Nguyễn Văn Thể ngu hay khốn nạn?

Đỗ Ngà

8-3-2019

Trong Luật Phí và Lệ phí, một dịch vụ công, phí là khoản tiền mà cá nhân hay tổ chức phải chi trả cho dịch vụ công mà họ đã sử dụng. Điều này đã ghi trong luật do quốc hội ban hành, việc điều chỉnh luật là một việc làm khó khăn vì nó thuộc phạm vi điều chỉnh của quốc hội.

Còn Luật Giá cũng là luật do Quốc hội ban hành nhưng nó là là một loại luật mở, mục đích ra đời của luật này ra đời nhằm trao cho chính phủ quyền ấn định giá một số mặt hàng thiết yếu để điều tiết thị trường (theo định hướng XHCN). Cho nên, sau Luật Giá luôn có hàng loạt pháp lệnh về giá của chính phủ hoặc của các bộ trong chính phủ ban ra, nhằm điều chỉnh giá dịch vụ công hoặc hàng hóa độc quyền nhà nước trong phạm vi quản lý của mình.

Như vậy, giữa 2 loại luật gồm “Luật Phí và Lệ phí” và “Luật Giá” thì rõ ràng Luật Giá đã trao toàn quyền quyết định về tay bộ trưởng. Dựa vào đó, Nguyễn Văn Thể muốn chuyển phí dịch vụ công BOT thoát khỏi “Luật Phí và Lệ Phí” và chuyển nó sang phạm vi điều chỉnh của “Luật Giá” nhằm dùng quyền bộ trưởng của mình nâng giá dịch vụ BOT để hốt đậm. Đó là lý do Nguyễn Văn Thể cho đổi tên “Trạm Thu Phí” thành “Trạm Thu Giá”. Cú làm ăn khốn nạn này trở thành khúc xương khó nuốt vì vấp phải sự phản ứng dữ dội của xã hội nên hắn chùn tay.

Một điều ai cũng nhận thấy là hệ thống BOT bẩn là sự làm ăn phối hợp giữa Bộ GTVT và Bộ Công An, khi BOT sai trái bị dân phản đối, dân giám sát, dân kiểm tra thì lập tức Bộ Công An của Tô Lâm vào cuộc để diệt trừ việc làm hợp pháp của nhân dân. Họ hăm dọa, bảo vệ, và bắt bỏ tù ai dám phản đối sự sai trái của BOT. Kể cả họ thuê côn đồ, hoặc cho công an bịt khẩu trang đội lốt côn đồ để hành hung công dân nào phản đối BOT. BOT thu 10, báo cáo 1 và chia nhau 9 đủ để công an và BOT sống chết bảo vệ BOT đến cùng.

Nguyễn Văn Thể không ngu mà rất gian. Càng cao thủ hơn, hắn lại giả ngu nhưng ẩn trong đó là ý đồ rất gian. Vừa rồi, Thể lên báo nói “ai mất GPLX đều phải thi lại” là một ý đồ. Nếu ai mất GPLX đều thi lại thì các cơ sở tổ chức thi và sát hạch để cấp GPLX có được một nguồn thu khẳm. Kết hợp với sự kiểm tra gắt gao của lực lượng công an, thì chắc chắn sẽ lùa vô số người mất bằng lái phải đăng kí thi lại. Số tiền thu thêm này tính trên toàn quốc không phải là ít. Từ chỗ cấp miễn phí cho người mất GPLX thì nay họ buộc người ta thi lại, điều này sẽ dẫn tới các cơ sở này sẽ ăn thêm tiền lệ phí thi và vòi thêm tiền hối lộ để đảm bảo đậu. Đấy mới là bản chất của lời phát biểu “ngô nghê” này.

Nguyễn Văn Thể, qua cú đổi Thu Phí thành Thu Giá đã lộ rõ bản chất của tên con buôn làm chính sách. Đất nước này hứa hẹn sẽ làm được gì với những con buôn làm chính sách như thế? Bất lực thôi, cứ thấy bọn này giở trò dân bùng lên phản ứng, nếu đè bẹp được dư luận thì hốt đậm, còn nếu không vượt qua dư luận thì bày keo khát. Vậy thôi. Quyền bính trong tay, tha hồ làm chính sách để vơ vét tiền của trong dân mà sống phè phỡn chứ? Loại người này sẽ luôn nói câu cửa miệng rằng “Dại gì làm chính sách vì dân? Ta đâu có ngu?”.

Việt Nam khốn khổ là vậy, trong chính quyền loại như Nguyễn Văn Thể nhiều như quân Nguyên chứ không phải mình hắn. Đó là bản chất của Chính quyền CS.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Vâng, nó ngu dốt, nó tham tợn, và cái bản thớt của nó cứ câng câng, vênh váo tự đắc.
    Cả lò nhà đảng sản giống nhau vì chúng học nhau như thế.

Leave a Reply to nghiemnv Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây