Lá thư của bà Trần Thị Thanh Tân, vợ kẻ ấu dâm Nguyễn Hữu Linh

Trung Bảo

27-4-2019

Không hề có sự hối lỗi trong lá thư của bà Trần Thị Thanh Tân, vợ kẻ ấu dâm Nguyễn Hữu Linh. Người ta đọc được sự oán trách, hằn học với dư luận và xun xoe với chính quyền. Tuyệt đối không thấy một lời xin lỗi gia đình nạn nhân mà lẽ ra, một người đàn bà như bà Tân phải có sự cảm thông sâu sắc với nỗi đau đớn ấy.

Chồng bà Tân, tên Linh không chỉ làm một việc “không đúng” như bà Tân “nhận thức”. Tên Linh đã gây ra một tội ác với một đứa trẻ non nớt đáng tuổi cháu nội của hắn bởi cái dục vọng quái đản và bệnh hoạn.

Bà và con bà có nhà mà không về được không phải lỗi của những người căm ghét chồng bà. Đó là cái giá phải trả cho việc chồng bà đã huỷ hoại tuổi thơ của một đứa bé. Cũng chưa thấy ai hô hào kết tội bà và con cái của bà. Bà chỉ chịu những ảnh hưởng do chính chồng bà gây ra. Bà có nghĩ đến vợ con của hai người bị chồng bà tống vào tù oan đến tán gia bại sản không? Họ có tội gì mà phải chịu cảnh ly tán do những oan khuất của chữ ký chồng bà mang lại.

Bà rất ngu dại khi nghe ai đó xúi viết lá thư này để châm lại ngọn lửa phẫn nộ của nhiều người khi họ đã chịu để yên cho pháp luật làm việc. Bà phải biết rằng mọi “tổn thương” mà bà và gia đình gánh chịu do chính chồng bà mang lại chứ không phải do ai khác.

Bà có quyền tin vào sự xét xử của chính quyền, có quyền mang ơn ông Chủ tịch Thành phố và cơ quan công an. Cũng như chúng tôi tin rằng công lý phải được thực thi bằng cách này hay cách khác.

Cuối cùng, tôi chỉ đọc thấy một sự oán trách, trịch thượng của một kẻ quen có quyền chứ không hề nhận thấy một chút ăn năn hối lỗi nào cho việc làm của chồng bà. Với lá thư này, e rằng bà và gia đình sẽ lại tiếp tục “tổn thương”. Đây là một việc làm rất tệ hại của bà, thưa bà Tân.

Bà và gia đình xứng đáng nhận những điều đã và đang xảy đến bởi việc làm của chồng bà.

Khinh ghét.

Bình Luận từ Facebook

6 BÌNH LUẬN

  1. Một lũ tà quyền vô cùng chó má, dân thường nửa đêm mắt nhắm mắt mở bị xách cổ nhốt vào đồn Công an không cần lệnh. Một thằng dê già bị khởi tố nhởn nhơ trốn chui nhủi mà không ai truy nã.
    Một loài báo chí linh cẩu hùm beo tuyên giáo đưa những mẩu tin hạ cấp bao biện về tên Linh, tôi nghĩ không còn gì bẩn thỉu hơn thứ báo chí thời Võ văn Thưởng, NPT, title một đằng, chi tiết thân bài không ăn nhập, úp mở u u, minh minh lừa đảo người xem, mớm cơm mớm cháo.

  2. Những người có tội danh “phản động”, “lật đổ chính quyền”, chống Trung Quốc, bôi Bác bôi Đảng…. thân nhân họ có tội tình gì mà CA côn đồ “xúm vào tấn công họ”, cô lập cấm vận theo các kiểu bẩn thỉu nhất hành tinh.
    Trang TD không hề ném đá, chỉ lột trần cái bản chất khốn nạn của thày và trò những thể loại mang giòng máu cộng sản khốn kiếp. Trang TD cũng không hề đá động đến giòng họ ông LInh.
    Giữa người phản đối và chính quyền bao che, tôi đứng về người lên tiếng.

  3. Đây là một hình thức ném đá tân thời mà trang TD này tích cực tiếp tay. Gia đình ông Linh không có liên can gì đến hành vi của ông. Họ không có tội tình gì cả. Tại sao lại xúm vào tấn công họ. Những kẻ cầm bút tấn công vợ con ông Linh là những tên sát nhân gián tiếp.

    Thực ra đây là một thủ đoạn thâm độc mà những kẻ giết người này học từ chế độ cộng sản VN. Cộng sản và tay sai công an của cộng sản đày đọa không chỉ những người bất đồng chánh kiến mà còn đày đọa luôn cả gia đình dòng họ của những người chống cộng. Lớn lên trong cái xã hội kinh tởm này thì không sớm hay muộn cũng bị tiêm nhiễm bởi hành động mang bản chất cộng sản.

    Hy vọng rằng trang TD không phải do bọn thiên cộng lập ra. Nhưng họ đăng những bài loại này thì câu hỏi họ là ai, cộng sản hay không cộng sản, là một câu hỏi hợp lý.

    • Bạn Đinh Trọng, vợ con tên dê xồm Nguyễn Hữu Linh không trực tiếp thực hiện hành vi phạm pháp nhưnng tôi thấy tác giả bài này nói đúng về tư cách của bà. Bà đúng là một “nửa kia” hoàn hảo của tên Linh. Bà như một bộ máy được lập trình cho những tư tưởng miễn nhiễm với đau khổ và chịu thua thiệt. Bà chưa biết cách chữa cháy dư luận một cách hiệu quả đâu vì bà vô cảm với nỗi đau của những thân phận bé mọn quá, vô tình biến chính bà từ một nạn nhân gián tiếp của nạn ấu dâm thành một kẻ đồng loã cho tội ác. Đừng nói sống chung bấy nhiêu năm với Linh mà bà không biết tính trăng hoa của chồng nghe?
      Nếu lá thơ trên đây không phải do người khác viết giúp thì, xin lỗi, bà sẽ còn phải dính chưởng dài dài vì sự thiếu ý thức của bà. Đây là thời đại quần chúng thế thiên hành đạo, vì đất nước này như vô chính phủ, đầy rẫy kẻ vô đạo đức như chồng bà mà pháp luật còn chưa chạm đến thì toà án dư luận chắc chắn sẽ phải xử Linh bằng cách khác thôi. Kể cả việc làm cho hắn tan cửa nát nhà cho biết thế nào là đau khổ!

    • Mot loi xin loi khong noí duoc van cái tu duy vo hoc thi tam thu lam gi ,du luan se cam thong neu nhu con mu nay noí duoc mot loi xin loi .Rat tiec no chua duoc hoc ,hoac no khong hieu khi nao minh phai xin loi va tai sao minh phai noi xin loi …

Leave a Reply to Tran Phu Truong Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây