Chủ trương mù

Ngô Trường An

12-10-2019

Trong tình trạng bãi Tư Chính như dầu nằm trên chảo lửa, và tàu thăm dò Trung cộng tiến sát vào đất liền như chốn không người. Thế nhưng, đảng csVn vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, kiên định, nhất quán đường lối chủ trương, chính sách đối ngoại là: “VN không bao giờ liên minh, liên kết với nước khác để chống lại nước thứ 3, hoặc đi với nước này để chống lại nước kia“.

Chẳng biết cái chủ trương, chính sách đối ngoại: không bao giờ liên minh, liên kết với nước này chống lại nước khác nó có từ khi nào nhỉ? Nếu thời ông Hồ Chí Minh, ông Lê Duẩn mà đưa ra cái chủ trương, chính sách như này thì 17 triệu dân Miền Nam VN hạnh phúc biết bao!

Nói: “Chủ trương của đảng không bao giờ liên minh, liên kết với nước này để chống nước kia” là nói xạo. Thế chủ trương của đảng nào ngày xưa liên minh với Liên Xô, liên kết với Trung cộng để tiến đánh VNCH? Thế chủ trương của đảng nào kêu gọi Trung cộng đưa sang trấn giữ Miền Bắc 320 ngàn binh lính? Thế chủ trương của đảng nào yêu cầu Liên Xô đưa sang Miền bắc hơn 4 ngàn sĩ quan và lính đặc nhiệm để lén vào tấn công Miền Nam?

Khi đã nhấn mạnh cụm từ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG KHÔNG BAO GIỜ LIÊN MINH, LIÊN KẾT… thì có nghĩa rằng, tư xưa đến nay không hề có và tương lai cũng không xảy ra trường hợp này. Vậy, đảng trả lời thế nào đây, khi ngày xưa, đảng liên minh, liên kết, với Nga, với Tàu, kêu gọi bọn họ đưa quân sang tiến đánh VNCH? Còn bây giờ Trung cộng ngang ngược xâm chiếm biển đảo Tổ Quốc thì lại không dám liên minh với nước khác để bảo vệ lãnh hải của mình?

Đánh đồng bào Miền Nam ruột thịt thì liên minh, liên kết với Nga, với Tàu để đánh cho bằng được. Còn chống giặc ngoại bang xâm phạm lãnh thổ thì không dám liên minh với ai để bảo vệ chủ quyền. Chủ trương hèn với giặc, ác với đồng bào ruột thịt này phải gọi là gì cho đúng nghĩa?

Chủ trương mù?

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN


  1. Xin hàng triệu Chiến sĩ Việt Tự do cùng hát lên Khúc Đồng ca Mùa Xuân Việt Nam Dân chủ Dân quyền Nhân quyền *************************************************************************************************************************

    Chiến sĩ Dân chủ Tự do ơi !
    Đồng đội có nghe thấy bầy kên kên
    Mỏ đỏ tim đen đàn kềnh kềnh
    Cướp đất ruộng nhà trên vùng đồng bằng
    Sông Hồng Sông Hương sông Cửu Long thấy không ? ? ?

    Chiến sĩ Dân chủ Tự do ơi !
    Đồng đội có nghe thấy tiếng kêu nghẹt thở
    Venezuala châu Mỹ La Tinh đến Algeria châu Phi
    Mùa Xuân Ả Rập đang vang rền say mê tiếng Én nghe không?

    Này Chiến sĩ Dân chủ dấn thân ơi !
    Sinh viên + công nhân + nông dân đây là tín hiệu mở màn
    Sáng mai Nội thù Vịt gian chắc sẽ biết giá
    Hóa đơn bằng máu lệ và tù đày chúng phải trả
    Tham gia xuống đường bất bạo động
    Ngồi bất phục tùng khắp các ngã tư đường phố lớn
    Nếu thù trong Vịt gian thân Chệt yêu Tàu đàn áp
    Lấy súng ngắn súng dài hay dao bầu chém xương
    Ra khỏi nhà kho nhà bếp

    Này Chiến hữu dấn thân hành động
    Với vài viên đạn như kẹo đồng đen
    Với vài nhát dao, hãy giết Vịt gian thù trong thật nhanh!
    Nội thù Vịt gian còn nguy hiểm gấp triệu lần
    So với bọn Mao Xếnh Xáng + Đặng Tiểu Bình + … + Tập Cận Bình
    Này chiến hữu chuyên gia hành quyết !
    Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hành hình thẳng tay
    Cho bọn tướng côn an quân đội bưng bô Tàu Khựa
    Viên kẹo đồng vào mặt chúng cho đi chầu Mao-Hồ
    Này chiến hữu chuyên viên phá hoại !
    Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ làm nổ tung Lăng Hồ Chí Phèo
    Này chiến hữu chuyên gia phá cửa ngục tù !
    Cố gắng đặc vụ đập phá nhà tù trại lao cải
    Cho chị anh em Tù nhân Lương tâm của chúng tôi
    Cơn uất hận đong đưa trên triệu chùm lúa thù hận
    Suốt 74 Năm từ cái ngày Quả Lừa 2 tháng 9 năm 1975
    Thằng bác Hồ treo toòng teng trên Quảng trường Ba Đình
    Cơn uất gận này như Song Thần thúc đẩy chúng ta
    Vùng lên đập nát chế độ toàn trị thân Tàu
    Cả Nước 63 tỉnh thành chúng ta và Chiến hữu thấy đấy
    Chúng ta đang đi vào chiến dịch diệt Vịt gian Cùng Đạo quân Khựa Chệt thứ 5 nằm vùng khắp Nước Việt
    Chúng ta đang hành quân săn thù trong giặc ngoài
    Nhưng sẽ chắc Tất thắng Toàn thắng
    Bạch Đằng chiến thắng lần Ba trên Biển Đông
    Đại thắng lần thứ 14 đầu Thế kỷ 21

    Này Chiến sĩ Dân chủ dấn thân ơi !
    Sinh viên + công nhân + nông dân đây là tín hiệu mở màn
    Sáng mai Nội thù Vịt gian chắc sẽ biết giá
    Hóa đơn bằng máu lệ và tù đày chúng phải trả
    Tham gia xuống đường bất bạo động
    Ngồi bất phục tùng khắp các ngã tư đường phố lớn
    Nếu thù trong Vịt gian thân Chệt yêu Tàu đàn áp
    Lấy súng ngắn súng dài hay dao bầu chém xương
    Ra khỏi nhà kho nhà bếp

    Này Chiến hữu dấn thân hành động
    Với vài viên đạn như kẹo đồng đen
    Với vài nhát dao, hãy giết Vịt gian thù trong thật nhanh!
    Nội thù Vịt gian còn nguy hiểm gấp triệu lần
    So với bọn Mao Xếnh Xáng + Đặng Tiểu Bình + … + Tập Cận Bình
    Này chiến hữu chuyên gia hành quyết !
    Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hành hình thẳng tay
    Cho bọn tướng côn an quân đội bưng bô Tàu Khựa
    Viên kẹo đồng vào mặt chúng cho đi chầu Mao-Hồ
    Này chiến hữu chuyên viên phá hoại !
    Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ làm nổ tung Lăng Hồ Chí Phèo
    Này chiến hữu chuyên gia phá cửa ngục tù !
    Cố gắng đặc vụ đập phá nhà tù trại lao cải
    Cho chị anh em Tù nhân Lương tâm của chúng tôi

    Này Chiến sĩ Dân chủ dấn thân ơi !
    Nhỡ chẳng may tôi hay Chiến hữu ngã xuống
    Ngàn Người vạn Chiến hữu thay thế ta ngay
    Ngày mai Sáng mai đàn Én báo Mùa Xuân Việt Nam
    Tự do Dân chủ Dân quyền Nhân quyền phải đến
    Bình minh Rạng đông sáng rực Hồ Gươm + Hồ Tây
    Mỏ đỏ tim đen lũ kênh kênh kền kền nghiền nát
    Khô dưới Ánh Thái dương trên khắp Tổ Quốc vạn nẽo đườn Quê Hương

    Khúc Đồng ca của Người Việt yêu Dân chủ Tự do
    Đang vang dội trong mỗi Trái tim Người Việt Tự do
    Trong và ngoài Đất Việt
    Xua đuổi 74 Năm tăm tối chiến tranh đói nghèo
    Xin cùng cất hàng chục triệu Tiếng hát
    Hát đồng ca hợp xướng cùng nhau bắt giọng lên nào
    Hát vinh danh Phong trào Dân chủ
    Hát hiến dâng lời cho Cuộc đời Mới
    Hàng triệu Chiến hữu Dân chủ Tự do của tôi ơi !
    Hát cho Ngày mai Sáng mai
    Hát gọi đàn Én báo Mùa Xuân Việt Nam
    Tự do Dân chủ Dân quyền Nhân quyền phải đến
    Bình minh Rạng đông sáng rực Hồ Gươm + Hồ Tây
    Hát cùng nhau, đồng hành, trong đêm dài còn xiềng xích Đỏ
    Hát khúc ca Mùa Xuân Việt Nam …
    Thôi nào, hãy hát lên nhanh đi …
    Thời gian lạnh lùng tàn bạo nào có chờ có đợi
    Cùng hát, đồng lòng đồng tâm
    Đồng nhịp đồng điệu đồng hành!
    Hát cho Ngày mai Sáng mai
    Hát gọi đàn Én báo Mùa Xuân Việt Nam
    Tự do Dân chủ Dân quyền Nhân quyền phải đến
    Bình minh Rạng đông sáng rực Hồ Gươm + Hồ Tây

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

    Đêm nghe tiếng vọng âm hưởng từ Bãi Tư Chính + Hoàng Sa + Trường Sa ….

  2. Bài này rất chính xác & kịp thời . Tớ hoan nghênh tinh trần trách nhiệm vì đất nước của Ngô Trường An .

    Tớ mong các trí thức yêu, lộn, “thiện chí” với Đảng nên học tập tinh thần trách nhiệm của Ngô Trường An, học tư tưởng Hồ Chí Minh, viết kiến nghị xin Đảng “kêu gọi Trung cộng đưa sang 320 ngàn binh lính” để bảo vệ Đảng trước mọi âm miu thâm độc của các thế lực trong & ngoài nước đang cấu kết với nhau hòng lật đổ chế độ .

    “Vậy, đảng trả lời thế nào đây, khi ngày xưa, đảng liên minh, liên kết, với Nga, với Tàu, kêu gọi bọn họ đưa quân sang tiến đánh VNCH? Còn bây giờ Trung cộng ngang ngược xâm chiếm biển đảo Tổ Quốc thì lại không dám liên minh với nước khác để bảo vệ lãnh hải của mình?”

    Việt Nam Cộng Hòa, theo tư duy của Bác Hồ kính yêu, là “địch”. “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, hello, anyone? Nhưng Trung Quốc, Trung Hoa Cộng Sản, that is, cũng lại theo tư duy của Bác Hồ kính yêu, không phải là địch . Nên nhớ, Bác Hồ phân biệt rõ Trung Hoa Cộng Sản & Trung Hoa tư bẩn, aka Tưởng Giới Thạch . Nguyễn Ngọc Chu yêu kính Bác Hồ nên nhớ, Bác Hồ ghét cay ghét đắng Trung Hoa tư bẩn, nhưng … Nguyễn Ngọc Chu nên đọc cái link này

    “Mùa xuân năm 1947, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập đường dây vô tuyến điện, người phụ trách bên Trung Quốc là đồng chí Chu Ân Lai, bên Việt Nam là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao đổi thông tin tình báo, bàn thảo việc lớn”

    http://vietnamese.cri.cn/761/2016/07/28/1s224956.htm

    “Chủ trương hèn với giặc, ác với đồng bào ruột thịt này phải gọi là gì cho đúng nghĩa?”

    Cái này thì sai gòi . Giặc ở đây là “Việt Nam Cộng Hòa”, đồng bào ruột thịt ở đây là Trung Hoa Cộng Sản (nói cho rõ) & Nga (cũng) Cộng Sản . Nếu phải đặt tên, tớ gọi đây là tình cảm giai cấp rõ rệt, phân biệt rõ ràng ai là kẻ thù giai cấp, kẻ thù chế độ .

    Về “chủ trương mù” thì đúng chủ trương không liên kết của “Đảng Nó” rất mù . Đáng lẽ ra Đảng Nó nên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, liên kết với Trung Hoa Cộng Sản -từ của Nguyễn Ngọc Chu- để đương đầu với Đế quấc Mỹ . Đàng này … nhà thơ Bùi Minh Quốc gọi “Đảng Nó” quả không oan chút nào . Chỉ có học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc như ngày xưa, Đảng Cộng Sản Việt Nam mới lấy lại được lòng tin của dân chúng thui . Đi ngược lại sẽ dẫn tới con đường diệt vong của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa .

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây