Đối thoại với ông Nguyễn Thanh Sơn (Bài 2)

Chu Mộng Long

28-3-2019

Tiếp theo bài 1

Câu hỏi ở bài 1: Ông Nguyễn Thanh Sơn nói, bỏ tiền cúng thỉnh vong ở chùa Ba Vàng là hướng thiện. Vậy, nếu tôi cứ tự do cướp của giết người, tham nhũng hoặc lợi dụng công tác ngoại giao buôn ngà voi, sừng tê tiếp tay cho bọn tội phạm rồi bỏ tiền tỉ trong số tiền ngàn tỉ cướp được ra cúng thỉnh vong giải nghiệp, liệu tôi có hướng thiện không?

Chắc chắn ông bị câm với câu hỏi này, nên không cần truy vấn tiếp. Vì yêu cầu của bạn đọc, bài này tôi chỉ giảng đạo cho ông để ông từ bỏ thứ Cô hồn các đảng đang ám ông mà “quay đầu là bờ” để quy y Phật pháp, hay ít nhất là quy y đúng Đảng Cộng sản của ông.

Bài nói của ông loằng ngoằng như tẩu hỏa nhập ma. Tôi chỉ gỡ ra ba điểm:

1) Ông nói Đảng ta tôn trọng tự do tín ngưỡng và Phật giáo từng có công lớn đối với đất nước, dân tộc, cho nên báo Lao Động và dư luận chỉ trích chùa Ba Vàng là vội vàng, làm mất uy tín Phật giáo Việt Nam.

Luận điểm này chứng tỏ, ông là đảng viên, lãnh đạo cao cấp mà không hiểu gì về Đảng Cộng sản, trừ phi “Đảng ta” mà ông nói đó thuộc Cô hồn các đảng. Đảng Cộng sản lấy chủ nghĩa Marx – Lênin làm kim chỉ nam, dù gần đây có hiến định “quyền tự do tín ngưỡng” thì cũng loại trừ triệt để mê tín dị đoan bằng hàng loạt điều luật, trong đó có Luật Hình sự.

Mê tín dị đoan khác với tín ngưỡng và tôn giáo với tư cách là hoạt động văn hóa, hướng thiện. Làm cho người khác u mê, cả tin vào thần thánh, ma quỷ, tuyên truyền những điều dị thường, nhảm nhí phản khoa học là mê tín dị đoan.

Ừ thì Phật giáo từng là quốc giáo thời Lý – Trần, nhưng đánh giặc, giữ nước là xương máu và công lao của toàn thể nhân dân chứ không có chuyện mấy ông sư mang đầu trọc ra húc chết giặc, kể cả người đó là Trần Nhân Tông. Ông làm đến Thứ trưởng ngoại giao mà dốt lịch sử đến mức không biết Trần Nhân Tông đánh giặc xong mới đi tu và đi tu là để thoát ly thế tục?

Lẽ ra, Bộ Công an có cả một đội an ninh hùng hậu có thể sử dụng nghiệp vụ theo dõi và đột kích vào chùa Ba Vàng để bắt quả tang hoạt động tuyên truyền và hành nghề mê tín dị đoan, lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Nhưng công an đã làm ngơ để cho phóng viên báo Lao Động phải làm thay ròng rã hàng tháng trời với đầy đủ tang chứng, vật chứng không thể chối cãi. Là lãnh đạo cao cấp, lẽ ra ông kết tội công an và chính quyền địa phương mới phải đạo chứ không phải kết tội báo Lao Động.

2) Ông nói Phật giáo là tôn giáo chân chính. Chuyện thỉnh vong giải nghiệp có trong kinh Phật và “nhân quả” hay “nghiệp” hoàn toàn là khoa học chứ không phải mê tín dị đoan.

Hiển nhiên Phật giáo là tôn giáo chân chính. Nhưng tà giáo đội lốt tôn giáo chân chính xưa nay không hiếm. Đã có hàng loạt tà giáo nhân danh Thiên chúa giáo, Hồi giáo, kể cả Phật giáo với những hoạt động kinh tởm nhất trong lịch sử nhân loại.

Thời đế chế La Mã đã có hàng loạt những vụ truy sát người Do Thái và nhà khoa học. Các vụ khủng bố đẫm máu trên thế giới gần đây là những kẻ nhân danh Hồi giáo. Và tại Trung Hoa đã từng có những ma tăng nhân danh Phật, tàn sát dân thường lẫn sư chùa Thiếu Lâm. Chính trị nhân danh tự do, bác ái, bình đẳng để giết người hoặc làm mê muội dân đen được thì tôn giáo cũng làm được khi tôn giáo cấu kết với chính trị.

Trước Tam Bảo quyền uy mà các Vong dám đòi tiền người nghèo, người bệnh thì chùa đó thờ Phật hay thờ Ma Quỷ?

Bố thí mà Phật dạy là kẻ có tiền chia sẻ cho người nghèo đói hay để cho kẻ nhân danh Vong to Vong nhỏ ăn cướp, mà ông dám to mồm bảo đó là hành động hướng thiện?

Thách ông tìm đâu ra trong kinh Phật có khái niệm “Vong”, kể cả khái niệm “Tâm linh” mà các ông hay dùng. Chẳng qua các ông hóng hớt nghe yêu tăng chùa Ba Vàng nói rồi nói hùa theo.

Đạo Phật luận về “nhân quả” hay “nghiệp” là nói quy luật biến đổi tất yếu của vô thường, tức thế giới mà tôi và các ông đang sống. Chính sự biến đổi ấy làm cho thân xác chúng ta vận hành liên tục qua nhiều kiếp khác nhau với những số phận khác nhau. Thân xác sinh ra dục tính (ái, ố, sân, si, hỉ, nộ…) và đày đọa chúng ta trong bể khổ.

Muốn thoát bể khổ của vô thường chỉ có một cách dùng Tâm và Trí huệ chiến thắng Thân xác. Như Đức Phật ngồi gốc bồ đề dùng Tâm và Trí huệ xua tan mọi cám dỗ ma quỷ vậy. Kinh Phật không có khái niệm “Tâm linh” hay “Vong hồn” nào cả! Tâm Linh hay Vong hồn là chuyện mê tín dị đoan của dân gian ngu muội.

Mặc dù Einstein nói, “Tôn giáo không có khoa học là tôn giáo mù quáng, khoa học không có tôn giáo là khoa học què quặt“, nhưng ranh giới giữa khoa học và tôn giáo vẫn rõ ràng. Tôn giáo là đức tin siêu hình, còn khoa học là thực chứng hiện hữu. Chuyện vong đòi tiền để giải nghiệp là chuyện vô căn cứ với niềm tin mù quáng thì mang tính khoa học ở chỗ nào?

Sinh thời Einstein có tin vào Thượng Đế, rằng phải có một Thượng Đế thì mới có sự xếp đặt cả vũ trụ này. Nhưng vũ trụ mênh mông thì Thượng Đế phải là một đấng khổng lồ đến mức con người chỉ là một thứ quá vi mô như sống trong lỗ chân lông của Thượng Đế. Có nghĩa là Thượng Đế không thể biết đến con người và con người cũng không thể biết được Thượng Đế. Và như vậy, Thượng Đế hoàn toàn vô nghĩa với con người.

Với suy luận ấy, giả định mấy kiếp trước ông là con chó, còn bây giờ ông là con người, nhưng ông không biết gì về kiếp trước ấy thì con chó kia cũng hoàn toàn vô nghĩa. Không có chuyện con chó ấy gieo nghiệp cho ông, trừ phi bây giờ ông không chịu làm người. Ví dụ này hoàn toàn nằm trong cách giải thích về “nghiệp” của ông và những nhà tu hành chùa Ba Vàng chứ không phải tôi cố tình xúc phạm!

3) Ông nói, có hàng ngàn người tin và đến chùa Ba Vàng giải nghiệp, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, giáo viên… cho nên việc làm của chùa Ba Vàng không thể sai. Thưa ông, trước khi khoa học ra đời, đã có hàng tỉ người trên thế gian này từng tin như vậy nhưng không phải cứ tin là đúng, dù đó là trí thức hay trí ngủ. Lẽ nào ông muốn nói hàng triệu người dân Việt Nam, trong đó có giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, giáo viên, dưới sự thống trị của các ông, đang ở trong tình trạng mê muội như cái thời hồng hoang chỉ có niềm tin vô cớ mà không biết gì về khoa học?

Mà này, Vong thuộc cõi âm thì xài tiền âm như dân gian lâu nay vẫn cúng chứ sao lại xài tiền dương như các ông? Hay là hiện nay dưới sự lãnh đạo tài tình của các ông, Vong đã hóa thành người cõi dương và đang ngồi chễm chệ trong bộ máy đồ sộ của các ông để bòn vét tiền dân?

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Thằng cha thứ trưởng Sơn này vẫn còn tí phúc, là khi đã về hưu, thời gia rảng rỗi nhiều, được bác CML chỉ giáo về Phật pháp. Biết đâu hắn tò mò tìm hiểu thêm rồi khoanh chân tụng kinh, niệm Phật thì hắn quả có phước. Nếu hắn u mê mông muội thì coi như vô lượng kiếp sau, hắn sẽ đọa vào địa nguc, ngạ quỷ hoặc súc sinh.
    Quỳ xuống mà vái lạy tạ ơn CML đi

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây