Chiêm ngưỡng “văn hóa cao” Hà thành

Chu Mộng Long

22-8-2019

Dân mạng phản ứng dữ dội hình ảnh nữ đại úy công an Hà Nội đại náo sân bay Tân Sơn Nhất. Nhiều người xem bà ta là Chí Phèo. Lại không ít người nhân cơ hội chỉ trích lực lượng công an nuôi dưỡng thành phần vô văn hóa và đề nghị đuổi thẳng cổ bà ta ra khỏi ngành.

Tôi thì thấy bình thường. Vì cách nhục mạ, cách vu oan trí trá và cách chửi rất đặc sản Hà Thành, đặc sản của một nền văn hóa được đám “sĩ phu Bắc Hà” tự hào là “văn hóa cao”. Ai từng ra Hà thành một lần cũng có thể bắt gặp hình ảnh tương tự.

Xem bà ta như Chí Phèo là oan cho Chí Phèo. Bởi Chí Phèo không có giọng bố thiên hạ như bà này. Cái giọng đòi làm bố thiên hạ chỉ có thể là con ông cháu cha, coi trời bằng vung, rằng đất phương Nam chúng mày không bằng cái “đ3o” của Hà thành chúng tao. Cho nên bà “đ3o” ngút ngàn. Trong khi Chí Phèo thì lại chỉ là thằng khố rách, chủ yếu chửi trời, chửi đời khống lộng để kiếm tiền uống rượu.

Nực cười là bà ta xấu mà không biết mình xấu mới chửi độc địa em nhân viên hàng không, rằng “mày xấu mà còn ngu”, “mày đ3o lấy chồng được, mà lấy chồng thì đẻ con dị tật”… Trí trá nhất là bà ta cứ xỉ vả và nắm đầu nhân viên an ninh mà hạ nhục rồi đổ vạ cho người ta đánh bà, đánh con bà. Trí trá như “sĩ phu Bắc Hà”.

Nữ đại úy công an phải là thành phần tinh hoa được chọn lọc công phu đấy. Đừng trí trá quy về thành phần cặn bã nhé!

Tôi không thích việc đem bà ta bôi nhọ lực lượng công an. Công an nào không biết, chứ công an xứ nẫu tôi rất đàng hoàng, kẻ nào hư hỏng nhất cũng không thể sánh với bà ta. Bởi nếu có lộn vào một người như vậy, chàng Lía xứ nẫu sẽ đánh cho tan xác!

Đuổi cổ bà ta ra khỏi ngành ư? Theo tôi, bà ta vi phạm an ninh ở sân bay hoàn toàn là một tư cách công dân chứ không phải tư cách công an. Cho nên phải xử theo tư cách công dân. Xử bằng cách nào? Cấm bay thôi ư? Thì từ nay bà ta đi tàu và quậy trên tàu. Phạt 200K thôi ư? Mất 200K mà được chửi bới, nhục mạ người khác như vậy cũng lời chán. Từ nay muốn nhục mạ, muốn chửi ai, cứ bỏ ra 200K sẽ được chửi đến thỏa mãn bần cố.

Theo tôi, bà ta đã vi phạm luật hình sự với ít nhất ba tội danh:

1) Tội quấy rối trật tự an ninh nơi công cộng.

2) Tội vu khống.

3) Tội làm nhục người khác.

Khu vực hàng không là nơi cần đảm bảo an ninh tuyệt đối. Hành vi của bà ta diễn ra trong khu vực này là nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh, dù đó là ai, con ông nào bà nào.

Xem clip thấy các nhân viên an ninh (nói tiếng miền Nam) nhũn nhặn cầu xin như thể là người nô lệ của bà ta mà lẽ ra phải có biện pháp cứng rắn khống chế bà ta. Phạt luôn các nhân viên an ninh này, vì sự tự ti “văn hóa thấp” mà không làm tròn nhiệm vụ.

Cơ quan chức năng không xử nghiêm vụ này thì là ỉa vào pháp luật.

____

Mời xem clip bà Lê Thị Hiền, Đại úy, thuộc đội Cảnh sát giao thông – trật tự – phản ứng nhanh, quận Đống Đa, chửi mắng thậm tệ nhân viên hàng không ở Sân bay Tân Sơn Nhất. Nguồn: FB Nguyễn Văn Sơn Trung

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Tôi nghĩ rằng khi người ta đã có một chế độ rồi thì hầu hết mọi hoạt động văn hóa xã hội đều xoay quanh cuối tháng nhận lương từ chế độ đó.

  2. Tôi xem hai cái clip về người nữ khách hàng của sân bay TSN tỏ thái độ với nhân viên phi trường.
    Buồn hay giận hay vui hay ngao ngán hay xấu hổ?
    Nếu người khách hàng này không bị moi ra có gốc đại uý công an, chắc hẳn những bạn đọc thiếu thiện cảm với công an VN sẽ đồng tình với chị ta, rằng: làm tới đi, phi trường gì mà làm ăn như con cờ…ặc!
    Nếu chị ta không nói giọng Bắc, chắc hẳn những bạn đọc thiếu thiện cảm với người Bắc 75 sẽ cho rằng chị là một người khách Can đảm (!)
    Hai yếu tố vừa kể, đóng góp rất lớn vào thái độ nhận xét của bạn đọc. Gạt qua hai yếu tố khách quan này, chỉ còn lại vài điều sau: Chị ta đang làm gương cho con gái của chị- Chị ta nhất quyết và lì lợm đòi quyền lợi mà chị cho là bị tước đoạt- Chị ta tấn công và xúc phạm nhân viên phi trường bằng lời khiếm nhã, xưng hô tao- mày, thằng này- con kia, chữ bố mày và chữ đéo được lặp lại nhiều lần- Chị ta thách thức bằng cách xấn tới ăn vạ cả vú lấp miệng em và áp dụng chiêu LÀM PHIỀN nhây đến mức nhuần nhuyễn….

    Phi trường không ra phi trường và khách không ra khách. Người ngoại quốc nhìn vào không thể hiểu được tại sao lại có chuyện này xảy ra tại VN, trong khi các phi trường khác hầu như trật tự và văn minh?

    Chữ TỰ TRỌNG đã Chết.
    Những cái thối tha đằng sau bộ mặt son phấn của phi trường TSN- làm phiền, làm tiền, ăn cắp, hối lộ, hậu duệ, đùn đẩy vô trách nhiệm, chia chác- người ta phàn nàn đã lâu nhưng không suy xuyển. Chỉ tăng chứ không giảm. Con bệnh quá nặng đơn giản là giới hữu trách không còn thấy cái trách nhiệm phải sửa và có sửa cũng không được.

    Sẽ còn rất nhiều khách hàng bắt chước theo chị này vì chị ta đòi lại quyền lợi theo cách chị nghĩ rằng có hiệu quả với một bức tường. Phải. Bức tường làm gì có chữ liêm sỉ?

    Lấy ĐỘC trị ĐỘC. Nếu chung quanh chúng ta là phiền nhiễu vòi tiền và ăn cướp, hãy phiền nhiễu cù nhầy và giả điên với chúng lại. Tại sao KHÔNG? Đảng chó đã bao trùm lên không khí hít thở của người dân làm méo mó tàn hại những giá trị tốt đẹp đã có từ trước. Xã hội đã suy đồi đến mức người ta dửng dưng và không còn cảm thấy hai chữ Trách Nhiệm là gì…

    Không thể sửa được nữa chỉ có đập bỏ. Đất nước này không phải của cộng sản. Sống với vi trùng mà lại xin- cho vi trùng nó nới lỏng để…thở thì CHẾT là điều tất yếu không xa đâu….Thế dấy!

  3. Xét cho cùng,con người bị ảnh hưởng của môi trường và hoàn cảnh.
    Sống và hít thở bầu khí quyển tôn thờ bạo lực thì thường người dân
    miền Bắc tất nhiên cũng bị tác động,ít hay nhiều tùy người.Nếu người
    nào có lòng tự trọng bẩm sinh và có óc phán đoán & suy nghĩ tử tế thì
    họ làm theo lương tâm hay làm người cho ra người !
    Tôi nhớ một lần ra chơi Hà Nội,đang đi giữa trời nắng chang chang rất
    khó chịu nên chỉ muốn đi một vòng quanh hồ Gươm thật nhanh để về
    khách sạn mở máy điều hòa nằm nghỉ cho khoẻ.Thế nhưng,có một cậu
    chụp hình bám sát theo,hỏi liên tục có chụp hình không,dù bọn chúng
    tôi 3 người tóc bạc trắng có trả lời 1 lần không và mấy lần sau đó chỉ
    lắc đầu từ chối thì cậu ta hét toáng lên “chúng mày câm à” (2 lần) !
    Đó là “kỷ niệm” lần đầu tiên tôi đến Hà Nội ! Phải nói là rất,rất buồn !

  4. Các thành phố phía nam thường nằm cạnh biển, cởi mở và ôn hòa, rất khác với nét phổ cập phía bắc.

  5. Hà nội ngày nay cũng như Saigon – dân chính gốc còn không bao nhiêu và không có tiếng nói quyết định mọi việc ( vì đã quen MỌI VIỆC CÓ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC LO ).Miền Nam nói chung,Saigon nói riêng SỐNG VỚI THỰC DÂN ĐẾ QUỐC NHIỀU HƠN nên tiếp thu DÂN CHỦ đã ăn sâu vào máu thịt họ rồi! Chỉ vì lớp Cách Mạng mới cùng với cán bộ miền Bắc tràng vào cái trị ,áp đặt chính sách xhcn nên những gì tiêu cực hoà trộn thành nếp sẽ khó khắc phục.May mắn là cái gì tốt được dân công khai ủng hộ ,cái gì xấu thì phản ứng chớ ít im lăng như ngoài Bắc để mặc nhà nước lo!

  6. Hình ảnh bà đại úy công an nhân dân này đã minh chứng cho lời của tổng bì thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong – đại ý:

    Chỉ có người Bắc mới có lý luận, và chỉ có người Bắc mời đủ tư cách làm lãnh đạo.

    Phải có những người như bà đại úy công an này thì cuộc chiến chống Mỹ cứu nước để giải phóng nhân dân miền Nam….mới thành công được.

    Mỹ Ngụy thua là phải rồi!

  7. Cái công an hà nội

    Cái đại úy công an hà nội
    Mặc hot pant chật chội điếm đàng
    Áo pull rẻ mạt lố lăng
    Qua Tân Sơn Nhứt dữ dằn xơi xơi

    Mắt trợn trắng phun lời thô bỉ
    Với nhân viên phòng vé phi trường
    Ả nanh nọc, lưỡi không xương
    Như con chó dại cắn quàng cắn xiên

    Ả xỉa xói nhân viên bảo vệ
    Mồm toác ra như thể sự đời (1)
    Ả lồng lộn nhảy choi choi
    Ai nghe thấy cũng sởn gai rụng rời

    Có người nói Ở ngoài đất bắc
    Loại người này ta gặp rất thường
    Sống nhung nhúc khắp phố phường
    Muốn sống tốt phải tìm đường ra đi

    (1) Ca dao : Sáng trăng suông em tưởng tối trời
    Em ngồi em để hở cái sự đời em ra

    22.8.2019
    Cử Hai

Leave a Reply to Batos Klassen Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây