Nhà nước P6QTB sẽ áp dụng “chiến thuật da beo”?

LS Nguyễn Văn Miếng

3-3-2019

Bà con Vườn Rau Lộc Hưng nhận được tin cấp báo: Ngày mai những người đã nhận tiền hỗ trợ 50% sẽ phải ra bàn giao đất cho chính quyền!

Theo đại diện bà con, số hộ này là 20, vì lý do riêng họ đã chấp nhận hỗ trợ của nhà nước.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì hội nghị tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết Kỷ Hợi 2019 sáng 14/2/2019, số hộ này là 39 trong tổng số 78 hộ đã đăng ký kê khai, cung cấp thông tin và tự nguyện đồng ý nhận tiền hỗ trợ.

Nếu đúng như vậy, nhà nước phường 6 quận Tân Bình đang áp dụng “Chiến thuật da beo”.

Nhớ lại trong ngày 4 và 8/01/2019, phường 6 đã kiếm cớ dùng Thông báo số 159/TB-UBND-ĐT ngày 29/12/2018 của UBND P6QTB để “tổ chức tháo dỡ đối với các trường hợp hộ dân xây dựng trái pháp luật phát sinh từ ngày 01/01/2018”, nhưng thực tế họ đã đổ quân và phương tiện đập phá bình địa 501 căn nhà, trong đó có nhiều căn xây dựng trước năm 2010 và chiếm giữ toàn bộ khu đất 4,8 ha, kể cả đất bà con đang trồng rau.

Nay liệu với chiêu bài cũ, phường 6 có rào toàn bộ khu đất hay không?

Trong khi “đ/c Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh” chưa tổ chức tiếp xúc, đối thoại với bà con theo yêu cầu của ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp Công dân Trung ương – Thanh tra Chính phủ trong Phiếu chuyển số 318/BTCDTW-TD1 ngày 18/02/2019.

Trong đó có đề nghị: “Trong thời gian công dân đang thực hiện quyền khiếu nại và chờ các cơ quan chức năng giải quyết, đề nghị giữ nguyên hiện trạng khu đất, không tiến hành xây dựng, rào chắn khu Vườn Rau Lộc Hưng.”

Bà con Vườn Rau Lộc Hưng đang trong quá trình tranh chấp đất với nhà nước, về nguyên tắc phải giữ nguyên hiện trạng, án binh bất động đến khi có quyết định giải quyết cuối cùng.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Lãnh đạo mà lừa dân thì chỉ có từ “láu cá” ( tội con cá) là phù hợp. Thế có thơ rằng:
    “Tà quyền cai trị nhân dân,
    Dỡ triệu thủ đoạn cướp dần đất đai.
    Bán cho đầu nậu dài dài,
    Cùng chia lợi ích nói hoài mõi môi.
    Ngày xưa Nọc Nạn một thôi,
    Ngày nay Nọc Nạn sáu ba tỉnh thành!”

  2. Lãnh đạo mà lừa dân thì chỉ có từ “láu cá” là phù hợp. Thế có thơ rằng:
    “Tà quyền cai trị nhân dân,
    Dỡ triệu thủ đoạn cướp dần đất đai.
    Bán cho đầu nậu dài dài,
    Cùng chia lợi ích nói hoài mõi môi.
    Ngày xưa Nọc Nạn một thôi,
    Ngày nay Nọc Nạn liên hồi nước ta!”

  3. Cộng sản gia Trần đại Quang, Giáp, Thanh… kia còn ăn no đòn cộng sản huống chi dân mình “mỏng manh cánh chuồn”.
    Thực sự là buồn nôn với con cháu Hồ chí Minh, Lê Duẩn, Nông đức Mệnh, tRọng Phú…
    DMCS chúng nó lật lọng và lắm thủ đoạn tuyệt chiêu kinh hoàng.
    Khi chúng san ủi, “hẩu cải” nhà dân vô cớ thì có nghĩa là cưỡng đoạt, khi chúng yêu cầu bàn giao thì có nghĩa là chúng xơi lại bãi nước bọt đã tự nhổ toẹt, có nghĩa là vật thể đó có chủ quyền.
    Đồng bào mình có quyền kiện ngược vì CS đã công nhận chủ quyền khi ra thông báo bàn giao nhà đất.

Leave a Reply to TRUONG TRUONG Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây