Nguyễn Đăng Quang đã trở lại bình thường

Mạc Văn Trang

26-10-2019

Cựu đại tá Nguyễn Đăng Quang (trái) và tác giả Mạc Văn Trang.

Chiều nay đến thăm cựu Đại tá An ninh Nguyễn Đăng Quang, rất mừng, ông đã đi thang máy từ tầng 24 xuống sân, đi lại bình thường, đón mình lên nhà.

Nhớ cách đây 3 tháng ông gọi điện cho mình, bảo sang chơi. Mình sang thấy ông ngồi trước máy tính, một tay lạch cạch gõ bàn phím. Hóa ra ông đang viết Di chúc. Nhìn vào văn bản ông đang gõ, thấy danh sách bạn bè thân, số điện thoại… Ông di chuyển rất khó khăn, gần như liệt một bên tay chân.

Ông bảo, cái u não mổ lần trước, giờ lại tái phát, to ra, chèn ép dây thần kinh, lại phải mổ. Mổ lần hai dễ rủi ro lắm, nên phải chuẩn bị phương án xấu nhất… Thấy anh tư vấn “kịch bản” đám tang anh Phạm Toàn hay quá, muốn anh tư vấn xem đám tang em nên thế nào?…

Mình bảo, ông lo xa cũng cần, nhưng tin là ông không sao đâu. Ở hiền gặp lành mà!

– Không biết thế nào được. Cứ phải chủ động…

Mình bảo, ừ thì, sống còn chả sợ, chết sợ éo gì! Hai lão già ôm nhau cười… Theo mình thì đám tang không nên để cơ quan tổ chức, nhỡ họ lại đọc Điếu văn … “Tuy nhiên cuối đời đồng chí đã “tự diễn biến”, “suy thoái”… thì dở hơi lắm. Tốt nhất là gia đình nên đứng ra tổ chức, mời mấy bạn bè phát biểu. Cụ Lê Đình Kình đại diện bà con Đồng Tâm phát biểu là điểm nhấn của Lễ tang…

Thế mà hôm nay, mặc dù vết mổ trên đỉnh đầu vẫn còn dán băng dính, ông đi lại tạm ổn, đặc biệt trí nhớ vẫn tốt, tư duy mạch lạc, nói năng rõ ràng, thể lực và tinh thần khá hơn trước khi mổ nhiều. Vui mừng xiết bao!

Bác sĩ bảo sau mổ, 6 tháng hãy làm việc với máy tính như trước, nhưng hôm nay đã thấy ông lên mạng. Ông bảo, thiếu đói thông tin không chịu được, ngày nào cũng phải lướt qua một tí…

– Ừ lướt tí thôi, đừng viết gì vội nhé. Viết phải động não, sợ kích hoạt vết thương chưa lành hẳn…

Ông kể chuyện, trước khi đi mổ, đại diện Đảng ủy Phường Quan Hoa cùng Chi bộ đến thăm. Tưởng gì, hóa ra đến hỏi chuyện về bỏ sinh hoạt Đảng, và tuyên bố sẽ xóa tên trong Danh sách đảng viên…

Khi ở bệnh viện về, ông ở nhà con trai, nhà cũ cho thuê… Người thuê nhà đã chuyển cho ông cái Quyết định xóa tên ông trong Danh sách đảng viên. Buồn cười là hai vợ chồng ông cùng là đảng viên, cùng về hưu, cùng không nộp giấy chuyển sinh hoạt Đảng về địa phương, đến nay đã hơn 10 năm, nhưng chỉ mình ông bị xóa tên. Vợ ông thì Đảng không nói gì? Mà ông có chuyển Giấy sinh hoạt đâu mà địa phương có Danh sách để xóa?

Thì ra cũng chỉ vì ông viết loạt bài phản biện, góp ý với Đảng và nhất là loạt bài bênh vực Dân oan Dương Nội, Đồng Tâm, Thủ Thiêm… nên chắc là “trên” chỉ đạo địa phương xử lý. Thế là ông được các đồng chí đến thăm và quyết định xóa tên trong Danh sách đảng viên, giữa lúc ông sắp lên bàn mổ.

Đảng thì thế. Nhưng bạn bè và bà con Dương Nội, Đồng Tâm luôn quan tâm thăm hỏi ông những ngày qua, với tình cảm thật chân thành, cảm động…

Bình Luận từ Facebook

12 BÌNH LUẬN

  1. Cóc thầy nhảy ra vội chui vào
    Cóc con thấy vậy nhảy vọt ra
    Cả bầy nhà cóc bầy Trí khắm
    Khắm cả non sông, khắm xóm làng

  2. Ruổi muỗi đậu ở chuồng phân
    Rồi bay đến đậu trên tờ Tiếng Dân
    Đem theo bao giống vi trùng
    Sinh nhiều bệnh tật vô cùng nguy nan
    Chớ nên tranh luận với ruồi

  3. Nhìn hình XEM AI ĐẸP GIAI HƠN NÀO. DĨ NHIÊN THẦN TƯỢNG CỦA TỚ LÀ ĐẸP RAI RỒI. KHÔNG ĐẸP NHƯ TRAI HÀN THƯỚT THA, THÌ CHÍ ÍT CŨNG PHẢI ĐỖ MƯỜI ĐẢNG TA

  4. Nợ nước chưa xong đầu đã bạc / Gươm mài dưới nguyệt đã bao lần (Đặng Dung ) – Thù nước chưa xong người ngã bịnh / Bàn phím gõ mãi đã lắm bài

    • Con cóc trong hang nó nhảy ra
      Con cóc nhả ra lại nhảy vào
      Nhảy ra đỉa theo bản năng
      Nhảy vào đi ngủ cũng bản năng
      Trsi thức theo đảng rất bản năng
      Trí thức đảng bỏ càng bản năng
      Tất cả trí thức nhà mình đều hóa cáo

  5. Đại tá An ninh Nguyễn Đăng Quang … Ở hiền gặp lành”

    Sure.

    “nhỡ họ lại đọc Điếu văn … “Tuy nhiên cuối đời đồng chí đã “tự diễn biến”, “suy thoái”… thì dở hơi lắm”

    Đúng thía . Để họ nói thật thì … thật chả ra làm sao cả

    “Tốt nhất là gia đình nên đứng ra tổ chức, mời mấy bạn bè phát biểu”

    Quá hay . Nhớ phải chọn thật kỹ những người được mời, để chắc chắn những người đó chỉ là cánh hẩu của mềnh thui . Tớ đề nghị mời những người cùng vị Đại tá công an chuyên “ở hiền” ra lăng Bác khoe mông khoe bụng là hay nhất . Nếu kỹ nữa thì viết ra những bài tụng ca trước rùi đưa cho đám khoe mông bụng đọc ở tang lễ là đẹp nhất .

  6. Ha ha ha …

    Vừa khỏi được bệnh hiểm, lại nhận ngay được giấy “trục xuất” ra khỏi đảng…..cướp (cướp từ chính quyền đến cướp đất đai, ruộng vườn của nhân dân)

    Thế là “SONG HỶ LÂM MÔN” rồi đó!

    Chúc mừng !

  7. Tôi nghĩ tác giả không nên đưa bức hình ” tự sướng” chụp chung vói Nguyễn Đăng Quang. Không biết ông đã hỏi ý kiến của Đaeng Quang chưa. Dù gì nhìn tấm hình tôi không muốn bình phẩm vì sợ xúc phạm ông Đăng Quang

    • Nhìn hình XEM AI ĐẸP GIAI HƠN NÀO. DĨ NHIÊN THẦN TƯỢNG CỦA TỚ LÀ ĐẸP RAI RỒI. KHÔNG ĐẸP NHƯ TRAI HÀN THƯỚT THA, THÌ CHÍ ÍT CŨNG PHẢI ĐỖ MƯỜI ĐẢNG TA

    • Xem Ai đẹp giai hơn nào. Rõ là thần tượng của mình đẹp rai rồi. Dẫu không đẹp bằng trai Hàn thướt tha, chí ít cũng phải ĐỖ MƯỜI ĐẢNG TA

  8. Mong chóng bình phục để tiếp tục PHẢN ĐỘNG! -( một TB từng là “ anh giải phóng quân một lòng ra đi” nay gần như nằm một chỗ ,đang ở tận miền Nam xa xôi…và cũng rất chi là phản động!

Leave a Reply to Trần Việt Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây