Đảng cộng sản không yêu nước và vô trách nhiệm

Trung Nguyễn

20-10-2019

Vừa qua, ngày 15/10/2019, tại Hội nghị tiếp xúc “cử tri” của đảng Cộng sản, Tổng bí thư đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra một câu hỏi rất hay, đó là liệu các lãnh đạo cộng sản có yêu nước không? Nguyên văn câu nói của ông Trọng như sau:

Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung ương đảng [cộng sản], Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?

Trung ương Đảng, Tổng bí thư vô trách nhiệm với đất nước

Đầu tiên, cần khẳng định rằng Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng bí thư, hoàn toàn không hề có bất kỳ trách nhiệm gì đối với đất nước Việt Nam. Trong Hiến pháp 2013 do chính các lãnh đạo cộng sản ban hành, hoàn toàn không hề có bất kỳ điều khoản nào quy định quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam.

Do đó, về mặt luật pháp, giới lãnh đạo cộng sản có thể hành xử vô trách nhiệm với người dân nhưng không phải chịu bất kì một trừng phạt gì. Người dân Việt Nam không có cách gì để buộc các lãnh đạo cộng sản phải chịu trách nhiệm về bất cứ chuyện gì. Chính ông Vũ Mão, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã nói: “Chưa có cơ chế nào để bảo đảm sự giám sát của nhân dân cũng như bảo đảm Đảng [cộng sản] chịu trách nhiệm trước nhân dân“.

Từ việc không phải chịu trách nhiệm gì với dân, dẫn đến việc “vô trách nhiệm” với dân là chuyện đương nhiên. Hãy xem thử một số ví dụ gần đây.

Sự vô trách nhiệm của giới lãnh đạo cộng sản

Khi các máy đo chất lượng không khí độc lập như ứng dụng Air Visual cảnh báo không khí ở Hà Nội độc hại, thậm chí có lúc đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm không khí, giới lãnh đạo cộng sản đưa các “giáo sư, tiến sĩ xã hội chủ nghĩa” ra để trấn an người dân rằng các chỉ số do Air Visual đưa ra “không chính thống”, “không đáng tin cậy”“vô lý”.

Sứ quán các nước Mỹ, Anh, Đức đã ngay lập tức phát đi cảnh báo công dân nước họ cần thận khi tới Việt Nam vì ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Trong khi đó, chính phủ Việt Nam qua Cục bảo vệ môi trường lại phản đối kết quả đo của Air Visual. Mãi sau đó, trước sự thật không thể chối cãi được, Bộ Tài nguyên – Môi trường mới khuyến cáo người dân không nên ra đường trong thời điểm ô nhiễm như thế này.

Rõ ràng, chính phủ các nước như Mỹ, Anh, Đức có trách nhiệm với an nguy của người dân nước họ, ngay cả khi công dân của họ ở nước ngoài như ở Việt Nam. Còn chính phủ Việt Nam, giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam chỉ biết bác bỏ thông tin trung thực, và khi không chối được nữa thì mới nhận thông tin là đúng, nhưng cũng không hề chịu trách nhiệm gì với dân. Điều này không chỉ đúng với việc ô nhiễm không khí mà ngay cả với những vụ việc như phát tán chất cực độc thủy ngân ra môi trường do vụ cháy nhà máy Rạng Đông, hay vụ cung cấp nước sông Đà nhiễm dầu thải cho dân Hà Nội,… Ở cấp độ lớn hơn, tầm quốc gia như thảm họa môi trường Formosa trước đây cũng vậy.

Xa hơn, ngày 14/3/1988, Hải quân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam đã để mất đảo Gạc Ma vào tay cộng sản Trung Quốc xâm lược. Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì về tội tày trời này mà chỉ biết thề thốt “bảo vệ Trường Sa” hoặc kêu là “con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại”. Tức là trách nhiệm bảo vệ đất nước không thuộc đảng Cộng sản mà thuộc về “con cháu chúng ta”?

Ngay như hiện tại, khi Cộng sản Trung Quốc đang cho tàu khảo sát Hải Dương 8 và đội tàu hộ tống ngang nhiên đi khảo sát vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt ở bãi Tư Chính, giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc thậm chí còn không dám nhắc đến tên bãi Tư Chính, mà chỉ nói chung chung là không nhân nhượng về chủ quyền hay “quan ngại”, đừng nói gì tới việc kiện cộng sản Trung Quốc ra tòa theo luật pháp quốc tế.

Do đó, tôi trả lời cho câu hỏi của ông Nguyễn Phú Trọng bằng một khẳng định: Giới lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng bí thư, Bộ Chính trị, Trung ương đảng cực kì vô trách nhiệm với dân.

Các lãnh đạo cộng sản cũng không yêu nước

Gần đây, hai vụ việc đáng buồn về tinh thần yêu nước, cảnh giác chống cộng sản Trung Quốc xâm lược là việc Hội đồng duyệt phim để lọt phim “Everest: Người tuyết bé nhỏ” có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp của cộng sản Trung Quốc và việc Saigon Tourist sử dụng quảng cáo có đường lưỡi bò.

Cần nhắc lại là, an ninh cộng sản Việt Nam đã từng đàn áp, đánh đập những người Việt Nam biểu tình ôn hòa chống cộng sản Trung Quốc xâm lược, bắt lột áo những người mặc áo chống đường lưỡi bò phi pháp, phá hoại việc tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa 1974 và thảm sát Gạc Ma 1988,… An ninh thậm chí gọi những người mặc áo phản đối đường lưỡi bò là “phản động”.

Việc an ninh cộng sản Việt Nam đàn áp, ngăn cản người dân Việt Nam nhắc nhở nhau cảnh giác về đường lưỡi bò phi pháp của đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến hậu quả là bản thân giới quan chức cộng sản lo kiểm duyệt các sản phẩm văn hóa hay những nhân viên của Saigon Tourist, một công ty nhà nước, cũng không hề biết gì về đường lưỡi bò.

Đáng phẫn nộ hơn, một quan chức cộng sản có trách nhiệm duyệt phim là bà Nguyễn Thị Hồng Ngát đã cực kì vô trách nhiệm, và có thể nói là bán rẻ chủ quyền quốc gia, qua câu phát biểu: “Có mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”.

Không thể nói rằng giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam yêu nước khi lực lượng an ninh dưới quyền của họ đi đánh đập những người yêu nước mặc áo phản đối đường lưỡi bò phi pháp của cộng sản Trung Quốc. Chỉ có những người bán nước mới đi đàn áp những người yêu nước.

Không dân chủ, không tôn trọng dân quyền nghĩa là không yêu nước

Một chính đảng yêu nước chân chính là một chính đảng tìm mọi cách để đưa người tài giỏi lên lãnh đạo, quản trị quốc gia để đưa quốc gia phát triển bền vững. Đất nước Việt Nam này gần 100 triệu dân, trong khi đó số đảng viên cộng sản chỉ khoảng 4 triệu, vậy mà những người tài giỏi không cộng sản bị gạt hết ra ngoài bộ máy lãnh đạo nhà nước, từ chính phủ tới quốc hội.

Đến giờ này giới lãnh đạo cộng sản vẫn không để dân có quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử mà vẫn tự “quy hoạch, cơ cấu” những người do đang chọn vào Quốc hội, chính phủ. Đến giờ này họ vẫn tổ chức các “hội thảo khoa học” bàn cách tổ chức bầu cử trong đảng Cộng sản, Quốc hội như thế nào. Trong đại án tham nhũng Mobifone mua AVG, việc ông Trương Minh Tuấn khai làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son vì được hứa hẹn làm Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông, cho thấy rõ dân không hề có tiếng nói gì trong việc bầu cử ra chính phủ.

Yêu nước một cách cụ thể chính là yêu người dân sinh sống trên đất nước đó. Ở trên đã nói về việc giới lãnh đạo cộng sản vô trách nhiệm với dân, kể cả trong lĩnh vực rất quan trọng là sức khỏe của dân. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh là giới lãnh đạo cộng sản đã tước đoạt các quyền tự do – dân chủ của người dân, giống như ông Hồ Chí Minh đã từng lên án thực dân Pháp là “về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân một chút tự do – dân chủ nào”.

Quốc hội do giới lãnh đạo cộng sản “cơ cấu, quy hoạch”, cho nên đến giờ này vẫn không ra các luật quan trọng để bảo đảm các quyền tự do – dân chủ của người dân như Luật về quyền tự do lập hội, Luật về quyền tự do biểu tình,… Rõ ràng là giới lãnh đạo cộng sản không bao giờ  xem chính quyền “của dân, do dân, vì dân” mà chỉ là những lời nói mị dân. Họ đã không yêu dân thì làm sao họ yêu nước?

Giới lãnh đạo cộng sản chỉ yêu đặc quyền đặc lợi

Ngay trong bài của ông Nguyễn Phú Trọng về Đại hội đảng bộ các cấp, ông viết rõ: “Thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết”. Lợi ích của đảng Cộng sản được ông Nguyễn Phú Trọng đặt lên trước và lên trên lợi ích của đất nước và nhân dân.

Vậy lợi ích của đảng Cộng sản là gì? Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện lịch sử đảng, cho biết: “Vấn đề cốt lõi trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là phải bảo đảm được quyền lực lãnh đạo tuyệt đối của Đảng”.

Lợi ích cốt lõi của đảng Cộng sản vậy là đã rõ: nắm quyền lực tuyệt đối ở đất nước Việt Nam này mà không cần phải thông qua lá phiếu trung thực của người dân Việt Nam. Quyền lực tuyệt đối đó của giới lãnh đạo cộng sản đến lượt nó mang lại tiền cho họ, giống như ông Nguyễn Minh Tuấn phải tham nhũng theo lời của ông Nguyễn Bắc Son để vừa có tiền lại vừa có quyền khi ông ta lên làm Bộ trưởng.

Các ông bà lãnh đạo cộng sản chỉ yêu một nước Việt Nam đem lại đặc quyền đặc lợi đó cho các ông bà. Còn khi cái đất nước này hết giá trị lợi dụng với các ông bà thì các ông bà lại cao chạy xa bay, giống như Trịnh Xuân Thanh đã “bay” tới Đức. Đó cũng là lý do các ông bà phải nhồi sọ thế hệ trẻ “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”.

Giới lãnh đạo cộng sản chỉ muốn người dân Việt Nam để yên cho đảng Cộng sản Việt Nam cai trị, để đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt người dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù chính người đứng đầu đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.

Kết luận

Câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi của ông Nguyễn Phú Trọng “Trung ương đảng [cộng sản], Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?” là giới lãnh đạo cộng sản không yêu nước và hoàn toàn vô trách nhiệm với dân. Đâu phải ngẫu nhiên mà người dân Việt Nam tặng cho đảng Cộng sản Việt Nam “sáu chữ vàng” là “hèn với giặc, ác với dân”.

Và tất nhiên, người dân Việt Nam chúng tôi sẽ tiếp tục yêu nước theo cách của chúng tôi, sẽ bảo vệ đất nước theo cách của chúng tôi chứ không phải yêu nước theo kiểu mà giới lãnh đạo cộng sản vô trách nhiệm muốn người dân phải tuân theo.

Những người yêu nước chúng tôi sẽ vận động để có một bản hiến pháp thực sự dân chủ, có một chính quyền thực sự do dân bầu ra để đoàn kết dân tộc, chịu trách nhiệm trước dân. Chỉ có chính quyền dân chủ như vậy mới đủ sức tập hợp nhân tài chống bè lũ Cộng sản Trung Quốc hiếu chiến xâm lược. Còn nếu đảng Cộng sản tiếp tục con đường độc đảng toàn trị thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nhân dân, không có cách nào khác được.

Bình Luận từ Facebook

47 BÌNH LUẬN

    • Không biết Vũ Tàng với Krisna là ai, nhưng cứ thấy ai khen mình là sướng rồi. Trân trọng cảm ơn đồng chí.

  1. Rất hay đồng chí Người dân Việt. Đồng chí đóng rât đạt vai một tên phản động hạng bét bị xúc phạm. Tuy nhiên tôi cần lưu ý với đồng chí mấy vấn đề sau.
    1. Đồng chí đóng vai một tên phản động lưu vong hạng bét. Theo điều tra của các đồng chí trinh sát ngoại tuyến, số này hầu hết đã nằm thoi thóp trong các viện dưỡng lão, do đó vai diễn của đồng chí không phù hợp với thực tế.
    2. Font văn hoá của đồng chí quá lùn. Chửi bới kiểu hạ cấp. Đồng chí nên học tập đồng chí nghiemnv, cũng là chửi bới nhưng vẫn lộ rõ font văn hoá cao, nhiều câu chửi của đồng chí nghiemnv ngẫm kỹ cũng hay hay.
    3. Diễn đàn này là nơi tập hợp các đối tượng có trình độ văn hoá khá, bét nhất cũng từ lớp 4 trường làng trở lên. Vì vậy các đồng chí diệt phản động được trên cử trà trộn vào nhóm này nên có trình độ văn hoá tương xứng.
    4. Đối tượng Trung Nguyễn là thành phần thoái hoá tự diễn biến khá nguy hiểm, ta cần đấu tranh, cô lập. Lối chửi bới rẻ tiền của đồng chí chỉ góp phần đề cao đối tượng Trung Nguyễn, không đóng góp gì cho sự nghiệp diệt phản động.

    Sau khi đã cân nhắc kỹ mấy vấn đề trên, tôi sẽ gửi công văn đến cấp trên đồng chí, đề nghị chuyển đồng chí đến một diễn đàn khác thích hợp hơn, chẳng hạn diễn đàn bán tôm cá.
    Trân trọng.

    • Thằng võ nguyên giáp được chế độ vẹm bơm thổi là “vị tướng tài ba nổi danh thế giới”. Nhưng mù tịt về công trạng của thằng “nổi danh trên toàn TG” này.

      Thú vị hơn, quân hàm cấp bậc là “đại tướng” mà lại bị đảng phân công làm trưởng ban kế hoạch hóa gia đình. Công việc của cái ban kế hoạch hóa gia đình là gì ? Dạ thưa: nó là việc đặt cái vòng tránh thai vào âm đạo phụ nữ. Việc này quan trọng đối với nhà vẹm đến mức phải cử “đại tướng” nhà vẹm gánh vác ? Oh hoho!
      Nhưng xét ra không phải quan trọng vì trước khi “đại tướng” nhận nhiệm vụ thì công việc vẫn chạy ào ào. Sau khi “đại tướng” nhận chức vẫn không có báo cáo “đạt chỉ tiêu, vượt kế hoạch” gì ráo. Vậy thì phải kết luận là đảng đĩ nhà vẹm cuối cùng cũng nhận ra là thằng bất lực võ nguyên giáp đéo biết gì về binh nghiệp, nên dành việc “thích hợp” hơn cho nó.

      Cái lon “đại tướng” của chế độ vẹm, và do chính chế độ vẹm hành xử, chỉ ngang với cái lon của chị em phụ nữ. Cho nên vẹm mới cử người có lon “đại tướng” đi làm chuyện í.
      Thằng chó đẻ võ nguyên giáp mang lon đại tướng nhà vẹm. Tôi xin chỉnh lại đôi chút cho đúng với thực tế:
      Võ nguyên giáp đeo lon phụ nữ cấp bậc đại tướng trên vai, và giáp nổi tiếng trên Thế Giới là vì chuyện này

      • Tôi thấy đồng chí Người dân Việt hoàn toàn không thích hợp với nhiệm vụ chống phản động. Tôi sẽ đề nghị thủ trưởng Cục chống phản động A67 điều chuyển đồng chí đến một nơi thích hợp hơn với năng lực, sở trường của đồng chí, như bệnh viện phụ khoa chẳng hạn.

        • À, tôi không mang lon đàn bà cấp bậc đại tướng nhà vẹm trên vai thì sao có cửa bước vào ngành y tế các anh vẹm được.

          Tôi cũng không mất hết nhân tính để đầu độc dân bằng sabutamol, buôn thuốc tây giả…. anh vẹm tìm vẹm khác dùm.

          Thằng hồ chí minh viết hiến phap 1947 có đoạn: cương quyết tiêu diệt địa chủ, tàn dư thực dân Pháp.
          Đời đời nhớ ơn các bộ đội Trung quốc đã hy sinh tại Việt Nam.
          …..
          Sau này, thấy Minh râu có vẻ quá khích trong hiến pháp 1947. Lê Duẩn bèn ra lệnh thủ tiêu hiến pháp 1947. Và đó là lý do bộ sậu họ vẹm đổi tên nước VN Dân Chủ Cộng Hòa của Minh râu thành …blah blah…. Mục đích để xóa bỏ hiến pháp 1947 của thằng “xoạc khỉ ” Minh râu

  2. Chi bộ Đảng vừa họp khẩn và ra quyết định.
    1. Đồng chí Muỗi được truy phong làm tổ trưởng diệt phản động số 99. Các tổ viên là đồng chí nghiemnv và đồng chí vdk1509.
    2. Đồng chí nghiemnv được cử đi học lớp bồi dưỡng cấp tốc về văn hoá tranh luận. Sao cho bọn phản động tâm phục khẩu phục mà không cần chửi bới gì.
    3. Đồng chí vdk1509 được cử đi học lớp bồi dưỡng về IQ, khi tốt nghiệp cần đạt mức IQ tối thiểu là 100.
    Quyết định có hiệu lực tức thời, cấm cãi.

    • Hưởng ứng phong trào “đốt lò” của bác Tổng-Chủ, tớ đề nghị đưa thủ trưởng Trần Việt vào lò . Vì những lý do sau

      -Xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

      -Âm miu phá hoại tình cảm Việt-Trung do Bác Hồ kính yêu tạo dựng

      -Xúc phạm Bác Hồ 1 cách gián tiếp, gọi Trung Quốc, bên kia biên giới là quê hương của Bác Hồ là “Trung Cẩu”, có nghĩa xem Bác Hồ như chó dại .

      • Công điện tối mật gửi đồng chí Muỗi: Hiện nay đồng chí đang phụ trách mảng lý luận của Cục chống phản động ta. Vì vậy yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, làm bọn phản động rụng rời tay chân với các lý luận cao siêu của đồng chí. Tuy nhiên cá nhân tôi xin góp ý kiến chân thành với đồng chí là nên tránh đề cập đến các cá nhân, nhất là những người đã khuất, để chứng tỏ chúng ta là mất trí, à quên là lý trí, lương tâm của thời đại.

        • Thằng hồ chí minh tấn công tình dục phụ nữ nên bị Pháp truy nã phải trốn vào hang Pắc Bó. Hồ chí minh vào rừng không có đàn bà giải quyết nhu cầu nên phải lên bàn với khỉ cái rừng Việt Bắc. Lâu dần khỉ cái có thai với hồ chí minh đẻ ra lũ khỉ Trường Sơn.

          OK ?

  3. Hehe, tôi cười vỡ cái bụng rồi.
    Đặc điểm nổi trọi ( có khi là gen người Việt) là chửi nhau cắn nhau với thằng hàng xóm, nhưng bố bảo thằng nào dám nhìn thằng đảng viên cs bên cạnh.
    Túm lại là tôi xin chúc các bác VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG CHỬI NHAU, RỒI HÃY TỪ TỪ GẶM DẦN CÁI DÂN CHỦ MANG ĐẶC SẮC GIÒNG GIÕI VIỆT
    CẢM ƠN TRANG MẠNG ĐÃ CHO TÔI CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC XẢ E

    • Anh Nghiemnv

      Anh nghĩ bọn chúng là “hàng xóm” của anh sao ? Bọn chúng là vẹm đấy.
      Chúng làm cho anh lầm tưởng là anh đang cắn xé lẫn nhau. Cho các hậu duệ VNCH thấy là những “tổ chức chống cộng” chỉ đấu đá với nhau. Anh viết ra câu này là anh đã lọt bẫy chúng rồi.

      Vì thế cho nên chúng tôi lúc tuyển lựa những người chống cộng có khả năng phát hiện nằm vùng. Khi anh không phát hiện được, anh đưa nằm vùng vào thì đồng đội của anh sẽ chết và chúng ta sẽ thua luôn trong cuộc chiến.
      Và như thế, chúng tôi phải loại luôn những kẻ không có khả năng nhận diện nằm vùng ra khỏi hàng ngũ chúng tôi, ít nhất là trong thời gian ban đầu.

      • Không rõ đồng chí “người dân Việt” thuộc chi bộ nào quản lý nhưng trên tinh thần đồng đội tôi thấy đồng chí có trình độ chuyên môn yếu kém quá. Có tổ chức của bọn phản động nào ngu dại đến mức ra mặt tuyển người trên mạng như thế này đâu. Ngoài ra lối chửi bới vung xích chó của đồng chí cho giống một tên phản động già cũng lỗi mốt rồi. Đối tượng ta cần đấu tranh, thuyết phục trên tờ báo mạng này là những người tương đối có học, lối chửi vô học của đồng chí chẳng giúp gì được trong việc thuyết phục bọn phản động đâu, mà chúng còn coi đồng chí là phản động hạng bét.
        Mấy lời dạy bảo ân cần trên tình đồng chí, mong đồng chí sớm tiếp thu.

        • Rất tiếc, anh đừng thay mặt phản động để nói về tôi ở đây. Hạng bét hay hạng nhất tôi không quan tâm. Cái tôi quan tâm là đảng đĩ của loài vẹm các anh sợ nên đã cử cả trung đội lên đây.

          Chắc tôi không cần nhắc lại là tiếng tru loài vẹm của anh về “có học và vô học” đối với tôi không có nghĩa gì cả. Cứ phát ngôn thỏa thích vì đây là môi trường tự do ngôn luận.

          Thằng Trung Nguyễn và đồng bọn muốn thay da đổi thịt cho đám vẹm nên ra sức tạo một bộ phận chống đảng. Chúng nhằm mục đích lôi cuốn những người yêu nước nhưng dại khờ tham gia vào tổ chức mới của bọn chúng với chiêu bài “phải thay đổi đảng”, “thay đổi đường lối của đảng”… blah blah. Khi thu nạp được những người yêu nước sẽ có hai lựa chọn :
          Thành lập tổ chức mới và chánh quyền mới bằng bọn vẹm củ. Kế hoạch “bình mới rượu củ”
          Thông đồng, thông báo với bọn vẹm hiện tại để tiêu diệt những người yêu nước bị dụ tham gia vào tổ chức của bọn chúng.

        • Mà anh vẹm nói ai tuyển lựa phản động trên mạng vậy?
          Tôi à ? Thế tổ chức phản động của tôi tên gì ? Cách gia nhập ra sao ? Hẹn gặp ở đâu ? Đến chổ gặp ai ?
          Nói tôi mà sao tôi không biết?

          Dư luận viên hạng bét của đảng đĩ loài vẹm, ngu như vẹm

  4. nghiemnv viết:
    Trí thức, nhân sĩ nhà mình TỰ ÁI, SĨ DIỆN THAY CHO TỰ TRỌNG.
    Nhục thì được. Nhưng không đc Bục sĩ

    Tóm lại, nghiemnv không cãi nổi, thua… thì chống lại bằng cách gọi người ta là “trí thức xhch”. Lần này, lại gọi người ta là “nhân sĩ”.
    Hai thứ đó là cái éo gì vậy?
    Tất cả, toàn bộ những comments ở đây là của người thường, như nhau. Tôi cóc hiểu thế nào là nhân sĩ và trí thức xhcn.
    Đừng nhai lại nữa.

    • Tôi lại ko đủ kiên trì như các bác để lí luận. Tôi vất cái sĩ của thằng trí thức xhcn lâu rồi

  5. Tôi đã download bài này của cụ Nguyễn Trung (U90) về làm tư liệu.
    Lập luận của cụ lên án đảng CS thật là chặt chẽ, đầy đủ chứng cứ, rất dễ tham khảo và kiểm chứng các chứng cứ cụ đưa ra.

    Trên thế giới có nhiều đảng theo đuổi Chủ nghĩa XH, nhưng đó là thứ thật sự tốt đẹp (ví dụ các nước Bắc Âu)
    Còn ở VN, đã nhiều lần cụ Nguyễn Trung vạch ra sự thối tha mang danh CNXH với lý lẽ minh bạch mà ĐCS phải câm miệng, không cái lại nổi nửa lời. Bài này cũng vậy. Thằng Chủ không cãi nổi, sao bắt thằng đầy tới phải “phản biện”?

    Tại sao bọn ruồi nhặng dám gọi cụ là “trí thức XHCN”. Mặc xác chúng. Chắc chắn là cụ không bao giờ chú ý tới những tiếng vo ve của chúng.

    Tôi có một cách rất đơn giản để cảnh báo cho bạn đọc TiengDan biết mỗi khi chúng vo ve, dù dài hay ngắn.
    Tôi chỉ cần viết sẵn 6 chữ: BỌN RUỒI MUỖI ĐÃ VO VE, khi cần chỉ việc copy và paste vào mục Bình Luận là xong. Rất nhanh, gọn.

    Tiengdan online quả là lợi hại. Bọn CS thấy rõ điều này, do vậy chúng không ngu gì mà không cài cắm bọn ruồi muỗi vào diễn đàn này để phá thối. Chúng bị vạch mặt, nhiều lần rồi, nhưng thân phận đê hèn, chúng vẫn phải làm theo lệnh.

    Không thể bắt chúng câm miệng, nhưng việc cảnh báo mọi người ngay khi chúng vo ve, thì rất khả thi.

    Không có lý gì những bài mà Tiengdan chọn đăng để khai dân trí, xướng dân quyền… cứ nhất loạt bị ruồi muỗi bôi bẩn các tác giả.

    • Thế lày mà không chịu nhận là trí thức xã hội chủ nghĩa

      “Trên thế giới có nhiều đảng theo đuổi Chủ nghĩa XH, nhưng đó là thứ thật sự tốt đẹp (ví dụ các nước Bắc Âu)”
      &
      sự thối tha mang danh CNXH với lý lẽ minh bạch mà ĐCS phải câm miệng, không cái lại nổi nửa lời”

      thì có ai mà tin nổi!

      “sự thối tha mang danh CNXH”

      Ah, những gì đang xảy ra là “sự thối tha mang danh CNXH”. Théc méc của tớ, “tại sao biết?”. Hay tại vì tất cả những sự thối tha đều mang danh chủ nghĩa xã hội ? Hay đúng hơn, chủ nghĩa xã hội là trên cả tuyệt vời, nên tất cả những cái thối tha & sấu xa đều “mang danh xã hội chủ nghĩa”?

      Théc méc nữa, không biết chủ nghĩa xã hội mặt mũi ra sao thì tại sao có thể nói những cái thối tha & sấu xa là “mang danh CNXH”? Có chắc Bắc Âu theo CNXH không ? Ngành ngân hàng của Thụy Điển & Thụy Sĩ (rất) phát triển . Theo Marx, banking business là cái “thối tha nhất của tư bẩn”, tức là nó tạo ra giá trị thặng dư trên giá trị thặng dư . Bóc lột 1 cách tinh vi hơn .

      Nhưng cũng công nhận những trí thức xã hội chủ nghĩa thực thụ đúng . Rằng đảng Cộng Sản đã phản bội lại lý tưởng Cộng Sản, lý tưởng Xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn cho đất nước & dân tộc . Và rằng thì là mà đảng Cộng Sản nên trở lại con đường xưa Bác đi . Trung Quốc là “tình cũ không rủ cũng tới” bãi Tư Chính, & Đảng cần nghe theo tiếng thổn thức của trái tim .

      Yêu chủ nghĩa xã hội thía lày thì chỉ có thể gọi là trí thức xã hội chủ nghĩa thui . Yêu chủ nghĩa xã hội có phải là yêu nước không ? Theo Bác Hồ kính yêu thì có . Vậy, nếu ai thực sự yêu kính thiếu tá Hồ Quang của “Trung Cẩu” tức Bác Hồ kính yêu của chúng ta, thì có thể gọi các trí thức kiểu này là yêu nước .

    • Nghe thấy anh viết sáu chữ này RUỒI MUỖI ĐÃ VO VE tôi sợ đến phát khiếp.
      Trích
      Không có lý gì những bài mà Tiengdan chọn đăng để khai dân trí, xướng dân quyền… cứ nhất loạt bị ruồi muỗi bôi bẩn các tác giả.
      Hết trích.
      Nghe giống như lúc tên Bùi Hiền cho ra cải cách Tiếng Việt bị dân ném đá. Có đứa bênh vực BH “dân biết gì mà ném đá”

  6. Trí thức, nhân sĩ nhà mình TỰ ÁI, SĨ DIỆN THAY CHO TỰ TRỌNG.
    Nhục thì được. Nhưng không đc Bục sĩ

  7. “Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung ương đảng [cộng sản], Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?”
    -Có 02 sự việc sẽ kiểm chứng lòng yêu nc của “Trung ương đảng [cộng sản], Chính phủ, Tổng bí thư” là:
    1/VN có mất Bãi Tư Chính ko? Nếu ko mất là “Trung ương đảng [cộng sản], Chính phủ, Tổng bí thư” có yêu nc.
    2/TQ có hút dc giọt dầu khí nào trong vùng biển của VN ko? Nếu TQ ko hút dc giọt dầu, khí nào là “Trung ương đảng [cộng sản], Chính phủ, Tổng bí thư” có yêu nc.
    Vậy thôi. ” ĐẴ CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO”. Ko nên “Cầm đèn chạy trước ô tô”.

    • Thay mặt chi bộ tôi phê bình đồng chí vdk1509 lý luận quá yếu, bọn phản động có thể đập vào mặt đồng chí dễ dàng.
      1. VN có mất Tư Chính không: Sao đồng chí hỏi ngu vậy. Bãi Tư Chính vốn 100% là chủ quyền của ta, nay các đồng chí Trung Cẩu suốt ngày cho tầu lượn ra lượn vào khảo sát, có còn chủ quyền không. Vợ đồng chí ở nhà thằng hàng xóm ngang nhiên vào tán tỉnh mà đồng chí dám bảo là không mất vợ à.
      2. TQ đã lấy được giọt dầu của ta nào chưa: Lại một câu hỏi ngu tiếp. Các đồng chí Trung Cẩu cho tầu vào khảo sát để tiến tới lập giàn khoan, chứ nó khảo sát để chơi bịt mắt bắt dê à.
      Chi bộ quyết định kỷ luật cảnh cáo đồng chí vì lộ bí mật quốc gia là quân ta toàn người ngu như đồng chí. Chỉ mong có vài tên phản động đọc xong bài của đồng chí cười té ghế, đứt mạch máu mà chết thôi.

      • Việt Nam có thể mất Tư Chính nhưng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thì không .

        “Trung Cẩu”? Bên kia bên giới cũng là quê hương của thiếu tá Hồ Quang, như thế là thóa mạ quê hương của Bác Hồ kính yêu rùi nhá . Vô Minh & cực đoan quá thể lun . i laik yo xì-tai!

        “Vợ đồng chí ở nhà thằng hàng xóm ngang nhiên vào tán tỉnh mà đồng chí dám bảo là không mất vợ à”

        Chủ nghĩa xã hội tức là xóa bỏ tư hữu . Chế độ 1 vợ 1 chồng là tư hữu, cần được xóa bỏ . Muốn đi lên chủ nghĩa xã hội mà cứ giữ rịt tư di tư hữu thế này thì tới cuối thế kỷ này cũng đừng hòng .

        Ở đây sẽ có người nói thế tớ tán vợ đồng chí được không ? Câu trả lời là yes, nếu tớ cũng tán vợ đồng chí được & tớ là công dân xã hội chủ nghĩa . Tớ là tư bẩn, đồng chí là công dân xã hội chủ nghĩa . In this case, đồng chí không tán vợ tớ được, nhưng tớ được quyền tán vợ của đồng chí . Tuyệt vời hơn nữa, vợ đồng chí không thể say No với tớ . Tinh thần “mình vì mọi người” apply cho cả vợ của đồng chí .

        Đồng chí nào không thích chủ nghĩa xã hội, theo định nghĩa của Bác Hồ, là phản động, & phản bội lại lý tưởng Cộng Sản Bác Hồ đã lựa chọn cho đất nước & dân tộc . Yr problem, not mine.

        • Nói rất hay đồng chí Muỗi. Tôi là thủ trưởng trực tiếp của đồng chí mà còn rụng rời chân tay khi đọc ba cái mớ lý luận lẩm cẩm đầu Ngô mình Sở của đồng chí, nói gì đến bọn phản động nữa.

  8. Trí thức, nhân sĩ nhà mình TỰ ÁI, SĨ DIỆN THAY CHO TỰ TRỌNG.
    THÀ NHỤC, THÀ KHỔ NHƯNG KO THỂ BỤC SĨ DIỆN

  9. Xin trích hai câu của nghiemnv và của Quito

    – Của nghiemnv như sau
    Mấy vị trí thữc xhcn, tài cao đức trọng bỏ qua nhé.
    Các bác cứ ngồi trong tủ kính để thiên hạ chiêm ngưỡng.

    Của montaukmosquito như sau: Bye bye Do Van

    Này, nghiemnv… có biết cái danh từ “trí thức xã hội chủ nghĩa” do ai đặt ra không? Nghe đây: nó do bọn CS đặt ra. Chúng ghép XHCN vào đủ thứ: nhà trường XHCN, con người XHCN, pháp quyền XHCN, chế độ XHCN… và cả trí thức XHCN.
    Những người như Nguyễn Trung (tác giả) và tương tự éo bao giờ nhận mình là trí thức XHCN đâu, nghe.
    Bịa đặt cho họ phải có chứng cứ. Không có chứng cứ mà cứ sưng sưng nói (từ lâu rồi) họ là trí thức XHCN?
    Tầm hiểu biết những thối tha của Nguyễn Trung đã thể hiện ngay trong bài viết của ông. Gọi ông là trí thức XHCN thế éo nào được?

    Còn tôi, tôi kinh tởm cái từ trí thức XHCN.
    Rất mong nghiemnv chấm dứt luận điệu cũ rích đi.

    Nè, quito. Quito éo có quyền thay mặt admin để bye bye bất cứ bạn đọc nào ở diễn đàn này.
    Quito là cái éo gì mà dám viết: Bye bye Do Van.

    Xin bác Do Van (dù là ai) cũng không cần đáp lời Quito. Cứ để tôi làm là đủ.

    • “Nghe đây: nó do bọn CS đặt ra. Chúng ghép XHCN vào đủ thứ: nhà trường XHCN, con người XHCN, pháp quyền XHCN, chế độ XHCN… và cả trí thức XHCN”

      Duy nhất trong phần này, Đảng Cộng Sản đã khá chính xác trong ngôn ngữ

      “Những người như Nguyễn Trung (tác giả) và tương tự éo bao giờ nhận mình là trí thức XHCN đâu, nghe”

      Có nhận hay không, somebody has to call a spade a spade. Nói & làm như trí thức xã hội chủ nghĩa, ill call them trí thức xã hội chủ nghĩa . Họ yêu & kỳ vọng vào chủ nghĩa xã hội, wtf im gonna call’em? Trí thức phản động ?

      Just in case he stoopide enuff to actually kick his own behind outta here. Another is courtesy, good riddance. Bác í chỉ dỗi chút thui, trí thức xã hội chủ nghĩa í muh, wtf you expect?

    • Nè, quito. Quito éo có quyền thay mặt admin để bye bye bất cứ bạn đọc nào ở diễn đàn này.
      Quito là cái éo gì mà dám viết: Bye bye Do Van.
      …..
      Này anh bạn cũng éo có quyền thay admin bắt bẻ về quyền admin của Quito. Đừng có ỈA XONG ĂN nữa. Điều đó cho tôi biết anh là vẹm nằm vùng.
      Công Anh là cái đéo gì mà bảo “Quito là cái éo gì mà dám viết: Bye bye Do Van.”
      Riêng tôi, tôi chỉ dùng cái lý luận của Anh để nhét lại vào mồm Anh. Nhắc cho Anh nhớ “nếu lý luận nào đúng thì nó phải tác dụng lên người phát biểu trước”.

  10. Xin chép nguyên văn câu của bác Nghiemnv (như ở dưới):
    Ngồi đấy mà khoe lí luận
    Bác Muỗi dẫu có nhét cứt hay nhét chữ vào mồm bất cứ thằng cộng sản nào, tôi vẫn thích. Vì quá nhiều thứ lí luận thành nhảm. BỌN KHỐN KHOE CHỮ NGHĨA

    Té ra, nghiemnv chê người khác ham lý luận? Và phán rằng “Ngồi đấy mà khoe lý luận”. Rồi chửi rằng: Ngồi đấy là khoe lý luận (!)

    Thế thì cái đoạn tiếp theo của nghiemnv (dưới đây):
    Bác Muỗi dẫu có nhét cứt hay nhét chữ vào mồm bất cứ thằng cộng sản nào, tôi vẫn thích. Vì quá nhiều thứ lí luận thành nhảm. BỌN KHỐN KHOE CHỮ NGHĨA…
    cũng là một thứ “lý luận” chứ sao? Chỉ có điều nó rẻ tiền, sặc giọng hạ cấp.

    Thật ra, mọi comments ở diễn đàn này chỉ gói trong 2 loại:
    – Lời chửi bới (vắn tắt, chửi ngắn, bất cần nêu lý do). Nghiemnv đứng đầu các comments loại này. Có cần dẫn chứng không? Có hàng đống.
    – Loại nói năng có chút lý lẽ. Loại này khác xa với những tiếng chửi. Tuy vậy, có thứ lý lẽ đứng đắn, trách nhiệm với phát ngôn. Còn có thứ lý lẽ như của mosquito…
    Cái câu của Nghiennv: Bác Muỗi dẫu có nhét cứt hay nhét chữ vào mồm bất cứ thằng cộng sản nào, tôi vẫn thích.
    Đây là câu điển hình của Nghiemnv. Cũng chính là nhân cách suốt đời, toàn thân, toàn não của NghiemNV.
    Hóa ra, hễ cứ vỗ ngực tự nhận (nhân danh) chống Cộng là có quyền bịa đặt các câu nói để vu cho CS nói ra?
    Và khi đuối lý thì tuôn ra cái đoạn: Ngồi đấy mà khoe lí luận
    Bác Muỗi dẫu có nhét cứt hay nhét chữ vào mồm bất cứ thằng cộng sản nào, tôi vẫn thích. Vì quá nhiều thứ lí luận thành nhảm. BỌN KHỐN KHOE CHỮ NGHĨA.
    Từ nay, tôi coi đoạn trên gắn liền với nhân cách của Nghiemnv

    Đến đây, cần người có quyền lên tiếng. Vậy xin Admin cho biết: Tiêu chuẩn nào thì được phép viết comment ở đây?
    Tôi cần biết để quyết định: Ở lại, hay bye bye cái diễn đàn này.
    Các bác nào cùng quan điểm với tôi, mong hãy quyết định như tôi.

    • Xem ra xã hội chxcnvn văn hóa, lí luận đấy chứ???! Ai cứ kêu là xh vn băng hoại về đạo đức nhỉ. Rõ là chỉ có kẻ văn hóa tào lao mới chửi đảng và những ng đã, đang và mãi còn PHÒ ĐẢNG ( loại ng này quá hiếm). Đảng khỏi lo thằng cha căng chú kiết nào cả. Ăn ngon ngủ nướng nhé đảng..

    • Hoan hô chiến công của đồng chí Muỗi đã thu hết hỏa lực của bọn phản động về mình, làm chúng phát ốm với các lý luận của đồng chí mà quên khuấy mất chủ đề bọn chúng đang bàn luận chống phá ta. Hàng ngũ chúng bắt đầu rối loạn. Yêu cầu đồng chí Muỗi tiếp tục phát huy khả năng người Bắc có lý luận của mình, liên tục tấn công bọn phản động đến khi chúng tự nguyện rời bỏ tờ báo phản động này.

  11. Qua lơi nói và việc làm của Trong lú thì làm sao “yêu nước” được cơ chứ ?
    Yêu nước mà lúc nào cái mồm cũng bô bô đảng trước hết và trên cả đất
    nước và dân tộc,nào là Biển Đông không có gì mới,nào là nếu tranh chấp
    vời Trung quốc về Biển Đông thì ta có tổ chức được hội nghị đảng như thế
    này không,nào là hãy bảo đảm cho được quyền lực của đảng,nhất là câu
    “mất chế độ là mất tất cả” mà không 1 lãnh tụ nào dám nói vậy,kể cả ông
    Hồ cũng không dám nói công khai trước dân chúng !
    Giặv Tàu cộng ngày càng mở rộng khả năng khống chế Biển Đông để làm
    chủ toàn bộ thì không hé miệng nửa lời,phải sau nhiều ngày “cóc mới mở
    miệng” nhưng cũng nói vớ vẩn…rằng thì là mà hãy nghiên cứu tình hình !!!
    Chắc có lẽ chúng chiếm toàn bộ rồi mới ra được bản nghiên cứu !
    May ra Trọng lú lừa bịp được… đám con nít ?

  12. Đồng chí nghiemnv vừa họp chi bộ Đảng xong, bị phê bình không tích cực tiến công bọn phản động nên tức mình chửi vung vít cho bõ tức, bà con thông cảm.
    Còn đồng chí montaukmosquito được chi bộ Đảng khen vì đã chêm được khá nhiều tiếng Tây vào bài viết, làm bọn phản động tưởng lầm đồng chí là Vịt cừu hồi hộp, cùng hội phản động với chúng.
    Cố lên hai đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ sẽ thưởng cho các đồng chí một chuyến đi vào sào huyệt bọn tư bản dãy chết.

  13. Đồng chí nghiemnv vừa họp chi bộ Đảng xong, bị phê bình không tích cực tiến công bọn phản động nên tức mình chửi vung vít cho bõ tức, bà con thông cảm.
    Còn đồng chí montaukmosquito được chi bộ Đảng khen vì đã chêm được khá nhiều tiếng Tây vào bài viết, làm bọn phản động tưởng lầm đồng chí là Vịt cừu hồi hộp, cùng hội phản động với chúng.
    Cố lên hai đồng chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ sẽ thưởng cho các đồng chí một chuyến đi vào sào huyệt bọn tư bản dãy chết.

    • Hehe. Tks bạn
      Thiết tưởng lí luận nhiều quá sinh ra tâm thần hết. Thôi thì cứ chửi cho làng nghe cùng xả e su páp.

      • Mấy vị trí thữ xhcn, tài cao đức trọng bỏ qua nhé. Các bác cứ ngồi trong tủ kính để thiên hạ chiêm ngưỡng.

  14. Tổng Trọng đỏ mặt, to tiếng gầm gừ :“Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước, vậy còn Trung ương đảng, Chính phủ, Tổng bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à?”
    Nói xong, Tổng Trọng hầm hầm bước xuống chỉ vào 1 bà phục vụ nước trà đang đứng gần khán đài :”Bà thấy chúng nó nói thế, bà nghĩ sao ? Chúng tôi “không yêu nước? Vô trách nhiệm” ?
    Bà nước trà bỗng bị hỏi trước đám đông 1 lũ nịnh thần, háu ăn, phản quốc nên bối rối … Các bà phục vụ khác bèn quây lại đỡ cho bà.
    Tổng Trọng vẫn hầm hầm :”Thế nà sao ? Các bà có nghĩ chúng tôi “không yêu nước, vô trách nhiệm” không ?
    Bà phục vụ khăn ướt bèn từ tốn đỡ lời các bà khác :”Thưa ông tổng chủ, hỏi thế thì chúng em cũng khó giả nhời ở đây nắm. Nhưng … hỏi như thế cũng là trả lời rồi đấy thưa ông tổng chủ ạ !”
    Tổng Trọng giận tím mặt, quay ngoắt bỏ vào trong. Các đồng chí bảo vệ sức khỏe chạy theo “Ấy, ấy … bác cẩn thận lại kẻo lên cơn tai biến nữa thì nguy đấy bác !”

  15. Bài này, tác giả Trung Nguyễn vạch ra mọi điều xấu xa, tội lỗi của đảng CS. Chi có duy nhất montaukmosquito phản biện lại
    Chính montaukmosquito dùng chữ “phản biện”
    Đủ biết montaukmosquito có nhiệm vụ chửi Mạc Văn Trang, Đào Tiến Thi, Trung Ngyễn và những người tương tự.

    Thế nào là phản biện theo nghĩa lành mạnh và đạo đức của nó?

    Bịa ra một câu rồi gắn vào miệng người khác (tốt nhất là miệng người đã chết, để khỏi bị cãi lại). Từ đó cứ chém gió liên miên vào câu đó…
    Thế là tư cách gì, hở montaukmosquito?
    Nếu bị quy kết là ngụy biện, e rằng còn nhẹ quá.

    Nghiệm ra rằng (qua nhiều lần) mỗi khi montaukmosquito “tung” lại có một người “hứng”. Tiếc rằng… chỉ có một người.

    • Ngồi đấy mà khoe lí luận
      Bác Muỗi dẫu có nhét cứt hay nhét chữ vào mồm bất cứ thằng cộng sản nào, tôi vẫn thích. Vì quá nhiều thứ lí luận thành nhảm. BỌN KHỐN KHOE CHỮ NGHĨA

  16. Nè! bác Quito!
    Viết gì thì viết, nhưng cấm bịa đặt. Nhất là bịa đặt cho người đã chết. Hèn, vô đạo đức.
    Tôi vạch ra một (hãy tạm MỘT đã) điều bịa đặt, khi Quito viết (nguyên văn dưới đây):

    Bác Hồ đã nói rằng yêu nước chính là yêu Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, và trong Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa đó có cả Việt Nam.

    Bác Quito! Trong đời mình (đến năm 1969 Hồ chết), chưa lần nào Hồ nói như vậy. Tra cứu đi, nếu không tìm được xuất xứ, hãy công khai nhận lỗi để mọi người tha thứ, khỏi khinh bỉ.

    Còn cái câu Quito bịa ra cho Hồ là người khác nói, thời điểm là sau năm 1975 – khi Cuốc Hội CS đổi tên nước VN (từ tên cũ là VNDCCH) thành tên mới nước CHXHCNVN.

    Từ nay, tôi rút ra: Kiến thức của bác Quito đem ra chém gió (không chỉ lần này) là nhờ học lỏm, nghe lỏm. Bản thân rất ít chịu đọc.
    Đã có lần tôi cảnh báo, khi bác Quito viết “hiến pháp 1947”. Nhớ nghe! VN không có hiến pháp 1947.

    Lần này bác Quito viết rất dài, bịa đặt cũng rất nhiều tương xứng.
    Tạm đủ.

    Lời khuyên thật lòng: Nghĩ cho kỹ rồi hãy tán thưởng bác Quito.

  17. Tôi gọi những nhà báo, nhà văn, những phóng viên đang cầm chổi quét rác bẩn do đảng chó quăng tứ phương trên quê hương Việt Nam- là những con người đáng quý.
    Khi bạn xông xáo, đào bới để tìm câu trả lời cho người dân Việt ( tôi không dùng chữ Nhân Dân của đảng chó)- bạn sẽ thấy cả trăm triệu điều VÔ LÝ, triệu điều LÃNG PHÍ, vạn điều XÀM XÍ, và ngàn câu phát ngôn NHẢM NHÍ từ những cái đầu bò duy ý chí trong nước gọi là các cán bộ “lãnh đạo”.
    Bạn cứ lột hết cái mặt nạ này thì chúng vẽ ra một cái khác, và chúng có thừa nhân sự là đám hậu duệ và thừa tài chánh là tiền mượn nợ ngập mặt của quốc gia để ung dung làm chuyện này. Nản chưa?
    Đảng chó bất tài vô dụng. Nhưng nó điều hành quốc gia. Vị thế quyền lực của nó đã có sẵn nằm ở. điều Bốn Hiến Pháp. An toàn tuyệt đối. Có quyền lực độc tôn rồi là nó đời đời cai trị đất nước VN chúi nhủi xuống hố thẳm. Tiếp tục xảo trá, dối gạt và lừa lọc. Mạnh thằng nào thằng ấy gạt gẫm đút lót mua chức mua quyền. Mạnh con nào con nấy tung tiền đi buôn. Cả một hệ thống ăn hại đái nát, làm như mèo ỉa và ăn như chó đói. Đòi hỏi nó làm việc có trách nhiệm là một việc không tưởng. Thế đấy!
    Đã đến lúc phải mạnh tay với đám vi trùng này, không khoan nhượng.
    Trước những việc người Tàu phạm pháp không được xử trên đất Việt. Trước những việc động trời xoá bỏ tiếng Việt., cải sửa lịch sử, cờ đỏ thêm sao. Trước những việc gởi tướng tá quân đội và công an sang Tàu để học tập kinh nghiệm. Trước những đặc khu cho người Tàu khai thác và đồng tiền Quan mang ra mang vào công khai. Trước những công trình quốc gia chỉ có Tàu trúng thầu. Cuốc hội đã làm gì? Trung Ương đảng chó đã làm gì? Xin liệt kê giùm cho Việt khắp nơi mở con mắt!
    Bạn không thể viết mãi 50/50 vừa ve vuốt đảng chó vừa chửi lên trời.
    Bạn không thể viết mãi, cá nhân làm sai, đảng chó không sai.
    Bạn cũng không thể tôn vinh thằng Hồ Quang đã đóng kịch tài tình đưa dân tộc vào tròng nô lệ của CS Tàu Chệt mãi. Muôn đời nó vẫn bị gọi là Bả Chó.

    Đã đến lúc giăng biểu ngữ trước cuốc hội. Hỏi cuốc hội đã làm gì?
    Đã đến lúc đòi hỏi chính thể quốc gia phải được người dân Việt Nam CHỌN LỰA.
    Bởi vì đã gần thế kỷ qua Đảng CS VN chưa hề bao giờ DO DÂN và VÌ DÂN. Thưa các bạn!

  18. Cho tớ phản biện bài này

    Vấn đề yêu nước của Đảng Cộng Sản, tớ khẳng định là có, thậm chí rất sâu đậm nữa là khác . Có điều phải hiểu đúng khái niệm “Tổ quốc” của người Cộng Sản . Tất nhiên, ở Việt Nam, mỗi lần có gì thắc mắc ta lại (phải) bò tới tư tưởng Hồ Chí Minh, răng như ì sẽ tìm được câu trả lời xác đáng . Bác Hồ đã nói rằng yêu nước chính là yêu Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, và trong Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa đó có cả Việt Nam . Nếu chỉ yêu Việt Nam mà bỏ qua Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, Bác Hồ xem đó là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cục bộ, hạn hẹp … một điều xấu cần phải trừ bỏ . Trong 1 bài báo mà đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng khen là hay, đã chỉ rõ rằng tính chủ nghĩa xã hội & chủ nghĩa dân tộc kết hợp hài hòa trong tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng chủ nghĩa dân tộc của Bác Hồ không cực đoan, và mở rộng, đủ để nhét ít nhất 2 dân tộc vào . Bác Hồ Ít Le cũng thế, chính vì vậy mà Đảng Quốc Xã của Bác Hồ Ít Le phải đi kháng chiến với các nước khác để giải phóng dân tộc thượng đẳng của mềnh .

    “Trong Hiến pháp 2013 do chính các lãnh đạo cộng sản ban hành, hoàn toàn không hề có bất kỳ điều khoản nào quy định quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam”

    Đảng Cộng Sản là 1 đảng chính trị cầm quyền, nên tư thế của Đảng CS mặc dù được quy định trong HP như là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước & dân tộc, nhưng “quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm” lại ở trong những nghị định, quyết định, điều lệ … Đảng . Nên câu trên sai . Vì Đảng CS về bản chất là 1 đảng chính trị, tức là theo HP, nằm dưới sự chỉ đạo của chính nó . Còn những giới hạn về pháp luật lại nằm trong bộ luật hình sự .

    AirVisual không thể được lợi dụng như 1 minh chứng rằng Đảng CS vô trách nhiệm . Chiện các nước khác khuyến cáo dân họ về tình trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam không liên quan gì tới quan niệm của Đảng CS cho rằng AV không đáng tin cậy . Đơn giản vì tiêu chuẩn, cách nhìn, quan điểm cả về ô nhiễm lẫn xử lý … đều khác với các nước tư bẩn khác . Khác chỗ nào ? Đọc lại tên nước mềnh . Again, các chiện khác cũng thế, aka quan điểm của ta khác với các nước tư bẩn khác . Khác nhau giữa những quan điểm không thể được/bị quy chụp là vô trách nhiệm . Nếu khác nhau về quan điểm mà quy chụp về trách nhiệm … các trí thức “đảng viên hoạt động nội thành” đáng bị đem ra treo cổ .

    “Hải quân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam đã để mất đảo Gạc Ma vào tay cộng sản Trung Quốc xâm lược. Giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam cũng hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm gì về tội tày trời này mà chỉ biết thề thốt “bảo vệ Trường Sa” hoặc kêu là “con cháu chúng ta sẽ tiếp tục đòi lại”

    Well, chúng ta đồng thuận vinh danh những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ làm bia tập bắn miễn phí là anh hùng, có nghĩa họ có công . Họ có công thì lãnh đạo của họ không có tội .

    Chiện “tiến công vật lý” -từ của thành viên Việt Nam Thời Bác- những người biểu tình này nọ không thể suy diễn kiểu “Chỉ có những người bán nước mới đi đàn áp những người yêu nước”. Không phải chỉ riêng Đảng Cộng Sản, nhưng cả giới đấu tranh cũng vạch mặt chỉ tên những cách yêu nước sai trái, ví dụ như “yêu nước bằng máu của dân” … Họ cũng quyết liệt lên án những lời kêu gọi & hành động mang tính bạo lực hay xúc phạm đến nhân quyền của các cán bộ chiến sĩ công an . Có nghĩa có ít nhất 1 kiểu yêu nước đúng đắn, và những cách khác đều là sai, đáng lên án . Well, cứ nghĩ khi chưa có quyền thì cực lực lên án, có quyền lực & bạo lực nhà nước trong tay … Vì vậy, câu trên có thể hiểu đã có 1 số người có những biểu hiện sai trái về cái-gọi-là “yêu nước”. Đàn áp để họ có thể nhận thức được thế nào là yêu nước 1 cách đúng đắn . Thus, không thể dùng đàn áp những người có những biểu hiện sai trái về yêu nước là bán nước .

    “Không dân chủ, không tôn trọng dân quyền nghĩa là không yêu nước”

    Bác Trung Nguyễn càng ngày càng sai . Bác Hồ Ít Lê hoàn toàn không tôn trọng dân chủ, cũng chả cần biết nhân quyền, nhưng nếu chỉ xét riêng về lòng yêu nước, Bác Hồ Ít Le là 1 gương sáng .

    “Một chính đảng yêu nước chân chính là một chính đảng tìm mọi cách để đưa người tài giỏi lên lãnh đạo, quản trị quốc gia để đưa quốc gia phát triển bền vững”

    Vấn đề là họ xem những ai, những gì constitute “tài giỏi”. Như đã nêu ra, Việt Nam ta hổng phải thế giới .

    “Còn khi cái đất nước này hết giá trị lợi dụng với các ông bà thì các ông bà lại cao chạy xa bay”

    im offended by this. Dân Việt tới giờ vưỡn kiếm cách rời bỏ Thiên Đường Cộng Sản giao chỉ đơn thuần vì hổng sống nổi ở VN. Tớ hoàn toàn ủng hộ những người như Trịnh Xuân Thanh . Trịnh Vĩnh Bình cũng thế, đổ tiền vào nghĩ sẽ có lợi nhuận . Khi thấy làm ăn không nổi thì … chuồn . Mất tiền thì kiện . So yeah, Trịnh Xuân Thanh & những người như ông ta is very welcome out here.

    “dù chính người đứng đầu đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận: “Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”

    Tớ cảm thấy đâu đó có 1 sự thất vọng về chủ nghĩa xã hội . Hate to burst yo bubbles, nhưng nếu muốn đi lên chủ nghĩa xã hội, cách duy nhất là để Đảng Cộng Sản lãnh đạo . Những chiều hướng chính trị khác xem chủ nghĩa xã hội là cực kỳ viển vông, có nghĩa tới cuối thế kỷ này hay vài chục thế kỷ nữa cũng đừng hòng thấy . Đơn giản vì họ hoàn toàn không có chủ đích đi lên chủ nghĩa xã hội .

    BTW, there is a short-cut, có thể rút ngắn giá chót 30 năm . Sự hiện diện của Trung Quốc ở bãi Tư Chính là nó đấy .

    “Còn nếu đảng Cộng sản tiếp tục con đường độc đảng toàn trị thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nhân dân, không có cách nào khác được”

    Nhắc lại lời tiên đoán chính xác của Nguyễn Tiến Tường, Ngàn Năm . 2 đảng sáp nhập còn làm cho cái “ngàn năm” của Nguyễn Tiến Tường dài ra thêm .

  19. Bài này cực chuẩn. Và hết sức kịp thời.
    Chỉ có một ý tôi cho là “chưa đặt phát ngôn vào đúng hoàn cảnh ra đời của nó.
    Đó là cái câu: Việc đòi lại Hoàng Sa nếu thế hệ chúng ta chưa làm được “thì con cháu chúng ta sẽ tiếp tục”.

    Rõ ràng, mất Hoàng Sa đã được gần 50 năm, tức hai thế hệ. Giới trẻ hiện nay thuộc thế hệ con (hoặc cháu) những người lính trẻ hy sinh năm xưa…
    Tôi nghĩ, mình chẳng cần nói dài thêm nữa.

  20. Nói không là có, nói có là không. Đó là bản chất của cụ Tổng Chủ kính yêu.
    VTV1, cái đài của đảng dùng tiền dân giết dân bằng lưỡi dao lam tuyên truyền độc hại. Tối 20/10 thời sự chúng đưa tướng Lê mã Lương lên xẻo thịt.
    Cái khốn nạn của đài vịt Trần bình Minh là không nêu đích danh ông Lương, chúng dàn dựng một tiết mục gọi là BỆNH CÔNG THẦN.
    Chúng đưa 06 nhân vật lên để bôi cứt vào sự trong sạch, yêu nước của chế độ: Nguyễn Túc, Khuất duy Tiến, Võ tiến Trung, Dương quang Phái, Nguyễn quốc Thuowxc, Nguyễn phú Trọng Lú, Nguyễn văn Bảy.

Leave a Reply to Nguyen Thang Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây