!

Mà cũng đúng thôi, ngay sau khi bác phát biểu với PTT Trương Hoà Bình về thực trạng của công tác XKLĐ sang BUL, thì sau đó mấy giờ, TTXVN – cơ quan Thông tấn chính thức nhất của VN đã có bài về cuộc gặp gỡ của PTT, nhưng họ cắt hết, không đả động một từ nào về sự phản ảnh của bác hôm đó về các bạn!

Cho nên bác muốn hướng dẫn cho các bạn, chúng ta không thể chấp nhận làm nô lệ cho “phương thức mới bóc lột sức lao động” như thế này được mãi!

Chúng ta phải đấy tranh đòi công bằng, chúng ta phải cùng nhau nói lên tiếng nói của mình trong khuôn khổ Luật lao động VN và Luật lao động BUL, cũng như Luật pháp hiện hành của cả hai nước!

Bác cũng đã nhiều lần trao đổi trực tiếp với các bạn về nhiều khía cạnh vấn đề, và hôm nay bác muốn nhắc lại với các bạn rằng, mình đi XKLĐ hợp pháp cho nên các bạn cần tìm sự giúp đỡ từ cơ quan đại diện của Nhà nước VN tại Bulgaria này. Các bạn cần trình bày về sự thật bi đát, bị lừa như thế nào, về tình hình ra đi như vậy, và thực trạng hiện nay làm việc lương thưởng ra sao, với Đại sứ quán nước ta tại Bulgaria. Vì ĐSQ là cơ quan đại điện cho Nhà nước VN ở nước ngoài và họ có trách nhiệm giúp đỡ, bảo hộ công dân VN. Đại sứ quán mới có thể báo cáo bằng văn bản về cho Bộ Ngoại giao, Bộ LĐTBXH, Bộ Công an và Chính phủ về quá trình các bạn từ khi làm hồ sơ, nộp tiền và sang đây làm việc hiện nay.

Bác xin nhắc lại, các bạn sang đây bằng con đường đi XKLĐ hợp pháp, không phải “vượt biên” hay đi “lao động chui”, cho nên mình được công khai mọi vấn đề.

Bác muốn nhắc lại như vậy, để các bạn tự xem xét cần viết đơn trình bày, xin được dự giúp đỡ từ ĐSQ hay không?

Vì bác chỉ là vai trò một cá nhân, giúp đỡ hoặc kêu gọi giúp đỡ cho các bạn, chứ bác không có tư cách pháp nhân để gặp làm việc với các Công ty ở VN hay ở BUL nơi có CNVN ta!

Để giúp các bạn gọi điện hoặc gửi thư cho Đại sứ quán thì theo địa chỉ sau, bác đã lấy sẵn cho đây:

– Bằng tiếng Anh: Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
Ul. Zhetvarka 1, 1113 g.k Izgrev, Sofia

– Bằng tiếng Bulgaria: Посолство на Социалистическа Република Виетнам Ул. Жеварка 1, 1113, кв. Изгрев, София.

Telefon +359 2 9632609.
Email: vnemb.bg@mofa.gov.bg

GHI CHÚ: Đề nghị những cá nhân nào đưa lại thông tin này phải chính xác, không thêm bớt, nhằm dụng ý xấu xa. Những ai dịch lại bằng tiếng Anh, tiếng Bulgaria để báo cáo cho các Công ty BUL cũng cần dịch chính xác, không được vân dụng trình độ thấp về tiếng BUL mà dịch vớ vẩn, xuyên tạc gây ra sự hiểu làm của các CT BUL đối với tôi như lâu nay!

Sofia 09/11/2019

Nguyễn Hữu Thao

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Ố là la kết cuộc không hề có hậu của một cuộc tranh cãi đuối lý.

    Khô lời, hạn hán lời.

  2. T-Sư Muoi
    – Tác giả bài này (bác Thao) có nói gì Pham Doan Trang đâu?
    – Pham Doan Trang thì dính dáng gì ở bài này?.
    – Pham Doan Trang có thèm biết mày là đứa nào?
    – Pham Doan Trang có phải là mẹ mày đâu? Cần chửi cứ lôi đứa sinh ra mày mà chửi, can gì đến PDT?
    – Pham Doan trang đã khổ sở với chủ mày (CSVN) đến mức nào, mà còn sai mày vô đây chửi bới thêm nữa?

    Không ai hiểu vì sao thằng này không lôi mẹ nó ra chửi, lại chửi PDT ở đây?

  3. Đúng thía . Mọi việc đã tồi tệ sẵn, mọi người không nên dùng lá thư này với mục đích xấu, không nên lồng chính chị Hồ Chí Minh vào, cũng không nên bắt Đảng yêu dấu của các trí thức phản biện phải chịu trách nhiệm .

    Về đại sứ quán Việt Nam ở Bulgaria, nếu muốn nhờ, mọi người phải có ít tiền trà nước . Nếu có tiền trà nước, họ sẽ giúp đỡ rất tận tình nếu không ai không cần gì hết . Nhưng nếu có ai cần gì đó, ĐSQ sẽ rất năng động in doing nothing. Thui thế cũng mừng .

    “mọi người trong và ngoài nước đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ về sự lừa dối của các CT và cá nhân ở VN”

    Nhớ, những “tỏ ra vô cùng phẫn nộ” thế là đủ .

    “nhưng không được ông PTT và đoàn lưu tâm”

    Rất hoan nghênh ô Trương Hòa Bình! Kệ mịa chúng nó . Whoa, Phạm Đoan Trang nên tự hào . Có nghĩa tới PTT Trương Hòa Bình cũng tin theo đạo đức Phạm Đoan Trang hơn cả đạo đức Hồ Chí Minh .

    Chuồn thôi! Chuồn thì không phải trả tiền dịch vụ . Kỳ sau ai có tính đi thì phải bắt liên lạc với những người quen biết ở nơi mình đến . Bulgaria tương đối hơi lỏng về border security, có thể sang Áo, Đức …

    Còn nếu phải về nước, mọi người nên quậy tưng lên . Nếu quân Trung Quốc mà phải kéo vô Nam giữ gìn an ninh trật tự, thế giới nhận người Việt Nam lại liền . Lúc đó mới có thể an tâm mà chuồn .

Leave a Reply to Dan Thuong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây