Ai đánh Masan?!

FB Ngô Nguyệt Hữu

10-3-2019

Bắt đầu xuất hiện thông tin Masan bị đánh, vậy ai đánh Masan?!

1. Nước mắm truyền thống thì không thể đánh Masan rồi, nước mắm truyền thồng của dân tộc mình mấy trăm năm qua vẫn hết sức manh mún và nhỏ lẻ, tính đoàn kết giữa các cơ sở, làng nghề là không cao, xét về quy mô lại không đủ tiềm lực.

Sống sót đã tốt lắm rồi, huống hồ tham gia đánh đấm.

2. Người tiêu dùng đánh Masan, cái này có khả năng nhất. Nhưng người tiêu dùng chỉ có một nhóm sử dụng nước mắm truyền thống, từ chối nước chấm công nghiệp của Masan.

Đầu tiên là e ngại sức khoẻ, sau là căm ghét đợt Masan vu vạ nước nắm truyền thống nhiễm Arsen hồi năm 2016.

Nhưng, nước chấm công nghiệp vẫn sống rất tốt ở miền quê, trong các nhà hàng, quán ăn vỉa hè, khu công nghiệp… Đơn giản vì rẻ.

Người tiêu dùng không đủ đông để đánh Masan.

3. Một thương hiệu nước mắm sắp ra đời đánh Masan. Ngoại trừ Coca Cola hay Pepsi thì khó có thương hiệu nào đủ sức đánh Masan. Mà Coca Cola vs Pepsi thì không làm nước mắm.

Lẽ đâu, Coca Cola liên thủ với Pepsi đánh Masan với hy vọng người Việt bỏ chấm nước mắm chuyển qua chấm nước ngọt có ga.

4. Nhưng cuối cùng ai đánh Masan?!

Chắc chắn là Chí Phèo đánh Masan, đánh bằng cách nào?

Đánh theo lối, “Đã vặt trộm chuối xanh, còn cướp thêm nhúm muối với chai rượu. Nhậu say đốt luôn quán tranh, đốt xong sẵn lửa vừa vỗ tay vừa hét vang, “Làng nước ơi, có thằng đánh tớ, có thằng đánh tớ”.

Đang cơn tăng động cao độ, rạch mặt phát cho máu tươi đầm đìa để lâm ly bi đát, phảng phất không khí cinema”.

Lại nhại phim Tàu, “Xưa nay chỉ thấy cường hào đánh lương dân, chứ có ai thấy lương dân bóp cổ cường hào bao giờ”.

Lương dân làm quần quật mới đủ ăn, đâu rảnh tay dữ vậy!

—>>> Túm quần lại, ai đánh thì hem biết. Nhưng nếu có đánh thì mong đánh phát quéo luôn, hehehe.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to Hoang Bui Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây