Kỳ 2: Bí thư Lê Thanh Hải đã dùng “bàn tay sắt” đẫm máu ở Thủ Thiêm

Nguyễn Đức

16-7-2019

Kỳ 1: Phó Tổng TTCP Ngô Văn Khánh ém thanh tra Thủ Thiêm gây oán than kéo dài

Ngày 14-9-2015, ông Ngô Văn Khánh ký quyết định thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) và BOT tại Bộ GTVT, TP Hà Nội, TP.HCM.

Bất ngờ, hai tháng sau, ngày 17-11-2015, ông Khánh có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc tạm hoãn thời gian thanh tra các dự án BT tại khu đô thị Thủ Thiêm.

Lý do ông Khánh đưa ra: TTCP nhận được văn bản ngày 3-11-2015 của UBNDTP.HCM về việc tạm hoãn thời điểm thanh tra các dự án BT tại Thủ Thiêm với lý do: đang có việc khiếu kiện của 96 hộ dân còn tồn tại chưa được giải quyết bồi thường.

Từ đó ông Khánh kí thay tổng thanh tra quyết định tạm hoãn thời điểm thanh tra như ý kiến của UBNDTPHCM.

Đáng chú ý văn bản ông Khánh kí về việc tạm hoãn thanh tra lại đóng dấu Mật.

Hành vi này của ông Khánh nhằm che đậy cho các hợp đồng BT giữa Khoa Khàn Đại Quang Minh và Tất Thành Cang- thừa ủy quyền UBND TP kí đổi đất khủng lấy 4 con đường (gây thất thu ngân sách hàng ngàn tỉ).

Từ việc tạm hoãn thanh tra này dẫn đến sai phạm không được xử lí, bức xúc hàng ngàn hộ dân Thủ Thiêm không được giải quyết đúng bản chất.

Gần 4 năm sau, hôm 26-6-2019, TTCP mới có kết luận thanh tra Thủ Thiêm.

Tuy nhiên 15 trang thông báo KLTT lại không đề cập cụ thể, kiến nghị của TTCP giải quyết quyền lợi cho hàng ngàn hộ dân Thủ Thiêm bị lấy đất giao các cty kinh doanh biệt thự, chung cư cao cấp…

Chúng tôi cho rằng, để pháp luật được tôn nghiêm, sau khi TTCP chuyển KL đến UBKT Trung ương xem xét xử lí các lãnh đạo TP.HCM. UBKT TW cần xem xét vai trò ông Khánh- cựu phó tổng TTCP đã tiếp tay, tắc trách ra sao khi hoãn thanh tra Thủ Thiêm!

Khởi tố ông Khánh chắc là không khó!

Hình 1 và 2: Đại diện hàng trăm hộ dân Thủ Thiêm ra Hà Nội kêu cứu:

Hình 3: Quyết định hoãn thanh tra của phó tổng TTCP Ngô Văn Khánh ngày 14- 9-2015.

***

Kỳ 2: Bí thư Lê Thanh Hải đã dùng “bàn tay sắt” đẫm máu ở Thủ Thiêm

Hơn chục năm trước, ông Lê Thanh Hải, khi đó là ủy viên Bộ Chính trị Bộ Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã có những chỉ đạo các cấp chính quyền cưỡng chế thu hồi đất khiến hàng ngàn hộ dân không cửa nhà. Đọc lại bài báo khi đó có nội dung dẫn lời ông Lê Thanh Hải: “Quản lí đất đai ở quận 2 cần ‘bàn tay sắt‘.”

Ảnh chụp bài báo dẫn lời ông Lê Thanh Hải: “Quản lí đất đai ở quận 2 cần ‘bàn tay sắt’.”

Thật rùng rợn, ghê tởm khi Lê Thanh Hải coi Dân như tội phạm để dùng “bàn tay sắt”, lấy đất giao hàng chục cty.

Báo chí khi đó tuyên truyền tích cực cho “bàn tay sắt” Lê Thanh Hải trở thành “bàn tay đẫm máu Thủ Thiêm!

Ông Nguyễn Tấn Cứu (ngụ khu phố 1, Bình Khánh, quận 2) năm nay 72 tuổi, đã gần 20 năm tố cáo hành vi của lãnh đạo TP lấy đất hàng trăm hộ dân ngoài ranh quy hoạch, không quyết định thu hồi đất. Ông Cứu nhớ lại: thực hiện chỉ đạo của bí thư Hải thời điểm cưỡng chế căng thẳng nhất là năm 2007, 2008 hàng trăm hộ bị cưỡng chế, san ủi sạch. Những năm sau ngày nào cũng có 6-7 cuộc chế với quy mô hàng trăm cán bộ và xe ủi hùng hậu…

Ông Cứu cho hay, “từ năm 2000 tôi và nhiều hộ dân đã tố cáo việc chính quyền lấy đất 5 khu phố (hơn 200ha ngoài ranh) trái quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Dù hàng trăm hộ dân gào thét kêy cứu phản đối nhưng chính quyền vẫn quyết liệt đập nhà dân, lấy đất đẩy dân vào khu tạm cư“.

Khi đó ông Tất Thành Cang- ủy viên dự khuyết Trung ương, Bí thư kiêm chủ tịch quận 2 là người sắt đá kiên quyết thu hồi đất dân mà không nghe người dân phản đổi việc thu hồi sai trái, hủy hoại tài sản hàng ngàn hộ dân. Chúng tôi không nhận tiền bồi thường rẻ mạt để tố cáo những kẻ cấu kết doanh nghiệp hại dân Thủ Thiêm” – Bà Nguyễn Thị Tám, 66 tuổi hiện ở khu tạm cư Thủ Thiêm bức xúc.

Bà Tám cho hay: “10g sáng ngày 10-10-2011 hàng trăm người kéo đến nhà, nhiều xe cẩu san phẳng nhà tôi. Lúc đó tôi may gia công nhà có 1000 cái mùng bị đoàn cưỡng chế đem bỏ ở nhà tạm cư“.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thuận nhớ lại: gần giáp tết năm 2011 đoàn cưỡng chế quận 2 đến đập nhà mặc gia đình tôi kêu cứu can ngăn trong vô vọng.

Hậu quả “bàn tay sắt” ông Hải kéo dài đến nay khiến hàng ngàn hộ dân li tán, hàng trăm người ròng rã đi kêu cứu, tố cáo đòi trả đất. “Chúng tôi đòi lại đất đai vườn tược nhà cửa bị tàn phá. Nếu không bồi thường theo giá thị trường thì phải trả đất lại dân để người dân về xây nhà lại yên ổn cuộc sống. Nhưng các lãnh đạo cứ hứa hẹn đùn đẩy vô cảm trước nỗi đau người dân“- Bà Tám nói.

Một số hình ảnh về dân oan Thủ Thiêm của tác giả Nguyễn Đức:

Bình Luận từ Facebook

9 BÌNH LUẬN

  1. Học Giả Nguyễn Duy

    con ơi mẹ dặn câu này
    cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)

    Cướp xưa băng nhóm làng nhàng
    cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi
    có con dấu đóng đỏ tươi
    có còng có súng dùi cui nhà tù

    cướp xưa lén lút tù mù
    cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa
    con trời bay lả bay la
    cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng

    dân oan tuôn lệ ròng ròng
    mất nhà mất đất nát lòng miền quê
    tiếng than vang động bốn bề
    cướp từ thôn xóm tiến về thành đô

    ai qua thành phố Bác Hồ
    mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm
    bây giờ mẹ phải dặn thêm
    quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.

    Nguồn Mạng.

  2. Bao thăng trầm lịch sử,
    Đất nước thân yêu này
    Có bao giờ băng hoại,
    Thối ruỗng như ngày nay?

    Đạo đức tụt xuống đáy.
    Giả dối cứ thăng hoa.
    Sờ đâu cũng tham nhũng.
    Nhìn đâu cũng xấu xa.

    Một ông quan đầu tỉnh
    Đưa cả họ nhà mình
    Lên hàng quan lãnh đạo,
    Đúng và hợp qui trình.

    Một cô gái tạp vụ,
    Nhờ bán cái hồng nhan
    Được đề bạt, giàu có,
    Vì là bồ của quan.

    Quan chồng “quy hoạch” vợ.
    Quan mẹ bổ nhiệm con.
    Chuyện thường ngày ở huyện.
    Nghe mà thấy buồn nôn.

    Có bố là lãnh đạo,
    Con dốt và bất tài
    Cũng trở thành quan lớn
    Và mặc sức tiêu xài…

    Còn hơn cả phong kiến,
    Đầy tớ của nhân dân,
    Công khai gia đình trị.
    Dư luận chúng bất cần.

    Sự thật là như thế.
    Đất nước thân yêu này
    Có bao giờ băng hoại,
    Thối ruỗng như ngày nay? Thái Bá Tân

  3. Hãy chịu đựng thêm vài năm nữa để a Trọng , em ngân lên xin phép Tập cận Bình về việc xử lý gia tộc Lê thanh hải

  4. Luật nhân quả, có vay phải có trả có khi trả gấp nhiều lần lúc vay đó bà con ở Thủ Thiêm ạ !
    Đã chịu đựng gian khổ, đã gào thét khô lồng ngực, đã khóc hết nước mắt đến độ mất tuyến lệ v.v… hơn hai mươi năm rồi – Một sự chịu đựng phi thường trên chặng đường 1/5 thế kỷ tôi vô cùng xót xa và thương cảm.
    Bà con hãy bình tĩnh và sáng suốt tiếp tục đấu tranh đòi công lý, đòi dân chủ vì con đường đấu tranh của bà con gần tới đích rồi đó cho nên phải bình tĩnh sáng suốt đừng để kẻ xấu lợi dụng, giựt dây.
    Mây mù, giông bão sắp đi qua vầng dương dần lộ sáng, bà con ráng kiên nhẫn, kiên trì thêm chút nữa đi nhé!
    Bà con đã đi gần hết đường hầm đen tối, bẩn thỉu đầy rác rưởi, đầy sa tăng quỷ dữ, bà con sẽ có ngày Thới Lai.
    Ai gây họa cho dân người đó sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc và đích đáng, ngày đó không còn xa lắm đâu.
    Chúc bà con Thủ Thiêm SỐNG VUI KHỎE – ĐẤU TRANH MẠNH MẼ ĐỂ ĐÒI LẠI SỰ CÔNG BẰNG CHO BÀ CON & CHO XÃ HỘI !

  5. Thật tội nghiệp cho bà con Thủ thiêm, hai mươi năm Mỹ đô hộ thì còn nhà để ở. Hai mươi năm Gia tộc Lê thanh Hải mạo danh Cộng sản cầm quyền thì không có chỗ nương thân

  6. Khi nào còn thấy mặt lê thanh hải trên mặt báo là còn thấy nỗi nhục nhã của …..Một quan tham, một tư bản đỏ làm thế nào để luồn sâu, leo cao vào hàng ngũ lãnh đạo tp lâu thế? May mà Hải không còn sức để trèo cao hơn nữa! Thật may cho dân tộc VN.

  7. Gia sản nhà thằng LÊ THANH HẢI QUÁ KHỦNG.Chỉ là con cave giọng nhừa nhựa như Lý Kỳ Nhông làm bồ chính, vợ hờ mà đã giầu nứt đố, nào biệt thự khủngm xế sang vài cái, du thuyền tổ chảng, 500ha đất Đà lạt nuôi gà, trồng rau chơi. Cái Lờ con Lý này đc gia tộc LTH rát vàng ròng, đính hột xoàn. MÁ sg à nhổn, MÁ HỜ CỜ MỜ

Leave a Reply to Nhã Phương Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây