“Thả gà ra đuổi”

Mai Quốc Ấn

26-8-2019

Núi rác ở Cam Ly (Đà Lạt) đổ ập xuống. Báo Tuổi Trẻ giật tít kèm cụm từ “thật đáng sợ!”. Nếu ai chưa có đủ trải nghiệm, đủ hiểu rác chất núi đáng sợ ra sao cứ thử đứng cạnh một xe rác chừng 10 phút. Xe rác thì rất bé so với núi rác và 10 phút không thể dọn sạch được ngay một núi rác, dù có huy động cả nghìn xe để gom rác ngay lập tức.

Rác đã tràn ngập quốc gia bởi tư duy quản lý rác rưởi! Xin nhắc lại là tư duy quản lý rác rưởi, hoàn toàn không có trong ngoặc kép! Không cần có trong ngoặc kép, bởi nếu so với bất kỳ tổ chức phản động nào mà Việt Nam đã thông tin chính thức trên website Bộ Công an và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, thì chính những nhà quản lý rác tại đất nước này mới xứng đáng gọi là phản động!

Tôi không điên khi nói như vậy để đối diện với điều 258 Bộ luật hình sự! Tôi viết được nghĩa là hoàn toàn có thể chứng minh được (xin xem kỹ ở comment)!!!

Tóm tắt ngắn về rác của đất nước hiện nay, thì không chỉ một nhà khoa học mà nhiều người nhắc lại cụm từ “ĐẤT NƯỚC TRÊN NỀN RÁC” mà tôi từng phản ánh, đã cho rằng vô cùng chính xác, khái quát đủ thực trạng rác tại Việt Nam.

Rác ê hề và chôn lấp giá cao như rác Đa Phước tại Tp.HCM gây ô nhiễm là một sự xúc phạm với không chỉ gần chục triệu dân Sài Gòn. Mà nó còn là sự xúc phạm với an ninh quốc gia nếu ngành an ninh tìm hiểu các nguy hại của rác ra sao đối với sức khoẻ người dân. Nhà máy VWS- chủ bãi rác Đa Phước mời cư dân Nam Sài Gòn vào tham quan và sau đó vài tờ báo viết về nguyên nhân mùi hôi theo gió không phải của rác đa Phước. Nhân dân vẫn không tin và thể hiện sự không tin ấy trên pag Sự thật về mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng. Và sự thật đúng là bị xúc phạm nếu đủ hiểu nguyên tắc phun thuốc khử mùi trước khi mời dân tham quan còn sau đó có phun nữa hay không thì có… trời mới biết.

Sự thật nằm ở kết luận thanh tra rác Đa Phước với hợp đồng của VWS ký kết với Tp.HCM! Ngoài việc ứng tiền ngân sách vô tội vạ cho VWS thì nói thẳng luôn là tôi phát hiện thêm 26 điểm cực kỳ bất hợp lý trong hợp đồng ấy mà điểm nào cũng đẩy bất lợi về tiền xử lý rác cho dân, bất lợi về vận chuyển rác và phân loại rác cho đơn vị vận chuyển, bất lợi cho môi trường khi tăng ô nhiễm thứ cấp phát sinh,…

Ở Việt Nam không chỉ có thực trạng rác “tung hoành” như vậy tại Tp.HCM, mà ở bất kỳ tỉnh nào. Chỉ khác nhau về mức độ và tính chất tội phạm, cũng không cần để trong ngoặc kép, về xử lý rác!

Giải pháp đốt rác được đưa ra và một trong những nhà máy đốt rác hiện đại nhất quốc gia đang nằm ở Cần Thơ do Tập đoàn China Everbright Quốc tế làm chủ đầu tư. Tôi có đọc một loạt bài ca ngợi về nhà máy của tập đoàn này trên báo chí khi thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vào thăm. Chỉ là các nhà báo viết bài (trừ báo Tiền Phong và Tuổi Trẻ) không hỏi xem số lượng tro xỉ đốt rác phát sinh được công bố là dưới 20% trong khi thực tế là 25,5%, sẽ đi đâu. Lại hỏi tiếp thử xem kho chứa tro bay đốt rác (cực kỳ độc hại, xin phân tích riêng ở bài khác) bao lâu thì quá tải và cách xử lý thế nào, ai chịu trách nhiệm.

Nếu có chiến tranh hay một hoạt động nào đó mang tính khủng bố thì những kho chứa như vậy bị bắn hay đặt thuốc nổ sẽ khiến cho số người chết vì ô nhiễm bụi mịn ngay lập tức tính bằng nghìn. Chết không lâu sau đó vì độc chất ô nhiễm gấp chục, gấp trăm lần con số đó. Và về lâu dài hơn nữa là những quái thai, thai chết lưu, trẻ con sinh ra biến dị, người lớn bị thoái hoá giống,…

Hai núi bùn bauxite ở Tây Nguyên, núi tro xỉ Formosa và những núi tro xỉ từ các nhà máy có lò đốt như thép, nhiệt điện than, ximang, thạch cao và đốt rác,… theo thống kê chưa đầy đủ của cá nhân tôi, nếu bị đồng loạt tấn công bằng tên lửa hay thuốc nổ sẽ giúp quốc gia này giảm dân số rất nhanh. Giảm bằng những cái chết trực tiếp và những cái chết từ từ. Chết trong đau đớn vì không thở được và chết trong đau đớn vì bệnh tật!

Đó là nột cuộc “đồ sát” diện rộng theo nghĩa đen!

Nếu tìm một điểm tắc nghẽn về xử lý rác ở đâu, thì nói thẳng luôn là ngay Tổng cục môi trường- nơi độc quyền cấp Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) xử lý rác và chất thải nguy hại. Cao hơn Tổng cục môi trường là Bộ Tài nguyên môi trường- nơi có ông bộ trưởng luôn mồm “yên tâm!”, “tốt lắm!” khi trả lời Quốc hội, Chính phủ.

Không khởi tố những đại án môi trường thì những núi rác khác sẽ không chỉ còn đổ ập xuống dễ thấy như núi rác tại Cam Ly! Rác và những độc chất khác mang tên chất thải nguy hại vẫn đang “đổ ập” vào không khí, vào đất, vào nước ngầm tại quốc gia này lâu nay. Những sinh mệnh khoẻ mạnh “đổ ập” xuống vì ung thư và các bệnh không di truyền (chủ yếu do ô nhiễm). Và với số lượng các cuộc xuống đường phản đối ô nhiễm ngày càng tăng trong vài năm gần đây thì sẽ có lúc ô nhiễm “kéo sập” luôn chế độ cầm quyền.

Chẳng phải vì yêu chế độ mà cảnh báo, trong khi chuyện doạ dẫm “coi chừng bị bắt!” đã nghe quen; mà vì tôi không thể nhẫn nhịn nhìn đất nước bị tàn phá từ tài nguyên thiên nhiên đến tài nguyên con người, với cách quản lý môi trường kiểu “thả gà ra đuổi” lâu nay!

Cuộc đếm xác nghĩa đen sau 2030 sẽ diễn ra! Đếm ít hơn hay nhiều hơn chính là thái độ sống của mỗi cá nhân hôm nay, từ thường dân dưới đáy xã hội đến chính trị gia đứng đầu đất nước!

Nhân Quả không bỏ qua ai đâu!

_____

Tham khảo các bài viết từ FB Mai Quốc Ấn:

MAFIA RÁC THẢI

ĐẤT NƯỚC TRÊN NỀN RÁC

KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, THƯA BỘ TRƯỞNG!

BỘ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Lũ kí sinh này sống không cần biết đến ngày mai của người dân và sức khỏe cộng đồng cũng như sức khỏe của thế hệ trẻ tương lai.
    Chúng đùn đẩy trách nhiệm, làm chuyện vẽ vời cho có vẻ quan tâm sau đó thì ung dung ngồi phòng điều hòa máy lạnh, xe hơi đắt tiền. Chúng không hề xắn tay áo làm việc đến nơi đến chốn cho phúc lợi của toàn xã hội. Ngược lại, chúng toa rập với nhau để chiếm đoạt những khu đất sạch sẽ, thoáng mát, tài nguyên tiềm năng…làm của riêng- của CÔNG chúng xóa chữ C đi, thành…của ông!

    Khốn nạn thay bọn kí sinh này lại là bọn “đầy tớ của nhân dân”, vét túi nhân dân, ra những quyết định và chính sách đùn đẩy và ngu xuẩn nhét phúc lợi và quyền được sống của nhân dân xuống dưới bãi rác.

    Tịch thâu biệt phủ của chúng và “quy hoạch”cho bà con dòng họ chúng về ở xung quanh núi rác ô nhiễm kia, may be chúng tỉnh ngộ? May be not?…Ai ủng hộ ý kiến này tôi không cản đâu nhé…

  2. Không chỉ đất nước nằm trên bãi rác mà quan trọng là đang quằn quại dưới sự thống trị của những cái đầu, những thế lực rác rưởi. Rác ở trong đầu nguy hại hơn nhiều rác trên mặt đất.

Leave a Reply to Nguyễn đình Cống Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây