Tin Biển Đông: Học giả Việt tiếp tay Trung Quốc, Phó Thủ tướng CSVN đề nghị TQ tôn trọng chủ quyền

BTV Tiếng Dân

23-9-2019

Về báo cáo nghiên cứu hợp tác khai thác chung trên Biển Đông từ đại học Phục Đán, Trung Quốc, của 8 tác giả, trong đó có 3 người Trung Quốc, các nước còn lại, mỗi nước có 1 người: Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam. Tác giả người Việt là bà Bùi Thị Thu Hiền, theo ĐH Phục Đán, bà Hiền là phó giám đốc Viện nghiên cứu Quan hệ Quốc tế, thuộc Hàn Lâm Viện KHXH Việt Nam.

Nội dung báo cáo, theo GS Phạm Quang Tuấn, những khuyến nghị về chính sách, “dù mang tên của cả 8 tác giả các nước, nhưng đọc thì cứ như là phát ngôn của chính phủ Tàu cộng“. Các khuyến nghị khuyên Trung Quốc cẩn trọng, chỉ trích Mỹ, khuyên ASEAN kềm chế và đặc biệt là khuyến nghị hoàn toàn không nói gì về Luật Biển.

Chẳng hạn như trong khuyến nghị 2: “Cải thiện giao tiếp chiến lược”, báo cáo khuyên “Trung Quốc cần cẩn trọng vì là một đại cường quốc nên mỗi động thái nhỏ nhặt nhất cũng gây sợ hãi, còn các nước ASEAN thì bị khuyên là cần kiềm chế ‘các tuyên bố và động thái khiêu khích’ của mình! Tức là ngầm hiểu Tàu chỉ hơi vụng về, còn các nước khác thì khiêu khích!

***

Báo Tuổi Trẻ có bài nói về người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Cảnh Sảng, đừng ngụy biện nữa! LS Luân Lê nhắc báo Tuổi Trẻ: Cần gọi đúng tên. Ông Luân viết: “Đây không phải là phát ngôn của Cảnh Sảng, đại diện Bộ Ngoại giao của chính quyền cộng sản Trung Quốc, mà đây là phát ngôn chính thức của Chính quyền (và cũng là Đảng) cộng sản Trung Quốc…

Việc Cảnh Sảng, hay một ai khác, phát ngôn yêu cầu Việt Nam chấm dứt các hoạt động tại Bãi Tư Chính và đồng thời tuyên bố quần Đảo Trường Sa (chúng gọi là Nam Sa) là của chúng, là của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, báo Tuổi trẻ viết thế này là chưa đúng đối tượng và chưa đúng chủ thể. Phải nói rõ đây là: Trung Quốc, hãy chấm dứt hành vi xâm lược“.

Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói Trung Quốc cần tôn trọng lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông. Báo “lề đảng” đưa tin, khi tham dự Hội chợ và Hội nghị thượng đỉnh thương mại, đầu tư Trung Quốc – ASEAN tại TP Nam Ninh, Quảng Tây, hôm 22/9, PTT Vũ Đức Đam hội đàm với Phó thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính, ông Đam “đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển“.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính. Nguồn: VPG

Bắc Kinh tuyên bố, khu vực bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Trung Quốc, rồi còn kêu gọi Việt Nam không được “xâm phạm” chủ quyền của họ. Lẽ ra những người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam nên gọi tên, chỉ mặt, lên án những kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng, đằng này Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vẫn vác mặt qua Tàu, tham dự hội chợ và hội đàm với kẻ cướp, lại còn yêu cầu chúng tôn trọng chủ quyền của mình mà chúng đang cướp?

Tưởng dân Việt Nam còn tin cái trò hề này của “hai đảng anh em”? Dân bây giờ không dễ bị lừa như cái thời theo đảng CSVN “chống Mỹ cứu nước” nữa rồi, cho nên qua sự kiện này, trông  bộ mặt của đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam quá trơ trẽn!

Cập nhật tin ở bãi Tư Chính

Trang Dự án Đại Sự Ký Biển Đông đưa tin: “4h sáng sớm nay ngày 22/9, sau khi vào sâu chỉ cách bờ biển Việt Nam 85.6 hải lý, khoảng cách gần bờ biển Việt Nam nhất trong đợt đan áo thứ 3, tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng nhóm tàu hải cảnh đã tăng tốc độ và hướng ra khu vực Đá Chữ Thập, đánh dấu những ngày tạm nghỉ lần thứ 3. Đi cùng với Hải Dương Địa Chất 8 có các tàu hải cảnh 35111, 37111, 31302 và 4603”.

Trang này cũng có clip, tổng hợp chuyển động của nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 từ 1h sáng cho tới 17h chiều ngày 22/9:

Hải Dương Địa Chất 8 cùng một số tàu hộ tống rời tới Đá Chữ Thập lần thứ 3

4h sáng sớm nay ngày 22/9, sau khi vào sâu chỉ cách bờ biển Việt Nam 85.6 hải lý, khoảng cách gần bờ biển Việt Nam nhất trong đợt đan áo thứ 3, tàu Hải Dương Địa Chất 8 cùng nhóm tàu hải cảnh đã tăng tốc độ và hướng ra khu vực Đá Chữ Thập, đánh dấu những ngày tạm nghỉ lần thứ 3. Đi cùng với Hải Dương Địa Chất 8 có các tàu hải cảnh 35111, 37111, 31302 và 4603. Tàu hải cảnh 45111 rẽ ngang và đi thẳng hướng về phía nam, nhưng hiện chưa rõ ràng tàu có tới khu vực lô dầu 06.1 hay đến nơi khác. Bám sát nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 trên đường rời tới Đá Chữ Thập là tàu Truong Sa 401012. Tàu 33111 hiện vẫn đang nghỉ ở đá Subi. Tàu 3501 đã bật AIS trở lại cho thấy nó đang ở Đá Chữ Thập.Tại lô 06.1, giàn Hakuryu-5 vẫn hoạt động bình thường với sự hiện diện thường xuyên của hai tàu hải cảnh Trung Quốc. Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa là nơi Việt Nam luôn khẳng định có chủ quyền. Clip: chuyển động của nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 từ 1h sáng cho tới 17h chiều nay.

Posted by Dự án Đại Sự Ký Biển Đông on Sunday, September 22, 2019

Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà xác nhận thông tin trên, đồng thời lưu ý: “Riêng tàu Hải cảnh số hiệu 45111 của Trung Quốc còn ở vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Giàn Hakuryu-5 của Nhật do công ty Rosneft Việt Nam BV thuê thăm dò ở Lô 06.1 bể Nam Côn Sơn vẫn đang hoạt động – trước đó dự kiến chỉ khoan đến hết ngày 15.9, với sự quấy nhiễu thường xuyên của các tàu hải cảnh Trung Quốc”.

Bà Trà kể, hiện có 27 tàu cảnh sát biển Việt Nam đang hoạt động quanh các giàn khoan, đặc biệt là khu vực mỏ Đại Hùng, tàu của lực lượng kiểm ngư cũng được điều ra hết. Bà Trà viết: “Nghe kể, mấy ông nội trên tàu Trung Quốc đã tới gần các giàn khoan bắc loa kêu Việt Nam nên khai thác chung ăn chia tỉ lệ 60-40 như Philippines”.

Bà Trà chia sẻ clip của ngư dân Việt Nam, ghi lại “chuyển động của nhóm tàu Haiyang Dizhi 8 ngày 22.9. (C2) Tàu hải cảnh Trung Quốc 3308 được nhìn thấy đang xáp gần giàn khoan Hakuryu-5”:

Posted by Lê Nguyễn Hương Trà on Sunday, September 22, 2019

_____

Mời đọc thêm: Dân mạng phẫn nộ vì CSVN im thin thít trước hành vi ‘đểu cáng, dã tâm của Trung Cộng’ (NV). – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Trung Quốc không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển (NLĐ). – Phó Thủ tướng đề nghị Trung Quốc không để tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển (DT). – Phó TT Vũ Đức Đam được nói yêu cầu TQ tôn trọng chủ quyền VN ở Biển Đông (VOA).

Vì sao Cảnh Sảng không nhắc ‘đường 9 đoạn’? (TT). – Trung Quốc có ý đồ tạo ‘thói quen xâm phạm’ biển Đông (PLTP). – Biển Đông, điểm nóng dầu khí, huyết mạch hàng hải, và gì nữa? (TT). – Dư luận quốc tế phản ứng với đòi hỏi phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông (ANTĐ). – Trung Quốc cản trở tàu tiếp tế Philippines ở Biển Đông (VNE).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tác giả người Việt là bà Bùi Thị Thu Hiền, theo ĐH Phục Đán, bà Hiền là phó giám đốc Viện nghiên cứu Quan hệ Quốc tế, thuộc Hàn Lâm Viện KHXH Việt Nam.

    H..ỌC G..ỈA ( có HỌC THẬT bao giờ đâu !!!) người VỊT là bà Bùi NGÙI Thị Thu Hiền, theo ĐH Phục Đán, bà Hiền là f….ó giám đốc Vện nghiên k..ứu Quan hệ C…uốc tế, thuộc Hàn Lâm Viện KHXH Việt Nam THÌ THEO GIẶC TÀU KHỰA
    CÒN LÃO MẮC DỊCH F..ó Tể tướng VŨ NHƯ ĐỜM thì qua hội chợ Bắc Kinh LÀM ĂN đối tác đổi chác với KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP XÂM LƯỢC


    Trí tưởng và Mơ ước bay về góc trời Quê Hương nơi Chúng ta thuộc về
    *********************************************************

    Ai biết Ngày mai mang lại điều gì ngẫu nhiên tình cờ ?
    Trong một Thế giới cực kỳ Biến động như Hô nay
    Tất cả ta biết là cách ta cảm xúc
    Khi cảm xúc may ra có thực, ta gắng giữ cảm xúc đó sống còn

    Con đường lưu vong lưu đày còn dài
    Có những biến động Thế sử như Thái Sơn cản đường chúng ta
    Nhưng chúng ta cố gắng vượt leo từng ngày
    Cứ nhìn về phía trước Mai sau
    Không nhìn lại níu vào Hôm qua
    Sống nhập vào Dòng chính cố quên nhìn về phía sau
    Tất cả Hiện sinh chúng ta có
    Là Nơi đây và Bây giờ
    Cho dù Tình Núi Sông Sông Núi nâng cánh chúng ta lên đỉnh Hoàng Liên Sơn
    Đỉnh Trường Sơn hay trên Biển Đông nơi chúng ta thuộc về
    Nơi đàn Chim Câu Trắng chạm trời cao

    Cho Tình Sông Núi chấp cánh chúng ta bay trên Hận thù
    Xa lánh Thế giới đầy biến động Hôm nay
    Về chốn nơi có đàn Cò Trắng bay trên đồng xanh về tận Chân trời
    Thời gian và Việt Sử trôi qua trôi đi

    Tình Cố Hương nâng cánh Trí tưởng và Mơ ước
    Cho chúng ta bay về góc trời Quê Hương
    Nơi đàn cò trắng bay trên đồng xanh

    Tình Núi Sông nâng cánh chúng ta lên đỉnh Hoàng Liên Sơn
    Đỉnh Trường Sơn hay trên Biển Đông nơi chúng ta thuộc về
    Nơi đàn Chim Câu Trắng chạm trời cao

    Chỉ Tình Sông Núi chấp cánh cho chúng ta bay trên Hận thù
    Xa lánh Thế giới đầy biến động Hôm nay
    Về chốn nơi có đàn Cò Trắng bay trên đồng xanh về tận Chân trời
    Thời gian và Việt Sử trôi qua trôi đi
    Chẳng còn có dịp nhỏ lệ thở than

    Cuộc đời là Em và Anh
    Cố sống từ Hôm qua đến Hôm nay
    Tình Cố Hương nâng cánh Trí tưởng và Mơ ước
    Cho chúng ta bay về góc trời Quê Hương
    Nơi chúng ta từng thuộc về
    Nơi đàn cò trắng bay trên đồng xanh

    Tình Núi Sông nâng cánh chúng ta lên đỉnh Hoàng Liên Sơn
    Đỉnh Trường Sơn hay trên Biển Đông nơi chúng ta thuộc về
    Dù Hoàng Sa – Trường Sa dưới ấy có thể là chảo lửa bất cứ lúc nào
    Nơi ấy đàn Chim Câu Trắng chạm trời cao
    Cho Tình Sông Núi chấp cánh chúng ta bay trên Hận thù
    Xa lánh Thế giới đầy biến động Hôm nay
    Về chốn nơi có đàn Cò Trắng bay trên đồng xanh về tận Chân trời
    Thời gian và Việt Sử Á sử Thế sử trôi qua trôi đi …

  2. Nhìn các bộ mặt của đảng từ xưa đến nay, ngu ngu, đần đần. Được cái mặt của Giáp thì hơiz ôi cũng chỉ là mặt thịt không xương. Chúng giống nhau là PHAO CÂU ĐỨA NÀO CŨNG NỞ, MÊNH MÔNG NHƯ TRÁN BÁC HỒ

Leave a Reply to TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây