Thiếu úy CSGT Bình Dương say rượu tông chết người

BTV Tiếng Dân

11-6-2019

Vụ ôtô CSGT Bình Dương tông chết người trên vỉa hè, xảy ra tối 9/6, khi xe ôtô 7 chỗ biển xanh của CSGT tỉnh Bình Dương khi chạy đến ngã tư Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, bất ngờ lao lên vỉa hè, hất văng ông Nguyễn Thanh An đang bán trái cây, giết chết người đàn ông này.

Ôtô CSGT biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Nguyệt Triều/ VNE

Bài báo có đoạn: “Ôtô chỉ dừng lại khi tông sập cửa hàng, bị biến dạng. Tài xế là một người đàn ông mặc đồ thường phục, bị người dân giữ lại để chờ lực lượng chức năng đến giải quyết”.

Công an tỉnh Bình Dương vừa đình chỉ công tác CSGT gây tai nạn chết người, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Ngày 10/6, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, GĐ Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận, tài xế ngồi trên xe biển số xanh của CSGT gây ra vụ tai nạn chết người nói trên, là cán bộ thuộc Phòng CSGT tỉnh. Đại tá Quyên nói: “Ngay trong sáng nay, tôi đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ này. Khi có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án để làm rõ”.

Bài báo lưu ý: “Một số nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, CSGT ngồi trên  ôtô có dấu hiệu không tỉnh táo. Thậm chí tài xế này còn rút tiền ra đưa về hướng những người dân quay phim khi bị người dân phản ứng”. Đây là chi tiết khiến rất nhiều người bất bình và lấy đó làm một trong các dẫn chứng cho thái độ xem thường mạng sống người dân, của “công an nhân dân” VN.

Báo Người Lao Động có bài: Thông tin danh tính người lái ôtô CSGT tông chết người ở Bình Dương, tên Phan Hoài Ân, thuộc phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương. “Ông Ân 30 tuổi, cấp bậc thiếu úy. Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não, dập gan, dập lá lách, gãy xương đùi và đa chấn thương”.

Thiếu úy Phan Hoài Ân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, say rượu tông chết người. Ảnh: NLĐ

Một nhân chứng cho biết, “vị cán bộ CSGT gây tai nạn mặc thường phục có dấu hiệu say, mắc kẹt trong ôtô CSGT và được người dân đưa ra sau đó”. Điều mà một số người thắc mắc và bất bình là, đến tối 10/6, vẫn chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của ông này. Nếu là dân thường gây tai nạn thì đã bị kiểm tra nồng độ cồn ngay lập tức.

Báo Pháp Luật TP HCM dẫn lời vợ của nạn nhân vụ xe CSGT Bình Dương gây tai nạn: ‘Lỡ hẹn thôi nôi cho con’. Cô Phan Thị Bích Vy cho biết: “Vài ngày nữa là hai vợ chồng tôi về tổ chức thôi nôi cho bé, giờ không kịp nữa rồi”. Về vụ tai nạn, cô Vy kể: “Lúc đó gia đình mới ăn cơm tối xong, anh A. mua đồ về cho em ăn tiếp. Khi anh ấy đang ngồi rửa chén trước ki ốt thì em thấy chiếc xe lao rất nhanh đâm vào. Em chạy ra thì không thấy chồng em đâu nữa”.

Báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Cán bộ CSGT gây tai nạn ở Bình Dương sẽ bị xử lý thế nào? Có lẽ vụ này nên xử lý như vụ trộm 4 trái mít ở Tiền Giang. Báo Pháp Luật TPHCM đưa tin, hôm 9/6, TAND thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xử bị cáo Nguyễn Tấn Anh, tội trộm cắp tài sản.  Bị cáo Anh lãnh 12 tháng tù vì 4 trái mít. Liệu thiếu úy Phan Hoài Ân sẽ nhận bản án nào với tội danh say rượu tông chết người, nếu tìm thấy có tội?

______

Mời đọc thêm: Xe CSGT tông chết người bán trái cây ở Bình Dương (BVPL). – Video: Hiện trường vụ xe CSGT tông chết người rồi lao vào nhà dân (GT). – Người dân nói Thiếu úy CSGT giơ tiền và đuổi những người đứng gần xe công vụ sau khi tông chết người (TTT/Soha). – Công an Bình Dương thông tin vụ CSGT tông chết ngườiVụ CSGT tông chết người: Quặn lòng tiếng cười trong đám tang (PLTP). – Vợ người tử nạn vì xe CSGT: Chồng em ra đi khi con chưa kịp thôi nôi…. (NLĐ). – Xót xa gia cảnh của nạn nhân bị xe CSGT Bình Dương tông tử vong (ĐSVN).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Không có chuyện gì mà ầm ỉ. QH cho phép uống rượu lái xe mà. Nếu có tông chết người thì cũng chỉ là hệ quả, chuyện nhỏ. Hơn nữa chú này là công an, chỉ cần cảnh cáo thôi, lần sau lái xe cẩn thận nhé!!

Leave a Reply to hoàng tự minh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây