Bình Thạnh: Nhiều hộ dân khốn khổ vì “ông vua con” Phạm Phương, Trưởng Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi

Duy Quách

23-10-2019

Lối hành xử của “ông vua con” Phạm Phương với cư dân sinh sống tại Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng), phường 3, quận Bình Thạnh. Ảnh: Duy Quách

Bài 1: “Ông vua con” Phạm Phương lãng phí hàng trăm triệu của các hộ dân Nhà chung cư Miếu Nổi như thế nào?

Theo nội dung phản ánh của nhiều hộ dân đang sinh sống tại Nhà chung cư Miếu Nổi. Ông Phạm Phương dọn về sinh sống tại Nhà chung cư Miếu Nổi không lâu thì đến ngày 18/8/2017: Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ra Quyết định số 7079/QĐ-UBND-QLĐT về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ban Quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng), phường 3, quận Bình Thạnh (nhiệm kỳ 2016 – 2019), hình 3 và hình 4. Trong đó, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh công nhận ông Phạm Phương làm Trưởng Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi.

Được biết, các thành viên Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi hoạt động có nhận tiền hàng tháng từ nguồn thu công tác quản lý Nhà chung cư Miếu Nổi. Như vậy, chúng ta có thể thấy, mục đích của việc bầu ra Ban quản trị Nhà chung cư vừa là để thực hiện công tác quản lý dân cư vừa là để phục vụ người dân sinh sống tại Nhà chung cư Miếu Nổi.

Tuy nhiên, qua bức xúc của nhiều người dân cho rằng: từ ngày ông Phạm Phương làm Trưởng Ban quản trị cứ như một “ông vua con” Nhà chung cư Miếu Nổi. Ông Phạm Phương, Trưởng Ban quản trị thường đẻ ra việc, đẻ ra dự án này dự án kia để thu tiền của các hộ dân Nhà chung cư Miếu Nổi nhưng kết quả thực hiện không có hiệu quả, thậm chí có việc trái quy định pháp luật, dẫn đến lãng phí tiền của các hộ dân đã đóng góp.

Một trong những việc ông Phạm Phương, Trưởng Ban quản trị thu tiền của các hộ dân để làm việc trái quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến thiết kế, an toàn cho Nhà chung cư Miếu Nổi là cái việc sửa chữa đường nội bộ sau Lô G.

Được biết, khi ông Phạm Phương, Trưởng Ban quản trị triển khai kế hoạch sửa chữa đường nội bộ sau Lô G thì nhiều người dân đã có góp ý, kiến nghị không nên làm vì ở dưới là hầm chứa nước, hầm chứa phân nếu mở rộng thành đường lớn để xe ô tô ra vào sẽ phá vỡ thiết kế, gây ảnh hưởng đến an toàn cho Nhà chung cư Miếu Nổi.

Tuy nhiên, ông Phạm Phương đã không tiếp thu ý kiến của người dân, ngược lại còn lớn tiếng lên gân trong các cuộc họp sẽ chịu trách nhiệm chính về việc sửa chữa đường nội bộ sau Lô G và cho rằng các góp ý kiến nghị của người dân là có ý chống đối Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi. Rồi sau đó, ông Phạm Phương, Trưởng Ban quản trị dùng cách này cách kia để gây áp lực, gây khó khăn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân để đạt được mục đích chủ quan của cá nhân.

Bất chấp ý kiến đóng góp chân thành của người dân, Ban quản trị triển khai thu tiền hàng trăm triệu của các hộ dân để tiến hành cải tạo con đường nội bộ sau Lô G. Kết quả:

Ngày 23/01/2019, Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố ra Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng), hình 8, hình 9 và hình 10.

Ngày 19/9/2019, Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố ra Quyết định số 2371/QD-CCXD về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với việc sửa chữa đường nội bộ sau Lô G chung cư Miếu Nổi, hình 11, hình 12 và hình 13.

Như vậy, việc ông Phạm Phương, Trưởng Ban quản trị tiến hành thu tiền hàng trăm triệu của người dân chung cư Miếu Nổi để sửa chữa đường nội bộ sau Lô G vừa trái quy định pháp luật của Nhà nước, vừa phá vỡ thiết kế, gây ảnh hưởng đến an toàn cho Nhà chung cư Miếu Nổi.

? Nhiều người dân bất bình, không còn tin tưởng để ông Phạm Phương tiếp tục làm Trưởng Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi.

Kính mong Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh xem xét, giải quyết những vấn đề còn bức xúc của người dân Nhà chung cư Miếu Nổi.

Lối hành xử của "ông vua con" Phạm Phương với cư dân sinh sống tại Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng), phường 3, quận Bình Thạnh.

Posted by Duy Quách on Wednesday, October 23, 2019

Lối hành xử của “ông vua con” Phạm Phương với cư dân sinh sống tại Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng), phường 3, quận Bình Thạnh.

Quyết định số 7079/QĐ-UBND-QLĐT ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ban Quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng), phường 3, quận Bình Thạnh (nhiệm kỳ 2016 – 2019). Trang 1/2
Quyết định số 7079/QĐ-UBND-QLĐT ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc công nhận kết quả bầu bổ sung Ban Quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng), phường 3, quận Bình Thạnh (nhiệm kỳ 2016 – 2019). Trang 2/2
Công văn số 07/UBND-QLĐT ngày 02/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về kiếm tra hiện trạng việc duy tu sửa chữa đường nội bộ sau Lô G chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh.
Công văn số 435/TT-TTCĐ1 ngày 18/01/2018 của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa chữa, cải tạo chung cư cao tầng Miếu Nổi (Lô G), phường 3, quận Bình Thạnh. Trang 1/2
Công văn số 435/TT-TTCĐ1 ngày 18/01/2018 của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa chữa, cải tạo chung cư cao tầng Miếu Nổi (Lô G), phường 3, quận Bình Thạnh. Trang 2/2
Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC ngày 23/01/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng). Trang 1/3
Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC ngày 23/01/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng). Trang 2/3
Quyết định số 230/QĐ-XPVPHC ngày 23/01/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban quản trị Nhà chung cư Miếu Nổi (18 tầng). Trang 3/3
Quyết định số 2371/QD-CCXD ngày 19/9/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trang 1/3
Quyết định số 2371/QD-CCXD ngày 19/9/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trang 2/3
Quyết định số 2371/QD-CCXD ngày 19/9/2019 của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố về cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trang 3/3
Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Học gương bác, giết dân lành và sẵn sàng nhểu tý nước mắt. Thằng VG Phạm Phương cũng thế thôi, khi cần nó cũng sẽ quỳ chuộc tộ,i dạ trước mặt trổ cặ..c sau lưng.

    Bà Nguyễn thị Q.Tâm thao túng Thủ Thiêm, đem dân TT vào cảnh khốn cùng, cướp đất và kiếm chác, kỳ vọng cái nhà hát Opera sẽ làm chúng sinh đỡ khổ đau, đảng bộ cũng kiếm được tý cháo, may mà chưa ăn trọn cái bánh Dép Thùy Dương.

    Hôm qua bà ta đã gào khóc trong QH, khóc như cha chết, khóc cho dân tôi nghe, khóc về những công nhân VN. Ôi trời, nhờ bà mà chúng tôi biết được cái non nước này chưa bao giờ đen như hôm nay, cái giai cấp công nhân ăn mày VN nó khốn khổ vậy sao, khổ đến nỗi không có điều kiện thời giờ để chăm sóc con đẻ.
    Mụ kêu gào QH cải thiện đời sống công nhân để không phải làm tăng thêm giờ, (đại mâu thuẫn và mị dân!)

    Ôi những tấm gương làm theo lời bác, những giòng nước mắt bán buôn.

    • Ở đâu có Đảng, ở đó có trâu bò. Khắp các cơ quan đoàn thể, đều có những thằng như Phạm Phương, rên siết thấu trời xanh. Nếu có oan hồn thì xin bóp cổ đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đầu tiên.

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây