Đi tìm chân dung Trương Duy Nhất, kẻ cơ hội! (Phần 4)

Hồng Hà

11-2-2019

Tiếp theo phần 1 —  phần 2  —  phần 3

Chiều 15/10/2012, Hội nghị lần 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc sau 15 làm việc căng thẳng. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. TBT Nguyễn Phú Trọng nước mắt lăn dài trên má, vì “Trung ương không đồng ý kỷ luật một đồng chí”. Cái tên “đồng chí X” được ông Trương Tấn Sang thảng thốt gọi tên từ đó.

Tại HN 6 này, ông Trọng và ông Sang chỉ đạt được ý đồ chia sẻ bớt quyền lực của ông Dũng. Đó là Trung ương thống nhất sẽ tái lập 2 ban Đảng:

Ban Nội Chính TƯ và Ban Kinh tế TƯ; lãnh đạo 2 Ban này sẽ là Uỷ viên Bộ Chính trị (sẽ được bầu bổ sung sau).

Việc ông Nguyễn Tấn Dũng không bị kỷ luật, làm cho Trương Duy Nhất, Osin Huy Đức xích lại gần nhau vì cùng mục đích trong việc “liên thủ” công kích ông Dũng. Cái tên 3X là tiêu đề cho nhiều bài viết thoá mạ, sỉ nhục và quy kết trách nhiệm làm suy sụp nền kinh tế và nhiều vấn đề khác.

Tháng 12/2012, Bộ Chính trị ban hành QĐ số 158-QĐ/TW về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương; QĐ 159-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức Ban Nội chính; Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công ông Nguyễn Bá Thanh,giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

(Những ai giới thiệu, đề cử ông Thanh nắm vị trí này, trong các cuộc họp Bộ Chính trị? và tại sao ông Trọng tin Bá Thanh? … Thiết nghĩ không cần đề cập trong phạm vi bài viết này).

“Cầu thủ” Bá Thanh sẽ ra… Mỹ Đình. Ảnh trên mạng

Bá Thanh “chân ướt chân ráo” vừa ngồi vào ghế Trưởng Ban nội chính, chưa đầy 5 tháng sau, HNTW 7 được triệu tập họp từ ngày 2-11/5/2013.

Chiều 10/5/2013, cuộc bỏ phiếu bầu bổ sung 3 Uỷ viên BCT qua 2 vòng và kéo dài đến gần 22h đêm. Kết quả, Bá Thanh không đủ phiếu ngồi vào Bộ Chính trị. Hai nhân vật trung dung, bà Kim Ngân và ông Thiện Nhân được bầu vào BCT.

Cay cú vì ông Dũng “lật ngược thế cờ” tại HNTW 6 và Bá Thanh “out” ở HNTW 7; Trương Duy Nhất đem “Ba X” ra chửi, tổng sỉ vả bằng thứ ngôn ngữ đáng sợ.

Nhất “ỉa đái” vào tất cả, Nhất “ném vào sọt rác” tất cả. Và ngang ngược đến điên rồ, Nhất in hình ông TT Nguyễn Tấn Dũng vào thùng rác và “treo” trên trang blog của mình.

Nhất là người đầu tiên trên mạng xã hội đưa tin kết quả bầu bán. Nhất cho rằng ông Thanh rớt là do phe 3X, rằng ông Trọng quá “non kém”. Nhất công khai trên Một Góc Nhìn Khác yêu cầu ông Trọng và Bá Thanh từ chức.

Chưa hết, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 13, họp từ 20/5- 21/6/2013; ngày 10-6-2013, Quốc hội sẽ thông qua danh sách 47 người được lấy phiếu tín nhiệm (với 4 mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp, theo tinh thần NQ 35 của Uỷ ban Thường vụ QH) tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII này. Và kết quả lấy phiếu tín nhiệm, sẽ được công bố vào phiên bế mạc 21/6/213.

Trong thời gian QH khoá 13 họp, Trương Duy Nhất tuỳ tiện mở một “Thùng phiếu điện tử” bầu 12 chức danh trên blog Một Góc Nhìn Khác.

Ngoài “3 mức tín nhiệm” quy định của QH, “Thùng phiếu điện tử” của Trương Duy Nhất ngạo mạn thêm vào mức TN thứ 4: KHÔNG TÍN NHIỆM (!)

Ngày 25/5/2013, Nhất công bố kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” của mình. Theo đó, hầu hết các thành viên Chính phủ đều nhận TÍN NHIỆM từ 1-3%, và KHÔNG TÍN NHIỆM TỪ 60% trở lên.

Trương Duy Nhất công bố kết quả “lấy phiếu tín nhiệm”

Báo chí không bao giờ là “quyền lực thứ 4” sau lập pháp, hành pháp và tư pháp ở một nhà nước Cộng sản, do Đảng lãnh đạo tuyệt đối. Trương Duy Nhất đã tự phá vỡ lằn ranh đỏ cuối cùng dành cho những kẻ cầm bút muốn “thao túng chính trường”. Giọt nước đã tràn ly. Và điều gì đến sẽ phải đến.

9 giờ sáng ngày 26/5/2013, một ngày sau khi Nhất “công bố kế quả” Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt giam, tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Trương Duy Nhất (Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: số 25 Tống Phước Phổ, TP. Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

13h10 phút chiều cùng này, Nhất được đưa ra sân bay, di lý về Hà Nội.

Di lý Nhất ra Hà Nội

(Còn nữa)

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Trương duy Nhất cơ hội (?) mà đã từng đi tù? Nay lại phải trốn sang Thái Lan để xin tị nạn?
    Còn cái đứa viết bài này “chân chính” ở chỗ đợi Trương Duy Nhất bị CS tóm cổ mới chửi người ta?

  2. Anh tác giả này (xin lỗi) ngu thật, viết bài “đánh” người ta mà lại mang những thành tích “vô tiền khoáng hậu” của người ta ra – như việc công bố “phiếu tín nhiệm” mấy thằng chết tiệt cho nhân dân biết – v.v ….thì cá nhân tôi xin bái phục anh và tôn anh lên hàng Đại Ngu!

  3. Ới hỡi! Hồng Hà ơi!!!
    Đủ rồi, lẳng lặng mà im đi.
    TDN đưa được nhóm phiếu “không tín nhiệm” khiến dân được thể hiện thái độ.
    Kết quả (do TDN công bố) có tới 76% số người “không tín nhiệm” bọn CS đang giữ các chức vụ một cách phi pháp.

    Chửi bới TDN bằng cách nêu ra sự kiện này thật là ngu, hèn, đểu…

Leave a Reply to Ga Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây