Sẽ từ bỏ quốc tịch Việt Nam nếu bà Quy bị điều tra tắc trách và bị kết án oan

BTV Tiếng Dân

28-8-2019

Ông Phạm Tuấn Anh là người có hai quốc tịch Việt – Mỹ. Ông đã từng tham gia làm phiên dịch và cố vấn cho phía Mỹ trong các sự kiện ngoại giao hai nước. Ông cũng đã từng phiên dịch cho phái đoàn Tổng thống Obama khi ông Obama thăm Việt Nam.

Vài tiếng trước, ông Tuấn Anh công bố bức thư kêu oan cho bà Nguyễn Bích Quy, là người đưa đón học sinh trường Gateway, đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam hôm qua, tội “vô ý làm chết người”.

Bức thư của ông Tuấn Anh gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo đảng và nhà nước, có đoạn: “Có nhiều lý do cho thấy bà Nguyễn Bích Quy đang bị khởi tố oan. Có nhiều lý do để tin là có khả năng cháu bé học sinh đã không mất ở trong ô tô đưa đón và nếu thế bà Quy không thể bị buộc trách nhiệm cho cái chết của cháu.

Có nhiều điều bất thường trong quy trình làm việc của cơ quan điều tra trong vụ việc này cho thấy có lý do để nghi ngờ là pháp luật đang không được áp dụng công bằng, nghiêm minh đối với công dân Nguyễn Bích Quy. Dư luận xã hội đang đặt câu hỏi về việc chủ sở hữu của trường Gateway là con của một Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công An. Nếu đây là sự thật, cơ quan điều tra đã làm gì để tránh xung đột lợi ích?

Ông Tuấn Anh viết tiếp: “Nếu bà Quy bị điều tra tắc trách và vì thế bị kết án oan, thì trước ngày 2/9/2020 tôi xin gởi tới và mong ngài chủ tịch chấp thuận đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam của tôi“.

Ông Tuấn Anh mong rằng, “quý vị lãnh đạo là đèn trời soi xét để công dân Nguyễn Thị Bích Quy được hưởng sự đối xử công bằng mà bất kỳ người dân nào dù nghèo hèn yếu đuối đến đâu cũng phải được hưởng”.

Trước đó, ông Tuấn Anh tuyên bố tặng bà Quy 200 triệu đồng để lo liệu chi phí luật sư biện hộ. Ông viết: “Mình sẽ liên hệ với luật sư của bà Quy để chuyển số tiền này tới tay bà“.

Sau đây là nguyên văn bức thư của ông Tuấn Anh gửi lãnh đạo Việt Nam:

Bình Luận từ Facebook

13 BÌNH LUẬN

  1. Theo tôi, người VN có câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, cho nên, trong trường hợp trường Gateway khi nhận bà Quy vào làm việc, chắc chắn đã KHÔNG có hướng dẫn bà Quy HỌC về quy định, cách thức đưa đón, bảo vệ an toàn cho học sinh!
    Và theo thường lê, sau khi được hướng dẫn, người nhận việc phải ký vào biên bản với bên giao việc là “Đã được hướng dẫn, học tập”.
    Nếu không có xác nhận đó, trách nhiệm hoàn toàn thuộv về trường Gateway (cuốc tế!).
    – Với lái xe, cũng vậy, phải có bằng lái đặc biệt do CA cấp cho việc “hành nghề vận chuyển khách” – chứ không chỉ là bằng lái xe vận chuyện hàng hóa, hay thân nhân, bạn bè!

  2. Không cần có tội
    (Trường Gateway)

    Dưới mái trường bé Long chết thảm
    Tiểu thư Trang về bám phụ thân
    Phúc rằng :” Con cứ yên tâm,
    Việc này giao bố cái Vân được rồi .”

    Việc điều tra thả trôi tướng Vệ
    Vệ nghĩ ra một kế tức thì
    Đổ cho cô Nguyễn Bích Quy
    Trên răng, dưới chỉ trần sì lá đa

    Đàn em được giao cho nhiệm vụ
    Cố gắng tìm bằng cớ hoài công
    Vệ rằng :” Nhớ Tần Cối không ?
    Mặc tư hữu phải nằm lòng mới ngoan .”  (1)

    Cô công nhân bé hơn ruồi muỗi
    Không may mà lọt lưới quỷ ma
    Lần nầy mà có thoát ra
    Thì mau sửa lễ cúng cô hồn liền.

    Các nhân vật được nhắc đến :
    Nguyễn thị Thanh Trang, chủ trường Gateway, con gái
    Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc
    Trần thị Hồng Vân, con gái Tướng Trần Văn Vệ – Trung tướng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

    (1) Tần Cối muốn giết cha con Nhac Phi, đưa ra xét xử.  
    Khi cần tội danh, Cối nói ” Mạc tư hữu”  ( không cần có)

    26.8.2019
    Cử Hai

      • Cám ơn bạn đã thích bài thơ của tôi. Xin tập Kiều hai câu tặng bạn :

        465 . Thưa rằng tiện kỹ xá chi
        2414 . Lời anh đã dạy ắt thì chẳng sai

        29.8.2019
        Cử Hai

        • Mạc tư hữu hình nhưng không đúng bác Cử à ?! Tu đúng hơn !
          Tôi dốt Kiều nên chẳng tập, lẩy gì được câu nào đáp lễ bác.

  3. Hành động mang tính stunning. Trên đất nước này mỗi ngày có biết bao vụ oan khiên thấu trời xanh, chớ đâu phải riêng gì vụ bà Quy. Nếu thật sự có lòng thì sao không từ bỏ quốc tịch trước kia mà còn giúp cho bọn cộng sản. Làm như cái quốc tịch VN là cao quý lắm!

    Lại còn gọi bọn cộng sản chóp bu Ba Đình là “đèn trời soi xét” thì e là quá nịnh. Bọn chóp bu Ba Đình thể hiện cái tăm tối của cả nước. Ngày nào còn chúng thì bất công và oan khiên sẽ chất chồng. Loại bỏ chúng thì may ra giảm oan khiên, chớ từ bỏ quốc tịch VN thì xin lỗi nhé: “không mợ thì chợ vẫn đông.”

    Thực ra, anh này cũng chỉ là một gã cộng sản Việt Nam đang trà trộn trong cộng đồng người Việt ở Mỹ.

    • Anh này có thể đã/đang là đảng viên đảng Dân Chủ Hoa Kỳ (theo bài anh ta viết năm 2014 – mình thấy trang SOI) Biết đâu từ bỏ quốc tịch VN cũng là một “tính toán” của Tuấn (aka Anh Gau Pham). Tóm lại mình rất hoan nghênh thái độ của Tuấn.
      Nguồn trên SOI: http://soi.com.vn/?p=147368

    • Bác Đình Trọng hơi xét nét.
      Cương vị của anh Tuấn khác, văn phong ngoại giao.
      Không giống như mình văn phong làng mạng. Hehe

      • Trích đoạn cuối bài của Tuấn trên trang SOI:
        Mình nghĩ rằng vì đây là lần đầu tiên được gặp Tổng thống nên mình đang trải qua một cảm giác xúc động sâu xa vô cùng, rung động đến tận sâu thẳm nhất trong tâm can. Nhưng mình biết và tin rằng từ giờ trở đi những việc này sẽ xảy ra với mình thường xuyên hơn, cho đến lúc mà sẽ trở thành việc bình thường. Mình mong rằng với lợi thế về hình thức và quan hệ như mình có thì mình sẽ có thể giúp làm giảm đi những nỗi khổ cho người dân quê mình, đồng thời mình cũng nhân dịp này nói luôn mình hoàn toàn không có mong muốn dù kể là có cơ hội, dù kể cả khi Việt Nam đã thay đổi đi theo con đường cải cách và dân chủ hơn, để mà đi về đảm đương vai trò gì trong chính quyền hay làm một chính trị gia Việt Nam. Đừng ai mất công bảo mình có muốn cũng không được vì mình dù có cho cũng không lấy. Cái văn hóa Việt Nam ta 100 năm nữa vẫn còn bạc và ác và mình thà là ở xa để giúp thay đổi những nếp sống tồi tàn đấy còn hơn là đem thân vào chốn hàm chó vó ngựa để rồi phí mất cái cuộc đời có ý nghĩa đi.

  4. Tôi ngưỡng mộ, đồng thuận cùng bác Tuấn. Mong mọi người hãy lên án bọn công an vô lương , không lẽ đất nước này là của Cộng sản Công an.

  5. Hành động rõ ràng, dứt khoát. Xã hội rất cần những hành động tốt đẹp này
    Tôi ủng hộ và theo gương bác Tuấn

Leave a Reply to Cử Hai Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây