Vì sao sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” không được cấp giấy phép tái bản

Nguyến Văn Phước

27-10-2019

Sự vô cảm đang thống trị, lũng đoạn, đẩy lùi tụt hậu văn hoá và thực sự đang làm lệch hướng tinh thần Việt Nam xuống dốc rất nhanh.

Vì sao sách ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’ sau 16 tháng thu hồi để chỉnh sửa vẫn không được cấp phép tái bản phát hành, dù đã chỉnh sửa rất đầy đủ?

– Trước đây tôi có khá nhiều người bạn là quan chức, các lãnh đạo cao cấp của các tập đoàn công ty lớn đang ăn nên làm ra nhờ cơ chế và một số ‘nghệ sĩ khá nổi tiếng’ trong giới Showbiz Việt. Từ khi tôi cùng First News và những nhà báo tướng lĩnh yêu nước thực hiện cuốn sách thiêng liêng lịch sử ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’, về Trung Quốc lấn chiếm biển đảo ức hiếp ngư dân, quốc nạn Formosa, quốc nạn hàng giả, sách giả, thuốc giả, phân bón giả, bằng cấp giả, điểm giả, quan chức giả, thảm hoạ môi trường khắp nơi, thực phẩm nhiễm độc từ Trung Quốc, cứu trợ lũ lụt thiên tai miền Trung, về nước mắt tiếng kêu nhói lòng những dân oan bị cướp đất Thủ Thiêm… cùng các vụ tiêu cực trong y tế, giáo dục tham nhũng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và tầng lớp lao động, công chức. Khi tôi đi Hong Kong giữa lúc căng thẳng nóng bỏng nhất mà rất nhiều người khuyên đừng đi vì lúc đó quá nguy hiểm, nhưng càng vậy tôi càng muốn đi để hiểu sự thật, để có trải nghiệm thực tế và cảm xúc thật về phong trào đấu tranh sinh viên học sinh, tìm hiểu động lực bên trong nào của những bạn trẻ, những người yêu dân chủ tự do ở Hong Kong có thể đánh đổi tất cả công việc, học hành, cuộc sống và cả tính mạng vì điều thiêng liêng đó. Và tôi đã có mặt tại tram xe điện ngầm tối kinh khủng tàn bạo 31-8 đó. Cảm xúc nước mắt của con tim tôi thức dậy.

Và ngoài xuất bản, sáng tạo dịch sách tôi còn quan tâm đến nhiều vấn đề bất công xã hội, bức xúc của người dân. Không ít người có vẻ không hài lòng với những việc tôi và nhiều người khác dấn thân đấu tranh. Họ bảo tôi quá rảnh – không – Tôi vô cũng bận với quá nhiều ý tưởng để làm – nhưng không thể làm ngơ được khi có thể lên tiếng được.

Thật quá dễ và quá nhàn hạ để làm ngơ – nhưng lương tri và con tim tôi luôn đập, luôn trắc ẩn – nhiều người nói vậy sẽ rất đa đoan và khổ – nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ may ra sự cố gắng nhỏ nhoi của mình giúp được ai đó. Nhiều người rất biết, nhưng họ giả không nghe không thấy dù họ nhân danh rất nhiều thứ, họ sợ va chạm, họ sợ bị ảnh hưởng…

Họ còn lên mặt huyênh hoang khi tự cho là tầng lớp thượng lưu, tinh hoa lá ngọc cành vàng… chỉ suốt ngày post quảng cáo, khoe hàng hiệu, khoe đủ thứ… thậm chí còn lên TV và nhiều tờ báo mạng rao giảng đủ thứ này nọ cho các fans và bí quyết thành công kiếm tiền của họ, mà tuyệt đối chưa hề có một post, một stt nào lên tiếng chia sẻ bảo vệ những người đang góp sức lao động đóng thuế nuôi sống họ, làm giàu cho họ.

Tôi lúc đầu còn rất ngạc nhiên, còn phân tích chia sẻ, nhưng sau đó đã hiểu ra, trong tâm họ không hề có mảnh đất hay nhân nào cho hạt giống trắc ẩn thương yêu đồng loại nảy mầm cả… Và sau này, tôi không hề bận tâm về họ nữa, mà chỉ thầm thấy thương cho dân tộc này thay vì ngạc nhiên, trách họ như trước nữa.

Nhưng đến vụ 39 người chết ngạt trên xe đông lạnh, trong đó có những người Việt Nam ruột thịt, vụ em bé chết trên xe trường Gateway quá nhiều ẩn khuất vô lý… mà họ cũng hoàn toàn vô cảm, thậm chí còn buông lời “mặc xác người ta đi ông ơi!”, “Đã có người khác lo”- “lo cho thân mình đi đã”- “có ảnh hưởng quái gì đâu?” “Ai ngu thì ráng chịu”, thì tôi quá đau lòng, thất vọng cho tương lai nước Việt của chúng ta. Bởi vì – họ không hề ít ở Việt Nam.

Có người nói họ rất khôn, có người nói họ đóng vai với mặt nạ giỏi – nhưng có người lại khẳng định họ là những bóng vô hình không rõ hình dạng chính kiến hay kền kền mặc cho thần chết đến mang xác đồng loại đi…

Ngược lại tôi vô cùng cảm kích và thầm lặng kính trọng biết ơn rất nhiều anh chị em can trường bản lĩnh đã không quản gian nguy, tâm sức và thời gian để đêm ngày đấu tranh giành giựt công bằng về cho những người dân thấp cổ bé họng mà họ không hề có quyền lợi gì hết – đôi lúc có thể còn gặp hiểm nguy, rước hoạ vào thân. Họ có lẽ sống và mục đích sống rất đáng trân trọng – họ đấu tranh cho hiện tại, cho thế hệ sau và tương lai đất nước quê hương họ đang sống, đang trăn trở mong chờ từng ngày.

Nhưng những anh chị em đó còn quá ít… tiếng nói chính trực của họ ít được lãnh đạo quan tâm thực sự.

Và biết bao chuyện đau lòng khác đang diễn ra – từng ngày – từng giờ.

Và khi nào thì tình hình sẽ khác đi, khi nào một tinh thần Quốc Đạo người Việt mới hội tụ đoàn kết thực sự để góp sức chấn hưng khai phóng tinh thần và xây dựng đất nước dân tộc này tiến bộ văn minh và đáng tự hào thực sự như bao nhiêu triệu người Việt đã ngã xuống và đang còn sống từng hằng ước mong?

* Về việc vì sao sách Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử không được cấp phép xuất bản phát hành lại dù đã chỉnh sửa rất đầy đủ?

Vừa qua mọi người đều nhận ra vụ “lên án” “đấu tố” có ý đồ đối với Thiếu Tướng Lê Mã Lương trên sóng giờ vàng Đài Truyền Hình Quốc Gia VTV1 là một bước đi rất thiếu khôn ngoan, thiếu tầm và hiểu nhân tâm của người ra chỉ đạo, người khởi xướng… bất cứ ai có lương tri lý lẽ, có nhận thức đúng đều nhận ra đúng sai chỗ nào – không cần làm quá lên như vậy.

Tạo ra hẳn một chương trình lớn vô cùng sai lầm để chỉ trích mạt sát những người có công thực sự – từng đổ xương máu thực sự – chỉ vì quá tâm huyết yêu nước, mà chỉ cần nhắc nhở là được – không cần làm hẳn một chiến dịch hạ bệ như hồi cách mạng văn hoá như vậy. Đa số những người chính trực và dân ai cũng hiểu đúng sai nguyên nhân ở đâu mà… Chương trình phản tác dụng thấy rõ! Cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm và có lời xin lỗi chính thức thực sự.

Tôi phải lên tiếng về việc này vì chiến dịch này có đề cập rất sai về tác phẩm thiêng liêng “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” mà tôi – theo ước nguyện của Cha tôi, một bậc lão thành Cách mạng cực kỳ yêu nước đã mất 4 năm qua – đã cùng các đồng nghiệp, nhà báo suốt 4 năm gian nan đi qua 13 NXB đấu tranh để xin được xuất bản trong một hành trình rất dài và gian nan – và tôi chỉ gặp Tướng Lê Mã Lương vào hai năm sau để đề nghị Tướng Lương làm chủ biên (Tướng Lương chỉ viết lời giới thiệu, hiệu đính cùng Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm chứ không tham gia viết) vì tôi biết Tướng Lương quen biết bên Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Đại tướng Phùng Quang Thanh (Quân Uỷ Trung Ướng phụ trách NXB QĐND) khi bản thảo nộp lên NXB Quân Đội Nhân Dân để đến tận hơn 6 tháng trả về không một lời giải thích. Tôi và nhóm biên soạn sẵn sàng đối chất với bất kỳ ai, ở bất kỳ cấp nào về nội dung cuốn sách “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” này.

Việc nào ra việc nấy – tôi và nhóm biên soạn cùng Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm, Nguyên Vụ Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương phía Nam Đào Văn Lừng cùng tất cả các cựu chiến binh Gạc Ma và 64 Gia đình Liệt sĩ Gạc Ma bị quân Trung Quốc giết thảm ngày 14/3/1988 hết sức bức xúc và phẫn nộ khi có tin bên ngoài nói là vì vụ Tướng Lê Mã Lương phát biểu góp ý Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao mà cuốn sách thiêng liêng thấm máu và nước mắt Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử này không được cấp giấy phép tái bản nữa dù First News cùng với NXB Văn Học chỉnh sửa hoàn chỉnh tất cả theo yêu cầu mà đến nay 16 tháng đã trôi qua từ khi có công văn thu hồi để chỉnh sửa của Cục Trưởng Cục Xuất Bản Chu Văn Hoà vào cuối tháng 7/2018 ?

Được biết First News – Trí Việt đã hoàn tất chỉnh sửa tất cả theo yêu cầu của NXB Văn Học lần cuối cùng nộp lại cho NXB Văn Học xong từ tháng 3/2019 và NXB Văn Học đã nộp bản thảo này cho Bộ Tư Lệnh Hải Quân và Cục Tuyên Huấn Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, từ đó đến giờ để xin ý kiến về bản thảo đã chỉnh sửa hoàn tất.

Sau đó có thông tin vì Đại Tướng Lê Đức Anh mất (nhân vật này không hề được nêu tên trong cuốn sách Gạc Ma một lần nào), phải đợi qua Lễ cúng 49 ngày mới được cấp giấy phép. Qua 49 ngày mòn mỏi đợi chờ – lại có thông tin phải đợi lễ cúng 100 ngày… Tôi và tất cả mọi người cùng gia đình liệt sĩ Gạc Ma quá sức ngạc nhiên và kinh ngạc nếu đây là lý do thật sự !!!

Mà đến giờ này là quá mấy trăm ngày rồi mà Giám Đốc NXB Văn Học vẫn không cấp giấy phép tái bản phát hành dù đích thân tôi đã bay ra Hà Nội hàng chục lần gặp tất cả những người có trọng trách trong việc xuất bản cuốn sách xương máu này. Và tất cả là những lời hứa…

Nhiều anh em cựu chiến binh và 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma cùng rất nhiều người trong giới, kể cả những vị tướng đã hỏi tôi: “Liệu còn những tên Lê Chiêu Thống đội lốt quan chức cao đang chống đối việc xuất bản lại một cuốn sách vô cùng chính đáng đã được cấp Giấy phép Xuất bản và Giấy phép Phát Hành hoàn toàn đúng pháp luật Việt Nam?

Không phải chỉ tôi và nhóm nhà báo đã tâm huyết bỏ nhiều năm tâm huyết thực hiện, Chuẩn Đô Đốc Lê Kế Lâm là cố vấn cuốn sách hiện đã lớn tuổi sức yếu không ra Hà Nội liên hệ được, hàng trăm ngàn bạn đọc Việt Nam đang mong chờ cuốn sách được ra đời lại – mà quan trọng trên hết là Anh linh 64 Liệt sĩ Gạc Ma linh thiêng bị Trung Quốc giết cũng đang hỏi vì sao cuốn sách viết về nguyên nhân chết tức tưởi của họ chỉ được phát hành ở Việt Nam chưa được 30 ngày và giờ đã chỉnh sửa hết các lỗi kỹ thuật và nội dung theo yêu cầu vẫn không được xuất bản phát hành lạ?

Tất cả chúng tôi – những người thực hiện sách – những cựu chiến binh và 64 gia đình liệt sĩ Gạc Ma muốn biết rõ vì sao cuốn sách thiêng liêng này bị thu hồi gần như vô thời hạn không như lời hứa ban đầu dù chúng tôi đã hoàn tất tất cả mọi yêu cầu?

Cuốn sách này không còn là của First News – Trí Việt nữa – mà là của dân tộc Việt Nam và tất cả những người yêu đất nước này”. Đây không phải là câu nói của tôi mà là câu khẳng định của một cán bộ Tuyên giáo phụ trách xuất bản khi tôi bay ra Hà Nội gặp Ban Tuyên Giáo Trung Ương sau khi có công văn thu hồi.

Vậy vì sao sách ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’ không được xuất bản nữa ?

Để hiểu rõ quá trình thực hiện sách, xin đọc Sự Thật Đằng Sau Hành trình ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’ sau:

1. https://www.facebook.com/100003103817076/posts/1776650939115016?sfns=mo

2. https://www.facebook.com/100003103817076/…/1861336480646461…

3. https://youtu.be/yruC3gF7pkQ

Và đầy đủ clip 6 phút về cuộc thảm sát Gạc Ma do Trung Quốc thực hiện:
4. https://m.youtube.com/watch?v=aIkKWCp5poY

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Ngày càng thấy phát biểu của tướng CA Trương Giang Long rằng trong hàng ngũ quan chức cấp cao của VN có Việt gian làm việc cho TQ là chính xác. Mỗi ngành hãy để ý xem những tên Việt gian nào có biểu hiện làm Việt gian giúp Tàu.
    Nhưng, có người nói với tôi rằng đừng nghĩ bon “đại gia” cướp đất, như Vin, Sun, FLC, … không liên quan. Chúng góp phần cung phụng nuôi bọn Việt gian vì chúng đều hưởng lợi từ việc vay tiền TQ và câu kết với quan chức Việt gian cả.

  2. Sách Gạc Ma không có tính đảng vì không nói rõ chủ trương chịu đầu hàng giặc Tàu của đảng từ 1988 đến nay.

  3. Đã nói rồi!

    Bất cứ thứ gì thuộc về văn hóa, văn học, sử học, nghệ thuật, phim ảnh ..v.v mà không mang TÍNH CHIẾN ĐẤU, TÍNH GIAI CẤP, TÌNH ĐẢNG….thì đều không được phép xuất hiện trong CHXHCNVN…

    Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử không có TÍNH ĐẢNG….một quan chức trong đảng CSVN đã ngôn như thế, cho nên GMVTBT phải biên tập lại cho có Tính Đảng nếu muốn xuất bản.

    Mà những thứ mang ba cái (thú) tính gì đó,….. nhất là TÍNH ĐẢNG thì đều thúi như….kít.(*)

    Có ai ngu mà bỏ tièn ra để xem và ngửi…kít?

    (*) Đảng CSVN bỏ hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng để làm những cuốn phim mang TÍNH GIAI CẤP, TÍNH CHIẾN ĐẤU, TÍNH ĐẢNG như “sống cùng lịch sử”, “những người viết huyền thọi”…v.v…….đều thối hơn cả kít, nên chẳng có người tử tế nào đến xem (dù miễn phí), ngoại trừ vài kẻ tò mò và đôi con bò đỏ (vỗ tay cổ võ làm cò mồi)

  4. “CÓ CÁI CHẾT HÓA THÀNH BẤT TỬ”
    HIÊN NGANG BIA SỐNG, ĐẠN THẬT, THÀNH HUYỀN THOẠI
    Bác bảo đi là đi, Bác bảo chết phải chết

  5. -“Từ khi tôi cùng First News và những nhà báo tướng lĩnh yêu nước thực hiện cuốn sách thiêng liêng lịch sử ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’, về Trung Quốc lấn chiếm biển đảo ức hiếp ngư dân, quốc nạn Formosa, quốc nạn hàng giả, sách giả, thuốc giả, phân bón giả, bằng cấp giả, điểm giả, quan chức giả, thảm hoạ môi trường khắp nơi, thực phẩm nhiễm độc từ Trung Quốc, cứu trợ lũ lụt thiên tai miền Trung, về nước mắt tiếng kêu nhói lòng những dân oan bị cướp đất Thủ Thiêm… cùng các vụ tiêu cực trong y tế, giáo dục tham nhũng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và tầng lớp lao động, công chức”. Rất cám ơn bác Nguyễn Văn Phước với những việc làm tốt đóng góp cho cộng đồng. Cầu xin “Ơn trên” cho Bác có nhiều sức khỏe để tiếp tục đi tiếp con đường Bác đã chọn.
    -“vì vụ Tướng Lê Mã Lương phát biểu góp ý Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao mà cuốn sách thiêng liêng thấm máu và nước mắt Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử này không được cấp giấy phép tái bản nữa”. Ủa vậy là sao? Việc nào ra việc đó chứ! Ko có kiểu “chụp mũ” tùy tiện như thế dc. “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” phải được cấp giấy phép tái bản. Liệu rằng, bác Nguyễn Văn Phước lại phải tiếp tục đợi đến lúc TQ đưa dàn khoan thăm dò vào Bãi Tư Chính hoặc sau ĐH Đảng 13 thì “Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử” mới dc tái bản? Ko hiểu nổi?

  6. Tôi vẫn còn lưu giữ đầy đủ (sau khi download) những dòng chữ của bọn kền kền, ruồi muỗi trên diễn đàn TiengDan.
    Sẽ có dịp tôi tổng kết để vạch mặt chúng.

    Chúng đã nhiều lần thóa mạ ông Lê Mã Lương và sự cố gắng để sách Vòng Tròn Bất Tử tới được bạn đọc.

    Ví dụ, một đứa bất lương dám gọi ông Lê Mã Lương là Lê Bất Lương.

    • Những đứa súc vật gọi Lê Mã Lương là Lê Bất Lương thì chính chúng là bọn súc vật bất lương!

Leave a Reply to Lý Trân Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây