Cưỡng chế “dự án ma” ở Bà Rịa – Vũng Tàu và cưỡng chế nhầm ở thành Hồ

 BTV Tiếng Dân

14-6-2019

Thời gian gần đây, thị trường bất động sản ở các địa phương thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu diễn ra sôi động, đẩy giá bất động sản tăng vọt. Lợi dụng cơn sốt giá, một số nhân vật tự ý san lấp mặt bằng, làm đường, rồi sau đó phân lô, bán nền. Ngoài việc cảnh báo người dân rằng đây là các dự án ma, chính quyền địa phương tham gia cưỡng chế các “dự án ma” này.

Sáng 13/6, lực lượng chức năng TP Bà Rịa – Vũng Tàu cưỡng chế hàng loạt ‘dự án ma’, VnExpress đưa tin. Theo đó, có “113 trường hợp ở thị xã Phú Mỹ mở đường, kéo cột điện biến những khu đất nông nghiệp thành dự án, phân lô bán mỗi nền vài tỷ đồng”.

Chủ tịch UBND phường Hắc Dịch cho biết, “khi cơn sốt đất tại địa phương bùng lên, các cá nhân đến mua đất nông nghiệp của người dân rồi tự làm đường, tách thửa biến thành những dự án đất ở”.

Báo Thanh Niên thuật lại lời một phụ nữ ‘chỉ đạo’ chống đoàn cưỡng chế dự án ma: ‘Đập xe nó cho chị’. Vụ xử lý ‘dự án ma’ tại xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lực lượng chức năng đụng phải một người phụ nữ, chỉ đạo nhóm người thuộc Tập đoàn địa ốc Alibaba. An ninh của Alibaba đã dùng đá, gạch đập phá, làm bể các cửa kính xe cuốc.

“Chị đại” chỉ đạo chống đoàn cưỡng chế dự án ma. Ảnh: FB Nguyễn Sin

Đến chiều 13/6, Công an thị xã Phú Mỹ đã tạm giữ 10 kẻ gây rối tại “dự án ma” ở Bà Rịa – Vũng Tàu, theo báo Người Lao Động. Nhóm người này chỉ là một phần trong “hơn 100 người mặc áo ghi công ty Địa ốc Alibaba đã đến bao vây, ngăn cản… Những người này la hét, yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng công an ra khỏi khu đất”. Họ là những người đã tiếp tục chống đối cả khi CSCĐ đã đến hiện trường, không rõ trong đó có “chị đại” nói trên hay không.

Nhân viên mặc áo đỏ có dòng chữ Tập đoàn Alibaba cản trở không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Long/ TN

***

Quận 8, thành Hồ: Cưỡng chế nhầm…

Báo Tiêu Dùng đưa tin: TP Hồ Chí Minh: Chính quyền quận 8 ra quyết định xử phạt hành chính “nhầm” đối tượng? Đó là vụ quán Bún bò Dũng Đinh, tại địa chỉ số 45/28 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, Sài Gòn. Đất ở đây do bà Phan Thị Hương đứng tên, còn đăng ký kinh doanh là ông Nguyễn Việt Thắng. Thế nhưng, ông Nguyễn Trí Nguyên lại bị phạt vi phạm hành chính và bị buộc phải tháo dỡ phần công trình tạm ở đây.

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh cho biết: Đất đai cho dự án xây trường học đã bị lãnh đạo UBND quận 8 cho xây cao ốc bán kiếm tiền. Bị Chính phủ phát hiện, Phó TT Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý, nên quận 8 lật đật đi kiếm đất bù vô.

Ông Danh viết: “Thời may, thấy tiệm bún bò Dũng Đinh có miếng đất vuông thành sắc cạnh rộng mênh mông nằm ngay sau lưng cao ốc, các anh chơi liền. Cán bộ rầm rập chạy xuống quán, thấy có ông khách tên là Nguyễn Trí Nguyên đang ngồi ăn bún, liền ào vô… lập biên bản“, trong khi đất do bà Phan Thị Hương đứng tên, quá do anh Nguyễn Việt Thắng đăng ký kinh doanh.

Cán bộ nôn nao lập biên bản, hổng thấy bà Hương và anh Thắng ở quân, liền chộp luôn ông Nguyên để lập biên bản. Anh Nguyên thấy phạt 15.000.000 đồng, thương bạn đang túng thiếu nên đóng phạt luôn. Được nước làm tới, quận ra luôn quyết định cưỡng quán, gửi cho anh Nguyên. Khổ thân cán bộ, vì mong muốn có đất làm trường mà cưỡng bất chấp. Sáng mai, đoàn cán bộ sẽ tới quán Dũng Đinh đứng tên anh Thắng, đứng đất bà Hương, để cưỡng anh Nguyên“.

Ông Nguyên có đơn khiếu nại như sau:

Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Trí Nguyên. Ảnh: TCHD

Về chuyện cưỡng chế, buộc phải tháo dỡ phần công trình tạm tại quán phở này để xây trường học, báo Tiêu Dùng viết: “Thông tin với báo chí, người dân cho biết họ hiện chưa năm rõ việc UBND quận 8 quy hoạch trường học là trường học gì, vị trí nào,… Trong khi theo quy định, thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất,… chính quyền phải công khai minh bạch trước nhân dân“.

***

Cưỡng chế cầu dân tự xây

Báo Nông Nghiệp VN có bài: Thưa lãnh đạo TP Cao Bằng, còn nhiều nơi khác đáng cưỡng chế hơn cây cầu dân tự xây. Bài viết bàn về vụ người dân phản đối đoàn cán bộ đưa máy xúc cưỡng chế cầu dân sinh do người dân tự xây dựng ở TP Cao Bằng. Cây cầu do người dân tự đóng góp tiền để xây thuộc địa phận tổ 9, phường Đề Thám thay thế cầu cũ đã nhỏ hẹp, xuống cấp.

Người đứng ra kêu gọi đóng góp xây dựng cây cầu là ông Lâm Văn Nhất. Cầu bê tông mới có giá trị khoảng 140 triệu đồng. Do không hiểu biết nên các hộ dân không xin phép mà tự hô hào nhau bỏ tiền ra làm rồi bị UBND phường Đề Thám cưỡng chế.

UBND phường Đề Thám xử phạt ông Nhất với lý do “xây dựng công trình trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi”. Bài viết phân tích: “Lý do này không phù hợp, bởi công trình cầu mới xây nằm ở vị trí cao hơn cầu cũ hơn 1m, không làm hẹp dòng chảy hay chắn dòng chảy ra vào, không ảnh hưởng tới kè mương thoát nước bên dưới”.

Mời đọc thêm: Cuộc ‘cưỡng chế’ gây bất bình ở xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa (PL Plus). –  Thanh Hóa sẽ cưỡng chế 11 hộ dân trong khu kinh tế Nghi Sơn (VNN). – Hà Nội: Nhà trường khốn khổ vì bị cưỡng chế công trình phục vụ giáo dục, đào tạo? (GDTĐ). Mời đọc lại: Bán bún, không bán nước! (TCHD/ TD). – Bất ngờ về ‘thân thế’ của ông chủ quán bún bò ‘bá đạo’ (VNN).

T&T Group muốn làm 4 dự án có tổng diện tích hơn 420ha tại Bà Rịa – Vũng Tàu (VNF). – ‘Dự án ma’ ở Phú Mỹ: Xử lý các công trình làm đường, phân lô trái phép (TN). – Bà Rịa – Vũng Tàu: Cưỡng chế tháo dỡ các công trình, dự án sử dụng đất sai quy định (NĐT). – Dân hò hét khi bị buộc khôi phục đất nông nghiệp phân lô trái phép (TT).  – Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm giữ 10 người gây rối tại một dự án phân lô trái phép (VNN). – Tạm giữ 10 đối tượng gây rối và phá hủy phương tiện của đoàn cưỡng chế (SGGP).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. -Nhìn hình chị Đại trong bài viết thấy chị trẻ, tươi, đẹp mà nếu chị lại hùng hồn tuyên bố: ‘Đập xe nó cho chị’ thì đúng là con cháu Bà Trưng, Bà Triệu có khác. Chị điều động dc hơn 100 người thì cũng ko phải vừa. Phụ nữ VN lúc lâm trận cũng máu lửa thiệt.
    -Cưỡng hiếp, cưỡng dâm, cưỡng hôn sao làm chậm mà cưỡng quán Bún bò Dũng Đinh, tại địa chỉ số 45/28 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, Sài Gòn thì mau lẹ thiệt. Làm chậm, chắc do hình ảnh cưỡng hiếp, cưỡng dâm, cưỡng hôn thường ko rõ nên xem hơi bị lâu. Anh em thông cảm.
    -Riêng vụ cưỡng chế cầu dân sinh do người dân tự xây dựng ở TP Cao Bằng là ng dân làm ko đúng pháp luật. Đảng lãnh đạo mà sao chưa lãnh đạo gì thì nhân dân lại làm rồi là sao? Phép nc ở đâu?

Leave a Reply to vdk1509 Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây